1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Net free thì hổng đc chat chít gì! Cũng ngán... đã vậy còn quy định ko đc quá 60 phút... hix, chắc tăng tốc đc nốt bài nhật ký nì... rùi out!
    Đi đâu nhể? 2 tiết cuối ko biết có kiểm tra ko? Cái môn Toán chuyên ngành đúng là muốn giết mình mà giấu tay đây!
    Bi đát thay! Thảm hại thay cho cái sự nghiệp học hành của mình, chỉ muốn fóc cái ra trường, đi làm, lấy chồng, hé hé...
    Hổng hiểu lúc đó có tiếc nuối gì ko? Chứ ngày nào cũng lọc cọc từ 5h30 sáng đến 12h đêm, làm mình fát sốt... Xì trét mất thui...
    Loanh quanh lại đọc tin, viết bài. Lâu rùi ko viết trong box 84, ít ra, mình vẫn thấy cái tuổi con chuột 1984 vẫn là hay nhất! Nửa thuộc về trường fái cũ, nửa lại hoà nhập rất nhanh vào xu thế mới! Làm đc nhiều, mà fá cũng nhiều!
    Lúc nào cũng đấu tranh này nọ trong đầu, quyết tâm cái này, quyết tâm cái nọ, muốn làm nhiều lắm, nhưng chướng ngại vật cũng lắm!
    CHUỐI!

  2. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 2, lạnh, buổi sáng quên học bơi vì ko dậy nổi, trưa đã chat với cB chiều tối ngồi học EO1, quyến sách VN viết chưa kịp hiểu, nhưng sách ở đây đã hiểu được rồi Làm quen với 2 bạn mới, một thằng giống mình hồi trước, một thằng giống mình bây giờ
  3. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 2, lạnh, buổi sáng quên học bơi vì ko dậy nổi, trưa đã chat với cB chiều tối ngồi học EO1, quyến sách VN viết chưa kịp hiểu, nhưng sách ở đây đã hiểu được rồi Làm quen với 2 bạn mới, một thằng giống mình hồi trước, một thằng giống mình bây giờ
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Về đây ! Chả biết về được có lâu không ? Cháu ơi, đừng mắng dì nhá
    Mà bảo chụp ảnh mình ngồi giữa đống lá vàng mà vẫn chưa được, hihi. Cây cối gần trụi lơ rồi, hehe. lá vàng cũng thành lá nâu, xin xỉn bưn bửn, trời lại còn mưa mưa, âm âm u u, 5h đã tối om tối mò, chả thấy nắng dễ cả tháng nay ... Thế là chưa thực hiện lời hứa Hàn Quốc với chị iu được rồi. Năm sau thôi nhỉ ...
    Ơ hơ, mấy hôm nay lại tưng tưng, ở đây đú vui quá, nhiều trò fá rất thích. Thấy mình đôi khi cũng hơi ... vô tội vạ. Đang cố chấn chỉnh :(, con ngoan chưa, biết thế là không tốt :D, nhưng chả muốn bỏ lỡ một cái gì cả. Chỉ sợ sau này sẽ fải tiếc 1 cái gì đó, ờ, hơi zớ zẩn ...
    Lúc chiều ra bullring, nhìn cái tháp hình cây thông lấp lánh, cái cảm giác Noel năm ngoái ở nhà lại ào về... èo, k hiểu
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Về đây ! Chả biết về được có lâu không ? Cháu ơi, đừng mắng dì nhá
    Mà bảo chụp ảnh mình ngồi giữa đống lá vàng mà vẫn chưa được, hihi. Cây cối gần trụi lơ rồi, hehe. lá vàng cũng thành lá nâu, xin xỉn bưn bửn, trời lại còn mưa mưa, âm âm u u, 5h đã tối om tối mò, chả thấy nắng dễ cả tháng nay ... Thế là chưa thực hiện lời hứa Hàn Quốc với chị iu được rồi. Năm sau thôi nhỉ ...
    Ơ hơ, mấy hôm nay lại tưng tưng, ở đây đú vui quá, nhiều trò fá rất thích. Thấy mình đôi khi cũng hơi ... vô tội vạ. Đang cố chấn chỉnh :(, con ngoan chưa, biết thế là không tốt :D, nhưng chả muốn bỏ lỡ một cái gì cả. Chỉ sợ sau này sẽ fải tiếc 1 cái gì đó, ờ, hơi zớ zẩn ...
    Lúc chiều ra bullring, nhìn cái tháp hình cây thông lấp lánh, cái cảm giác Noel năm ngoái ở nhà lại ào về... èo, k hiểu
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tictac lâu cũng mới thấy nhỉ?Ơ mà ở Newcastel có thể coi là "nông thôn" ah?Hì,thằng em tớ học ở đấy nó kêu thế
    Hôm qua có lịch nghỉ Tết rồi,29/1 mới được nghỉ,cơ mà năm nay thì đâu cần chú ý đến bao giờ nghỉ Tết bao giờ được về đâu nhỉđầu tháng là thi TN rồisung sướng,sắp xong rồi.Cơ mà cũng cứ thấy lo lo cái gì ý,phải cố gắng cái bằng nữa này.....ra xin việc thế nào nữa nhỉ.
    Ôi thôi,chả biết viết gì nữavề nhà ôn bài,thứ 6 thi rồi,thi xong thì thoải mái,mà đợt này cũng mò lên mạng nhiều hơn từ hồi vào.Đi học mà,tiện toàn lên
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tictac lâu cũng mới thấy nhỉ?Ơ mà ở Newcastel có thể coi là "nông thôn" ah?Hì,thằng em tớ học ở đấy nó kêu thế
    Hôm qua có lịch nghỉ Tết rồi,29/1 mới được nghỉ,cơ mà năm nay thì đâu cần chú ý đến bao giờ nghỉ Tết bao giờ được về đâu nhỉđầu tháng là thi TN rồisung sướng,sắp xong rồi.Cơ mà cũng cứ thấy lo lo cái gì ý,phải cố gắng cái bằng nữa này.....ra xin việc thế nào nữa nhỉ.
    Ôi thôi,chả biết viết gì nữavề nhà ôn bài,thứ 6 thi rồi,thi xong thì thoải mái,mà đợt này cũng mò lên mạng nhiều hơn từ hồi vào.Đi học mà,tiện toàn lên
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày thú vị BC tổ chức Alumni''s Party và mình đi cùng để fụ bớt việc cho chị, ít năm nữa mà mình còn làm Alumni thế nào cũng gặp nào là Yên hâm, tictac, Gun giếc, Lan, Đoàn, gi gỉ gì gi... Hôm nay gặp toàn người thành đạt + siêu cao thủ, học hành tanh tưởi, trông mặt hiện ra chữ luôn. Nhưng... to be honest, Alumni của BC hoành tráng hơn IDP gấp mấy chục lần, tổ chức bự ở Melia, chương trình Fashion tốn kém, lucky draw là 1 chuyến đi Hongkong 2 pax . Nói chung là pretty luxurious, chị D cứ chạy ra chạy vào bảo trong này toàn cô có người yêu rồi ko thì , lúc này lại nghĩ đến Thanh và Zút nhiều anh hay ho lắm ko quen thì fí. Nhưng hôm nay cũng biết đc 1 sự thật bất ngờ của anh Ericsson, hi vọng là anh ý nghe nhầm Ko thì tội nghiệp L.
    Hôm nay mình đi suốt tối lại về muộn ko nhắn tin lại đc cho aT, ko nháy đc luôn vì máy hết pin là 1 nhẽ hết hạn gọi nữa mới nhục Chiến dịch tiết kiệm muh, tháng / thẻ thôi. Bây h aT đang rồi, cB khò khò đây, aT hôm nay ngủ sớm nhé
    ''Nếu ngày ấy em ko đi về fía anh, ko gặp nhau h này ta thế nào...'' ''Nếu ngày ấy vào 1 fút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau'' AT giả lời nhé
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày thú vị BC tổ chức Alumni''s Party và mình đi cùng để fụ bớt việc cho chị, ít năm nữa mà mình còn làm Alumni thế nào cũng gặp nào là Yên hâm, tictac, Gun giếc, Lan, Đoàn, gi gỉ gì gi... Hôm nay gặp toàn người thành đạt + siêu cao thủ, học hành tanh tưởi, trông mặt hiện ra chữ luôn. Nhưng... to be honest, Alumni của BC hoành tráng hơn IDP gấp mấy chục lần, tổ chức bự ở Melia, chương trình Fashion tốn kém, lucky draw là 1 chuyến đi Hongkong 2 pax . Nói chung là pretty luxurious, chị D cứ chạy ra chạy vào bảo trong này toàn cô có người yêu rồi ko thì , lúc này lại nghĩ đến Thanh và Zút nhiều anh hay ho lắm ko quen thì fí. Nhưng hôm nay cũng biết đc 1 sự thật bất ngờ của anh Ericsson, hi vọng là anh ý nghe nhầm Ko thì tội nghiệp L.
    Hôm nay mình đi suốt tối lại về muộn ko nhắn tin lại đc cho aT, ko nháy đc luôn vì máy hết pin là 1 nhẽ hết hạn gọi nữa mới nhục Chiến dịch tiết kiệm muh, tháng / thẻ thôi. Bây h aT đang rồi, cB khò khò đây, aT hôm nay ngủ sớm nhé
    ''Nếu ngày ấy em ko đi về fía anh, ko gặp nhau h này ta thế nào...'' ''Nếu ngày ấy vào 1 fút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau'' AT giả lời nhé
  10. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Mọi người hãy post thật nhiều trên nhật kí vào nào, tôi ko thích số trang này

Chia sẻ trang này