1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Giờ này đường fố HN chắc đông vui tấp nập lắm nhỉ.
    Hic, ngày hôm nay chả có cái vị gì. Ngồi nghe chán chê đến cuối cùng mới nhận ra mình chui nhầm chỗ.
    Trung Thu ah? Bọn TQ nó gọi là Mid - Autumn. Tối nay mình với con bạn làm gì nhỉ? Chắc lại nghe nhạc với chơi game thôi. Tí nữa về rán nem với xào rau muống đãi nó. Mấy hôm nay 2 con toàn ăn mì
    Still homeless 4 next 2 days
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Trung thu ! Ngồi ở nhà xem Home Alone ( cả 2 phần ) chả hiểu Star-movie chiếu kiểu gì mà đúng tâm trạng của mình hic hic ! Ở nhà 1 mình ko dám lên net sợ con em nó gọi điện về ! Hic hic ! Tóm lại năm nào cũng chán
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Trung thu ! Ngồi ở nhà xem Home Alone ( cả 2 phần ) chả hiểu Star-movie chiếu kiểu gì mà đúng tâm trạng của mình hic hic ! Ở nhà 1 mình ko dám lên net sợ con em nó gọi điện về ! Hic hic ! Tóm lại năm nào cũng chán
  4. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mặc du? không ơ? Bắc Kinh nhưng đc .......lượn qua Bắc Kinh đêm Trung Thu! Hoa?nh tráng lém ! Đe?n lô?ng đo? khắp các đươ?ng phố! Dân VN thi? tô? chức 1 bưfa tiệc Trung thu lớn ( có mặt sinh viên Vn cu?a tất ca? các trươ?ng ) , vui ve? bên 1 chiếc bánh kem đại bự hi?nh lá cơ? đo? sao va?ng ! Cha? bít bi?nh luận gi? nưfa!...Fê quá .....................!!!!!
    Ý ! Ghi chú rof thêm la? tớ chi? đc ngó 1 fát, xong ru?i kho? kho? trên ta?u vê? nha?
  5. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mặc du? không ơ? Bắc Kinh nhưng đc .......lượn qua Bắc Kinh đêm Trung Thu! Hoa?nh tráng lém ! Đe?n lô?ng đo? khắp các đươ?ng phố! Dân VN thi? tô? chức 1 bưfa tiệc Trung thu lớn ( có mặt sinh viên Vn cu?a tất ca? các trươ?ng ) , vui ve? bên 1 chiếc bánh kem đại bự hi?nh lá cơ? đo? sao va?ng ! Cha? bít bi?nh luận gi? nưfa!...Fê quá .....................!!!!!
    Ý ! Ghi chú rof thêm la? tớ chi? đc ngó 1 fát, xong ru?i kho? kho? trên ta?u vê? nha?
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đi từ 7h30 , cả ngày mệt nhưng rất vui , chưa trung thu nào mình được việc ý nghĩa như năm nay ...
    tối mọi người bàn đi chơi nhưng về ( ngạc nhiên chưa ) 2 ngày không về nhà , thấy mệt kinh khủng
    sáng dậy lại cải lương , nói đùa , 3 cứ làm như mình người = sắt không bằng , ngủ muộn dậy sớm ... làm sao mà chịu được , sáng ngồi trong lớp tin , mắt cứ sụp xuống , lúc đấy chỉ mong có cái gì chống mắt lên ...
    thôi have lunch
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đi từ 7h30 , cả ngày mệt nhưng rất vui , chưa trung thu nào mình được việc ý nghĩa như năm nay ...
    tối mọi người bàn đi chơi nhưng về ( ngạc nhiên chưa ) 2 ngày không về nhà , thấy mệt kinh khủng
    sáng dậy lại cải lương , nói đùa , 3 cứ làm như mình người = sắt không bằng , ngủ muộn dậy sớm ... làm sao mà chịu được , sáng ngồi trong lớp tin , mắt cứ sụp xuống , lúc đấy chỉ mong có cái gì chống mắt lên ...
    thôi have lunch
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Trung thu bên Tàu (hí hí...nghe vãi sợ) chắc nó kinh khủng đẹp lắm. Cả phố có khi toàn màu đỏ rực cũng nên ý nhểy. đèn ***g thì chắc nhà nào cũng phải vài cái (xem trên tivi phát thèm), lại còn nô nức ra đường xí xố như chửi nhau nữa chứ.Chẹp...nghĩ mà thèm...
    Nhật ký tối trung thu:
    Người ta nô nức rước đèn ngắm trăng, đi xem phố, lượn lờ hàng tuần rồi còn mình thì ...nói chung hôm qua vẫn thiếu thiếu cái cảnh đi lượn Hàng Mã, rồi chạy đoàn tàu cùng với lại mấy thằng hay đeo mặt nạ thú ý. Nghe nói năm nay còn có cả chuột cao su, phân cao su, ... y như thật...Ở nhà đã tưởng tượng tối lên Hàng Mã thế nào cũng có đứa nó vứt phân với lại chuột vào người, kêu ré lên, hehe...vui dã man. Xét một cách toàn diện thì mọi thứ vẫn khác so với hình dung....
    Cũng không phải không vui (có tí vớt vát - cấm nghĩ thía đấy) cơ mà lại thấy thiếu. Có vẻ mình như bị khác với mình vì bị trầm xuống. Thèm ăn hàng tỉ thứ cơ mà cái bụng lại deck nhét vào được, đến là chán. Thèm ăn cái bánh Pizza mà giờ hết xừ ngày khuyến mãi rồi, hehe...mà mình lại không nhét nổi sờ-pa-ghét-ti vào họng, nhục quá,quá nhục..
    Tối về mà vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng hiểu mô tê răng rứa rì cả. Hoá ra là vừa kết thúc một cái trung thu rồi à? hoá ra thế à?nhanh thật. lại qua một cái ngày hội rồi. hôm nay ra Hàng Mã không biết vớt được cái gì không,chẹp...Nghe phong phanh đài báo có mỗi 20k một con đấy thôi thì phải.
    Sáng ngày 29/9/2004.
    Lại một đêm nữa nằm mơ, sao dạo này hay mơ mộng thế nhểy? Người ta thường nói hay mơ là do giấc ngủ không sâu. Còn tại sao không sâu thì không biết,chẹp...hình như nguyên do là mệt mỏi.
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Trung thu bên Tàu (hí hí...nghe vãi sợ) chắc nó kinh khủng đẹp lắm. Cả phố có khi toàn màu đỏ rực cũng nên ý nhểy. đèn ***g thì chắc nhà nào cũng phải vài cái (xem trên tivi phát thèm), lại còn nô nức ra đường xí xố như chửi nhau nữa chứ.Chẹp...nghĩ mà thèm...
    Nhật ký tối trung thu:
    Người ta nô nức rước đèn ngắm trăng, đi xem phố, lượn lờ hàng tuần rồi còn mình thì ...nói chung hôm qua vẫn thiếu thiếu cái cảnh đi lượn Hàng Mã, rồi chạy đoàn tàu cùng với lại mấy thằng hay đeo mặt nạ thú ý. Nghe nói năm nay còn có cả chuột cao su, phân cao su, ... y như thật...Ở nhà đã tưởng tượng tối lên Hàng Mã thế nào cũng có đứa nó vứt phân với lại chuột vào người, kêu ré lên, hehe...vui dã man. Xét một cách toàn diện thì mọi thứ vẫn khác so với hình dung....
    Cũng không phải không vui (có tí vớt vát - cấm nghĩ thía đấy) cơ mà lại thấy thiếu. Có vẻ mình như bị khác với mình vì bị trầm xuống. Thèm ăn hàng tỉ thứ cơ mà cái bụng lại deck nhét vào được, đến là chán. Thèm ăn cái bánh Pizza mà giờ hết xừ ngày khuyến mãi rồi, hehe...mà mình lại không nhét nổi sờ-pa-ghét-ti vào họng, nhục quá,quá nhục..
    Tối về mà vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng hiểu mô tê răng rứa rì cả. Hoá ra là vừa kết thúc một cái trung thu rồi à? hoá ra thế à?nhanh thật. lại qua một cái ngày hội rồi. hôm nay ra Hàng Mã không biết vớt được cái gì không,chẹp...Nghe phong phanh đài báo có mỗi 20k một con đấy thôi thì phải.
    Sáng ngày 29/9/2004.
    Lại một đêm nữa nằm mơ, sao dạo này hay mơ mộng thế nhểy? Người ta thường nói hay mơ là do giấc ngủ không sâu. Còn tại sao không sâu thì không biết,chẹp...hình như nguyên do là mệt mỏi.
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    28/09:nói lại ngày trung thu vậy nào.Tí nữa thì bị bỏ bom,ở lớp đã hoãn ko đi rồi,đến 4 đứa bạn đi thì..........2 đứa là 1 cặp,điên rồ lại cãi nhau,rồi vớ vẩn linh tinh........trung thu hỏng hết..........8h còn lại 3 đứa,đi ăn uống rồi lên nhà thờ chơi,buôn chuyện rồi ngắm trăng,công nhận năm nay trời đẹp thật,ko mưa cũng ko quá nắng,nói chung là đẹp.............Còn tối thì......trời thật mát,trong xanh(hơ,ko thể văn như hồi cấp 2 cấp 3 được)9h30 nhìn lên trời chỉ có trăng,1 vầng hào quang(điêu,chắc ko phải hào quang,mà đại loại cái gì,ko biết gọi sao)đẹp!Mà sao ko thấy sao nhỉ?Có sao nữa mới đẹp chứ.....................nhưng mad trung thu năm nay cũng như năm trước,ko có gì để vui cả,chả bù lúc ở nhà,vui hơn nhiều
    7hsáng 29:thằng bạn gọi dậy,lại chuyện của bọn nó,hỏi D hôm qua có nói gì ko?Đúng là lằng nnhằng,mà cũng chả biết nói sao...............đi học đến nơi rồi nên chả buôn bán gì cả...........
    Sáng vừa vào lớp đã bị con D gào rú,ối zời,sợ!Căn bản hôm qua bảo chở nó đi thế mà ko về kịp............mà đói,vừa nhìn mặt bọn nó đã sợ......................thầy vào lớp kêu thầy có điểm chưa...............mà hôm nay sao nhìn thầy phong độ thế..............hix,mà thầy đẹp trai lắm cơ,may mà có vợ rồi đấy................chứ ko thì chết với bọn ở lớp(thế mình seo nhỉ)
    Hôm nay trả bài kiểm tra giữa môn,9d nhá,sung sướng,nhưng ko tự hào lắm,vì bài thầy còn chỉ cho cả lớp............vì thầy bẫy,đã bảo đừng mà cứ thế.........................Đi học về cả lũ rủ đi hát,lại sung sướng,vui!Tiêu tiền nhiều quá rồi.........Mà hôm nay ngồi ăn bánh trung thu tự dưng thấy ngon,ở nhà chả đụngk đến,đến khổ!
    Mà hôm nay gặp nhiều phết,gặp bác,định lên để mail cho bác,thế mà lại gặp,mất cả hứng viết tiếp,để cháu viết sau cho bác nhá.Mà chả biết bao giờ lên đây
    Hớ đến giờ đi đón con H roài,đi vậy,post nhiều phết,nhưng chưa hết ý.Mai được nghỉ học,cũng ok!

Chia sẻ trang này