1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy thấp thoáng nhiều đồng chí mới quá Chắc lại sắp đến thời kỳ vui chơi nhảy múa rồi
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy thấp thoáng nhiều đồng chí mới quá Chắc lại sắp đến thời kỳ vui chơi nhảy múa rồi
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, nhìn cái list thành viên của 84HN xem tớ có mới ko
  6. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, nhìn cái list thành viên của 84HN xem tớ có mới ko
  7. NguyenAnh_ACT

    NguyenAnh_ACT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật buồn. Những ưóc mơ cứ dần kéo nhau tan vỡ theo cuộc đời. Ngỡ tưởng em là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình, ai ngờ nhiều trái ngang trắc trở đến thế. Mình đã từng làm nhiều người đau khổ, nhưng mình cũng khổ chẳng kém gì. Buồn bã, mệt mỏi .hi vọng để rồi thất vọng, để cho người khác hi vọng rồi lại thất vọng về mình. mệt mỏi quá.
    trút bực vào cái forum trong chiều mưa. Lâu lắm rồi mới cảm thấy cô đơn thế này. giá mà mọi thứ cứ như ước muốn giản đơn của mình có phải là hay không nhỉ ?
    Mk. đào hoa mà là sung sướng sao? Khổ bỏ ... mình đã ước giá mà mình như thằng bạn thân, người yêu xấu òm, nhưng chúng nó yêu nhau, và chúng nó cảm thấy hạnh phúc. Chẳng ai hiểu nổi mình cả. Chính mình không hiểu nổi mình nữa là ...
    một thằng con trai sống tình cảm là có tội phải không nhỉ ? Mình đã lớn, đã chín chắn và lạnh lùng hơn rất nhiều, vậy mà đối mặt với những nỗi buồn như thế này, mình vẫn thấy đau đớn đến nhường nào. Mình đã đi trong đêm mưa và cho đến cả sáng nay không ngủ nổi. Em yêu mình mà sao em lại làm thế ?
    ước gì ... mình sẽ không bao giờ còn phải hát ... đời ta trôi về bến bờ, những ước mơ như sóng vỗ, hãy cố giữ trong tim mình, những ánh sáng hi vọng , với tiếng hát anh xua tan đêm dài mưa trong cuộc đời ....
  8. NguyenAnh_ACT

    NguyenAnh_ACT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật buồn. Những ưóc mơ cứ dần kéo nhau tan vỡ theo cuộc đời. Ngỡ tưởng em là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình, ai ngờ nhiều trái ngang trắc trở đến thế. Mình đã từng làm nhiều người đau khổ, nhưng mình cũng khổ chẳng kém gì. Buồn bã, mệt mỏi .hi vọng để rồi thất vọng, để cho người khác hi vọng rồi lại thất vọng về mình. mệt mỏi quá.
    trút bực vào cái forum trong chiều mưa. Lâu lắm rồi mới cảm thấy cô đơn thế này. giá mà mọi thứ cứ như ước muốn giản đơn của mình có phải là hay không nhỉ ?
    Mk. đào hoa mà là sung sướng sao? Khổ bỏ ... mình đã ước giá mà mình như thằng bạn thân, người yêu xấu òm, nhưng chúng nó yêu nhau, và chúng nó cảm thấy hạnh phúc. Chẳng ai hiểu nổi mình cả. Chính mình không hiểu nổi mình nữa là ...
    một thằng con trai sống tình cảm là có tội phải không nhỉ ? Mình đã lớn, đã chín chắn và lạnh lùng hơn rất nhiều, vậy mà đối mặt với những nỗi buồn như thế này, mình vẫn thấy đau đớn đến nhường nào. Mình đã đi trong đêm mưa và cho đến cả sáng nay không ngủ nổi. Em yêu mình mà sao em lại làm thế ?
    ước gì ... mình sẽ không bao giờ còn phải hát ... đời ta trôi về bến bờ, những ước mơ như sóng vỗ, hãy cố giữ trong tim mình, những ánh sáng hi vọng , với tiếng hát anh xua tan đêm dài mưa trong cuộc đời ....
  9. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi cảm thấy quý mến những thằng con trai giám thừa nhận rằng đang đau khổ vì 1 cô gái nào đó- lúc đó cảm thấy người đó đang sống thật với lòng mình , chả hề có 1 tí nào gọi là bi luỵ cả , thấy rằng ko phải cứ mạnh mồm tuyên bố " sự nghiệp là trên hết " mới là người con trai có bản lĩnh , liệu bạn có thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh 1 người sự nghiệp là trên hết như thế ... chắc chắn là tôi ko thích như thế
    nhiều lúc cũng thấy mình hâm
  10. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi cảm thấy quý mến những thằng con trai giám thừa nhận rằng đang đau khổ vì 1 cô gái nào đó- lúc đó cảm thấy người đó đang sống thật với lòng mình , chả hề có 1 tí nào gọi là bi luỵ cả , thấy rằng ko phải cứ mạnh mồm tuyên bố " sự nghiệp là trên hết " mới là người con trai có bản lĩnh , liệu bạn có thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh 1 người sự nghiệp là trên hết như thế ... chắc chắn là tôi ko thích như thế
    nhiều lúc cũng thấy mình hâm

Chia sẻ trang này