1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Chà, đọc bài của Binhnx ngẫm lại thấy hay hay nhỉ, cũng được. Mà độ này lắm ông đau khổ vì tình ghê cơ. Cái ông NguyenAnh này đọc bài viết đã thấy ông "hoa đào" rồi, noob mà.
    Thằng nào vì gái đấm mình 1 cái, mình sẽ ko trả lại nó như thế đâu, mà đứa con gái kia sẽ thuộc về mình.
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Chà, đọc bài của Binhnx ngẫm lại thấy hay hay nhỉ, cũng được. Mà độ này lắm ông đau khổ vì tình ghê cơ. Cái ông NguyenAnh này đọc bài viết đã thấy ông "hoa đào" rồi, noob mà.
    Thằng nào vì gái đấm mình 1 cái, mình sẽ ko trả lại nó như thế đâu, mà đứa con gái kia sẽ thuộc về mình.
  3. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, thế thì hoá gosu à
    Vừa xem xong cái Ghost House, chết cười, vui vãi vật
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, thế thì hoá gosu à
    Vừa xem xong cái Ghost House, chết cười, vui vãi vật
  5. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Binhnx : Chỉ có những thằng ngu mới action kiểu vác dao đi phệt người .Action không phải là đúng trong mọi trường hợp nhưng trong 1 vài trường hợp điều đó không thể không xẩy ra. Ở xã hội của bác , action đi rùi nói chuyện với luật sư và cảnh sát . Mất vài ngan` euro hay chục ngàn , ở việt nam thì chẳng đến mức vậy đâu à . Bác cứ làm em sợ ! Ghê wá à !
    Bác cứ vác luật ra doạ em làm em sợ , thế bác ko nghĩ đến chuyện em vác luật ra doạ bác vì chuyện bác tống tiền bạn mình nhỉ ? Sao lại chơi lén sau lưng nhau vậy ???? Bẩn thỉu wá ! Có gì mong bác lượng thứ
    Hãy tự suy nghĩ bản thân trước khi phê phán người khác . Cẩn thận kẻo chết không kịp hối đâu.
    Ko ai tốt cả , tất cả đều có điều xấu ,vì vậy đừng bao giờ phê phán ai cả !
    Được kocamxuc sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 19/03/2005
  6. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Binhnx : Chỉ có những thằng ngu mới action kiểu vác dao đi phệt người .Action không phải là đúng trong mọi trường hợp nhưng trong 1 vài trường hợp điều đó không thể không xẩy ra. Ở xã hội của bác , action đi rùi nói chuyện với luật sư và cảnh sát . Mất vài ngan` euro hay chục ngàn , ở việt nam thì chẳng đến mức vậy đâu à . Bác cứ làm em sợ ! Ghê wá à !
    Bác cứ vác luật ra doạ em làm em sợ , thế bác ko nghĩ đến chuyện em vác luật ra doạ bác vì chuyện bác tống tiền bạn mình nhỉ ? Sao lại chơi lén sau lưng nhau vậy ???? Bẩn thỉu wá ! Có gì mong bác lượng thứ
    Hãy tự suy nghĩ bản thân trước khi phê phán người khác . Cẩn thận kẻo chết không kịp hối đâu.
    Ko ai tốt cả , tất cả đều có điều xấu ,vì vậy đừng bao giờ phê phán ai cả !
    Được kocamxuc sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 19/03/2005
  7. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thế nào ấy nhỉ ?! Hình như có cái gì đó không đúng. Kể ra nghe xong cũng thấy tủi thân... Nó có đồng nghĩa với sự "thất bại" không ??! Vớ vẩn ... không nên quan trọng hoá vấn đề. Cứ có cảm giác như mình không được chấp nhận í. hích, thật chẳng ra làm sao cả.
    Hơi ức chế rồi đấy.
    Muốn khóc quá...
  8. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thế nào ấy nhỉ ?! Hình như có cái gì đó không đúng. Kể ra nghe xong cũng thấy tủi thân... Nó có đồng nghĩa với sự "thất bại" không ??! Vớ vẩn ... không nên quan trọng hoá vấn đề. Cứ có cảm giác như mình không được chấp nhận í. hích, thật chẳng ra làm sao cả.
    Hơi ức chế rồi đấy.
    Muốn khóc quá...
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    vẫn nhớ tới phát hoành tráng hôm qua ở sheraton , bao nhiu thứ , ăn ko thấy chán , no đến mức mà ko đứng dậy nổi , phải nhờ bà chị họ kéo Tối về vẫn mơ bơi trong thùng kem , trước mặt là 1 đống vỏ hàu
    Sáng nay đã định làm việc hệ trọng , thế mà cuối cùng lại ko làm được , hình như cứ cái gì trong kế hoạch là y như rằng lại đổ vỡ ---> chán ốm
    Thôi đặt mục tiêu trong tuần này phải xếp lịch đi học thêm vậy , cứ nhàn cư vi bất thiện mãi ; định làm thêm cái thẻ thư viện nữa nhưng rồi ko biết có làm ko đây
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    vẫn nhớ tới phát hoành tráng hôm qua ở sheraton , bao nhiu thứ , ăn ko thấy chán , no đến mức mà ko đứng dậy nổi , phải nhờ bà chị họ kéo Tối về vẫn mơ bơi trong thùng kem , trước mặt là 1 đống vỏ hàu
    Sáng nay đã định làm việc hệ trọng , thế mà cuối cùng lại ko làm được , hình như cứ cái gì trong kế hoạch là y như rằng lại đổ vỡ ---> chán ốm
    Thôi đặt mục tiêu trong tuần này phải xếp lịch đi học thêm vậy , cứ nhàn cư vi bất thiện mãi ; định làm thêm cái thẻ thư viện nữa nhưng rồi ko biết có làm ko đây

Chia sẻ trang này