1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương đưa mic cho Trung , bảo " em bắt nhịp cho các cháu hát bài chiếc đèn ông sao đi nhá , chị ra xem mấy đứa kia thế nào " chú Trung vâng vâng dạ dạ rất tử tế , chị vừa đi khuất , quay sang đùn đẩy ngay cho mình ... đợi đấy nhá ----> cuối cùng biết không bắt nạt được mình , " các cháu nghe chú bắt nhịp nhé , nhớ là hát thật to đấy " giờ thì anh hứa để làm gì , đã không còn lại gì ...hai ba " mấy cô chú ôm bụng cười , mấy cháu mặt ngệt ra , không hiểu gì ... thằng này nhiễm nặng nhạc sến
    sáng nay chim cú không chịud được , chưa kịp bước xuống đã đóng cửa , mình bắn luôn xuống đất , thiếu tý nữa thì lăn lốc lốc xuống mặt đường ----> bọn khốn xe bus , ghét thể ko biết
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay lại ngồi dậy online vào giờ này không biết....đã lâu rồi mình không còn biết viết nhật ký là gì, hôm nay ngồi viết 1 tý vậy
    đêm nay là trung thu.. còn khoảng 10 tiếng nữa là trung thu.. .. đúng là lâu không viết, chả biết viết gì..
    Mấy hôm nay toàn nghe nhạc trẻ với nhạc việt nam buồn nẫu ruột, hôm nay nói chuyện với AG mà thấy chán quá, uwớc gì thời gian quay trở lại 3 năm trước.. uwớc gì mình chưa vào đại học.. uwớc gì mình bé trở lại...thời gian càng trôi cuộc sống với mình càng tẻ nhạt ...
    Tự nhiên ngồi viết nghe tiếng đàn guitar gỗ, thật lạ, tiếng guitar đơn sơ mộc mạc vậy mà lại gây cảm giác buồn và đằm khủng khiếp.. mình không thích nghe guitar gỗ mình thích flameco guitar, mình ghét những cảm xúc buồn bã và nhạt nhẽo.. những câu hát ngớ ngẩn chán đời của nhạc trẻ.. mình ghét nhưng sao mình cứ nghe.. Nhiều lúc nghĩ xem mình sống để làm gì?? thấy mình chả có mục đích gì cả. Mình học xong thì mình sẽ đi xin việc, xin việc rồi đi làm, kiếm tiền để tiêu... mình chả hiểu mình sẽ làm nghề gì nữa, mình cũng chả biết mình có làm đúng nghề hay lại làm trái nghề như bao người khác, liệu mình có thay đổi công việc thường xuyên như nhưng người trẻ bây giờ không.. mình thích sự ổn định nhưng mình không muốn làm ở một nơi làm quá vất vả hoặc lương quá thấp.. lại bất đầu nghĩ về tương lai rồi.
    Quay lại ngày hôm nay.. tối qua mình vừa bỏ học buổi tối, mình bỏ 3 buổi rồi mặc dù học phần mới bắt đầu.. sao mình thích bỏ học thế không biết..
    khói quá, mình ghét cái bọn dọn vệ sinh ở trường kinh tế này, chọn đúng hướng để khói bay vào nhà mình mà đốt lá.. đúng là ô nhiễm, chết ngất với cái đống CO này, kiểu gì mà trái đất chả nóng lên rồi hiệu ứng nhà kính nữa chứ..Vừa ra đóng cửa, đóng cuẩ vào thì nóng chết đi được, uwớc gì bố mẹ cho lắp điều hoà nhỉ..
    Mình đã quyết định không đi ô tô bus nữa, mất thời gian quá.. hôm trước đi học mất 15'' đi trên đường để về nhà thế mà bình thường thì ra nhanh, gặp xe thì cũng phải 20-25'' mới về đến nơi, rồi đi bộ vào nhà cũng mất 30'' là ít.. chưa kể có những hôm còn đợi dài cổ chả thấy đâu, đứng hít bụi đường nhức hết cả đầu... rồi lại còn những hôm chen nhau trên cái ô tô bus, nghĩ mà sợ.. chả hiểu sao mà mình còn đi được 2 tháng liền.. có lẽ đổi thời gian đợi xe bus và hít bụi ngủ 1 giấc còn tốt sức khoẻ hơn...
    Chả hiểu mình viết những gì nãy giờ.. phải nói là rất lung tung và hổ lốn;... mình bật đài ầm ầm giữa đêm.. chả mây bố mẹ lên thì sao nhỉ.. mai lại còn thi nói .. mình dạo này ngọng xừ nó rồi.. chán ghê.. hi vọng mai thấy không vặn vẹo mình..
    Mình vẫn chưa gõ được đủ 10 ngòn.. tính ra nãy giờ mình gõ được 4-5 ngòn là giỏi.. chán chả muốn tập đánh nữa..
    Kéo lên thấy mình viết dài phết rồi.. từ trước đến nay mình vẫn hay viết dài phát khiếp nhiều khi cũng chả hiểu mình viết gì.. viết thì cứ viết thôi, nhất là cái kiểu viết nhật ký, muốn viết gì thì viết này.. hi hi.. không hiểu sao WC mở đầu viết dài thế.. làm mọi người vào sau muốn viết cũng viết dài ra 1 chút..
    Dạo này mình chả buồn vào nghía box.. hôm nay thăng Hà nó bảo mình làm mod mà thế à.. hi hi.. thế thì sao cơ chứ.. mình mà chăm sóc kỹ thì chắc mình treo nó lên luôn vì tội spam.. hôm nay vào ngó box thấy nó như cái box Tâm sự.. khiếp thật.. lung tung.. kệ thôi.,. tý nữa vào xì - pam một lúc cho mọi người sáng ra thấy box có một thành viên nhiệt tình post bài..ho` ho`..
    Thôi, tạm chấm dứt phần xi-pam tại đây.. chạy ra chỗ kia xì pam tiếp...
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay lại ngồi dậy online vào giờ này không biết....đã lâu rồi mình không còn biết viết nhật ký là gì, hôm nay ngồi viết 1 tý vậy
    đêm nay là trung thu.. còn khoảng 10 tiếng nữa là trung thu.. .. đúng là lâu không viết, chả biết viết gì..
    Mấy hôm nay toàn nghe nhạc trẻ với nhạc việt nam buồn nẫu ruột, hôm nay nói chuyện với AG mà thấy chán quá, uwớc gì thời gian quay trở lại 3 năm trước.. uwớc gì mình chưa vào đại học.. uwớc gì mình bé trở lại...thời gian càng trôi cuộc sống với mình càng tẻ nhạt ...
    Tự nhiên ngồi viết nghe tiếng đàn guitar gỗ, thật lạ, tiếng guitar đơn sơ mộc mạc vậy mà lại gây cảm giác buồn và đằm khủng khiếp.. mình không thích nghe guitar gỗ mình thích flameco guitar, mình ghét những cảm xúc buồn bã và nhạt nhẽo.. những câu hát ngớ ngẩn chán đời của nhạc trẻ.. mình ghét nhưng sao mình cứ nghe.. Nhiều lúc nghĩ xem mình sống để làm gì?? thấy mình chả có mục đích gì cả. Mình học xong thì mình sẽ đi xin việc, xin việc rồi đi làm, kiếm tiền để tiêu... mình chả hiểu mình sẽ làm nghề gì nữa, mình cũng chả biết mình có làm đúng nghề hay lại làm trái nghề như bao người khác, liệu mình có thay đổi công việc thường xuyên như nhưng người trẻ bây giờ không.. mình thích sự ổn định nhưng mình không muốn làm ở một nơi làm quá vất vả hoặc lương quá thấp.. lại bất đầu nghĩ về tương lai rồi.
    Quay lại ngày hôm nay.. tối qua mình vừa bỏ học buổi tối, mình bỏ 3 buổi rồi mặc dù học phần mới bắt đầu.. sao mình thích bỏ học thế không biết..
    khói quá, mình ghét cái bọn dọn vệ sinh ở trường kinh tế này, chọn đúng hướng để khói bay vào nhà mình mà đốt lá.. đúng là ô nhiễm, chết ngất với cái đống CO này, kiểu gì mà trái đất chả nóng lên rồi hiệu ứng nhà kính nữa chứ..Vừa ra đóng cửa, đóng cuẩ vào thì nóng chết đi được, uwớc gì bố mẹ cho lắp điều hoà nhỉ..
    Mình đã quyết định không đi ô tô bus nữa, mất thời gian quá.. hôm trước đi học mất 15'' đi trên đường để về nhà thế mà bình thường thì ra nhanh, gặp xe thì cũng phải 20-25'' mới về đến nơi, rồi đi bộ vào nhà cũng mất 30'' là ít.. chưa kể có những hôm còn đợi dài cổ chả thấy đâu, đứng hít bụi đường nhức hết cả đầu... rồi lại còn những hôm chen nhau trên cái ô tô bus, nghĩ mà sợ.. chả hiểu sao mà mình còn đi được 2 tháng liền.. có lẽ đổi thời gian đợi xe bus và hít bụi ngủ 1 giấc còn tốt sức khoẻ hơn...
    Chả hiểu mình viết những gì nãy giờ.. phải nói là rất lung tung và hổ lốn;... mình bật đài ầm ầm giữa đêm.. chả mây bố mẹ lên thì sao nhỉ.. mai lại còn thi nói .. mình dạo này ngọng xừ nó rồi.. chán ghê.. hi vọng mai thấy không vặn vẹo mình..
    Mình vẫn chưa gõ được đủ 10 ngòn.. tính ra nãy giờ mình gõ được 4-5 ngòn là giỏi.. chán chả muốn tập đánh nữa..
    Kéo lên thấy mình viết dài phết rồi.. từ trước đến nay mình vẫn hay viết dài phát khiếp nhiều khi cũng chả hiểu mình viết gì.. viết thì cứ viết thôi, nhất là cái kiểu viết nhật ký, muốn viết gì thì viết này.. hi hi.. không hiểu sao WC mở đầu viết dài thế.. làm mọi người vào sau muốn viết cũng viết dài ra 1 chút..
    Dạo này mình chả buồn vào nghía box.. hôm nay thăng Hà nó bảo mình làm mod mà thế à.. hi hi.. thế thì sao cơ chứ.. mình mà chăm sóc kỹ thì chắc mình treo nó lên luôn vì tội spam.. hôm nay vào ngó box thấy nó như cái box Tâm sự.. khiếp thật.. lung tung.. kệ thôi.,. tý nữa vào xì - pam một lúc cho mọi người sáng ra thấy box có một thành viên nhiệt tình post bài..ho` ho`..
    Thôi, tạm chấm dứt phần xi-pam tại đây.. chạy ra chỗ kia xì pam tiếp...
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Không phải đón trung thu trong lo lắng nữa rồi.Nói chung mọi thứ đang trong thời kỳ ổn định cực kỳ.
    Tình trạng bi giờ là chẳng muốn nói ký rì cả
    "Sương đáng!"
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Không phải đón trung thu trong lo lắng nữa rồi.Nói chung mọi thứ đang trong thời kỳ ổn định cực kỳ.
    Tình trạng bi giờ là chẳng muốn nói ký rì cả
    "Sương đáng!"
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong cả một bài dài ngoằng :). Viết đúng 45'' :((.
    Pó tay luôn Thôi vậy không viết nữa, copi lại câu cuối thôi :)
    Chúc mọi người trung thu vui vẻ, chúc cho những người bạn của tôi một đêm trung thu trọn vẹn :). Chúc cho tất cả mọi người may mắn, hạnh phúc :).
    Hãy can đảm lên, vững vàng lên, xung quanh chúng ta còn nhiều điều thú vị lắm, cuộc sống còn đang diễn ra và rất nhiều thứ chờ đợi chúng ta ở phía trước.Tất cả những điều đã qua chỉ là quá khứ và nó không phải là tất cả :). Khó khăn còn rất nhiều và niềm vui, hạnh phúc sẽ đến bất ngờ :)
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong cả một bài dài ngoằng :). Viết đúng 45'' :((.
    Pó tay luôn Thôi vậy không viết nữa, copi lại câu cuối thôi :)
    Chúc mọi người trung thu vui vẻ, chúc cho những người bạn của tôi một đêm trung thu trọn vẹn :). Chúc cho tất cả mọi người may mắn, hạnh phúc :).
    Hãy can đảm lên, vững vàng lên, xung quanh chúng ta còn nhiều điều thú vị lắm, cuộc sống còn đang diễn ra và rất nhiều thứ chờ đợi chúng ta ở phía trước.Tất cả những điều đã qua chỉ là quá khứ và nó không phải là tất cả :). Khó khăn còn rất nhiều và niềm vui, hạnh phúc sẽ đến bất ngờ :)
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đọc cái thể loại hô khẩu hiệu thấy chán đời thế... Trung thu về nhà.. lại mò ra hàng net.. lâu rồi không vào hàng net.. thấy ở hàng net cũng có không khí phết.. hihi
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đọc cái thể loại hô khẩu hiệu thấy chán đời thế... Trung thu về nhà.. lại mò ra hàng net.. lâu rồi không vào hàng net.. thấy ở hàng net cũng có không khí phết.. hihi
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Giờ này đường fố HN chắc đông vui tấp nập lắm nhỉ.
    Hic, ngày hôm nay chả có cái vị gì. Ngồi nghe chán chê đến cuối cùng mới nhận ra mình chui nhầm chỗ.
    Trung Thu ah? Bọn TQ nó gọi là Mid - Autumn. Tối nay mình với con bạn làm gì nhỉ? Chắc lại nghe nhạc với chơi game thôi. Tí nữa về rán nem với xào rau muống đãi nó. Mấy hôm nay 2 con toàn ăn mì
    Still homeless 4 next 2 days

Chia sẻ trang này