1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. Nghe bài hát cũng upset !
    Hâm.
    Uninstalled !
    Done !
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. Nghe bài hát cũng upset !
    Hâm.
    Uninstalled !
    Done !
  3. Ho_xi

    Ho_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hà nôi.....
    Đồng hồ thân!
    Đồng hồ ơi! Từng em dài ra, từng khoảng thời gian như trôi đi... sao cậu ác thế chứ. Cậu cứ lôi tớ và cô xa nhau nhiều thêm chứ..
    Cái không gian yên ắng của một đêm dài, sau một ngày làm việc vất vả, tớ lại ngồi đây trên cái sân thượng này để nghe tiếng cậu tích... tắc... Nó như da diết lòng người. Cũng ở đây, trên cái sân thượng này, tớ đã kể bao nhiêu câu chuyện của tớ cho cậu nghe.
    Tớ đã yêu cô ấy, yêu nhiều đến mức nào... cậu có hiều không. Đồng hồ ơi! Cậu chỉ biết tích rồi tắc uh, hay là cậu lại cười tớ. Và nghĩ tớ như bao người khác...
    ....
    Lần này khác uh. Chắc là không đâu nhỉ.
    -Cậu khuyên tớ là đến gặp cô ây, rồi nói, rồi bày tỏ với cô ấy uh?
    +Thôi! Tớ không làm như thế đâu! Tớ biết, có thể tình cảm tớ dành cho cô ấy là đơn phương. Nhưng tớ thấy như thế là hạnh phúc rồi mà.
    Chỉ có những lúc - cậu cũng biết rồi đó... Lại ngồi xuống, cầm điếu thuốc, ngón tay cái bấm từng phím của chiếc điện thoại bé bỏng, từng cón sô 090'''''''''''''' rồi từng con số hiện lên và tiếng tút dài... Tim tớ lại rộn lên....
    -Alo! Một giọng nói dễ thương biết chừng nào...
    Dường như tớ muốn hét to, thật to một điều rẳng:'' Anh nhớ Em lắm! Em có biết không!
    Nhưng tớ lại kìm lòng '' à! Lại không biết nói gì thêm nữa!...
    -----
    Dường như tớ thấy mình khác quá, không còn trẻ con như trước kia nữa uh! Hay tớ đã già thật rồi nhỉ!
    Đồng hồ ơi! Cậu có nghe tớ nói không!...
    Tớ đã lớn thật rồi à!Uh nhỉ, tớ cũng đã 20 tuổi rồi còn gì nữa! Tớ phải chín chắn, quyết đoán, và chắc chắn hơn trong mọi chuyện..
    Tớ biết điều đó mà...
    Nhưng trong chuyện tình cảm thì không ai nói trước hay dám chắc chắn một điều gì cả, tất cả ở mình mà thôi!.
    Lại quay về với chủ đề tình cảm nhỉ.
    Đồng hồ ơi!
    Cậu hãy giữ bí mật cho tớ về mọi chuyện này nhé! ^_^ hì! Có thể tớ sẽ chờ một tuần nữa, cuối tuần này thì không được rồi. Tớ thấy mình vẫn chưa đủ tự tin. Tớ sẽ rủ cô ấy đi uống Cafe trong chiếc quán Cafe quen thuộc. Nơi vẫn nhìn ra hồ, cái hồ thật đẹp phải không?...
    Tớ vẫn hay ngồi đây mà, từ trước đến giờ cô ấy vẫn biết điều đó mà. Nhưng tất cả mọi lần tớ đều ngồi một mình, chỉ một mình.... ^_^...
    Mà thôi! Tớ dừng bút đây!
    Tối về tớ lại tâm sự cho cậu tiếp nhé!
    Ông_già
  4. Ho_xi

    Ho_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hà nôi.....
    Đồng hồ thân!
    Đồng hồ ơi! Từng em dài ra, từng khoảng thời gian như trôi đi... sao cậu ác thế chứ. Cậu cứ lôi tớ và cô xa nhau nhiều thêm chứ..
    Cái không gian yên ắng của một đêm dài, sau một ngày làm việc vất vả, tớ lại ngồi đây trên cái sân thượng này để nghe tiếng cậu tích... tắc... Nó như da diết lòng người. Cũng ở đây, trên cái sân thượng này, tớ đã kể bao nhiêu câu chuyện của tớ cho cậu nghe.
    Tớ đã yêu cô ấy, yêu nhiều đến mức nào... cậu có hiều không. Đồng hồ ơi! Cậu chỉ biết tích rồi tắc uh, hay là cậu lại cười tớ. Và nghĩ tớ như bao người khác...
    ....
    Lần này khác uh. Chắc là không đâu nhỉ.
    -Cậu khuyên tớ là đến gặp cô ây, rồi nói, rồi bày tỏ với cô ấy uh?
    +Thôi! Tớ không làm như thế đâu! Tớ biết, có thể tình cảm tớ dành cho cô ấy là đơn phương. Nhưng tớ thấy như thế là hạnh phúc rồi mà.
    Chỉ có những lúc - cậu cũng biết rồi đó... Lại ngồi xuống, cầm điếu thuốc, ngón tay cái bấm từng phím của chiếc điện thoại bé bỏng, từng cón sô 090'''''''''''''' rồi từng con số hiện lên và tiếng tút dài... Tim tớ lại rộn lên....
    -Alo! Một giọng nói dễ thương biết chừng nào...
    Dường như tớ muốn hét to, thật to một điều rẳng:'' Anh nhớ Em lắm! Em có biết không!
    Nhưng tớ lại kìm lòng '' à! Lại không biết nói gì thêm nữa!...
    -----
    Dường như tớ thấy mình khác quá, không còn trẻ con như trước kia nữa uh! Hay tớ đã già thật rồi nhỉ!
    Đồng hồ ơi! Cậu có nghe tớ nói không!...
    Tớ đã lớn thật rồi à!Uh nhỉ, tớ cũng đã 20 tuổi rồi còn gì nữa! Tớ phải chín chắn, quyết đoán, và chắc chắn hơn trong mọi chuyện..
    Tớ biết điều đó mà...
    Nhưng trong chuyện tình cảm thì không ai nói trước hay dám chắc chắn một điều gì cả, tất cả ở mình mà thôi!.
    Lại quay về với chủ đề tình cảm nhỉ.
    Đồng hồ ơi!
    Cậu hãy giữ bí mật cho tớ về mọi chuyện này nhé! ^_^ hì! Có thể tớ sẽ chờ một tuần nữa, cuối tuần này thì không được rồi. Tớ thấy mình vẫn chưa đủ tự tin. Tớ sẽ rủ cô ấy đi uống Cafe trong chiếc quán Cafe quen thuộc. Nơi vẫn nhìn ra hồ, cái hồ thật đẹp phải không?...
    Tớ vẫn hay ngồi đây mà, từ trước đến giờ cô ấy vẫn biết điều đó mà. Nhưng tất cả mọi lần tớ đều ngồi một mình, chỉ một mình.... ^_^...
    Mà thôi! Tớ dừng bút đây!
    Tối về tớ lại tâm sự cho cậu tiếp nhé!
    Ông_già
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday to my Manzel
    Where r u?
    Hôm nay trời trở mùa mưa nhé, lạnh nữa oa oa... làm ''...'' nhớ mình nhiều
    Lại nhớ Sen tuần trước rồi thì là Val lung tung nữa
    Surprise thì chả thấy đâu chỉ thấy thôi, có thể là ''...'' quá hi vọng nên mới bị thất vọng nhỉ. À còn vụ vụng về khê nát của tôi nữa, sau mấy vụ ăn uống hoành tráng tôi đã quyết chí nhớn rồi, lần sau về sẽ biết thế nào là món tủ
    Sending you lots lots lots of love on your day, forever and one I will miss u; however, I kiss you chíu chíu
    http://www.tanthinhphong.com/nddkhuong/Foreverandone/Forever_and_one.htm
    Thứ 7 đầu tiên thật kinh hoàng, cả ngày ngủ, sáng dậy lúc 12h ăn nửa tiếng leo lên ngủ đến 6h chiều mấy hôm nay thấy tù túng khó chịu quá, tuần sau hi vọng sẽ có chuển biến tích cực, như kiểu dần dần mới ngấm í, khó chịu Nhưng dù sao thì vẫn thấy vui mà, cứ như là đang ở nhà í nhỉ
    I saw 2 stars on the way home from the airport U know what I wished? ngày mai lại về nhé
    I love Matryoshka n you ​
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday to my Manzel
    Where r u?
    Hôm nay trời trở mùa mưa nhé, lạnh nữa oa oa... làm ''...'' nhớ mình nhiều
    Lại nhớ Sen tuần trước rồi thì là Val lung tung nữa
    Surprise thì chả thấy đâu chỉ thấy thôi, có thể là ''...'' quá hi vọng nên mới bị thất vọng nhỉ. À còn vụ vụng về khê nát của tôi nữa, sau mấy vụ ăn uống hoành tráng tôi đã quyết chí nhớn rồi, lần sau về sẽ biết thế nào là món tủ
    Sending you lots lots lots of love on your day, forever and one I will miss u; however, I kiss you chíu chíu
    http://www.tanthinhphong.com/nddkhuong/Foreverandone/Forever_and_one.htm
    Thứ 7 đầu tiên thật kinh hoàng, cả ngày ngủ, sáng dậy lúc 12h ăn nửa tiếng leo lên ngủ đến 6h chiều mấy hôm nay thấy tù túng khó chịu quá, tuần sau hi vọng sẽ có chuển biến tích cực, như kiểu dần dần mới ngấm í, khó chịu Nhưng dù sao thì vẫn thấy vui mà, cứ như là đang ở nhà í nhỉ
    I saw 2 stars on the way home from the airport U know what I wished? ngày mai lại về nhé
    I love Matryoshka n you ​
  7. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    dễ thương quá [​IMG] í tớ là mấy em me-to-you í [​IMG]
    any1 who''s in luv is so adorable hihi
    hôm qua hẹn N đi mua sách, mình đến muộn có 20'' mà mặt nó hằm hằm, khiếp, trông hãi quá chả dám xin lỗi nữa [​IMG][​IMG] ờ thôi chả còn zì để kể nữa, à còn, hôm nọ gặp 2 anh cute dã man tàn bạo... twin bros... hihi, cưa trượt anh này thì còn anh kia [​IMG]
  8. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    dễ thương quá [​IMG] í tớ là mấy em me-to-you í [​IMG]
    any1 who''s in luv is so adorable hihi
    hôm qua hẹn N đi mua sách, mình đến muộn có 20'' mà mặt nó hằm hằm, khiếp, trông hãi quá chả dám xin lỗi nữa [​IMG][​IMG] ờ thôi chả còn zì để kể nữa, à còn, hôm nọ gặp 2 anh cute dã man tàn bạo... twin bros... hihi, cưa trượt anh này thì còn anh kia [​IMG]
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy nhớ em . Mình bị chập cheng rồi
  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy nhớ em . Mình bị chập cheng rồi

Chia sẻ trang này