1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    sáng nay cùng bọn bạn đi chợ hoa ở Quảng Bá, dậy từ 3h kém, đến chợ lúc. có 3 thằng lẽo đẽo theo 2 con vịt mặc kệ 2 em cứ mặc cả, xem xét chán 3 thằng thì đi chợ với đúng nghĩa xem hoa hầu hết các chị các em đều đi cùng người yêu hay 2 , 3 em đi với nhau, hoa sáng thì tươi còn các em buổi sáng thì đẹp nguyên bản chắc là chưa có thời gian trang điểm. 3 thằng mua chả mua chỉ đứng ôm hoa hộ chị em thế mà cứ có ai hỏi giá là bốc fét loạn cả lên (thế mà đúng) , chỉ ra đằng này đằng nọ mua rẻ hơn đằng kia :))
    mà hôm nay đi toàn gặp người quen, đầu tiên là Duy 3D cùng girl friend rồi Thuỷ Bk và anh người yêu , lúc sau lại gặp 1 đứa học cùng cấp 2
    to WC : nhắn hộ Thuỷ là mua hoa rẻ thế fải cảm ơn bọn tớ :))
  2. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    sáng nay cùng bọn bạn đi chợ hoa ở Quảng Bá, dậy từ 3h kém, đến chợ lúc. có 3 thằng lẽo đẽo theo 2 con vịt mặc kệ 2 em cứ mặc cả, xem xét chán 3 thằng thì đi chợ với đúng nghĩa xem hoa hầu hết các chị các em đều đi cùng người yêu hay 2 , 3 em đi với nhau, hoa sáng thì tươi còn các em buổi sáng thì đẹp nguyên bản chắc là chưa có thời gian trang điểm. 3 thằng mua chả mua chỉ đứng ôm hoa hộ chị em thế mà cứ có ai hỏi giá là bốc fét loạn cả lên (thế mà đúng) , chỉ ra đằng này đằng nọ mua rẻ hơn đằng kia :))
    mà hôm nay đi toàn gặp người quen, đầu tiên là Duy 3D cùng girl friend rồi Thuỷ Bk và anh người yêu , lúc sau lại gặp 1 đứa học cùng cấp 2
    to WC : nhắn hộ Thuỷ là mua hoa rẻ thế fải cảm ơn bọn tớ :))
  3. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ôi chán! sáng đi chợ hoa về nằm ngủ bù, dậy chả có việc j` làm, chả có chỗ nào chơi cả.. cứ online ròi lại dis mà chả có ai cả. hết bật máy rồi rồi lại tắt, nghe nhạc mãi cũng chán lại ngủ mà chản quá chả ngủ được, hôm nay trời đẹp thế lại ko đá bóng đc cay quá. oôi 29 buồn chán
  4. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ôi chán! sáng đi chợ hoa về nằm ngủ bù, dậy chả có việc j` làm, chả có chỗ nào chơi cả.. cứ online ròi lại dis mà chả có ai cả. hết bật máy rồi rồi lại tắt, nghe nhạc mãi cũng chán lại ngủ mà chản quá chả ngủ được, hôm nay trời đẹp thế lại ko đá bóng đc cay quá. oôi 29 buồn chán
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay suýt cũng đi chợ hoa với chị nhưng mà sớm quá nên ngủ quay, đến sáng 10h thì lên Nhật Tân mua 1 tí hoa để tặng và mua hoa chuối, chị D mặc cả siêu luôn, mình đi chắc mua 3 gốc 100K mất. Tẹo nữa lại đi tiếp để mua cho nhà mình, eo ơi hôm nay 3 bố con lật cả nhà lên để dọn mệt gần chết, bố nghĩ thế nào tâm lý treo thêm 3 cái gương to tướng lên khắp nhà cho 2 chị em . Thôi nốt hôm nay ngày mai còn fải chuẩn bị nấu nướng với mẹ (fụ bếp = bị sai vặt ) rồi còn đi chơi
    Khà khà..... 1/2 day left hồi hộp chết mất :D
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay suýt cũng đi chợ hoa với chị nhưng mà sớm quá nên ngủ quay, đến sáng 10h thì lên Nhật Tân mua 1 tí hoa để tặng và mua hoa chuối, chị D mặc cả siêu luôn, mình đi chắc mua 3 gốc 100K mất. Tẹo nữa lại đi tiếp để mua cho nhà mình, eo ơi hôm nay 3 bố con lật cả nhà lên để dọn mệt gần chết, bố nghĩ thế nào tâm lý treo thêm 3 cái gương to tướng lên khắp nhà cho 2 chị em . Thôi nốt hôm nay ngày mai còn fải chuẩn bị nấu nướng với mẹ (fụ bếp = bị sai vặt ) rồi còn đi chơi
    Khà khà..... 1/2 day left hồi hộp chết mất :D
  7. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    É, Thủy đi cùng người yêu à, thả nào mà ko rủ tớ đi, gian nanh vật Đã thế nhờ mua hoa cũng chả mua
    Vừa mới ở trên đấy về, hôm nay đi sớm sủa nên ko đông lắm cũng ko bị hét, tại chị D nắm giá cứ mặc cả ''pằng pằng'' mình chỉ ôm hoa rồi tỉa tót vài câu, 2 chị em vác hoa về mà người ta tưởng đi buôn, hỏi thăm lung tung nên 2 chị em hơi sợ, fóng như bay về nhà, đã thế nặng è cả vai trông kiểu như Giang còi nhưng ở đây là TDương còi
    Nói chung là ko khí lắm rồi chỉ có điều trời bớt nồm đi 1 tí có tí gió mùa hanh hanh và mưa bụi 1 tẹo thì tuyệt luôn
    7 hrs left Mấy hôm nay cứ mải Tết nhất ko xem đc Chang Kum ko biết mấy mụ tổng quản bị kết tội thế nào rồi
  8. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    É, Thủy đi cùng người yêu à, thả nào mà ko rủ tớ đi, gian nanh vật Đã thế nhờ mua hoa cũng chả mua
    Vừa mới ở trên đấy về, hôm nay đi sớm sủa nên ko đông lắm cũng ko bị hét, tại chị D nắm giá cứ mặc cả ''pằng pằng'' mình chỉ ôm hoa rồi tỉa tót vài câu, 2 chị em vác hoa về mà người ta tưởng đi buôn, hỏi thăm lung tung nên 2 chị em hơi sợ, fóng như bay về nhà, đã thế nặng è cả vai trông kiểu như Giang còi nhưng ở đây là TDương còi
    Nói chung là ko khí lắm rồi chỉ có điều trời bớt nồm đi 1 tí có tí gió mùa hanh hanh và mưa bụi 1 tẹo thì tuyệt luôn
    7 hrs left Mấy hôm nay cứ mải Tết nhất ko xem đc Chang Kum ko biết mấy mụ tổng quản bị kết tội thế nào rồi
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ối ối...dân tình vào viết đầy ra rồi mà mình chẳng biết giề,hehe...mí lại cái máy của mình đang cheng cheng nữa chứ,mệt điên lên.Mấy hôm nay không lên mạng rồi mà chẳng nhớ nhung gì cả,hẹ hẹ...mừng muốn chết.Chắc sắp cai được net rồi
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ối ối...dân tình vào viết đầy ra rồi mà mình chẳng biết giề,hehe...mí lại cái máy của mình đang cheng cheng nữa chứ,mệt điên lên.Mấy hôm nay không lên mạng rồi mà chẳng nhớ nhung gì cả,hẹ hẹ...mừng muốn chết.Chắc sắp cai được net rồi

Chia sẻ trang này