1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại được một bữa hốt ha hốt hoảng về mọi thứ,chẹp...chạy đôn chạy đáo lại còn sểnh ra là bị bắt nạt deck ai mà chịu được...dù sao cũng mặc kệ, việc mình mình cứ làm...nhưng hình như dạo này mình hơi bị tham vọng quá thì phải, thỉnh thoảng còn fát ngôn khá là ngu nữa,chẹp...không mau sửa thì mình có khi chết lúc nào không biết.khì...
    Không hiểu sao giờ cứ đến chiều là mắt mình díp lại đầu óc quay cuồng chẳng biết mô tê răng rứa gì cả mới khổ chứ,híc...nhìn mọi thứ cái gì cũng mờ ảo và chẳng rõ ràng, đã thế còn chẳng dám làm cái gì nữa...
    ...đường xá thì mưa ướt lướt thướt...nghe đâu những 4-5 ngày...nhưng không sao, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi mà
  2. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Dường như đã đổi chỗ hãy sao tất cả chỉ là tại mình
  3. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Dường như đã đổi chỗ hãy sao tất cả chỉ là tại mình
  4. Ho_xi

    Ho_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy đi thi....
    Thi xong đi chơi...
    Bực cả mình, online mà không thấy ai rủ đi chơi cả. Hôm nay trời có vẻ lanh hơn, mọi thứ dường như gần gũi và co lại gần nhau. Người trong người, tay trong tay và tôi yêu ...
  5. Ho_xi

    Ho_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy đi thi....
    Thi xong đi chơi...
    Bực cả mình, online mà không thấy ai rủ đi chơi cả. Hôm nay trời có vẻ lanh hơn, mọi thứ dường như gần gũi và co lại gần nhau. Người trong người, tay trong tay và tôi yêu ...
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Mình làm sao mà tại mình Mình nghĩ ngợi nhiều quá đấy, mình cứ làm cái gì mình muốn đi tôi sẽ ủng hộ nhưng để ảnh hưởng đến việc học nhé, mình đang cố gắng tôi thấy rồi Hôm trước tôi cứ tưởng thông báo đc tin vui nhưng mà chắc tịt ngóm rồi, 1 hớp đồng béo bở nhất từ trước đến h chỉ tại fải đi học hết 7/12, tiếc quá
    Tuấn sau bao nhiêu bài lo quá... lo thi cũng hụt hơi rồi ko dám nghĩ đến các fi vụ nữa
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Mình làm sao mà tại mình Mình nghĩ ngợi nhiều quá đấy, mình cứ làm cái gì mình muốn đi tôi sẽ ủng hộ nhưng để ảnh hưởng đến việc học nhé, mình đang cố gắng tôi thấy rồi Hôm trước tôi cứ tưởng thông báo đc tin vui nhưng mà chắc tịt ngóm rồi, 1 hớp đồng béo bở nhất từ trước đến h chỉ tại fải đi học hết 7/12, tiếc quá
    Tuấn sau bao nhiêu bài lo quá... lo thi cũng hụt hơi rồi ko dám nghĩ đến các fi vụ nữa
  8. queen_anh

    queen_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sắp 4h30 rồi,hôm nay có phi vụ mới,ăn uống tiếp,hầu nhu tháng nào cũng có 1 vụ thì phảiChiều nay ăn lẩu kim chi,ui nói đến thèm quáăn gà rán nữa,sang thật,mà trong khi đấy đang hết tiền thì chớkệ,cuối tháng mà,đạp phá cho sướngMai lại phi vụ với bên PubHN nữa chứ,cuối tháng này hơi bị được Hôm nay xin đi lượn luôn đến ngày mai,chắc chiều tối mới về,mà thứ 2 lại thi tiếp rồi,nghe lời,ko suy nghĩ đến nhiều,cứ cố gắng làm tốt cái bài hiện tại,còn kia thì bỏ qua đê,tự an ủi như thế................Mà lâu rồi chưa gọi điện về nhà,muốn gọi lắm nhưng hết tiền rồi,tuần sau vậy........Cũng tò mò muốn biết vụ chị Hà đến nhà thế nào,nhưng chắc mai chị nhắn tin tiếp đây.Hơn 1 thág nữa xong rồi,về nhanh,cũng ko mặn mà gì lắm trong này,kệ!Thời tiết dạo này khó chịu thế,mình lại đang bị ngạt mũi nữa chứ,khó chịu quáCơ mà muốn ốm cơ mà nhể?Nhưng thế này vẫn chưa phải là ốmChỉ thấy hơi khó chịu thôi,chơi là quên,4h roài,sắp biến rồi,đi câu kéo tiếp............Ah,tự dưng hôm nay chat với 1 tên lạ hoắc,chả biết đứa nào,hâm,nói chuyện đúng là kém mình 1 tuổi nên điên điên nghe bùn cười,chán đời,chả biết đứa nào
  9. queen_anh

    queen_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sắp 4h30 rồi,hôm nay có phi vụ mới,ăn uống tiếp,hầu nhu tháng nào cũng có 1 vụ thì phảiChiều nay ăn lẩu kim chi,ui nói đến thèm quáăn gà rán nữa,sang thật,mà trong khi đấy đang hết tiền thì chớkệ,cuối tháng mà,đạp phá cho sướngMai lại phi vụ với bên PubHN nữa chứ,cuối tháng này hơi bị được Hôm nay xin đi lượn luôn đến ngày mai,chắc chiều tối mới về,mà thứ 2 lại thi tiếp rồi,nghe lời,ko suy nghĩ đến nhiều,cứ cố gắng làm tốt cái bài hiện tại,còn kia thì bỏ qua đê,tự an ủi như thế................Mà lâu rồi chưa gọi điện về nhà,muốn gọi lắm nhưng hết tiền rồi,tuần sau vậy........Cũng tò mò muốn biết vụ chị Hà đến nhà thế nào,nhưng chắc mai chị nhắn tin tiếp đây.Hơn 1 thág nữa xong rồi,về nhanh,cũng ko mặn mà gì lắm trong này,kệ!Thời tiết dạo này khó chịu thế,mình lại đang bị ngạt mũi nữa chứ,khó chịu quáCơ mà muốn ốm cơ mà nhể?Nhưng thế này vẫn chưa phải là ốmChỉ thấy hơi khó chịu thôi,chơi là quên,4h roài,sắp biến rồi,đi câu kéo tiếp............Ah,tự dưng hôm nay chat với 1 tên lạ hoắc,chả biết đứa nào,hâm,nói chuyện đúng là kém mình 1 tuổi nên điên điên nghe bùn cười,chán đời,chả biết đứa nào
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    bài vở ngập đầu , thế mà còn ngồi đây
    mấy môn mác lê khốn khiếp .. không tài nào nuốt nổi
    không hiểu cái đầu minh nó làm sao
    mấy kì trước tèo cũng vì mấy môn này , kì 1 thì triết , kì 2 thì CNXHKH , kì này lại còn có 2 môn ... cầu trời ko tèo nữa

Chia sẻ trang này