1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mới tậu đc 1 chú "Me to u " to uỵch Tiếp theo la? nhận đc thư tay cu?a Oxana ke?m 1 tấm postcard cufng " Me to u ".6 chú Teddy ôm gối ,chú to nhất chui va?o trong card ( biê?u tượng cho 7 nga?y ) " Everyday I think about u " Đọc xong thi? thấy nhớ Oxana thế !
    Dạo na?y học ha?nh căng thă?ng, cha? đi đc đến đâu ma? cufng cha? có ai đê? đi cu?ng ...........!!!!!!!!! ...........!!!!!
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Thiếp này đúng ko ấy, dễ thương nhỉ Lại còn to uỵch à, sướng thế. Con của ấy có mềm ko Leo? Mà đúng là bạn Y nói me2u chỉ để bày thôi chứ ôm nó nặng đè cho ngạt thở
    Hôm qua mệt gần chết, về fát muốn lăn đùng ra nhắm nghiền mắt đến sáng sau luôn, thế mà vẫn fải ngồi bình giảng thơ Ngày hôm nay nhé, mặc dù đã có niềm vui sẵn rồi thế mà hôm nay vẫn cứ sướng bởi vì fát hiện ra mình đc J grade, tức là tính theo mức 22 ngày, mỗi ngày 7 tiếng -> cứ thế mà chia ra thì chỉ cần 3 ngày ở đây bằng 30 ngày (1 tháng) ở kia . Nghĩ mà sướng cả người cười khoái trá 1 mình , mệt là mệt thế nhưng cứ fê fê sao. Thừa thắng xông lên.... ta làm ván nữa Cơ mà vẫn có ai đó hơn mình mới khiếp, mình nghĩ mà vẫn thấy muốn hơn, hiếu chiến nhỉ, có nên ko Nhưng phải thế thì Cách mạng mới đến nhanh và thắng lợi rực rỡ đc chứ nhỉ. Cách mạng complete đen và áo dài đấy (từ đầu buồn ngủ cB tưởng áo hai dây ) Rồi còn gì nữa nhỉ, chà chà cái hơi lạnh âm ẩm của Tết Hà Nội thật là thân thương, đêm 30 cả nước trong màu sắc lung linh của fáo hoa và cờ quạt, sáng mùng 1 trời vắng teo lạnh căm căm mà vẫn có mưa xuân fân fất, hít 1 hơi cảm nhận được hết, thật là tuyệt /uploaded/whitechocolate/love.gif[/img. 3 năm có 1 cái Tết, ý nghĩa thật fải làm gì đó ý nghĩ cho việc làm ý nghĩa đấy mới đc , chết rồi bắt đầu loạn ngôn. Can tội đã buồn ngủ rồi còn bắt cB đợi xe buýt cùng .
    Bây h thì tôi fải khò khò, dù sao thì cũng chúc mừng Bush tái nhiệm 1 cái thế giới thêm 4 năm chịu khổ, trong 4 năm ko biết mục tiêu của Bush sẽ là cái gì, ở đâu nữa. World Peace !! ( I don''t mean to be Miss World )
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Thiếp này đúng ko ấy, dễ thương nhỉ Lại còn to uỵch à, sướng thế. Con của ấy có mềm ko Leo? Mà đúng là bạn Y nói me2u chỉ để bày thôi chứ ôm nó nặng đè cho ngạt thở
    Hôm qua mệt gần chết, về fát muốn lăn đùng ra nhắm nghiền mắt đến sáng sau luôn, thế mà vẫn fải ngồi bình giảng thơ Ngày hôm nay nhé, mặc dù đã có niềm vui sẵn rồi thế mà hôm nay vẫn cứ sướng bởi vì fát hiện ra mình đc J grade, tức là tính theo mức 22 ngày, mỗi ngày 7 tiếng -> cứ thế mà chia ra thì chỉ cần 3 ngày ở đây bằng 30 ngày (1 tháng) ở kia . Nghĩ mà sướng cả người cười khoái trá 1 mình , mệt là mệt thế nhưng cứ fê fê sao. Thừa thắng xông lên.... ta làm ván nữa Cơ mà vẫn có ai đó hơn mình mới khiếp, mình nghĩ mà vẫn thấy muốn hơn, hiếu chiến nhỉ, có nên ko Nhưng phải thế thì Cách mạng mới đến nhanh và thắng lợi rực rỡ đc chứ nhỉ. Cách mạng complete đen và áo dài đấy (từ đầu buồn ngủ cB tưởng áo hai dây ) Rồi còn gì nữa nhỉ, chà chà cái hơi lạnh âm ẩm của Tết Hà Nội thật là thân thương, đêm 30 cả nước trong màu sắc lung linh của fáo hoa và cờ quạt, sáng mùng 1 trời vắng teo lạnh căm căm mà vẫn có mưa xuân fân fất, hít 1 hơi cảm nhận được hết, thật là tuyệt /uploaded/whitechocolate/love.gif[/img. 3 năm có 1 cái Tết, ý nghĩa thật fải làm gì đó ý nghĩ cho việc làm ý nghĩa đấy mới đc , chết rồi bắt đầu loạn ngôn. Can tội đã buồn ngủ rồi còn bắt cB đợi xe buýt cùng .
    Bây h thì tôi fải khò khò, dù sao thì cũng chúc mừng Bush tái nhiệm 1 cái thế giới thêm 4 năm chịu khổ, trong 4 năm ko biết mục tiêu của Bush sẽ là cái gì, ở đâu nữa. World Peace !! ( I don''t mean to be Miss World )
  4. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Hic, thằng tây chết tiệt, đã kiểm tra lại rồi còn hỏi mình làm mình xoá mất cái draft. Bây giờ ngồi gõ lại trong lớp vậy
    Bush làm tổng thổng thì thế giới sẽ mất đi nhiều người Mỹ còn ở VN thì chắc chả thù hận gì nên sẽ ko có chiến tranh. Nếu có chắc chỉ là kiện tôm cá, hay cùng lắm thì dioxin mà chắc chắn VN sẽ thắng. Chả ảnh hưởng gì đến một cái tết cổ truyền tuyệt vời cả, cơ mà phải nhanh nhanh lên mới được, học có mỗi 3 môn nữa mà chẳng nhẽ lại ko xong. Hôm nay đã là tuần thứ 5 rồi. Nhanh khủng khiếp, tuần 8 là bắt đầu một loạt kiểm tra, phải gấp rút mới được. Hừm, xem xét thế nào hoãn lại một số việc trước mắt vậy.
    Hic, bây giờ mình ko còn là người đầu tiên được chia sẻ niềm vui nữa rồi, mà là ... bàn dân thiên hạ. Xem nào chà chà, tận 60 / 3 ở HN chưa chắc mình đã làm được như thế. Hic, phải cố gắng để tính ra tỉ giá thì mình hơn mới được. Đúng là Hiếu, chới với bác B thầnh B Hiếu , chơi với bác Chiến ... Xem nào thanh toán được 2 môn rồi này, còn lại 3 môn nữa.... tiếp ....
    Cho một ngày mai tốt đẹp hơn
    Cho một cái tết đầm ấm hơn
    Cho một sự nghiệp vẻ vang hơn
    ...
    có phải đấy là thơ ko nhỉ
    Good night, my baby
  5. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Hic, thằng tây chết tiệt, đã kiểm tra lại rồi còn hỏi mình làm mình xoá mất cái draft. Bây giờ ngồi gõ lại trong lớp vậy
    Bush làm tổng thổng thì thế giới sẽ mất đi nhiều người Mỹ còn ở VN thì chắc chả thù hận gì nên sẽ ko có chiến tranh. Nếu có chắc chỉ là kiện tôm cá, hay cùng lắm thì dioxin mà chắc chắn VN sẽ thắng. Chả ảnh hưởng gì đến một cái tết cổ truyền tuyệt vời cả, cơ mà phải nhanh nhanh lên mới được, học có mỗi 3 môn nữa mà chẳng nhẽ lại ko xong. Hôm nay đã là tuần thứ 5 rồi. Nhanh khủng khiếp, tuần 8 là bắt đầu một loạt kiểm tra, phải gấp rút mới được. Hừm, xem xét thế nào hoãn lại một số việc trước mắt vậy.
    Hic, bây giờ mình ko còn là người đầu tiên được chia sẻ niềm vui nữa rồi, mà là ... bàn dân thiên hạ. Xem nào chà chà, tận 60 / 3 ở HN chưa chắc mình đã làm được như thế. Hic, phải cố gắng để tính ra tỉ giá thì mình hơn mới được. Đúng là Hiếu, chới với bác B thầnh B Hiếu , chơi với bác Chiến ... Xem nào thanh toán được 2 môn rồi này, còn lại 3 môn nữa.... tiếp ....
    Cho một ngày mai tốt đẹp hơn
    Cho một cái tết đầm ấm hơn
    Cho một sự nghiệp vẻ vang hơn
    ...
    có phải đấy là thơ ko nhỉ
    Good night, my baby
  6. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, získám první vysledky z testu Algoritmizace s maximálním bodem 5
  7. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, získám první vysledky z testu Algoritmizace s maximálním bodem 5
  8. Autumn_Sonata

    Autumn_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ừ, năm ngoái. Sữa tươi, sữa chua và hoa sữa
    Bên này chưa có tuyết, chỉ có lá vàng thôi.
    Hơn 40 ngày nữa ...
    Dì chạy đây
  9. Autumn_Sonata

    Autumn_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ừ, năm ngoái. Sữa tươi, sữa chua và hoa sữa
    Bên này chưa có tuyết, chỉ có lá vàng thôi.
    Hơn 40 ngày nữa ...
    Dì chạy đây
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    z nhung nu cuoi lam ta xao xuyen
    huhu muon qua roi
    may qua hom nay lai duoc trong thay roi

Chia sẻ trang này