1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Được Kemlanh sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 25/12/2004
  2. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Buồn....ngủ......quá.................
    Chúc mọi người ngủ ngon.........khò khò..........
  3. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Buồn....ngủ......quá.................
    Chúc mọi người ngủ ngon.........khò khò..........
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmassss
    Chà 1 ngày really hard, buổi sáng diễn ra môn thi tử thần, môn vấn đáp Kĩ Thuật Nghiệp Vụ NT, đã đến muộn lại ko mang thẻ Sinh Viên, có thì hắc mó (hiếm kiếm đc ai như cô này, có thể chửi học sinh mọi lúc mọi nơi) hỏi thi thì cắc cớ móc tưng tí một, nói chung là chỉ cần nhìn thấy cô đã run gần chết. Vào muộn đã bị mắng chửi 1 trận xơi xơi rồi, bốc fải cái đề củ chuối mình chỉ ôn mỗi 1 câu, câu kia học từ lâu rồi nên ko nhớ 1 chữ gì cả. Chỉ có 5'' ngồi chuẩn bị thôi mà lúc đấy lại có ''ai đó'' nháy máy bố gọi bảo xuống lấy thẻ SV , hic... gần điên luôn. Lúc trả lời bị quay như chong chóng, chả nhớ gì cả
    Lúc đợi điểm mới ghê đứa nào ra cũng run như cầy sấy... mày ơi tao trượt rồi, cô bảo ''dốt ko còn cứu chữa đc'' rồi ''em trượt'', ''ko nói nữa kí tên nhanh rồi ra ngoài'' sợsợsợsợ chưa bao h có cảm giác sợ như thế. Anyway qua rồi mỗi tội điểm vừa xít lại 4 trình nữa chết luôn
    ********************************************************************
    Chiều: Đi với cấp 3, ôi chà vào quán ''Làng Nướng'' ăn ko ra 1 cái thể thống gì cả, đã thế còn đắt, tưởng là ăn nướng kiểu BBQ hoá ra toàn đồ nướng sẵn, thịt bê dai nhanh nhách ngao thì toàn con chết Chính ra vào Hi-life vừa ngon lại vừa đẹp. Thôi ăn lần cho biết, chán chả buồn ăn, thế là về nhà cũng hơi đói tí ti... Làm tiếp 1 tăng với bọn cấp 2, may Hạnh nó mua 1 đống bánh Hongkong bé bé đến ăn cầm đói. Vui nhất buổi tối ngồi với chúng nó ăn uống chụp ảnh hát hò + hét nữa ôi khản đặc giọng, nói chung là chưa thấy hội nào gắn bó như cấp 2 cả, tất cả rất hợp gu lần nào đi chơi với chúng nó cũng sướng, feels like home
    1 Christmas đáng nhớ vật vì có cả vui cả buồn hôm nay nhé buổi chiều trước khi đi chơi cũng thấy hơi cay mắt, buổi tối lúc chat cũng thấy hơi ... khó chịu nữa :) ừmmm tẹo sẽ viết thư, viết tất cả các thể loại kìm nén ra chắc là sẽ nhẹ đi, I''m just thinkin'' round n round n round........
    And.....
    To the one who is the centre of my world
    All my love?Ts at Christmas and always will
    .....
    I miss you......
    .........
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmassss
    Chà 1 ngày really hard, buổi sáng diễn ra môn thi tử thần, môn vấn đáp Kĩ Thuật Nghiệp Vụ NT, đã đến muộn lại ko mang thẻ Sinh Viên, có thì hắc mó (hiếm kiếm đc ai như cô này, có thể chửi học sinh mọi lúc mọi nơi) hỏi thi thì cắc cớ móc tưng tí một, nói chung là chỉ cần nhìn thấy cô đã run gần chết. Vào muộn đã bị mắng chửi 1 trận xơi xơi rồi, bốc fải cái đề củ chuối mình chỉ ôn mỗi 1 câu, câu kia học từ lâu rồi nên ko nhớ 1 chữ gì cả. Chỉ có 5'' ngồi chuẩn bị thôi mà lúc đấy lại có ''ai đó'' nháy máy bố gọi bảo xuống lấy thẻ SV , hic... gần điên luôn. Lúc trả lời bị quay như chong chóng, chả nhớ gì cả
    Lúc đợi điểm mới ghê đứa nào ra cũng run như cầy sấy... mày ơi tao trượt rồi, cô bảo ''dốt ko còn cứu chữa đc'' rồi ''em trượt'', ''ko nói nữa kí tên nhanh rồi ra ngoài'' sợsợsợsợ chưa bao h có cảm giác sợ như thế. Anyway qua rồi mỗi tội điểm vừa xít lại 4 trình nữa chết luôn
    ********************************************************************
    Chiều: Đi với cấp 3, ôi chà vào quán ''Làng Nướng'' ăn ko ra 1 cái thể thống gì cả, đã thế còn đắt, tưởng là ăn nướng kiểu BBQ hoá ra toàn đồ nướng sẵn, thịt bê dai nhanh nhách ngao thì toàn con chết Chính ra vào Hi-life vừa ngon lại vừa đẹp. Thôi ăn lần cho biết, chán chả buồn ăn, thế là về nhà cũng hơi đói tí ti... Làm tiếp 1 tăng với bọn cấp 2, may Hạnh nó mua 1 đống bánh Hongkong bé bé đến ăn cầm đói. Vui nhất buổi tối ngồi với chúng nó ăn uống chụp ảnh hát hò + hét nữa ôi khản đặc giọng, nói chung là chưa thấy hội nào gắn bó như cấp 2 cả, tất cả rất hợp gu lần nào đi chơi với chúng nó cũng sướng, feels like home
    1 Christmas đáng nhớ vật vì có cả vui cả buồn hôm nay nhé buổi chiều trước khi đi chơi cũng thấy hơi cay mắt, buổi tối lúc chat cũng thấy hơi ... khó chịu nữa :) ừmmm tẹo sẽ viết thư, viết tất cả các thể loại kìm nén ra chắc là sẽ nhẹ đi, I''m just thinkin'' round n round n round........
    And.....
    To the one who is the centre of my world
    All my love?Ts at Christmas and always will
    .....
    I miss you......
    .........
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một giáng sinh cũng khá vui,hì hì...đúng là mọi tiên liệu sẽ đều không như mình tính tới đâu,chẹp...có vài món quà mà vẫn chưa được nhận nhưng niềm vui thì nó nhiều hơn gấp bao nhiêu lần...một ngày thoả mãn trong một mùa thoả mãn....
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một giáng sinh cũng khá vui,hì hì...đúng là mọi tiên liệu sẽ đều không như mình tính tới đâu,chẹp...có vài món quà mà vẫn chưa được nhận nhưng niềm vui thì nó nhiều hơn gấp bao nhiêu lần...một ngày thoả mãn trong một mùa thoả mãn....
  8. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    He he...cũng có vài món quà mà mình chưa kịp tặng....chẹp....khớp tay cứ gọi là.....
    Một ngày đáng chán nhất trong tất cả các ngày đáng chán.....
    Đói....mệt......đau chân....đau bụng......Tắc đường....Ôi giời ơi.......Grừ grừ.......mải chiến Bi-a với Toto,Ductrung....bị chăn dắt...quên xừ nó cả thời gian....huhuhu........muộn cả giờ kiểm tra..........chết cha tôi mất thôi.............Mất cha nó cả vụ nhậu nhẹt hát hò......về chân tay mỏi rã rời..........cứ như người bị tháo khớp..........Chẹp....ko chịu nổi cái vụ này....
  9. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    He he...cũng có vài món quà mà mình chưa kịp tặng....chẹp....khớp tay cứ gọi là.....
    Một ngày đáng chán nhất trong tất cả các ngày đáng chán.....
    Đói....mệt......đau chân....đau bụng......Tắc đường....Ôi giời ơi.......Grừ grừ.......mải chiến Bi-a với Toto,Ductrung....bị chăn dắt...quên xừ nó cả thời gian....huhuhu........muộn cả giờ kiểm tra..........chết cha tôi mất thôi.............Mất cha nó cả vụ nhậu nhẹt hát hò......về chân tay mỏi rã rời..........cứ như người bị tháo khớp..........Chẹp....ko chịu nổi cái vụ này....
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hahha....chắc chán nhất là được ôm da-đen vào lòng và ớ ớ vì bị bắt gặp...chán hơn là dựa cằm vào cai da-đen ôm nhau đánh bi-a(chắc là sẽ thắng đậm lắm),chẹp...đời đúng là chán thật...nhiều cái còn chán hơn....khổ nhất là lại bị "tao chỉ lừa mày thôi chứ không nói dối mày" ...

Chia sẻ trang này