1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenAnh_ACT

    NguyenAnh_ACT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sáng . Đi lang thang quanh khu Bách Khoa. Nghĩ đến chuyện đêm qua. Nhớ và giận em vô cùng. Rồi ghé quán game, không chơi mà lên ttvnol post lung tung.8h. Em gọi điện. Giọng em buồn như phát khóc. Mình lầm lũi đến đón em, không nói một câu gì, châm một điếu thuốc và rú ga phóng với vận tốc của một con ... rùa .Chưa bao giờ mình đi chậm thế , mắt chằm chằm vào con đường phía trước không chớp mắt, cũng không nói với em một lời nào. Đâm thẳng về nhà, lên tầng 3, ôm mặt ... Em cũng chẳng nói gì, lặng lẽ ra ban công.Đứng.
    Chán chê, mình ra pha 2 cốc cà phê. "Em uống đi , mình cần nói chuyện một cách nghiêm túc". Lúc này mới thấy em khóc. Quen nhau bao lâu rồi mà hôm nay mới biết em cũng có nước mắt."Em không muốn nói gì cả ... " Mình lảm nhảm một mình đến 10h cho em nghe. Rồi cuối cùng thì em cũng lí nhí ... "anh ta chở em đi , nhưng suôt quãng đường em không nói gì cả... và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra như anh nghĩ đâu"... Mình chảng biết phải làm sao nữa. Em cứ ôm mình, khóc ướt đẫm cả một bên áo.
    Mình ngủ, em chơi game. Dậy, thấy em để một lá thư trên bàn. Đọc, thấy thương em hơn. Đi với nhau trong cơn mưa chiều HN. Mình ướt hết, nhưng che được cho em. "Anh và em cần gặp nó để nói thẳng mọi việc" "..." em chẳng buồn nói gì thêm cả. Dù sao "nó" cũng đã từng rất tốt với em. Nhưng mình không hiểu nổi sao trên đời lại có những thằng hay ghen tuông và đánh em như thế. Giá có thể thì mình sẽ bóp cổ nó để nó hiểu được cái cảm giác mà em đã trải qua. Em đã sống quá vị tha, và giờ em yêu mình , em không có lỗi gì cả.
    Tối. Em gọi điện. Anh đọc thư chưa. Rồi. ... yêu em nhiều lắm ... vâng em cũng yêu anh ạ ... mình bật cười. Chưa từng thấy ai nói lời yêu một cách thản nhiên và buồn cười như em. "Vâng em chỉ thế thôi" "không anh đùa, anh xin lỗi ..."
    Kết thúc một ngày, mệt mỏi nhưng ít ra còn hơn đêm qua. Trốn nhà đêm mưa chỉ để thấy em đi cùng một thằng khác, cho dù thằng đó không còn trong trái tim em nữa. Nó van xin em, nó khóc ... xong rồi khi ghen tuông vô lý nó lại đánh em. Nó thật hèn. Mình sẽ đi cắt đầu cua, và sẽ đi gặp nó. Không biết có nên kéo theo mấy thằng bạn chí cốt cùng đống gậy gộc dao búa của chúng nó không nữa ... Chắc cũng chẳng cần thiết. Chỉ mong là nó đừng có rồ lên nó thuê "thợ" đâm lén mình. Thế là toi. Uổng mạng !
    Yêu em khổ thật đấy, nhưng là yêu. Một thằng công tử phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở vì một cô bé lọ lem. Thời nay ai dè cũng còn những chuyện cổ tích , và mình là một diễn viên chính ...
  2. NguyenAnh_ACT

    NguyenAnh_ACT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sáng . Đi lang thang quanh khu Bách Khoa. Nghĩ đến chuyện đêm qua. Nhớ và giận em vô cùng. Rồi ghé quán game, không chơi mà lên ttvnol post lung tung.8h. Em gọi điện. Giọng em buồn như phát khóc. Mình lầm lũi đến đón em, không nói một câu gì, châm một điếu thuốc và rú ga phóng với vận tốc của một con ... rùa .Chưa bao giờ mình đi chậm thế , mắt chằm chằm vào con đường phía trước không chớp mắt, cũng không nói với em một lời nào. Đâm thẳng về nhà, lên tầng 3, ôm mặt ... Em cũng chẳng nói gì, lặng lẽ ra ban công.Đứng.
    Chán chê, mình ra pha 2 cốc cà phê. "Em uống đi , mình cần nói chuyện một cách nghiêm túc". Lúc này mới thấy em khóc. Quen nhau bao lâu rồi mà hôm nay mới biết em cũng có nước mắt."Em không muốn nói gì cả ... " Mình lảm nhảm một mình đến 10h cho em nghe. Rồi cuối cùng thì em cũng lí nhí ... "anh ta chở em đi , nhưng suôt quãng đường em không nói gì cả... và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra như anh nghĩ đâu"... Mình chảng biết phải làm sao nữa. Em cứ ôm mình, khóc ướt đẫm cả một bên áo.
    Mình ngủ, em chơi game. Dậy, thấy em để một lá thư trên bàn. Đọc, thấy thương em hơn. Đi với nhau trong cơn mưa chiều HN. Mình ướt hết, nhưng che được cho em. "Anh và em cần gặp nó để nói thẳng mọi việc" "..." em chẳng buồn nói gì thêm cả. Dù sao "nó" cũng đã từng rất tốt với em. Nhưng mình không hiểu nổi sao trên đời lại có những thằng hay ghen tuông và đánh em như thế. Giá có thể thì mình sẽ bóp cổ nó để nó hiểu được cái cảm giác mà em đã trải qua. Em đã sống quá vị tha, và giờ em yêu mình , em không có lỗi gì cả.
    Tối. Em gọi điện. Anh đọc thư chưa. Rồi. ... yêu em nhiều lắm ... vâng em cũng yêu anh ạ ... mình bật cười. Chưa từng thấy ai nói lời yêu một cách thản nhiên và buồn cười như em. "Vâng em chỉ thế thôi" "không anh đùa, anh xin lỗi ..."
    Kết thúc một ngày, mệt mỏi nhưng ít ra còn hơn đêm qua. Trốn nhà đêm mưa chỉ để thấy em đi cùng một thằng khác, cho dù thằng đó không còn trong trái tim em nữa. Nó van xin em, nó khóc ... xong rồi khi ghen tuông vô lý nó lại đánh em. Nó thật hèn. Mình sẽ đi cắt đầu cua, và sẽ đi gặp nó. Không biết có nên kéo theo mấy thằng bạn chí cốt cùng đống gậy gộc dao búa của chúng nó không nữa ... Chắc cũng chẳng cần thiết. Chỉ mong là nó đừng có rồ lên nó thuê "thợ" đâm lén mình. Thế là toi. Uổng mạng !
    Yêu em khổ thật đấy, nhưng là yêu. Một thằng công tử phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở vì một cô bé lọ lem. Thời nay ai dè cũng còn những chuyện cổ tích , và mình là một diễn viên chính ...
  3. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, nói bậy vài câu nhé, mong anh chị em thông cảm
    Miẹ cái thằng nào nói ra ấy chứ, mk, để tao bắt được thì coi như đời mày phế... Nhục lắm, chỉ biết nói sau lưng à, ra thẳng mặt đây xem nào.
    Ngày hôm nay à, như sh!t
    Được red_devil sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 18/03/2005
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, nói bậy vài câu nhé, mong anh chị em thông cảm
    Miẹ cái thằng nào nói ra ấy chứ, mk, để tao bắt được thì coi như đời mày phế... Nhục lắm, chỉ biết nói sau lưng à, ra thẳng mặt đây xem nào.
    Ngày hôm nay à, như sh!t
    Được red_devil sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 18/03/2005
  5. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To NguyenAnh : Đàn ông phải cứng rắn lên chứ , đã biết em thế rùi sao ko đứng ra đạp vào mặt thằng kia 1 phát , cướp em khỏi tay nó cho nó hết hành hạ em đi hả ku ! Kêu la than khóc được gì đâu! Cứ phải action 1 chút ! Hở ra là kêu khóc , than vãn thì đừng nói đến con vợ xấu để mơ có cũng ko được đâu à .
    Hôm nay thật là mệt , trên vai túi xách có hơn 5 kg thôi ! Chạy nhông nhông ngoài đường . Mệt wá à , tiền thì cũng tạm tạm . Dạo này đi lượn đường ghê wá , 2 ngày hết bình xăng à , cũng may là ko phải đi chơi , chứ ko thì chắc bán máu để mua xăng mất !
    Đổ mực máy tính , đâu cũng thấy mực đen nhẻm , sợ wá . Tiếp xúc cả ngày với chì , ( thông cảm nhé ) ngoáy mũi cũng thấy mực luôn à . Kiểu này là kiểu bán sức lấy tiền rùi . Không biết nếu cứ tiếp tục thế này bao giờ mình vào bệnh viện đây , chắc chết mất .Nhưng mà làm thấy cũng nhàn , tiền lại cũng được . không biết phải làm sao bây giờ.
    Tiền ơi là tiền , sao tao quý mày thế nhưng mà cũng khổ vì mày wá à .
    ********* trưởng phòng kỹ thuật , đếch biết nó ăn cái gì sao nó ghét mình thế nhỉ ? Cứ vác mình ra hoanh hoẹ thế ! Sợ gì , cứ làm bình thường , ko việc gì phải ngại . May hôm nay cẩn thận chứ ko thì nó chơi mình một wả chết người rùi , tí nữa format cái ổ cứng chứa đầy dữ liệu của khách hàng quan trọng. Hix hix .
    Nó đi viện rùi , cho chết cái tội làm trò à ! HE HE ! hơi ác tí nhỉ ? Thôi hi vọng là nó chỉ nằm viện có vài tháng thôi à !
    Hôm trước mới biết được 1 chuyện hay , bây giờ mới biết là mình dại , bị làm trò mà không biết , chài , đâm lén sau lưng nhau . Cũng hơi mệt đó , nhưng mà thôi , chuyện cũ qua rùi , bây giờ cũng chẳng thấy hứng thú lắm , cũng vẫn thích nhưng mà có cũng được đếch có cũng chẳng làm sao !
  6. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To NguyenAnh : Đàn ông phải cứng rắn lên chứ , đã biết em thế rùi sao ko đứng ra đạp vào mặt thằng kia 1 phát , cướp em khỏi tay nó cho nó hết hành hạ em đi hả ku ! Kêu la than khóc được gì đâu! Cứ phải action 1 chút ! Hở ra là kêu khóc , than vãn thì đừng nói đến con vợ xấu để mơ có cũng ko được đâu à .
    Hôm nay thật là mệt , trên vai túi xách có hơn 5 kg thôi ! Chạy nhông nhông ngoài đường . Mệt wá à , tiền thì cũng tạm tạm . Dạo này đi lượn đường ghê wá , 2 ngày hết bình xăng à , cũng may là ko phải đi chơi , chứ ko thì chắc bán máu để mua xăng mất !
    Đổ mực máy tính , đâu cũng thấy mực đen nhẻm , sợ wá . Tiếp xúc cả ngày với chì , ( thông cảm nhé ) ngoáy mũi cũng thấy mực luôn à . Kiểu này là kiểu bán sức lấy tiền rùi . Không biết nếu cứ tiếp tục thế này bao giờ mình vào bệnh viện đây , chắc chết mất .Nhưng mà làm thấy cũng nhàn , tiền lại cũng được . không biết phải làm sao bây giờ.
    Tiền ơi là tiền , sao tao quý mày thế nhưng mà cũng khổ vì mày wá à .
    ********* trưởng phòng kỹ thuật , đếch biết nó ăn cái gì sao nó ghét mình thế nhỉ ? Cứ vác mình ra hoanh hoẹ thế ! Sợ gì , cứ làm bình thường , ko việc gì phải ngại . May hôm nay cẩn thận chứ ko thì nó chơi mình một wả chết người rùi , tí nữa format cái ổ cứng chứa đầy dữ liệu của khách hàng quan trọng. Hix hix .
    Nó đi viện rùi , cho chết cái tội làm trò à ! HE HE ! hơi ác tí nhỉ ? Thôi hi vọng là nó chỉ nằm viện có vài tháng thôi à !
    Hôm trước mới biết được 1 chuyện hay , bây giờ mới biết là mình dại , bị làm trò mà không biết , chài , đâm lén sau lưng nhau . Cũng hơi mệt đó , nhưng mà thôi , chuyện cũ qua rùi , bây giờ cũng chẳng thấy hứng thú lắm , cũng vẫn thích nhưng mà có cũng được đếch có cũng chẳng làm sao !
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Khổ, những chàng trai hiền lành. Bình thường không dám làm gì mạnh, phật lòng ai...Bản thân mình, gia đình có chuyện cũng không dám có những hành động theo kiểu côn đồ luật rừng. Vậy mà chỉ vì một cô gái mà lại suy nghĩ trong đầu những hành động vậy ? Có đáng không ? Thật là bất hạnh cho gia đình và bạn bè của những dạng người này.
    Trước khi hành động hãy nhớ một chân lý rất đơn giản "mọi chuyện đều phải có căn nguyên của nó"...Đừng vì tình cảm nhất thời mà biến mình thành một thằng ngu, một con rối...để sau này xảy ra những sự việc đáng tiếc.
    Xử xử theo kiểu côn đồ luật rừng không có gì là khó. Nhưng ở tình huống sự việc phức tạp thì giải quyết các hệ quả đi sau nó không mấy đơn giản đâu.
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Khổ, những chàng trai hiền lành. Bình thường không dám làm gì mạnh, phật lòng ai...Bản thân mình, gia đình có chuyện cũng không dám có những hành động theo kiểu côn đồ luật rừng. Vậy mà chỉ vì một cô gái mà lại suy nghĩ trong đầu những hành động vậy ? Có đáng không ? Thật là bất hạnh cho gia đình và bạn bè của những dạng người này.
    Trước khi hành động hãy nhớ một chân lý rất đơn giản "mọi chuyện đều phải có căn nguyên của nó"...Đừng vì tình cảm nhất thời mà biến mình thành một thằng ngu, một con rối...để sau này xảy ra những sự việc đáng tiếc.
    Xử xử theo kiểu côn đồ luật rừng không có gì là khó. Nhưng ở tình huống sự việc phức tạp thì giải quyết các hệ quả đi sau nó không mấy đơn giản đâu.
  9. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cái giá của một quả đấm là vài nghìn ,. Tôi sẵn sàng giơ mặt ra để cho mọi người đấm và đá...Dao kéo đụng chạm vào thịt cứ tính tiền chục nghìn , trở lên...Với điều kiện tôi là con người nhân ái vị tha, không đòi bồi thường danh dự...
    Nếu anh không trả sẽ bị xiết nợ, không có đồ xiết nợ anh ngồi tù trừ nợ, số nợ đó sẽ được bảo lưu...Anh không trả thì đời con anh sẽ phải thay anh trả...rất rõ ràng sằng phẳng.
    Ở xã hội tư bản người ta thường có thói quen làm việc với luật sư và cảnh sát là chính...
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 19/03/2005
  10. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cái giá của một quả đấm là vài nghìn ,. Tôi sẵn sàng giơ mặt ra để cho mọi người đấm và đá...Dao kéo đụng chạm vào thịt cứ tính tiền chục nghìn , trở lên...Với điều kiện tôi là con người nhân ái vị tha, không đòi bồi thường danh dự...
    Nếu anh không trả sẽ bị xiết nợ, không có đồ xiết nợ anh ngồi tù trừ nợ, số nợ đó sẽ được bảo lưu...Anh không trả thì đời con anh sẽ phải thay anh trả...rất rõ ràng sằng phẳng.
    Ở xã hội tư bản người ta thường có thói quen làm việc với luật sư và cảnh sát là chính...
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 19/03/2005

Chia sẻ trang này