1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    dạo này ăn uống hét hò miên man... thừa chất mất :">
    topic "đang nghĩ zì, đang cảm thấy zì" bị locked zồi, ước zì mình cũng bị locked như thế nhỉ [​IMG]
    ahhhhhhh....... nhức đầu [​IMG]
    nhớ sushi train & Makoto, nhớ yumcha China Town, nhớ iced choc Gloria Jeans, nhớ pan cake The Rock, nhớ pearl sago jasmine tea with de coco & extra coconut jelly Y2K(haha dài vật, uống còn nhanh hơn order [​IMG]), nhớ soya milk mother Chu, nhớ beef minced congee Super Bowl,... nhớ cả những thứ ko cần nhớ, nhớ earings [​IMG]
    Katy Katy (Đức Trí)
    Chiều nắng, đường vắng, Em với chúng tôi mấy người, Ngồi xuống chuyện vui, Ôi bao nhiều điều muốn nói. Nhưng đâu đó nụ cười vẫn chứa muộn phiền Ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm. Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc Để rồi nước mắt ấy cứ rơi và anh muốn (nói). Katy, Katy, em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên. Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên Và em yêu đi đừng suy tư mãi. Để anh luôn thấy Katie, Katie mãi giữ trên môi Những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười, Và xin chớ quên lời anh: "Đừng để vụt mất tuổi xanh".
    còn zì ko? cười n` lắm zồi đấy [​IMG]
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    (ko biết mình làm gì mà bị xoá bài cũ đành viết 1 câu thôi vậy)
    Nhớ 84 ngày xưa quá
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 08/01/2005
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    (ko biết mình làm gì mà bị xoá bài cũ đành viết 1 câu thôi vậy)
    Nhớ 84 ngày xưa quá
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 08/01/2005
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đã qua một năm cũ. Nhìn vào năm mới để thấy rằng năm cũ là một kỷ niệm. Với một vài người đó là đẹp...một vài người khác lại chẳng là cái gì với họ cả....có buồn cười không?
    Giả sử như mỗi người đều chỉ sống trong kỷ niệm của họ thì sẽ thế nào? có fải là không tới được với tương lai không? nhưng nếu với tới tương lai mà quên hẳn đi cái quá khứ???
    Mọi chuyện nói một hồi hình như thấy mình hơi phức tạp một chút thì fải....mệt!!! cuộc sống càng ngày càng thấy ****. Lại nghĩ tới phim viễn tưởng, hehe...nếu mình có thể biết trước được cái tương lai của mình nhỉ? hay ho thật sự đấy.hehe...
    "Hoà Thị Bích" hẹ hẹ...sao mình thích lời tiên đoán của nó thế, hehe...giống trong fim...
    Deck hiểu mình đang nói gì nữa, hơi mệt rồi....
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đã qua một năm cũ. Nhìn vào năm mới để thấy rằng năm cũ là một kỷ niệm. Với một vài người đó là đẹp...một vài người khác lại chẳng là cái gì với họ cả....có buồn cười không?
    Giả sử như mỗi người đều chỉ sống trong kỷ niệm của họ thì sẽ thế nào? có fải là không tới được với tương lai không? nhưng nếu với tới tương lai mà quên hẳn đi cái quá khứ???
    Mọi chuyện nói một hồi hình như thấy mình hơi phức tạp một chút thì fải....mệt!!! cuộc sống càng ngày càng thấy ****. Lại nghĩ tới phim viễn tưởng, hehe...nếu mình có thể biết trước được cái tương lai của mình nhỉ? hay ho thật sự đấy.hehe...
    "Hoà Thị Bích" hẹ hẹ...sao mình thích lời tiên đoán của nó thế, hehe...giống trong fim...
    Deck hiểu mình đang nói gì nữa, hơi mệt rồi....
  6. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thi môn đầu ko trót lọt lắm , nhầm phòng , bị con mẹ giám thị có nốt ruồi mọc râu trên mặt chửi cả phòng 1 trận , nghe đâu còn lập biên bản 1 đứa lớp mình vì tội viết cố làm bạn H khóc thút thít
    lúc đầu đã ức chế , đến lúc vào phòng thi đề còn sai đen thế
  7. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thi môn đầu ko trót lọt lắm , nhầm phòng , bị con mẹ giám thị có nốt ruồi mọc râu trên mặt chửi cả phòng 1 trận , nghe đâu còn lập biên bản 1 đứa lớp mình vì tội viết cố làm bạn H khóc thút thít
    lúc đầu đã ức chế , đến lúc vào phòng thi đề còn sai đen thế
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi về, sướng quá lên Hàng Ngang Hàng Đào (hôm nay thứ 7 nên đi bộ) cứ tưởng ko có cái gì hay ho hoá ra ối thứ hay ho trong đấy, mà nói chung là rẻ khủng hoảng, quần áo mà vào shop cứ fải 3-400. Rồi thì đồ linh tinh hay ho ra fết, cái vụ chuồn chuồn đậu trên cành cây ý, rồi thiếp + vịt heo cánh cụt làm bằng giấy gỗ, yêu ơi là yêu, mua mấy thứ đẹp quá. Thích vật Hí hí thi nhanh nốt nào rồi còn đi chơi khà khà... Đang plan rất nhiều kế hoạch chơi bời cho Tết, trong đó có cả 84 nữa.
    Tuần sau tôi thi xong có chuyện nói với cô nhé, CBHN. À, cô có số fone của Bách ko, cho tôi với
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi về, sướng quá lên Hàng Ngang Hàng Đào (hôm nay thứ 7 nên đi bộ) cứ tưởng ko có cái gì hay ho hoá ra ối thứ hay ho trong đấy, mà nói chung là rẻ khủng hoảng, quần áo mà vào shop cứ fải 3-400. Rồi thì đồ linh tinh hay ho ra fết, cái vụ chuồn chuồn đậu trên cành cây ý, rồi thiếp + vịt heo cánh cụt làm bằng giấy gỗ, yêu ơi là yêu, mua mấy thứ đẹp quá. Thích vật Hí hí thi nhanh nốt nào rồi còn đi chơi khà khà... Đang plan rất nhiều kế hoạch chơi bời cho Tết, trong đó có cả 84 nữa.
    Tuần sau tôi thi xong có chuyện nói với cô nhé, CBHN. À, cô có số fone của Bách ko, cho tôi với
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi một trận hoành tráng, hehe ....về bụng to uỳnh vì ăn no quá, hix...chưa bao giờ ăn một trận no đến khốn nạn thế này, hị hị....
    Chị Cảnh có gì chỉ dạy em thế, hì hì...

Chia sẻ trang này