1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ đâu mình lại hiểu hết cái mle đang nói thì sao nhỉ? hehe...nhiều cái tưởng là khó hiểu cơ mà lại dễ hiểu tới không ngờ đấy. Chỉ cần để ý tí thôi, keke...
  2. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thấy nghẹn nghẹn,chẳng bít làm sao thế Thấy mún nói chuyện với Pama,để out roài gọi điện về nhà tí đã.
    Nhanh quá thể , nhìn qua loạt bài thấy nick Mle tự dưng...chột,...đọc dòng đầu thấy ...2 năm...nhanh quá. Lần đầu vào 84 là ngày làm buổi liên hoan tiễn Mle sang trời Tây ,cách đây 2 năm ,mình chân ướt chân ráo lên Thủ đô ,ngố ngố , bi h....Chẳng phải trùng hợp hay k,vừa ỏ trên thư viện về có đi qua nhà De Vinci,tự nhin nghĩ k bít h nì thèng con nuôi của mình nó làm rì nơi mình vẫn gọi "Vùng trời bình yên " ấy ?Cứ mơ ước mãi đc đặt chân lên đấy,vẫn đang cố gắng,cố gắng,h có thêm motivation nữa.Thế mà chẳng bít cố đến đâu là đủ ,buồn cuời ,cố gắng..nhìn vào guơng mà cố gắng....Viết linh tinh.Tay run rồi,hom nay viet nhiều quá.Đi gọi điện về nhà cho Pama
  3. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thấy nghẹn nghẹn,chẳng bít làm sao thế Thấy mún nói chuyện với Pama,để out roài gọi điện về nhà tí đã.
    Nhanh quá thể , nhìn qua loạt bài thấy nick Mle tự dưng...chột,...đọc dòng đầu thấy ...2 năm...nhanh quá. Lần đầu vào 84 là ngày làm buổi liên hoan tiễn Mle sang trời Tây ,cách đây 2 năm ,mình chân ướt chân ráo lên Thủ đô ,ngố ngố , bi h....Chẳng phải trùng hợp hay k,vừa ỏ trên thư viện về có đi qua nhà De Vinci,tự nhin nghĩ k bít h nì thèng con nuôi của mình nó làm rì nơi mình vẫn gọi "Vùng trời bình yên " ấy ?Cứ mơ ước mãi đc đặt chân lên đấy,vẫn đang cố gắng,cố gắng,h có thêm motivation nữa.Thế mà chẳng bít cố đến đâu là đủ ,buồn cuời ,cố gắng..nhìn vào guơng mà cố gắng....Viết linh tinh.Tay run rồi,hom nay viet nhiều quá.Đi gọi điện về nhà cho Pama
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ậm ừ chào đi ngủ rồi cho yên tâm nhưng cB ko buồn ngủ, chị D bắt tắt đèn nên đang lọ mọ đêm hôm gõ... CB muốn viết 1 cái này cho aT trước khi ngủ
    Hì cái việc mà cB nói về Y ấy, aT làm cB buồn cười lắm toàn lo những cái ko đâu, aT ko nhớ hôm nay cB kể bao nhiêu là dự định hay ho của cB à. CB nghĩ là tuỳ người, tuỳ cách nhận thức và tính cách của người ta mà đáng lo hay ko, aT có hiểu ý cB ko Người cũng có dăm ba loại mà cB thì chả lo gì sất bởi cả Y và cB đều thế cả, rất sung sướng kể chuyện cho aT mà ko ngại, aT đừng lo nhé
    Dạo này mê tín đau đớn quá miệng thì ra rả trách aT cái tội dị đoan, mà tôi thì hôm nào ra khỏi nhà cũng xem lịch xem ngày gì để còn đi ''''kí hợp đồng'''' Được cái suôn sẻ nên càng thúc đẩy tệ nạn aT ạ À, đi đường nhìn cái băng-rôn triển lãm giáo dục Úc của IDP mà giận tím tái cả người sao bọn nó ko gọi đi, tưởng mình 2 lần trước đi ko qualified nữa nên bị out (căn bản tự kiểm điểm cũng thấy thế thật :D) nhưng ko fải chỉ có đại diện của bang Vitoria sang thôi, mình làm cho NSW cơ mà, chắc độ tháng 12 lại có mối nữa Zút ziếc có đăng kí thì đăng kí sớm tớ đặt chỗ cho (cứ như thân quen lắm với chúng nó :D)
    Dạo này rất sung sướng nhé, nhất là hôm qua nhận đc thư.... Có lẽ đây là lá thư dài nhất trong lịch sử các bức thư của aT, rất mộc mạc nhưng thật là chân thành điều làm cB giật mình là 2 đoạn thơ, ko thể nào tưởng tượng đc aT lại có lúc ''''nãng mạn'''' đến mức tuôn đc ra thơ, cB ko tin vào mắt mình cứ ngỡ thơ bút tre bọn ở lớp hay đọc Thích nhất là khoản số liệu ngày tháng aT kể hihi... buồn cười ghê, cB thấy vừa vui vừa cảm động aT à CB thấy aT đang làm 1 cái gì đó rất lớn rất ý nghĩa và rất .... afternoon cB, cB thích gì đc nấy thì fải
    Nhân dịp nói về các bức thư , tặng aT 2 bài thơ lời tình củm nhạc củ chuối hiện h đang đc các bạn gái NT yêu thích và các bạn giai NT rêu rao hàng h, hic!
    Bức Thư Tình Đầu Tiên
    Nhạc sĩ: Đỗ Quốc Bảo
    Ca sĩ:Tấn Minh
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng
    Thư hồi âm....
    Bức Thư Tình Thứ Hai
    Nhạc sĩ: Đỗ Quốc Bảo
    Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương
    Nghe nhạc: http://www.club1981.com/forum/viewtopic.php?t=7963
    Có khi bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
    Không gặp nhau giờ này ta thế nào
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy vào một phút giây khác
    Có chắc mình trông thấy nhau
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em, người xinh đẹp ơi
    Hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đên có đến tàn đêm rất qua tươi
    Em sẽ vẫn đợi khỏang khắc ấy
    Khỏanh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe lời dịu dàng anh nói:
    "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều...!!!"
    Nhìn theo đường hun hút còn xa...

    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 03/11/2004
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ậm ừ chào đi ngủ rồi cho yên tâm nhưng cB ko buồn ngủ, chị D bắt tắt đèn nên đang lọ mọ đêm hôm gõ... CB muốn viết 1 cái này cho aT trước khi ngủ
    Hì cái việc mà cB nói về Y ấy, aT làm cB buồn cười lắm toàn lo những cái ko đâu, aT ko nhớ hôm nay cB kể bao nhiêu là dự định hay ho của cB à. CB nghĩ là tuỳ người, tuỳ cách nhận thức và tính cách của người ta mà đáng lo hay ko, aT có hiểu ý cB ko Người cũng có dăm ba loại mà cB thì chả lo gì sất bởi cả Y và cB đều thế cả, rất sung sướng kể chuyện cho aT mà ko ngại, aT đừng lo nhé
    Dạo này mê tín đau đớn quá miệng thì ra rả trách aT cái tội dị đoan, mà tôi thì hôm nào ra khỏi nhà cũng xem lịch xem ngày gì để còn đi ''''kí hợp đồng'''' Được cái suôn sẻ nên càng thúc đẩy tệ nạn aT ạ À, đi đường nhìn cái băng-rôn triển lãm giáo dục Úc của IDP mà giận tím tái cả người sao bọn nó ko gọi đi, tưởng mình 2 lần trước đi ko qualified nữa nên bị out (căn bản tự kiểm điểm cũng thấy thế thật :D) nhưng ko fải chỉ có đại diện của bang Vitoria sang thôi, mình làm cho NSW cơ mà, chắc độ tháng 12 lại có mối nữa Zút ziếc có đăng kí thì đăng kí sớm tớ đặt chỗ cho (cứ như thân quen lắm với chúng nó :D)
    Dạo này rất sung sướng nhé, nhất là hôm qua nhận đc thư.... Có lẽ đây là lá thư dài nhất trong lịch sử các bức thư của aT, rất mộc mạc nhưng thật là chân thành điều làm cB giật mình là 2 đoạn thơ, ko thể nào tưởng tượng đc aT lại có lúc ''''nãng mạn'''' đến mức tuôn đc ra thơ, cB ko tin vào mắt mình cứ ngỡ thơ bút tre bọn ở lớp hay đọc Thích nhất là khoản số liệu ngày tháng aT kể hihi... buồn cười ghê, cB thấy vừa vui vừa cảm động aT à CB thấy aT đang làm 1 cái gì đó rất lớn rất ý nghĩa và rất .... afternoon cB, cB thích gì đc nấy thì fải
    Nhân dịp nói về các bức thư , tặng aT 2 bài thơ lời tình củm nhạc củ chuối hiện h đang đc các bạn gái NT yêu thích và các bạn giai NT rêu rao hàng h, hic!
    Bức Thư Tình Đầu Tiên
    Nhạc sĩ: Đỗ Quốc Bảo
    Ca sĩ:Tấn Minh
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng
    Thư hồi âm....
    Bức Thư Tình Thứ Hai
    Nhạc sĩ: Đỗ Quốc Bảo
    Ca sĩ: Hồ Quỳnh Hương
    Nghe nhạc: http://www.club1981.com/forum/viewtopic.php?t=7963
    Có khi bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
    Không gặp nhau giờ này ta thế nào
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy vào một phút giây khác
    Có chắc mình trông thấy nhau
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em, người xinh đẹp ơi
    Hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đên có đến tàn đêm rất qua tươi
    Em sẽ vẫn đợi khỏang khắc ấy
    Khỏanh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe lời dịu dàng anh nói:
    "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều...!!!"
    Nhìn theo đường hun hút còn xa...

    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 03/11/2004
  6. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Phù, giật cả mình vì cứ tưởng là bị cD bắt quả tang, "..." ngồi lặng cả người đi, thằng mới nó vào mà ko nói được gì nhiều (tức là nói rất nhiều so với người bình thường ) Nhưng quả đấy ghê thật cơ bản là vì hic, lại tưởng tượng vì cB nói lúc trước chuyện 2 mẹ con nhà nó thì thầm hic, lại nghĩ về mình. Ko khéo cD biết mình ko yêu theo kiểu người cũ như chị í mà còn ... nữa thì rồi lại nghĩ đến lung tung chuyện đã trải qua rồi còn ngồi nghĩ đến cái fim mà cứ nhắc đến nó thì mình lại quên tên "Thập diện mai phục" hay thật đấy. Chắc tôi cần có "cầu nhiểu" mất thôi, ôi trời ôi !!!
    Hì hì, bây giờ mình trao đổi hình thức nhé. Ko chít nữa mà lại thành viết ... nhật kí, nhưng có cần phải công khai đến nỗi bị "bại lộ" thế này ko nhỉ ? Công nhận viết nhật kí hay thật vì mình có thể chỉnh sửa cho nó văn vẻo , có điều ... ko tốt vì .... sẽ làm "...." hỏng tiếng khác, hic có ai học được 3 thứ tiếng trôi chảy cùng 1 lúc đâu. Mà phải bỏ tiếng Việt là điều dĩ nhiên ko thể, mà cũng dĩ nhiên là "...." viết bị lỗi, như hôm nay bị bại lộ chẳng hạn
    Mình thức khuya ghê, mai đi học nhớ đừng yawn mấy cái nhé mle trở lại là vì WebCam. Kể ra mình cũng chiều mình thật có điều mình sẽ ko bao giờ được chiều lại như thế amen, i''''''''m doing something wrong ???
    Được mle sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 03/11/2004
  7. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Phù, giật cả mình vì cứ tưởng là bị cD bắt quả tang, "..." ngồi lặng cả người đi, thằng mới nó vào mà ko nói được gì nhiều (tức là nói rất nhiều so với người bình thường ) Nhưng quả đấy ghê thật cơ bản là vì hic, lại tưởng tượng vì cB nói lúc trước chuyện 2 mẹ con nhà nó thì thầm hic, lại nghĩ về mình. Ko khéo cD biết mình ko yêu theo kiểu người cũ như chị í mà còn ... nữa thì rồi lại nghĩ đến lung tung chuyện đã trải qua rồi còn ngồi nghĩ đến cái fim mà cứ nhắc đến nó thì mình lại quên tên "Thập diện mai phục" hay thật đấy. Chắc tôi cần có "cầu nhiểu" mất thôi, ôi trời ôi !!!
    Hì hì, bây giờ mình trao đổi hình thức nhé. Ko chít nữa mà lại thành viết ... nhật kí, nhưng có cần phải công khai đến nỗi bị "bại lộ" thế này ko nhỉ ? Công nhận viết nhật kí hay thật vì mình có thể chỉnh sửa cho nó văn vẻo , có điều ... ko tốt vì .... sẽ làm "...." hỏng tiếng khác, hic có ai học được 3 thứ tiếng trôi chảy cùng 1 lúc đâu. Mà phải bỏ tiếng Việt là điều dĩ nhiên ko thể, mà cũng dĩ nhiên là "...." viết bị lỗi, như hôm nay bị bại lộ chẳng hạn
    Mình thức khuya ghê, mai đi học nhớ đừng yawn mấy cái nhé mle trở lại là vì WebCam. Kể ra mình cũng chiều mình thật có điều mình sẽ ko bao giờ được chiều lại như thế amen, i''''''''m doing something wrong ???
    Được mle sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 03/11/2004
  8. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Tựa
    MLE@
    Tựa vào người em anh mới biết
    Anh đã có lòng tin vào cuộc sống
    Giống chính những gì anh đã mất
    Đã quên đi, đã để thời gian trôi
    Tựa vào hồn em anh mới biết
    Tấm lòng anh khô khan đến nhường nào
    Và bây giờ anh ngồi đây tập viết
    Những gì thực sự anh suy tư
    Tựa và ngực em anh mới biết
    Trái tim em đã thổn thức vì anh
    Ngực phập phồng như lòng đau xát muối
    Chỉ vì anh em đã khóc rất nhiều
    Tựa vào vai em anh mới hiểu
    Không có gì vững chắc bằng hậu phương
    Nơi tiền tuyến, chiến đấu nơi sa trường
    Vẫn hàng ngày anh mong về nơi đó
    Tựa vào lưng em anh mới hiểu
    Vì sao em vẫn hay trách móc anh
    Điều anh làm ngược với em nghĩ
    Anh đã hiểu và chắc chắn anh sửa sai
    Tựa vào tay em anh thấy vững
    Một cánh tay vực anh dậy khi ngã
    Một bàn tay xoa dịu nỗi đau anh
    Một cái vuốt nhè nhẹ lên mái tóc
    Và anh sẽ đứng dậy thật vững
    Anh sẽ về, sẽ quay về với em
    Và sẽ mãi là chỗ tựa thật vững
    Của người chồng mà em vẫn hằng yêu
    MLE 2004
  9. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Tựa
    MLE@
    Tựa vào người em anh mới biết
    Anh đã có lòng tin vào cuộc sống
    Giống chính những gì anh đã mất
    Đã quên đi, đã để thời gian trôi
    Tựa vào hồn em anh mới biết
    Tấm lòng anh khô khan đến nhường nào
    Và bây giờ anh ngồi đây tập viết
    Những gì thực sự anh suy tư
    Tựa và ngực em anh mới biết
    Trái tim em đã thổn thức vì anh
    Ngực phập phồng như lòng đau xát muối
    Chỉ vì anh em đã khóc rất nhiều
    Tựa vào vai em anh mới hiểu
    Không có gì vững chắc bằng hậu phương
    Nơi tiền tuyến, chiến đấu nơi sa trường
    Vẫn hàng ngày anh mong về nơi đó
    Tựa vào lưng em anh mới hiểu
    Vì sao em vẫn hay trách móc anh
    Điều anh làm ngược với em nghĩ
    Anh đã hiểu và chắc chắn anh sửa sai
    Tựa vào tay em anh thấy vững
    Một cánh tay vực anh dậy khi ngã
    Một bàn tay xoa dịu nỗi đau anh
    Một cái vuốt nhè nhẹ lên mái tóc
    Và anh sẽ đứng dậy thật vững
    Anh sẽ về, sẽ quay về với em
    Và sẽ mãi là chỗ tựa thật vững
    Của người chồng mà em vẫn hằng yêu
    MLE 2004
  10. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ...hình như mình vừa mới gây nên một cái tội gì đấy ...hơi nặng...chẹp...khổ ghê...mà không khổ, hì hì ...kêu khổ tội lại càng nặng hơn thì tèo
    Phòng mình gián dạo này bay vèo vèo, 2 hôm nay tự nhiên gián không biết ở đâu về đây tranh hùng hết làm mình đập không trở tay, chẳng hiểu sao lại thế. Hay tại cái quần của mình treo mãi không giặt nhểy ...mà kệ thôi....
    sang ngày mới rồi....các cụ bô lão có khi đang múa kiếm múa quạt ngoài kia rồi, hehe...mình thì đi ngủ cho sướng, hay đọc truyện nhểy? thú vui tao nhã...đập gián nữa chứ

Chia sẻ trang này