1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hahha....chắc chán nhất là được ôm da-đen vào lòng và ớ ớ vì bị bắt gặp...chán hơn là dựa cằm vào cai da-đen ôm nhau đánh bi-a(chắc là sẽ thắng đậm lắm),chẹp...đời đúng là chán thật...nhiều cái còn chán hơn....khổ nhất là lại bị "tao chỉ lừa mày thôi chứ không nói dối mày" ...
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hục hục mệt quá đi mất vừa đi chơi về vì hôm nay cả nhà mới tổ chức Noel ăn uống bét nhè hát hò vui vẻ đến tiết mục tặng quà. Ôi trời ơi năm nay quà ưng ý quá mất thôi, tổng cộng mỗi đứa có 5 gói quà, có cả váy cả áo len cả túi cả túi đựng di động cả $$$ nữa (from bác Biển suốt ngày tràn lên vỉa hè :D) Sung sướng
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hục hục mệt quá đi mất vừa đi chơi về vì hôm nay cả nhà mới tổ chức Noel ăn uống bét nhè hát hò vui vẻ đến tiết mục tặng quà. Ôi trời ơi năm nay quà ưng ý quá mất thôi, tổng cộng mỗi đứa có 5 gói quà, có cả váy cả áo len cả túi cả túi đựng di động cả $$$ nữa (from bác Biển suốt ngày tràn lên vỉa hè :D) Sung sướng
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tối vừa nhận được 2 phát nhanh, ehhe...sướng run người...Noel năm nay đúng là đầy đủ.
    1 phát Sài Gòn
    1 phát Hải Phòng
    Cám ơn Đại ca phát, chẳng biết lão có mò vào đây không.chẹp...mình thì chẳng nghĩ gì để mà Noel với lão,....đúng là bất nghĩa...
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tối vừa nhận được 2 phát nhanh, ehhe...sướng run người...Noel năm nay đúng là đầy đủ.
    1 phát Sài Gòn
    1 phát Hải Phòng
    Cám ơn Đại ca phát, chẳng biết lão có mò vào đây không.chẹp...mình thì chẳng nghĩ gì để mà Noel với lão,....đúng là bất nghĩa...
  6. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Noel ko có gì đáng nói , nằm nhà xem tivi ... hic may mà cũng có phim hay , ko có thì khóc thét
    dạo này bận rộn quá , hôm qua ngồi kể chuyện với ông anh , chuyện cũng chẳng có cái gì mà ông anh phun 1 câu làm mình cười lăn lộn " mày ăn ốc , tao phải đổ vỏ "
    sáng 25 , đi xem đá bóng , phi xem xuống trường mất 10 phút , lúc đấy trời tự nhiên mưa , ghét thế ko biết , lúc đấy mà có đứa nào bảo thích đi với mưa chắc mình phải băm vằm nó ra mất
    sáng 26 ... cả khoa " được" đi thăm quan , 1 địa điểm vô cùng đẹp , vô cùng hấp dẫn ---> lăng Bác , 1 ngày vạ vật ở đấy , đau hết cả chân , may là phụ trách lớp mìmh là 3 anh thầy bộ môn mác lê... cũng hơi hiền ... nên ko vấn đề rì .. có 1 trục trặc là sau khi ăn xong , phởn quá , tụt giầy thả bộ ở bải cỏ 1 tí cho lãng mạn , mỗi tội vừa bước được mấy bước dẫm beẹp luôn vào bãi nước , tụt tất ra đi giặt ... lúc về đi chân đất , tay xách giầy , tay cầm tất , đi chân đất ---> thảm
  7. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Noel ko có gì đáng nói , nằm nhà xem tivi ... hic may mà cũng có phim hay , ko có thì khóc thét
    dạo này bận rộn quá , hôm qua ngồi kể chuyện với ông anh , chuyện cũng chẳng có cái gì mà ông anh phun 1 câu làm mình cười lăn lộn " mày ăn ốc , tao phải đổ vỏ "
    sáng 25 , đi xem đá bóng , phi xem xuống trường mất 10 phút , lúc đấy trời tự nhiên mưa , ghét thế ko biết , lúc đấy mà có đứa nào bảo thích đi với mưa chắc mình phải băm vằm nó ra mất
    sáng 26 ... cả khoa " được" đi thăm quan , 1 địa điểm vô cùng đẹp , vô cùng hấp dẫn ---> lăng Bác , 1 ngày vạ vật ở đấy , đau hết cả chân , may là phụ trách lớp mìmh là 3 anh thầy bộ môn mác lê... cũng hơi hiền ... nên ko vấn đề rì .. có 1 trục trặc là sau khi ăn xong , phởn quá , tụt giầy thả bộ ở bải cỏ 1 tí cho lãng mạn , mỗi tội vừa bước được mấy bước dẫm beẹp luôn vào bãi nước , tụt tất ra đi giặt ... lúc về đi chân đất , tay xách giầy , tay cầm tất , đi chân đất ---> thảm
  8. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi,tao chưa đan xong khăn,huhu!!!!
  9. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi,tao chưa đan xong khăn,huhu!!!!
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    từ sáng tới giờ chùa được 2 phát rồi, sướng!!!!hehe...khổ thân đứa đằng sau mình vừa "dưng" hương phát là chít sặc, hehe...số mình đúng là may mắn thật, hẹ hẹ...
    Con Bi sang nhà tao lấy báo.
    Đã có báo rồi đấy nhá!

Chia sẻ trang này