1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời lại lạnh rồi,chẹp...khỉ quá. mệt hết cả người. cứ hôm nào mình mặc ấm thì y rằng trời nóng mà ăn mặc phong phanh thì trời lại rét tưởng chết.
    Đang ngồi tự nhiên nghĩ tới món sườn rán Cửa Nam, hé hé...cũng rất lâu roài chưa ăn nhểy. Hay là...hé hé...nghĩ mà nuốt nước miếng ừng ực...tiếc là cạ cứng có mà không dám rủ đi, mệt thật....
    Ngày mai sẽ tươi sáng hơn hôm nay, hí hí...
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hic , hôm nào rủ tớ đi với nhá
    ngày nào cũng đi qua đấy , nhưng mà chỉ sườn rán ngó thôi ... chưa thử phát nào
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hic , hôm nào rủ tớ đi với nhá
    ngày nào cũng đi qua đấy , nhưng mà chỉ sườn rán ngó thôi ... chưa thử phát nào
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Êu,cho bạn đi vớiQuái đản,mấy hôm nay toàn chỉ thấy ăn với uống,mà mình thì có còn bao nhiêu.............đau......Giờ mới biết sao mình hay đóiĐói là ăn,rồi ăn xong biết thế nào đấyLại cũng đang hơi đói chứ,chắc ngồi đây rồi ra chơi lại đi ăn vậy.................Mà hôm qua bọn nó kêu đi vui,nghĩ cững vừa tiếc,vừa koBọn nó xem xong còn gọi mình đi,cũng chả đi,chả biết bọn nó nói gì ko,kệ!Xong rồi
    Mây hômnay ngồi làm bài mệt,sang tuần sau ko có lịch thi,nhưng chắc cũng thi rồi,cuối tuần on thi TN,thế là nghi 3 tuần rồi chờ thi TN,bây giờ tâm trạng thoải mái hơn rồi,ko lo như trước,cố gắng,mà sang tuần còn phải đi qua nhà con bạn học nữa,nó cứ kêu mãi chờ đấy,sang tuần nghỉ ngày nào thì qua.
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Êu,cho bạn đi vớiQuái đản,mấy hôm nay toàn chỉ thấy ăn với uống,mà mình thì có còn bao nhiêu.............đau......Giờ mới biết sao mình hay đóiĐói là ăn,rồi ăn xong biết thế nào đấyLại cũng đang hơi đói chứ,chắc ngồi đây rồi ra chơi lại đi ăn vậy.................Mà hôm qua bọn nó kêu đi vui,nghĩ cững vừa tiếc,vừa koBọn nó xem xong còn gọi mình đi,cũng chả đi,chả biết bọn nó nói gì ko,kệ!Xong rồi
    Mây hômnay ngồi làm bài mệt,sang tuần sau ko có lịch thi,nhưng chắc cũng thi rồi,cuối tuần on thi TN,thế là nghi 3 tuần rồi chờ thi TN,bây giờ tâm trạng thoải mái hơn rồi,ko lo như trước,cố gắng,mà sang tuần còn phải đi qua nhà con bạn học nữa,nó cứ kêu mãi chờ đấy,sang tuần nghỉ ngày nào thì qua.
  6. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    chiều tối hôm kia, vừa ra đến ngã tư bộ giáo giục thì gặp thằng tomato và thằng người yêu nó : hungvm! đen như chó! tao nghĩ số tao đen thế là vì gặp chúng mày
  7. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    chiều tối hôm kia, vừa ra đến ngã tư bộ giáo giục thì gặp thằng tomato và thằng người yêu nó : hungvm! đen như chó! tao nghĩ số tao đen thế là vì gặp chúng mày
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo ko công 1 quán café cực đẹp + lãng mạn: Link 95 Trần Quốc Toản (tiện ghê, gần nhà :D) Giá khá đc 12K-15K quán này đẹp cực kì đẹp mê li rụng rốn, plz các ấy đưa bạn jai bạn gái đến tâm tình nhé
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo ko công 1 quán café cực đẹp + lãng mạn: Link 95 Trần Quốc Toản (tiện ghê, gần nhà :D) Giá khá đc 12K-15K quán này đẹp cực kì đẹp mê li rụng rốn, plz các ấy đưa bạn jai bạn gái đến tâm tình nhé
  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    To WC : chả biết cái quán đấy có gì hay không, nhưng mà cả Hà Nội đều biết trần quốc toản nổi tiếng là phố Hug Nap :D (ngủ trưa ôm).
    Đọc forum dạo này ai cũng quan tâm vụ VVT nhỉ ? Mình thấy có gì đâu , ngày xưa bill gate lập nghiệp là nhờ sửa hơn chục dòng code trong DOS Và biến nó thành MS DOS nổi tiếng. Rồi đến Window cũng chỉ sửa hơn thế vài dòng và ra đời một hệ điểu hành nổi tiếng.

    Ngẫm mà nghĩ :D nếu không có VVT thì ai biết ICMS là cái gì, cho dù không phải là người sinh ra nó thì cũng là người nuôi nó lớn lên (công sinh công dưỡng công nào nặng hơn ? ). Nghĩ đi nghĩ lại thấy VVT giỏi, ở tuổi ông này , mấy người có cái nhìn xa thế :). He he

Chia sẻ trang này