1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    it''s a beautiful life ôhhh ốhhh ôhhh ồhhhhhh
    cơm no rượu say xong iu đời quá, đúng là có thực mới vực được đạo chả bù với hôm qua, thi xong vừa mệt vừa đói... trời lại u ám nữa chứ... cho nên hơi bị "nhảm nhí" lúc viết bài ko vào yahoo messenger, mất công 1 đứa gọi mình í ới, he`he`
    bây h đang fải chiến đấu với đống đồ, nhìn là ko muốn xếp vào vali zồi, n` vật vã mặc dù trước khi dọn dẹp đã fải lót dạ = 1/2 rock melon zồi nhưng nhìn thấy vẫn nhụt chí... chắc fải ăn cả whole one mới đủ đô
    uhmmmmm.... nghe nhạc lấy lại tinh thần fát đã
     
    Lời Của Gió
    Anh có nghe thấy em nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gởi vào trong gió Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em
    Cơn gió nào bay ngang cuộc đời Nói với em rằng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm Nói với em rằng tôi rất xấu ...uh ... uh...
    Dù gió có ngang qua vườn chiều Làm lá khô rơi rụng nhiềuDù gió có mang bao điều Cuốn theo mùa thu đi
    Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má emGió ơi gió đừng vờn lên tóc emGió ơi gió đừng ru đôi mắt em dịu hiền
    Gió hãy nói rằng tôi mong có emGió hãy nói rằng tôi nhớ emGió hãy nói rằng tôi yêu emGió hãy nói rằng em yêu anhGió hãy nói rằng tôi yêu em... thế thôi
    [​IMG][​IMG]
  2. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ra làm sao nữa.
    Đêm qua là thật hay là mơ ?... Cảm giác sợ . Sợ thật sự ấy. Tại sao lại thế nhỉ.
    2 con người đang đánh nhau ...
    Tại sao có lúc yêu đến thế. mà lại có lúc sợ và thấy chênh vênh đến thế ?
    Do mình à ?
    Đó có fải là anh ?
    Liệu có lúc nào ... chỉ vì k cùng suy nghĩ ? Nhưng mỗi lần anh như thế là lại thấy sợ.
    Nhức đầu quá ...
  3. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ra làm sao nữa.
    Đêm qua là thật hay là mơ ?... Cảm giác sợ . Sợ thật sự ấy. Tại sao lại thế nhỉ.
    2 con người đang đánh nhau ...
    Tại sao có lúc yêu đến thế. mà lại có lúc sợ và thấy chênh vênh đến thế ?
    Do mình à ?
    Đó có fải là anh ?
    Liệu có lúc nào ... chỉ vì k cùng suy nghĩ ? Nhưng mỗi lần anh như thế là lại thấy sợ.
    Nhức đầu quá ...
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    9h mới đến trường,ko định vào học đâu,vì hôm nay chẳng phải ca của mìnhđến để làm mấy cái Đoàn mừ,nhưng tại lớp tụi nó đang tặng quà cho thầy cô,vào hóng luôn,và rồi học luôn...........thế là chưa xong công việc,chẳng lẽ chiều lại lên,nắg quá rồi.........
    Hơn 12h,chưa về nhà,cũng ko muốn về lắm,ngồi lại âh?Hay đi vềSao ko quyết định được thế hả?
    Tuần sau lại phải thi tiếp rồi,nhầm nhọt tí là đi ngay
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    9h mới đến trường,ko định vào học đâu,vì hôm nay chẳng phải ca của mìnhđến để làm mấy cái Đoàn mừ,nhưng tại lớp tụi nó đang tặng quà cho thầy cô,vào hóng luôn,và rồi học luôn...........thế là chưa xong công việc,chẳng lẽ chiều lại lên,nắg quá rồi.........
    Hơn 12h,chưa về nhà,cũng ko muốn về lắm,ngồi lại âh?Hay đi vềSao ko quyết định được thế hả?
    Tuần sau lại phải thi tiếp rồi,nhầm nhọt tí là đi ngay
  6. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có đứa vừa nói với mình thế này....ấy muốn nghĩ thế nào thì tuỳ ấy,bây giờ lớn rồi...tính ấy lúc nào cũng muốn phải chiều lòng người khác...chắc chẳng có đứa nào ghét ấy đâu nhưng cách nghĩ của ấy quá đơn giản....mà mọi thứ thì không đơn giản như ấy tưởng!!!
    Mọi thứ bắt đầu không đơn giản thật rồi,kiếm tiền 3 năm tiêu tiền 1 giờ.....kiếm chẳng mấy mà tiêu sao nhanh thế!!Cũng chẳng biết phải làm thế nào cả!!
    8h ngồi vất vưởng ở Lâm,nghĩ cũng buồn cười....cũng chẳng hiểu tâm trạng lúc đấy nó là thế nào nữa,tủi thân à?Ừ,hình như là thế!!!"Mày là con chuyên nói dối,tao không tin nổi cái mặt mày,suốt ngày lí do này lí do nọ" Ừ,thì tao đang thử cố để bằng em IHL mà,thì cũng phải cố chứ biết làm sao!!!8h20"Thử lượn qua Phùng Hưng tí xem có đứa nào quen nó gọi ko nhỉ?"Chẳng thấy gì,thôi ko tìm nữa....ko chúng nó lại mỉa cho vài câu,chịu sao nổi!!Thế nào chả gọi điện sang nhà bà!
    8h52'' "Có ai gọi điện cho cháu ko cậu"-"Có cái bà nào gọi điện mấy lần hỏi gặp đấy!Bảo là mẹ thằng Chung nào ấy"-"Kệ bà í,lại nhờ cháu đi tìm nó về đấy"-"Vào ăn cơm đi"-Nửa bát cơm đầu tiên--Reng reng---"Cậu nghe máy bảo cháu đi học chưa về nhá cậu nhá!"-"Cái đứa cho thẻ hôm trước nó gọi đấy"-"Vâng,cậu cứ bảo thế cho cháu"-"Mà mày đi vừa vừa thô,suốt ngày thấy đi,****** thì cứ nhảy chồm chồm lên.."-"...... chọp chẹp...chọp chẹp.."-----Reng reng...."Cậu nghe máy nhớ bảo cháu chưa đi học về nhá..."-Thằng Tuấn ra nghe đi"-"Thôi cậu nghe đi ko thằng T nó hay ấp úng lắm"-"....Cứ gọi đi,11h tao vẫn chưa về đến Cầu Giấy đâu...."-"Mày gọi điện về cho ****** đi,****** bảo khi nào về gọi điện ****** bảo cái gì ấy"-"Ơ sao cậu ko bảo cháu luôn,cháu gọi ko lại tưởng cháu chưa về"-8752332 "Tao ko hiểu mày thế nào nữa,sáng nay mày đi đâu mà 10h đã đi rồi,bảo gấp quần áo thì ko gấp,tao chán lắm rồi đấy"(Hic,sáng nay đi xem đá bóng mà)-"Con đến trường,đi mua hoa với bọn lớp con,cái MA gọi điện cho con hả mẹ!""Tao không biết,ko có mẹ con gì hết"........"Cụp...tit.....tit..."------Reng reng-"Cháu chưa về nhá cậu nhá..."-"Chắc mày lại đi chơi đi bời gì chứ gì,học hành cho nó hẳn hoi đi,suốt ngày bạn bè đàn đúm".."Đâu,cháu có đi đâu,con MA nó gọi điện kiểm tra xem cháu có đi đâu ko đấy,cậu cứ bảo thế cho nó tức"---10h45...Reng reng....."Cậu nhớ bảo cháu vẫn chưa về nhá..."-"Không nghe nữa,bảo thằng Tuấn xuống nghe "Alo,ai đấy ạ"-"Cháu ơi,cho cô gặp Trang một chút.."-"Bác là ai đấy ạ.."--(Thằng hâm,cứ bảo là chị ko có nhà đi,nói nhiều thế)-"Cho hỏi có cháu Trang ở đấy không ạ?"-"Nhưng bác là ai đấy ạ?"-(Ôi giời ơi,biết ngay mà)-"Thôi chị nói đi này"-"Trang à,cô Hậu đây mà,thằng Chung nó lại đi 3 ngày nay rồi,cô chán quá,tìm mày suốt từ chiều không được,gọi điện sang nhà thì mẹ cho số bảo gọi điện sang đây...đi đâu mà giờ này mới về thế......"20''.........Reng reng......8752332"Có bà nào gọi điện hỏi mấy lần đấy,mày đừng có suốt ngày lo ba cái vụ linh tinh,chơi với chúng nó ko cẩn thận nghiện hút thì mày đừng trách,mai về nhà sớm...tao ở nhà chờ đến khi mày về tao mới đi làm đấy"-"Đâu,chắc bác í ko biết số mấy đứa kia nên mới gọi điện nhờ con đấy,mai con về sớm,thế thôi mẹ nhá,từ nãy đến giờ cái MA có gọi điện ko mẹ?"-"Cụp...tit...tit..".........11h30 cái Trang lên đây cậu bảo...(Hừ hừ....mệt quá,buồn ngủ quá.....)-"Mày bây giờ lớn rồi........."---20''...(Phù phù...)-"Thôi đi ngủ đi"....(Oa oa cháu hết buồn ngủ rồi)....1h30....Thu Minh...."He he,thế nào mai cũng có đứa tức lòi ruột.....ko biết Rut điên có nói linh tinh cái rì ko nữa"........Khò khò......7h30--8752332---"Bố bảo con kia nó ko về cho con đi làm à"---"Trang ơi,dậy nhanh,về cho ****** còn đi làm kìa,nhanh lên ko nó quát ngậu lên rồi đây này..."--Hùng hục vùng dậy...10'' sau có mặt ngoài đường....về nhà cửa khoá....chờ mãi....9h gọi điện....ko ai nhấc máy.....online....tìm Rut hỏi han (Mie sư anh,mọi khi buổi sáng vẫn online sao hôm nay ko thấy)--vào ttvn....đọc bài....post trả lời....ttvn die.....ấm ức....out........về nhà....Reng reng......"Này,có đứa nào nó vừa gọi điện cho anh,hỏi SC có ở đấy ko,hỏi nó là ai nó bảo nhắn với em nó là cháu của SC,thế là thế nào ??"-"ừ,thôi biết rồi...chắc kemlanh đấy,thế nhá".....
    Đau đầu quá,bụng cồn cào.....mọi cái cứ rối tung hết cả lên.....(Tao *** giải thích...chỉ nói thế thôi.....tao là IHL mà???Dù sao tao cũng giỏi hơn nó là hôm qua tự nhiên nước mắt chảy ròng ròng được,còn con kia,trên văn bản tao chưa đọc được chữ nào nói là nó chảy được nước mắt giống như tao,hình như tao hơn nghề nó rồi.....)
    Cái gì nó cũng có giá của nó,tao biết thế!Bằng mọi giá tao sẽ mua lại tất cả những gì tao mất!
  7. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có đứa vừa nói với mình thế này....ấy muốn nghĩ thế nào thì tuỳ ấy,bây giờ lớn rồi...tính ấy lúc nào cũng muốn phải chiều lòng người khác...chắc chẳng có đứa nào ghét ấy đâu nhưng cách nghĩ của ấy quá đơn giản....mà mọi thứ thì không đơn giản như ấy tưởng!!!
    Mọi thứ bắt đầu không đơn giản thật rồi,kiếm tiền 3 năm tiêu tiền 1 giờ.....kiếm chẳng mấy mà tiêu sao nhanh thế!!Cũng chẳng biết phải làm thế nào cả!!
    8h ngồi vất vưởng ở Lâm,nghĩ cũng buồn cười....cũng chẳng hiểu tâm trạng lúc đấy nó là thế nào nữa,tủi thân à?Ừ,hình như là thế!!!"Mày là con chuyên nói dối,tao không tin nổi cái mặt mày,suốt ngày lí do này lí do nọ" Ừ,thì tao đang thử cố để bằng em IHL mà,thì cũng phải cố chứ biết làm sao!!!8h20"Thử lượn qua Phùng Hưng tí xem có đứa nào quen nó gọi ko nhỉ?"Chẳng thấy gì,thôi ko tìm nữa....ko chúng nó lại mỉa cho vài câu,chịu sao nổi!!Thế nào chả gọi điện sang nhà bà!
    8h52'' "Có ai gọi điện cho cháu ko cậu"-"Có cái bà nào gọi điện mấy lần hỏi gặp đấy!Bảo là mẹ thằng Chung nào ấy"-"Kệ bà í,lại nhờ cháu đi tìm nó về đấy"-"Vào ăn cơm đi"-Nửa bát cơm đầu tiên--Reng reng---"Cậu nghe máy bảo cháu đi học chưa về nhá cậu nhá!"-"Cái đứa cho thẻ hôm trước nó gọi đấy"-"Vâng,cậu cứ bảo thế cho cháu"-"Mà mày đi vừa vừa thô,suốt ngày thấy đi,****** thì cứ nhảy chồm chồm lên.."-"...... chọp chẹp...chọp chẹp.."-----Reng reng...."Cậu nghe máy nhớ bảo cháu chưa đi học về nhá..."-Thằng Tuấn ra nghe đi"-"Thôi cậu nghe đi ko thằng T nó hay ấp úng lắm"-"....Cứ gọi đi,11h tao vẫn chưa về đến Cầu Giấy đâu...."-"Mày gọi điện về cho ****** đi,****** bảo khi nào về gọi điện ****** bảo cái gì ấy"-"Ơ sao cậu ko bảo cháu luôn,cháu gọi ko lại tưởng cháu chưa về"-8752332 "Tao ko hiểu mày thế nào nữa,sáng nay mày đi đâu mà 10h đã đi rồi,bảo gấp quần áo thì ko gấp,tao chán lắm rồi đấy"(Hic,sáng nay đi xem đá bóng mà)-"Con đến trường,đi mua hoa với bọn lớp con,cái MA gọi điện cho con hả mẹ!""Tao không biết,ko có mẹ con gì hết"........"Cụp...tit.....tit..."------Reng reng-"Cháu chưa về nhá cậu nhá..."-"Chắc mày lại đi chơi đi bời gì chứ gì,học hành cho nó hẳn hoi đi,suốt ngày bạn bè đàn đúm".."Đâu,cháu có đi đâu,con MA nó gọi điện kiểm tra xem cháu có đi đâu ko đấy,cậu cứ bảo thế cho nó tức"---10h45...Reng reng....."Cậu nhớ bảo cháu vẫn chưa về nhá..."-"Không nghe nữa,bảo thằng Tuấn xuống nghe "Alo,ai đấy ạ"-"Cháu ơi,cho cô gặp Trang một chút.."-"Bác là ai đấy ạ.."--(Thằng hâm,cứ bảo là chị ko có nhà đi,nói nhiều thế)-"Cho hỏi có cháu Trang ở đấy không ạ?"-"Nhưng bác là ai đấy ạ?"-(Ôi giời ơi,biết ngay mà)-"Thôi chị nói đi này"-"Trang à,cô Hậu đây mà,thằng Chung nó lại đi 3 ngày nay rồi,cô chán quá,tìm mày suốt từ chiều không được,gọi điện sang nhà thì mẹ cho số bảo gọi điện sang đây...đi đâu mà giờ này mới về thế......"20''.........Reng reng......8752332"Có bà nào gọi điện hỏi mấy lần đấy,mày đừng có suốt ngày lo ba cái vụ linh tinh,chơi với chúng nó ko cẩn thận nghiện hút thì mày đừng trách,mai về nhà sớm...tao ở nhà chờ đến khi mày về tao mới đi làm đấy"-"Đâu,chắc bác í ko biết số mấy đứa kia nên mới gọi điện nhờ con đấy,mai con về sớm,thế thôi mẹ nhá,từ nãy đến giờ cái MA có gọi điện ko mẹ?"-"Cụp...tit...tit..".........11h30 cái Trang lên đây cậu bảo...(Hừ hừ....mệt quá,buồn ngủ quá.....)-"Mày bây giờ lớn rồi........."---20''...(Phù phù...)-"Thôi đi ngủ đi"....(Oa oa cháu hết buồn ngủ rồi)....1h30....Thu Minh...."He he,thế nào mai cũng có đứa tức lòi ruột.....ko biết Rut điên có nói linh tinh cái rì ko nữa"........Khò khò......7h30--8752332---"Bố bảo con kia nó ko về cho con đi làm à"---"Trang ơi,dậy nhanh,về cho ****** còn đi làm kìa,nhanh lên ko nó quát ngậu lên rồi đây này..."--Hùng hục vùng dậy...10'' sau có mặt ngoài đường....về nhà cửa khoá....chờ mãi....9h gọi điện....ko ai nhấc máy.....online....tìm Rut hỏi han (Mie sư anh,mọi khi buổi sáng vẫn online sao hôm nay ko thấy)--vào ttvn....đọc bài....post trả lời....ttvn die.....ấm ức....out........về nhà....Reng reng......"Này,có đứa nào nó vừa gọi điện cho anh,hỏi SC có ở đấy ko,hỏi nó là ai nó bảo nhắn với em nó là cháu của SC,thế là thế nào ??"-"ừ,thôi biết rồi...chắc kemlanh đấy,thế nhá".....
    Đau đầu quá,bụng cồn cào.....mọi cái cứ rối tung hết cả lên.....(Tao *** giải thích...chỉ nói thế thôi.....tao là IHL mà???Dù sao tao cũng giỏi hơn nó là hôm qua tự nhiên nước mắt chảy ròng ròng được,còn con kia,trên văn bản tao chưa đọc được chữ nào nói là nó chảy được nước mắt giống như tao,hình như tao hơn nghề nó rồi.....)
    Cái gì nó cũng có giá của nó,tao biết thế!Bằng mọi giá tao sẽ mua lại tất cả những gì tao mất!
  8. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Biết là cảm xúc lúc đó khó kìm nén,nhưng mà hơi quá rồi,cho dù bi h đang bắt đầu có những xung đột trong đầu,khổ
    Mày ơi,lang thang làm qué rì,về nhà đắp chăn một cái ngủ cho sướng,tỉnh dậy thấy thoải mái hơn đấy.Về nhà mày ý,kệ đi,ốm mệt thì cũng phải được nghỉ ngơi chứ,bùng học một tiết chắc chẳng sao đâu .Thành thật với bản thân mày đê,fải biết mày đang mún rì,cần fải đạt được cái rì thì cứ thẳng thắn mà nói,có ai làm rì đâu.Vậy nhá! Hi vọng buổi trưa hôm trước nói chuyện với nhau mày thấy được cái rì rì đó.
    Sorri mày lần 2 vì k ở lại được,Pama chờ tao ỏ nhà mà Tối về thấy còn chưa thông thoáng cái rì thì nháy máy tao phát,tao gọi lại,vì điện thoại nhà mày khoá chiều gọi ngoại tỉnh hay sao y nhẻy Đừng tiêu cực quá,mày fải yêu mày chứ
    Thế nhé!
  9. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Biết là cảm xúc lúc đó khó kìm nén,nhưng mà hơi quá rồi,cho dù bi h đang bắt đầu có những xung đột trong đầu,khổ
    Mày ơi,lang thang làm qué rì,về nhà đắp chăn một cái ngủ cho sướng,tỉnh dậy thấy thoải mái hơn đấy.Về nhà mày ý,kệ đi,ốm mệt thì cũng phải được nghỉ ngơi chứ,bùng học một tiết chắc chẳng sao đâu .Thành thật với bản thân mày đê,fải biết mày đang mún rì,cần fải đạt được cái rì thì cứ thẳng thắn mà nói,có ai làm rì đâu.Vậy nhá! Hi vọng buổi trưa hôm trước nói chuyện với nhau mày thấy được cái rì rì đó.
    Sorri mày lần 2 vì k ở lại được,Pama chờ tao ỏ nhà mà Tối về thấy còn chưa thông thoáng cái rì thì nháy máy tao phát,tao gọi lại,vì điện thoại nhà mày khoá chiều gọi ngoại tỉnh hay sao y nhẻy Đừng tiêu cực quá,mày fải yêu mày chứ
    Thế nhé!
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    1 từ thôi ''rất sung sướng và tự hào'' hôm nay lớp mình làm 1 trận thi tài quả là hoành tráng và thuyết fục trong kì thi hùng biện TROIKA của trường và ẵm về giải nhì + giải nhất, hét khản đặc cả giọng ngày mai cả lớp sẽ rinh giải đi thăm các thầy cô 1 vòng, đã đời

Chia sẻ trang này