1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    1 từ thôi ''rất sung sướng và tự hào'' hôm nay lớp mình làm 1 trận thi tài quả là hoành tráng và thuyết fục trong kì thi hùng biện TROIKA của trường và ẵm về giải nhì + giải nhất, hét khản đặc cả giọng ngày mai cả lớp sẽ rinh giải đi thăm các thầy cô 1 vòng, đã đời
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Zời lạnh căm căm ... Thấy đài bảo năm nay mùa đông là coldest trong vòng 30 năm trở lại đây, hic. Tẩn ngẩn tần ngần chờ con bạn trước ga tàu ... Đứng cạnh hàng hoa, tự nhiên nghĩ hình như ... mình k biết nó thích hoa gì ?! "Jenny !!!". Hù, hix ... Nó đứng trước mặt mình rồi mình vẫn còn ... soi nó. Phải con bạn mình không đấy ? Như ... bà nào í. Vẫn đinh ninh người ra đón mình là con bé nho nhỏ xinh xinh, là con bạn lovely của mình cơ, huhu ... Nó giật mình một cái "Mày k nhận ra tao ah?". Hix, ừ, k nhận ra thật. Nó chình ình trước mặt mình mình còn k biết ... có fải là nó k cơ mà. Cái xì tai gì thế này, nó vẫn nhỏ nhỏ, nhưng k xinh xinh như cách đây có ... hơn 1 tháng nữa. Từ style trắng sang style đen. Một cây đen.Lông mày tỉa, mắt tô đen trông đã sắc càng sắc tợn, hic. Tự nhiên cảm giác thấy nó ... xa xa và lạ lạ. Nghe có vẻ ... zớ zẩn, nhưng mà đúng là cảm giác thế. Mày k thích style này của tao đúng k ?.Uh. Không thích. Trông mày k lovely như hồi trước. Mặt nó ... xị ra. Ơ, cái kiểu xị này thì đúng là con bạn mình. Im lặng 1 tẹo. Rồi nó lại ríu rít, lôi mình vào ríu rít theo. Lúc rửa bát, còn 2 đứa với nhau, nó lại hỏi mình, mày k thích kiểu này thật ah ? Uh, mày hỏi thật thì tao cũng nói thật, nhìn mày lạ lắm.K nhí nhảnh như cái hồi dưới Bri.Mà thiếu gì cách đổi, sao mày lại đổi cách này. But I want to change totally. Total different. Ơ, nhìn cái mặt nó kìa ... Vẫn là cái Helen trẻ con như ngày nào ... Mình cười khì khì, just do wot U feel comfort with, miễn mày vẫn là bạn tao như trước là được. 2 đứa lại cười hì hì với nhau. Này, mày đi cắt tóc nữa đi, nó lại dài như cũ rồi đấy, mà highlight nữa nhé, hay mày đổi sang như tao đây này. God bless me.
    Thực ra thì, bề ngoài có thể nó thay đổi, nhưng nó vẫn là nó mà. Cảm động thế khi nó khoe mình đôi đũa dài. Mày có nấu bao h đâu, sao mua đồ pro thế ? Tao mua cho mày đấy chứ, vì mày thích cooking với nó. Nhìn đôi đũa mà ... ấm hết cả lòng. Hè hè, nó vẫn là con Helen bạn mình
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Zời lạnh căm căm ... Thấy đài bảo năm nay mùa đông là coldest trong vòng 30 năm trở lại đây, hic. Tẩn ngẩn tần ngần chờ con bạn trước ga tàu ... Đứng cạnh hàng hoa, tự nhiên nghĩ hình như ... mình k biết nó thích hoa gì ?! "Jenny !!!". Hù, hix ... Nó đứng trước mặt mình rồi mình vẫn còn ... soi nó. Phải con bạn mình không đấy ? Như ... bà nào í. Vẫn đinh ninh người ra đón mình là con bé nho nhỏ xinh xinh, là con bạn lovely của mình cơ, huhu ... Nó giật mình một cái "Mày k nhận ra tao ah?". Hix, ừ, k nhận ra thật. Nó chình ình trước mặt mình mình còn k biết ... có fải là nó k cơ mà. Cái xì tai gì thế này, nó vẫn nhỏ nhỏ, nhưng k xinh xinh như cách đây có ... hơn 1 tháng nữa. Từ style trắng sang style đen. Một cây đen.Lông mày tỉa, mắt tô đen trông đã sắc càng sắc tợn, hic. Tự nhiên cảm giác thấy nó ... xa xa và lạ lạ. Nghe có vẻ ... zớ zẩn, nhưng mà đúng là cảm giác thế. Mày k thích style này của tao đúng k ?.Uh. Không thích. Trông mày k lovely như hồi trước. Mặt nó ... xị ra. Ơ, cái kiểu xị này thì đúng là con bạn mình. Im lặng 1 tẹo. Rồi nó lại ríu rít, lôi mình vào ríu rít theo. Lúc rửa bát, còn 2 đứa với nhau, nó lại hỏi mình, mày k thích kiểu này thật ah ? Uh, mày hỏi thật thì tao cũng nói thật, nhìn mày lạ lắm.K nhí nhảnh như cái hồi dưới Bri.Mà thiếu gì cách đổi, sao mày lại đổi cách này. But I want to change totally. Total different. Ơ, nhìn cái mặt nó kìa ... Vẫn là cái Helen trẻ con như ngày nào ... Mình cười khì khì, just do wot U feel comfort with, miễn mày vẫn là bạn tao như trước là được. 2 đứa lại cười hì hì với nhau. Này, mày đi cắt tóc nữa đi, nó lại dài như cũ rồi đấy, mà highlight nữa nhé, hay mày đổi sang như tao đây này. God bless me.
    Thực ra thì, bề ngoài có thể nó thay đổi, nhưng nó vẫn là nó mà. Cảm động thế khi nó khoe mình đôi đũa dài. Mày có nấu bao h đâu, sao mua đồ pro thế ? Tao mua cho mày đấy chứ, vì mày thích cooking với nó. Nhìn đôi đũa mà ... ấm hết cả lòng. Hè hè, nó vẫn là con Helen bạn mình
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 20/11:thế là 3 năm rồi cũng ko có biết đến việc đi thăm thầy cô............mà Tết và hè về cũng ko đi đến...........thật.........Nhất định Tết này về phải đến.Thấy từ hôm qua tụi nó lũ lượt kéo nhau đi,nghĩ mà buồn! Ở lớp thì chỉ tặng quà cho thầy cô ,mà hôm đấy trông thầy cứ ngơ ngơ.......tội thầy quá.Học là quý nhất thầy đấy,may mà thầy đã có vợ...........chứ ko bọn lớp bắt bạt thầy nữa.........nhớ hôm buổi cuối hỏi thầy
    -Thầy thấy lớp em thế nào?
    -Từ hồi dạy đến giờ thầy quý nhất lớp này/
    -Thế mỗi quý thôi hả thầy?Ko yêu ah?
    -Thầy trò đi đâu mà thiệt,thầy nhỉ?
    Hhêh nghe câu đấy thầy tự dưng..............hêhs trông mặt thầy lại tội.Ra trường là nhớ nhất thầy,sau mới đến cô.2 năm học ở trường thấy thầy là người quan tâm và nhiệt tình nhất với lơp.Giờ vẫn còn gặp thầy vì thầy còn dạy thêm cho môn Gab nữa,vui! Sau thầy là cô Thuý,rồi cô Vân Bình,co Hương,nghĩ ra cũng nhiều thầy cô để lại cái ấn tượng tốt...........Giờ cũng cố gắng học tốt để lúc về còn thăm lại thầy cô cũ.Chúc mừng ngày nhà giáo.........Ah quên,cũng chưa gọi điện về cho mẹ,mẹ cũng là cô giáo rồi mà
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 20/11:thế là 3 năm rồi cũng ko có biết đến việc đi thăm thầy cô............mà Tết và hè về cũng ko đi đến...........thật.........Nhất định Tết này về phải đến.Thấy từ hôm qua tụi nó lũ lượt kéo nhau đi,nghĩ mà buồn! Ở lớp thì chỉ tặng quà cho thầy cô ,mà hôm đấy trông thầy cứ ngơ ngơ.......tội thầy quá.Học là quý nhất thầy đấy,may mà thầy đã có vợ...........chứ ko bọn lớp bắt bạt thầy nữa.........nhớ hôm buổi cuối hỏi thầy
    -Thầy thấy lớp em thế nào?
    -Từ hồi dạy đến giờ thầy quý nhất lớp này/
    -Thế mỗi quý thôi hả thầy?Ko yêu ah?
    -Thầy trò đi đâu mà thiệt,thầy nhỉ?
    Hhêh nghe câu đấy thầy tự dưng..............hêhs trông mặt thầy lại tội.Ra trường là nhớ nhất thầy,sau mới đến cô.2 năm học ở trường thấy thầy là người quan tâm và nhiệt tình nhất với lơp.Giờ vẫn còn gặp thầy vì thầy còn dạy thêm cho môn Gab nữa,vui! Sau thầy là cô Thuý,rồi cô Vân Bình,co Hương,nghĩ ra cũng nhiều thầy cô để lại cái ấn tượng tốt...........Giờ cũng cố gắng học tốt để lúc về còn thăm lại thầy cô cũ.Chúc mừng ngày nhà giáo.........Ah quên,cũng chưa gọi điện về cho mẹ,mẹ cũng là cô giáo rồi mà
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Im lặng đêm Hà Nội
    - Phú Quang -
    http://club1981.com/forum/viewtopic.php?t=7257 (mp3)
    Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn fố nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng fố khuya ko gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
    Chỉ còn mênh mông hương hồ hưu hắt soi những cây bàng lá đỏ
    Chỉ còn mênh mông hương hồ từng hàng cây góc fố ngây ngô nhìn nhau
    Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu, anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người...
    Cái ảnh này giống nhà mình ngày xưa quá, nhà mình ngày trước có cây hoa giấy tím tím đỏ đỏ và 1 cây dạ lan hương ở cổng thơm ngát thôi, bây h chỉ còn 1 cây hoàng lan trước nhà chỉ thơm vào tầm cuối hè đầu thu, thơm nứt cả mũi. Buổi đêm nghe bài này thấm thía thật, ngồi nhà mình mà vẫn thoang thoảng hoa sữa Nguyễn Du, nghe đâu tối nay lại gió mùa Hôm đầu tiên gió mùa về trời lạnh ngắt đi xe chùm áo bông kín mặt kín tai rồi ôm 1 đứa nào đó (con gái :D) ở đằng sau ôi thôi cái cảm giác lạnh bên ngoài đường là lạ mà sướng thế. Cái trời lạnh làm người ta nhụt hết cả ý chí cứ chỉ ngồi mà mơ mộng, như hâm í mình bắt đầu ghét mùa đông cứ hâm hâm đơ đơ chả chú tâm đc cái khỉ gì
    Đi ngủ, mai hết điên tập trung vào làm Catfish
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Im lặng đêm Hà Nội
    - Phú Quang -
    http://club1981.com/forum/viewtopic.php?t=7257 (mp3)
    Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn fố nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng fố khuya ko gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
    Chỉ còn mênh mông hương hồ hưu hắt soi những cây bàng lá đỏ
    Chỉ còn mênh mông hương hồ từng hàng cây góc fố ngây ngô nhìn nhau
    Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu, anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người...
    Cái ảnh này giống nhà mình ngày xưa quá, nhà mình ngày trước có cây hoa giấy tím tím đỏ đỏ và 1 cây dạ lan hương ở cổng thơm ngát thôi, bây h chỉ còn 1 cây hoàng lan trước nhà chỉ thơm vào tầm cuối hè đầu thu, thơm nứt cả mũi. Buổi đêm nghe bài này thấm thía thật, ngồi nhà mình mà vẫn thoang thoảng hoa sữa Nguyễn Du, nghe đâu tối nay lại gió mùa Hôm đầu tiên gió mùa về trời lạnh ngắt đi xe chùm áo bông kín mặt kín tai rồi ôm 1 đứa nào đó (con gái :D) ở đằng sau ôi thôi cái cảm giác lạnh bên ngoài đường là lạ mà sướng thế. Cái trời lạnh làm người ta nhụt hết cả ý chí cứ chỉ ngồi mà mơ mộng, như hâm í mình bắt đầu ghét mùa đông cứ hâm hâm đơ đơ chả chú tâm đc cái khỉ gì
    Đi ngủ, mai hết điên tập trung vào làm Catfish
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình oanh'' bóng rổ hay thê''
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình oanh'' bóng rổ hay thê''
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mò về đến nhà đã hơn 7h , may mà nem niếc gì , không có 9h mới vác được xác về thì đời tèo , tưởng đã yên thân , ai dè lại phải đi đến nhà thầy của ba , hic khổ thế không biết
    Sáng ở nhà chăm chỉ , dạo này tiết kiệm thật ... hehe ol hơi ít đấy nhá hehe , tử tế thế ko bít
    Sáng LA gọi điện , hỏi thăm có phải ốm đau gì ko mà hôm thứ 6 nghỉ học định ba hoa với nó nhưng nghĩ lại nhở đâu có mật thám thì rách chuyện , suýt kể cho nó quả rượu + chân gà nướng
    Dư âm ngày 20 : chăn được quả khăn lông màu đen , cũng hơi tí tởn , nhưng mà cứ thế này có khi chả có cơ hội mà quàng , trời lại hết rét

Chia sẻ trang này