1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ghét cái kiểu thời tiết thế này
    lạnh thì lạnh hẳn cho nhanh .. lại nắng nắng ... rất khó chịu ..
    hình như ôm mèo nhiều quá sắp bị hen hay sao ý ... khó thở quá
    quên , hôm qua xem phim nghĩ ngay ra 1 cái tên mới cho sul " SUL Hoàng tử "
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Cứ định ngồi viết lại bị đứng dậy làm viết một bài tử tế cũng không xong.
    Dì dạo này lại hấp roài à? cái tháng 9 làm gì tồi tệ thía.Mà tồi tệ có thấy tâm sự tâm seo gì đâu.Dạo này có nhà cửa rồi lại thấy không gọi cháu giề cả.Gọi thì toàn lúc cháu đang mắt nhắm mắt mở chẳng bít mô tê cái gì.
    Đến bi giờ là 3tháng16 ngày nữa.
    Khoảng 2ngày nay trời bắt đầu lành lạnh rồi, nhớ mấy vụ lụp xụp ngồi ở cái Hàng Chai nhá ngô nhểy, ăn cá bò nữa chứ. Hôm qua mới được ăn cá chỉ vàng xong, lại ăn cả tép khô nữa. Ăn xong mà cứ thắc mắc mãi là hình như tép thì tức là cá nhỏ thì phải, cuối cùng tối về ăn thì hoá ra là tôm nhỏ. NGhĩ ra thì đúng là người ta hay nói Tôm tép chứ chẳng ai nói Cá tép bao giờ, hớ hớ...rõ chán.
    Trời mà lạnh thêm tí nữa thì sướng hơn, chứ tầm này chẳng biết mặc dài tay hay là ngắn tay nữa.Ngắn thì lại lạnh tưởng chết.
    Roài...còn gì nữa nhểy?
    Chắc hết rồi.
    Dạo này con người mình rất đơn giản.Cái phần phức tạp thì lại không thể nói được,chẹp...mọi thứ bây giờ sao mà phức tạp chứ lại. Nhiều lúc lại cứ bức xúc quá đến phát bực.Ôi zời.
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Cứ định ngồi viết lại bị đứng dậy làm viết một bài tử tế cũng không xong.
    Dì dạo này lại hấp roài à? cái tháng 9 làm gì tồi tệ thía.Mà tồi tệ có thấy tâm sự tâm seo gì đâu.Dạo này có nhà cửa rồi lại thấy không gọi cháu giề cả.Gọi thì toàn lúc cháu đang mắt nhắm mắt mở chẳng bít mô tê cái gì.
    Đến bi giờ là 3tháng16 ngày nữa.
    Khoảng 2ngày nay trời bắt đầu lành lạnh rồi, nhớ mấy vụ lụp xụp ngồi ở cái Hàng Chai nhá ngô nhểy, ăn cá bò nữa chứ. Hôm qua mới được ăn cá chỉ vàng xong, lại ăn cả tép khô nữa. Ăn xong mà cứ thắc mắc mãi là hình như tép thì tức là cá nhỏ thì phải, cuối cùng tối về ăn thì hoá ra là tôm nhỏ. NGhĩ ra thì đúng là người ta hay nói Tôm tép chứ chẳng ai nói Cá tép bao giờ, hớ hớ...rõ chán.
    Trời mà lạnh thêm tí nữa thì sướng hơn, chứ tầm này chẳng biết mặc dài tay hay là ngắn tay nữa.Ngắn thì lại lạnh tưởng chết.
    Roài...còn gì nữa nhểy?
    Chắc hết rồi.
    Dạo này con người mình rất đơn giản.Cái phần phức tạp thì lại không thể nói được,chẹp...mọi thứ bây giờ sao mà phức tạp chứ lại. Nhiều lúc lại cứ bức xúc quá đến phát bực.Ôi zời.
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mie......2 hôm liền tắm mưa thế này không khéo chết bất đắc.....
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mie......2 hôm liền tắm mưa thế này không khéo chết bất đắc.....
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học được trận mưa bố của to ,khổ đến trường ướt,kin thật.Lúc sau còn vào máy lạnh nữa,tí thì,................................đi về xem phim đã,hôm nay câu thế này vậy.Ít nữa làm mấy ngày
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học được trận mưa bố của to ,khổ đến trường ướt,kin thật.Lúc sau còn vào máy lạnh nữa,tí thì,................................đi về xem phim đã,hôm nay câu thế này vậy.Ít nữa làm mấy ngày
  8. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nghe bài "..." rồi chả ngủ được nữa. Thức nhiều đêm, uống quá nhiều Cafe mà vẫn chưa hiểu thêm cái vấn đề đấy, những con người đấy, dù chỉ 1% cũng không.
    Đi ăn cắp kiến thức của thiên hạ cũng chẳng xong. Chắc mai mình lên thớt rồi. Không bít có dám vác mặt đi thực hành không.
    Thời tiết thí này làm cho mình cảm thấy như sắp chít. 1 ngày 4 mùa, chả bít phải mặc quần áo thí nào cho phù hợp. Dạo này toàn trên đông dưới hè thí này. Hik!
    Cuối cùng là 1 vấn đề bức xúc nhất: Thèm ăn Kem qua''
  9. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nghe bài "..." rồi chả ngủ được nữa. Thức nhiều đêm, uống quá nhiều Cafe mà vẫn chưa hiểu thêm cái vấn đề đấy, những con người đấy, dù chỉ 1% cũng không.
    Đi ăn cắp kiến thức của thiên hạ cũng chẳng xong. Chắc mai mình lên thớt rồi. Không bít có dám vác mặt đi thực hành không.
    Thời tiết thí này làm cho mình cảm thấy như sắp chít. 1 ngày 4 mùa, chả bít phải mặc quần áo thí nào cho phù hợp. Dạo này toàn trên đông dưới hè thí này. Hik!
    Cuối cùng là 1 vấn đề bức xúc nhất: Thèm ăn Kem qua''
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ''''Do you have any idea of who i am?'''' WuCy
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 06/10/2004

Chia sẻ trang này