1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    mà trông WC dạo này xinh thật,nhưng mà hôm gì mình gặp bạn ý trên đường,gọi mãi chả quay lại.....chắc quên nhau roàibùn 1 phút thôi.........
  2. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi XELU đã trở lại Hôm nọ gặp trông vẫn còi như xưa
  3. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi XELU đã trở lại Hôm nọ gặp trông vẫn còi như xưa
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nhân này qua thái học ah???? nếu fải ans lại cái
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nhân này qua thái học ah???? nếu fải ans lại cái
  6. Ho_xi

    Ho_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về đến HN. Sao lại có cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi bước xuống Sân bay wa. Khi mình đi không một người đưa tiễn và khi mình về cũng không có j thay đổi. Nhưng mình lại yêu cái cảm giác một mình quá.
    Cũng đã khá lâu rồi bây giờ mình mới có cảm giác như thế. Mình đã nhớ đã suy nghĩ về tất cả mọi điều thật nhiều, mình đã hiểu hơn về cuộc sống hiện tại. Mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình và chỉ dành thời gian cho nhau vào cuối tuần và nó thật ít ỏi. Nhưng cái ít ỏi đó mình hãy sống thật hết mình thì nó sẽ mang lại nhiều điều ...
    Cảm ơn tất cả...

  7. Ho_xi

    Ho_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về đến HN. Sao lại có cảm giác hạnh phúc và ấm áp khi bước xuống Sân bay wa. Khi mình đi không một người đưa tiễn và khi mình về cũng không có j thay đổi. Nhưng mình lại yêu cái cảm giác một mình quá.
    Cũng đã khá lâu rồi bây giờ mình mới có cảm giác như thế. Mình đã nhớ đã suy nghĩ về tất cả mọi điều thật nhiều, mình đã hiểu hơn về cuộc sống hiện tại. Mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình và chỉ dành thời gian cho nhau vào cuối tuần và nó thật ít ỏi. Nhưng cái ít ỏi đó mình hãy sống thật hết mình thì nó sẽ mang lại nhiều điều ...
    Cảm ơn tất cả...

  8. hidenbeauty

    hidenbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ỐI trời ơi, bùn quá, lo quá chả nhẽ lại cứ phải đâm đầu vào học à? Chán chít đi được, thi mới cử ( 8-x)!
    Thôi cố lên, trời sẽ ko phụ ta
  9. hidenbeauty

    hidenbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ỐI trời ơi, bùn quá, lo quá chả nhẽ lại cứ phải đâm đầu vào học à? Chán chít đi được, thi mới cử ( 8-x)!
    Thôi cố lên, trời sẽ ko phụ ta
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chat với Cường buồn cười gần chết, cB trêu nó vụ hôm qua mà nó cứ ngượng rồi cười như nắc nẻ, nó bảo là chỉ trong fạm vi 3 người thôi nhé, cB trêu nó bảo là ''hình như Tẹo cũng muốn biết'' nó cứ kêu la rầm trời 2 anh em nhà đấy vừa sang nhà cB mượn đĩa fim về xem, Tẹo dạo này nó nổi máu xem fim hic! Thế aT đã chat với ông chưa
    Cả ngày hôm nay ở nhà suốt ko ra đường lấy 1 bước, chỉ ngủ + ăn + online + học qua qua tí. Hôm nay đi ngủ sớm mai dậy có bài present ở lớp (20% = điểm hôm thi Speaking vừa rồi) Gute nite, muah muah

Chia sẻ trang này