1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    nhớ bạn quá trời quá đất luôn hic hic làm sao bi giờ
  2. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ui ui,đang ngồi tưởng tượng lại cái cảnh ngồi ăn bánh xèo nhà bạn Hưng...quấn quấn,nhai nhai...ngon quá....đúng là bạn tốt của Toto có khác,thành ra cũng sống được,chẳng kém gì Toto....chân thành cảm ơn bạn Hưng....đề nghị bạn lần sau tiếp tục phát huy.....Tớ khoái món bánh xèo roài ấy ợ!!!
  3. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ui ui,đang ngồi tưởng tượng lại cái cảnh ngồi ăn bánh xèo nhà bạn Hưng...quấn quấn,nhai nhai...ngon quá....đúng là bạn tốt của Toto có khác,thành ra cũng sống được,chẳng kém gì Toto....chân thành cảm ơn bạn Hưng....đề nghị bạn lần sau tiếp tục phát huy.....Tớ khoái món bánh xèo roài ấy ợ!!!
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đọc trộm được ít nhật ký của ai đó lại thấy mình lẩn quẩn đến lạ,dạo này được cái bình thản và nhìn đời hồn nhiên hơn con điên nhiều.chẹp...cuộc sống nên thế thì hơn...chán nhưng vẫn fải bám lấy nó, rời nó ra là rơi tự do lúc nào không biết ngay...chẳng hiểu từ bao giờ mình có cái thói quen tự an ủi bản thân tốt thế, nhịn nhục tốt thế.nhưng có kiêng có lành, dạy chỉ có đúng mà thôi...ngày hôm nay đời sẽ chán hơn ngày mai vì có thể ngày mai sẽ vui lắm.hẹhe...(nghe bố của già rồi) nhưng đúng thật rằng cái tuổi này nó đang thế...biết bức xúc với nhiều vấn đề, biết phân tích và nhìn nhận.mọi thứ sẽ khác hơn...hi vọng nhìn nhận đúng và đang đi đúng...đừng sai như tôi đã từng sai,chẹp chẹp...
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đọc trộm được ít nhật ký của ai đó lại thấy mình lẩn quẩn đến lạ,dạo này được cái bình thản và nhìn đời hồn nhiên hơn con điên nhiều.chẹp...cuộc sống nên thế thì hơn...chán nhưng vẫn fải bám lấy nó, rời nó ra là rơi tự do lúc nào không biết ngay...chẳng hiểu từ bao giờ mình có cái thói quen tự an ủi bản thân tốt thế, nhịn nhục tốt thế.nhưng có kiêng có lành, dạy chỉ có đúng mà thôi...ngày hôm nay đời sẽ chán hơn ngày mai vì có thể ngày mai sẽ vui lắm.hẹhe...(nghe bố của già rồi) nhưng đúng thật rằng cái tuổi này nó đang thế...biết bức xúc với nhiều vấn đề, biết phân tích và nhìn nhận.mọi thứ sẽ khác hơn...hi vọng nhìn nhận đúng và đang đi đúng...đừng sai như tôi đã từng sai,chẹp chẹp...
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    thế thì viết mail, khủng bố bằng điện thoại chứ sao nữa. Ăn chơi phải chịu tốn kém chứ chú em.
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    thế thì viết mail, khủng bố bằng điện thoại chứ sao nữa. Ăn chơi phải chịu tốn kém chứ chú em.
  8. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chú này bệnh wá
  9. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chú này bệnh wá
  10. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    đừng đánh giá người khác chỉ qua bài viết nhé

Chia sẻ trang này