1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Sắp có fáo hoa ......... đi đường Hàng Đào rộn ràng cờ quạt đỏ rực nhìn thích ghê.... được sống lại cảm giác giải phóng thủ đô lúc mà các anh bộ đội trên xe đi vào thành fố cờ hoa vẫy tíu tít nhạc tiến về thủ đô í... đẹp ghê (mỗi tội lúc đấy mình còn chưa oe oe )
    Hà Nội mùa này cũng đẹp, trời mát lành lạnh nắng thu vàng trời trong cao vời vợi, thời tiết dễ chịu khủng khiếp, nhất là tầm chiều tà mạn hồ Tây mát lạnh về đến Bà Triệu hương hoa sữa ngập fố ... thật là lãng mạn, nhưng mà cũng buồn nữa, tối qua đi chơi ngồi ở hồ Tây hát mùa thu Hà Nội, đêm Hà Nội, tất cả những bài về Hà Nội, yêu ghê (yêu Hà Nội í ) đi Điện Biên Phủ hoa hoàng lan thơm ngát cảm giác rất ư là dễ chịu
    Thế mà mình thì chán đời, hâm!! Hôm trước đi Tuần Châu với lớp vui lắm, chụp ảnh đẹp mĩ mãn luôn, nhưng mà hình như cũng làm mình nhớ hơn thì fải, buồn ghê, chán chán sao í!! Nhìn tập ảnh lại thấy yêu đời
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng có vụ động trời .. lái xe với phụ xe của tuyến 11 bị đâm = dao , tổng cộng tất cả là 4 phát .. máu me tung toé
    nhìn thấy con dao dài đến 40cm , sáng choang , sợ kin người , chắc là mặt tái mét mấy đứa con gái khóc ầm ỹ ... mọi người dạt hết cả .. mà chỗ đấy ngay gần đồn cảnh sát , khổ nỗi gọi 113 đến cả tiếng ko thấy đến mk , cánh sát phản ứng nhanh thế đấy
    gọi điện về nhà ... hoá ra ... thà đừng gọi còn hơn ... nhiều lúc tự hỏi mình có cần gia đinh ko nữa
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng có vụ động trời .. lái xe với phụ xe của tuyến 11 bị đâm = dao , tổng cộng tất cả là 4 phát .. máu me tung toé
    nhìn thấy con dao dài đến 40cm , sáng choang , sợ kin người , chắc là mặt tái mét mấy đứa con gái khóc ầm ỹ ... mọi người dạt hết cả .. mà chỗ đấy ngay gần đồn cảnh sát , khổ nỗi gọi 113 đến cả tiếng ko thấy đến mk , cánh sát phản ứng nhanh thế đấy
    gọi điện về nhà ... hoá ra ... thà đừng gọi còn hơn ... nhiều lúc tự hỏi mình có cần gia đinh ko nữa
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Công việc + mọi thứ cũng tương đối đang thuận lợi. Việc học hành bây giờ mới phải xem xét hàng đầu đây này, nhưng sao mà đau đầu quá đi mất,hic...mấy ngày nay còn bị thất thoát chi tiêu nữa chứ. Sắp khổ trăm đường rồi.
    Nhưng không nên chán mọi thứ, nên bình tĩnh để giải quyết từng thứ một, hì hì...
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Công việc + mọi thứ cũng tương đối đang thuận lợi. Việc học hành bây giờ mới phải xem xét hàng đầu đây này, nhưng sao mà đau đầu quá đi mất,hic...mấy ngày nay còn bị thất thoát chi tiêu nữa chứ. Sắp khổ trăm đường rồi.
    Nhưng không nên chán mọi thứ, nên bình tĩnh để giải quyết từng thứ một, hì hì...
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này....! Mệt kinh khủng và lần đầu tiên mình nằm vật ra sân trong trận đấu ? Ko thể thở nổi , khốn nạn thật ! Hic hic
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này....! Mệt kinh khủng và lần đầu tiên mình nằm vật ra sân trong trận đấu ? Ko thể thở nổi , khốn nạn thật ! Hic hic
  8. nothingcomparetoU

    nothingcomparetoU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    trời lại sắp thu rồi.... không khí dễ chịu quá...giá như giờ này có anh ở đây....
  9. nothingcomparetoU

    nothingcomparetoU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    trời lại sắp thu rồi.... không khí dễ chịu quá...giá như giờ này có anh ở đây....
  10. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay căng thẳng quá. Chỉ muốn chat chit vớ vẩn thui, chẳng làm được rì cả. Hik. Hum nay tiết cuối mình chán học quá thế là quay ra hì hục viết được 1 tác phẩm củ chuối. Dạo này mình văn chương kinh phết
    Chán quá! Chả muốn mò mặt về nhà nữa. May mà sáng mai được nghỉ thực hành, cung được an ủi phần nào. Mai mà hết ốm thì mò đi ăn Kem bét nhè, Cafe uống mấy cốc để bù cho những ngày qua, đi xem film nữa cho đỡ xì trét. Dạo này mình bắt đầu quen với cảm giác làm gì cũng chỉ có 1 mình. Thế cũng tốt!

Chia sẻ trang này