1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queen_anh

    queen_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đi học sớm hơn 1 chút,sợ trời mưa...trời cứ tối sầm tối xì,đúng giờ đi học nó mưa cho phát thì hết đường........15'' nữa thôi.......thi xong lần này ko biết còn buổi ôn tập nào ko.........xem nào,bao nhiêu ngày nữa nhỉ?Hơn 3 tuần nữa.........sang tuần có chiến dịch đi học nhà bạn rồi,mà sao giờ nhiều việc thế.......đứa nọ nhờ đứa kia nhờ.........hôm qua còn ko qua được nhà Trang........ngồi nhà chờ ông thu tiền điện,chả thấy đâu,mất toi buổi sáng.................tí nữa thi xong lên nộp tiền cho con Hương,cầm cả đống thế này.........giá của mình nhỉ?Tháng 12 xui,chỉ sợ cầm vớ vẩn lại bị giựt thì phát hoảng[:Đ] Thôi,vào đã.tí thi xong tiếp tục
  2. Ho_xi

    Ho_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn, một chút nhớ, một chút thương..Thế là thành buồn luôn
    Mình đi lang thang khắp HN, chả bao lâu nữa thành phố yên bình này đối với mình chỉ còn là ký ức của những ngày xưa..
    Và mình muốn giữ lại những kỷ niệm này trong lòng ..
  3. Ho_xi

    Ho_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn, một chút nhớ, một chút thương..Thế là thành buồn luôn
    Mình đi lang thang khắp HN, chả bao lâu nữa thành phố yên bình này đối với mình chỉ còn là ký ức của những ngày xưa..
    Và mình muốn giữ lại những kỷ niệm này trong lòng ..
  4. Ho_xi

    Ho_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn, một chút nhớ, một chút thương..Thế là thành buồn luôn
    Mình đi lang thang khắp HN, chả bao lâu nữa thành phố yên bình này đối với mình chỉ còn là ký ức của những ngày xưa..
    Và mình muốn giữ lại những kỷ niệm này trong lòng ..
  5. Ho_xi

    Ho_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn, một chút nhớ, một chút thương..Thế là thành buồn luôn
    Mình đi lang thang khắp HN, chả bao lâu nữa thành phố yên bình này đối với mình chỉ còn là ký ức của những ngày xưa..
    Và mình muốn giữ lại những kỷ niệm này trong lòng ..
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Sáng 7h20 con Dương gọi điện
    -"gọi sang nhà con Hương ngay đi"
    -Có chuyện gì thế?
    -Ko biết,mày cứ gọi sang.
    .....................tút.....tút......tút...........
    -Hương ah?Có chuyện gì thế?
    -Con Dương nó dở hơi đấy...........
    .......................
    Ôi con ranh con,sáng đang ngủ ngon..........
    8h Hương qua gọi,lượn sang nhà Dương rồi thì đi ăn cơm tấm,lâu rồi ko ăn,ngon phếtUhm,bảo bọn nó chứ"Giá như giờ bọn mình xông xênh hơn nhỉ?Sáng dậy gọi nhau đi ăn sáng rồi về........."Nghĩ mà sướng,mấy hôm nay thời tiết mát mẻ,cứ như là Tết đến nơiGiờ cũng nghỉ học rồi nên cũng rảnh rỗi,sáng 3 con tụ tập thấy thoải mái hơn.............rồi về nhà học tiếp
    Sắp 10h rồi,phải vào trường hỏi cô xem bài hôm qua thế nào.Hix,càng nghĩ càng điên,sao hôm qua lúc đấy mình ko bảo thầy nhỉ?Cái máy dở hơi,khốn nạn,mọi lần ngồi có sao đâuCái trường mình thi cử gì mà đây dưa đến máy tính là ko ít thì nhiều cũng đi...............chắc lấy bằng khá hẹp rồi.......Thôi,chấm dứt,xong rồi..........Sáng nay tâm trạng đang thoải mái............con Dương cũng bớt ốm rồi,gặp nó lúc nào cũng chửi nhau..........con Hương thì lại cũng đang tâm trạng.......mình thì hình như ko có gì lắm.......
    Ah,tối nay chị rủ đi xem Đàm Vĩnh Hưng,hix 20$ cơ đấy,giá mà cho em,em ra em bánkiếm xiền
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Sáng 7h20 con Dương gọi điện
    -"gọi sang nhà con Hương ngay đi"
    -Có chuyện gì thế?
    -Ko biết,mày cứ gọi sang.
    .....................tút.....tút......tút...........
    -Hương ah?Có chuyện gì thế?
    -Con Dương nó dở hơi đấy...........
    .......................
    Ôi con ranh con,sáng đang ngủ ngon..........
    8h Hương qua gọi,lượn sang nhà Dương rồi thì đi ăn cơm tấm,lâu rồi ko ăn,ngon phếtUhm,bảo bọn nó chứ"Giá như giờ bọn mình xông xênh hơn nhỉ?Sáng dậy gọi nhau đi ăn sáng rồi về........."Nghĩ mà sướng,mấy hôm nay thời tiết mát mẻ,cứ như là Tết đến nơiGiờ cũng nghỉ học rồi nên cũng rảnh rỗi,sáng 3 con tụ tập thấy thoải mái hơn.............rồi về nhà học tiếp
    Sắp 10h rồi,phải vào trường hỏi cô xem bài hôm qua thế nào.Hix,càng nghĩ càng điên,sao hôm qua lúc đấy mình ko bảo thầy nhỉ?Cái máy dở hơi,khốn nạn,mọi lần ngồi có sao đâuCái trường mình thi cử gì mà đây dưa đến máy tính là ko ít thì nhiều cũng đi...............chắc lấy bằng khá hẹp rồi.......Thôi,chấm dứt,xong rồi..........Sáng nay tâm trạng đang thoải mái............con Dương cũng bớt ốm rồi,gặp nó lúc nào cũng chửi nhau..........con Hương thì lại cũng đang tâm trạng.......mình thì hình như ko có gì lắm.......
    Ah,tối nay chị rủ đi xem Đàm Vĩnh Hưng,hix 20$ cơ đấy,giá mà cho em,em ra em bánkiếm xiền
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi xem ĐVH hay thật........thích rồi đấyNghe bài "không phải em" hay,câu cửa miệng trước đây của mình.............mà khoẻ thật,làm 3 đêm liền,hôm qua ngồi vip cũng sướng,hoàng tráng thật...........hay hơn làn đi xem Mỹ Tâm,mà hôm qua MT mặc áo dài trắng,hát cũng "bài thánh ca buồn" trông hợp phếtNói chung là lần này xem thấy hay
    Sáng nay con điên kia lại gọi điện kêu sang ăn sáng,ối zời,sung sướng quá...........sang đến nơi ăn xong rồi,đi cũng nó chở bọn em đi học,lúc về đang trống chân thì bị cái xem sau nó nghiến cho cả bànđau ơi là đau,hix,xui thế..........cũng may chưa phjải khập khiễng
    Tối nay thấy bảo ở nhà đi ăn,chả rõ đi đâu,sắp biến rồi........ôi còn 27 ngày nữa,cố lên nào
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi xem ĐVH hay thật........thích rồi đấyNghe bài "không phải em" hay,câu cửa miệng trước đây của mình.............mà khoẻ thật,làm 3 đêm liền,hôm qua ngồi vip cũng sướng,hoàng tráng thật...........hay hơn làn đi xem Mỹ Tâm,mà hôm qua MT mặc áo dài trắng,hát cũng "bài thánh ca buồn" trông hợp phếtNói chung là lần này xem thấy hay
    Sáng nay con điên kia lại gọi điện kêu sang ăn sáng,ối zời,sung sướng quá...........sang đến nơi ăn xong rồi,đi cũng nó chở bọn em đi học,lúc về đang trống chân thì bị cái xem sau nó nghiến cho cả bànđau ơi là đau,hix,xui thế..........cũng may chưa phjải khập khiễng
    Tối nay thấy bảo ở nhà đi ăn,chả rõ đi đâu,sắp biến rồi........ôi còn 27 ngày nữa,cố lên nào
  10. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    còn tiền ra HN không................
    toàn đi oanh'' lẻ chả rủ bạn bè gì cả?

Chia sẻ trang này