1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mò về đến nhà đã hơn 7h , may mà nem niếc gì , không có 9h mới vác được xác về thì đời tèo , tưởng đã yên thân , ai dè lại phải đi đến nhà thầy của ba , hic khổ thế không biết
    Sáng ở nhà chăm chỉ , dạo này tiết kiệm thật ... hehe ol hơi ít đấy nhá hehe , tử tế thế ko bít
    Sáng LA gọi điện , hỏi thăm có phải ốm đau gì ko mà hôm thứ 6 nghỉ học định ba hoa với nó nhưng nghĩ lại nhở đâu có mật thám thì rách chuyện , suýt kể cho nó quả rượu + chân gà nướng
    Dư âm ngày 20 : chăn được quả khăn lông màu đen , cũng hơi tí tởn , nhưng mà cứ thế này có khi chả có cơ hội mà quàng , trời lại hết rét
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người ! Sang nay đấu tranh mãi mà đêck được ở nhà một mình cuối cùng lại phải lên quảng ninh cùng bố mẹ ( hơi ức chế vì hả có cái quái gì mà cũng phải lên ) Làm lỡ mất vụ nhậu nhẹt dự kiến với anh em ! chán thế
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người ! Sang nay đấu tranh mãi mà đêck được ở nhà một mình cuối cùng lại phải lên quảng ninh cùng bố mẹ ( hơi ức chế vì hả có cái quái gì mà cũng phải lên ) Làm lỡ mất vụ nhậu nhẹt dự kiến với anh em ! chán thế
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dù sao mình cũng biết trước kết quả thành ra cũng chẳng trông hòng gì, sáng nay 9h15 mới dậy, hehe...bắt đầu một ngày rất là tươi sáng, khè khè...anh em chị em chúng ta cùng vui cả.
    Chỉ hơi tiếc tí là hôm nay deck đi được cái hội Gầy, cơ mà nghe nói hôm nay họp cũng củ chuối lắm. khổ thân con em mình tất tả xuôi ngược. đã bảo là về cái hội 84 này đi thì chẳng nghe. mấy anh bên này mấy anh ý tử tế hơi bị thừa đấy. trên mạng chúng nó chuối thế chứ ra ngoài chúng nó okie rất là được, chẹp...không nghe sis hôm nay lĩnh đủ roài, chắc sướng!!!
    Thôi dù sao cũng không xách mé nó nữa. nó lên lại nổi cơn deck chịu được. hehe...
    Giờ này cũng không thiết tha lên mạng nữa roài. bạn toto cho cái tăng tốc mà tớ deck biết dùng rồi ấy ạ, tớ down như ấy nói rồi nó lại bắt reg nick hay mua cái gì đấy ấy ạ,chẳng hiểu mô tê. hôm nào gặp hỏi vậy.chẹp...lại còn vụ hoành tráng thu âm nữa cơ mà. ấy hôm nào sang gài luôn cho tớ nhá.
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dù sao mình cũng biết trước kết quả thành ra cũng chẳng trông hòng gì, sáng nay 9h15 mới dậy, hehe...bắt đầu một ngày rất là tươi sáng, khè khè...anh em chị em chúng ta cùng vui cả.
    Chỉ hơi tiếc tí là hôm nay deck đi được cái hội Gầy, cơ mà nghe nói hôm nay họp cũng củ chuối lắm. khổ thân con em mình tất tả xuôi ngược. đã bảo là về cái hội 84 này đi thì chẳng nghe. mấy anh bên này mấy anh ý tử tế hơi bị thừa đấy. trên mạng chúng nó chuối thế chứ ra ngoài chúng nó okie rất là được, chẹp...không nghe sis hôm nay lĩnh đủ roài, chắc sướng!!!
    Thôi dù sao cũng không xách mé nó nữa. nó lên lại nổi cơn deck chịu được. hehe...
    Giờ này cũng không thiết tha lên mạng nữa roài. bạn toto cho cái tăng tốc mà tớ deck biết dùng rồi ấy ạ, tớ down như ấy nói rồi nó lại bắt reg nick hay mua cái gì đấy ấy ạ,chẳng hiểu mô tê. hôm nào gặp hỏi vậy.chẹp...lại còn vụ hoành tráng thu âm nữa cơ mà. ấy hôm nào sang gài luôn cho tớ nhá.
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Nhục nhã với bọn Hội gầy,đành sang đú với box 84,hihi
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Nhục nhã với bọn Hội gầy,đành sang đú với box 84,hihi
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi Biên hoà về mệt kin khủng,bùn ngủ da man,vẫn lo lo hôm nay thi,nhưng ko cưỡng lại được việc ngủ........đành,sáng dậy sớm,hix 6h.............lạnh..........muốn ngủ tiếp......xem lại bài được 1 tí........7h đi học,đói cũng ko dám ăn,sợ vào muộn ko được thi thì chết.........Cuối cùng cũng đến giờ ........Khởi động máy,phát đề.........mình đề 2,nhìn cũng dài...........cố gắng lấy bình tĩnh,đọc thật kĩ đề..............rồi thì làm và rồi cũng ok,50'' cũng ko nhanh lắm,.tự thấy hôm nay mình làm bài cực kì ok .Cơ mà mình làm đúng,mặt rất nhởn nhơ,lại tự tin nữa,cô nhìn.......Mà cô trông cũng nghiêm,bọn nó ý ới hỏi cái là đi luôn......Gần hết giờ,con bạn dung lệnh xoá mãi mà ko được,nó bối rối,cuống..mà mình cung ko thể nao`f kêu nó được..........đoán là nó ko rõ cái phần đấy........Hết giờ,cô đi thu bài,bọn nó vẫn chưa xong..........ra đứa nào cũng kêu.....thấy cũng tội.............Nhưng mà hôm nay làm bài tốt thế này lấy lại được bình tĩnh hơn,vẫn lo từ cái vụ thi hôm trước......Thứ 6 này thi tiếp rồi,nhưng phần tính giá này được luyện ít quá,hi vọng và cố gắng làm tốt để gỡ gạc lại
    Mai nghĩ học,làm gì nữa nhỉ?Ngồi lôi ra học lại vậy,sắp thi cứ đến nơi,rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh nữa
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi Biên hoà về mệt kin khủng,bùn ngủ da man,vẫn lo lo hôm nay thi,nhưng ko cưỡng lại được việc ngủ........đành,sáng dậy sớm,hix 6h.............lạnh..........muốn ngủ tiếp......xem lại bài được 1 tí........7h đi học,đói cũng ko dám ăn,sợ vào muộn ko được thi thì chết.........Cuối cùng cũng đến giờ ........Khởi động máy,phát đề.........mình đề 2,nhìn cũng dài...........cố gắng lấy bình tĩnh,đọc thật kĩ đề..............rồi thì làm và rồi cũng ok,50'' cũng ko nhanh lắm,.tự thấy hôm nay mình làm bài cực kì ok .Cơ mà mình làm đúng,mặt rất nhởn nhơ,lại tự tin nữa,cô nhìn.......Mà cô trông cũng nghiêm,bọn nó ý ới hỏi cái là đi luôn......Gần hết giờ,con bạn dung lệnh xoá mãi mà ko được,nó bối rối,cuống..mà mình cung ko thể nao`f kêu nó được..........đoán là nó ko rõ cái phần đấy........Hết giờ,cô đi thu bài,bọn nó vẫn chưa xong..........ra đứa nào cũng kêu.....thấy cũng tội.............Nhưng mà hôm nay làm bài tốt thế này lấy lại được bình tĩnh hơn,vẫn lo từ cái vụ thi hôm trước......Thứ 6 này thi tiếp rồi,nhưng phần tính giá này được luyện ít quá,hi vọng và cố gắng làm tốt để gỡ gạc lại
    Mai nghĩ học,làm gì nữa nhỉ?Ngồi lôi ra học lại vậy,sắp thi cứ đến nơi,rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh nữa
  10. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    nhớ bạn quá trời quá đất luôn hic hic làm sao bi giờ

Chia sẻ trang này