1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái status của aT cB ko muốn gọi để aT tập trung hoàn thành nhiệm vụ, cB rất vui aT à Hì hôm nay tự dưng lại vui thế chứ nị, buổi chiều ngủ thẳng cẳng 4 tiếng nên thấy cân bằng hẳn, sang làm bài luôn, tự dưng thấy viết đc viết hay hay ngồi liền 4 tiếng làm bài Economics Analysis, may cB đc cho US nên cũng nhiều thông tin ko fải dò dẫm như chúng nó, vừa hoàn thành xong bài rất đẹp nhưng ko biết có đúng nữa ko Chỉ có điều buổi sáng dạy Tẹo là hơi ức chế thôi, hoá ra tối qua nó ko làm bài tập mà ngồi gửi nhạc cho aT, đã thế bài kiểm tra 1 tiết được 7.5 Tức chưa từng thấy. Khoe được vào đội tuyển thi học sinh giỏi Sinh ở trường nên thích lắm, mỗi tội chả tập trung học tiếng Anh gì cả. Muốn dạy nâng cao nhưng có lẽ fải cho nó nhai đi nhai lại SGK để đảm bảo điểm ở lớp thôi.
    Tối ngồi xem fim, lâu lắm mới xem tivi bật kênh nào cũng fim hay chứ, ngồi dí mắt chạy sô xem 5 kênh 1 lúc . Hôm nay chắc đi ngủ sớm thôi, aT có nhắn nhủ gì ko
  2. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Từ tối tới giờ tồi tệ nhểy....về nhà nằm vật ra ngủ định chờ đến sáng...thế mà không được...đành lồm cồm bò dậy....12h hơn mà dân tình đông như quân nguyên...nhảy bổ vào như giết giặc...
    ...dù sao cuộc sống cũng ẩm ương rồi...mệt phẹt...hơi bực tí ...
  3. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Từ tối tới giờ tồi tệ nhểy....về nhà nằm vật ra ngủ định chờ đến sáng...thế mà không được...đành lồm cồm bò dậy....12h hơn mà dân tình đông như quân nguyên...nhảy bổ vào như giết giặc...
    ...dù sao cuộc sống cũng ẩm ương rồi...mệt phẹt...hơi bực tí ...
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nhờ tí tẹo nhé, hic

  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nhờ tí tẹo nhé, hic

  6. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 1 thành công tốt đẹp
  7. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 1 thành công tốt đẹp
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hè hè , vui chứ , nhưng mà cũng ko lắm đâu hình như dạo này anh ý phát tướng ra đúng ko Gily , bớt thần tượng mất .. lại còn nhảy nhót gì nữa thế ... lần sau đừng có mà kể kiểu đấy nhá , tiếc quá cơ
    Hơ , tối nay về nhớ hỏi mẹ xem thế nào , mình cũng muốn cái của bọn học viên hơn , nhưng mà lại mất thêm 2 tháng nữa lóc cóc đi học .. ngại kinh khủng
    quên , hôm nay mình óc về nàh đâu nhể
    đi chơi rì nhở , tự nhiên lại thèm nem chua rán
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hè hè , vui chứ , nhưng mà cũng ko lắm đâu hình như dạo này anh ý phát tướng ra đúng ko Gily , bớt thần tượng mất .. lại còn nhảy nhót gì nữa thế ... lần sau đừng có mà kể kiểu đấy nhá , tiếc quá cơ
    Hơ , tối nay về nhớ hỏi mẹ xem thế nào , mình cũng muốn cái của bọn học viên hơn , nhưng mà lại mất thêm 2 tháng nữa lóc cóc đi học .. ngại kinh khủng
    quên , hôm nay mình óc về nàh đâu nhể
    đi chơi rì nhở , tự nhiên lại thèm nem chua rán
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Net free thì hổng đc chat chít gì! Cũng ngán... đã vậy còn quy định ko đc quá 60 phút... hix, chắc tăng tốc đc nốt bài nhật ký nì... rùi out!
    Đi đâu nhể? 2 tiết cuối ko biết có kiểm tra ko? Cái môn Toán chuyên ngành đúng là muốn giết mình mà giấu tay đây!
    Bi đát thay! Thảm hại thay cho cái sự nghiệp học hành của mình, chỉ muốn fóc cái ra trường, đi làm, lấy chồng, hé hé...
    Hổng hiểu lúc đó có tiếc nuối gì ko? Chứ ngày nào cũng lọc cọc từ 5h30 sáng đến 12h đêm, làm mình fát sốt... Xì trét mất thui...
    Loanh quanh lại đọc tin, viết bài. Lâu rùi ko viết trong box 84, ít ra, mình vẫn thấy cái tuổi con chuột 1984 vẫn là hay nhất! Nửa thuộc về trường fái cũ, nửa lại hoà nhập rất nhanh vào xu thế mới! Làm đc nhiều, mà fá cũng nhiều!
    Lúc nào cũng đấu tranh này nọ trong đầu, quyết tâm cái này, quyết tâm cái nọ, muốn làm nhiều lắm, nhưng chướng ngại vật cũng lắm!
    CHUỐI!

Chia sẻ trang này