1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    y như rằng chả thấy công bố di động chán chả buồn thắc mắc ; D được giải 200k , sướng như tiên công nhận hôm nay nó đỏ , cái câu hỏi " kế toán viên trước cách mạng được gọi là gì ? " hỏi thế bố ai mà biết , thế mà chẳng may lại trả lời đúng , ngon ăn thế ko biết
    anh nhàn hôm nay mặc áo dài trông hơi bị hoành tráng đấy , chả nhẽ lại về bảo mẹ may cho cái áo dài , công nhận là đẹp , hôm nay anh Đ phát biểu cũng hay , cười tươi chết người , ; phát hiện ra khoa mình toàn thầy đẹp rai
    chưa bao h thấy sướng thế , được hò hét , nhảy tưng tưng , mặc dù ngồi ngay bàn trên là giáo viên trong khoa
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    y như rằng chả thấy công bố di động chán chả buồn thắc mắc ; D được giải 200k , sướng như tiên công nhận hôm nay nó đỏ , cái câu hỏi " kế toán viên trước cách mạng được gọi là gì ? " hỏi thế bố ai mà biết , thế mà chẳng may lại trả lời đúng , ngon ăn thế ko biết
    anh nhàn hôm nay mặc áo dài trông hơi bị hoành tráng đấy , chả nhẽ lại về bảo mẹ may cho cái áo dài , công nhận là đẹp , hôm nay anh Đ phát biểu cũng hay , cười tươi chết người , ; phát hiện ra khoa mình toàn thầy đẹp rai
    chưa bao h thấy sướng thế , được hò hét , nhảy tưng tưng , mặc dù ngồi ngay bàn trên là giáo viên trong khoa
  3. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết thế nào nữa, em ném vào mặt anh 1 chút hi vọng, và sau đó chính em lại lấy đi chút hi vọng đó của anh.
    Có lẽ anh cần phải nghĩ lại rằng liệu chúng ta đã hiểu nhau thật sự chưa, chứ cứ để như bây giờ, mệt mỏi, buồn bực lắm
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết thế nào nữa, em ném vào mặt anh 1 chút hi vọng, và sau đó chính em lại lấy đi chút hi vọng đó của anh.
    Có lẽ anh cần phải nghĩ lại rằng liệu chúng ta đã hiểu nhau thật sự chưa, chứ cứ để như bây giờ, mệt mỏi, buồn bực lắm
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
     
    [​IMG]
     
     
     
     

     
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
     
    [​IMG]
     
     
     
     

     
  7. NguyenAnh_ACT

    NguyenAnh_ACT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua mà mình trải qua nhiều chuyện như trải qua một đời người ... chẳng biết nói gì cả. Có lẽ chỉ có thể đúc kết câu chuyện tình đang dang dở bằng một bài thơ ... Con cóc, khô khốc nhưng dằn vặt, khổ sở như mình bây giờ vậy.
    Đi tìm hình hài
    Trong mỗi con người
    Trong cả trong tôi
    Gặp lại dấu yêu
    Một chiều mưa nắng
    Mình sẽ mãi yêu ...
    Một ngày dấu yêu
    Khóc mãi khóc hoài
    Tại sao ? Tại sao ?
    Em đã thất trinh
    Cho người tình cũ
    Và tôi bây giờ ...
    Đau khổ cực cùng
    Anh sẽ tha thứ
    Yêu chỉ vì yêu
    Một ngày dấu yêu
    Khóc mãi khóc hoài
    Tại sao ? Tại sao ?
    Em đã mang thai
    Với người tình cũ
    Sinh linh nghiệt ngã
    Chết rồi ...
    Mất rồi ...
    Đau đớn cực cùng
    Anh vẫn tha thứ
    Yêu chỉ vì yêu
    Một ngày dấu yêu
    Thay tâm đổi tính
    Nói dối ... Phụ tình ...
    Quằn quại cực cùng
    Anh vẫn tha thứ
    Chỉ vì ... Chỉ vì yêu
    Cuộc đời bể dâu
    Nổi trôi lặn ngược
    Ai biết về sau ... ?
    Đi tìm hình hài
    Trong mỗi con người
    Trong tôi
    Trong tôi ...
  8. NguyenAnh_ACT

    NguyenAnh_ACT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua mà mình trải qua nhiều chuyện như trải qua một đời người ... chẳng biết nói gì cả. Có lẽ chỉ có thể đúc kết câu chuyện tình đang dang dở bằng một bài thơ ... Con cóc, khô khốc nhưng dằn vặt, khổ sở như mình bây giờ vậy.
    Đi tìm hình hài
    Trong mỗi con người
    Trong cả trong tôi
    Gặp lại dấu yêu
    Một chiều mưa nắng
    Mình sẽ mãi yêu ...
    Một ngày dấu yêu
    Khóc mãi khóc hoài
    Tại sao ? Tại sao ?
    Em đã thất trinh
    Cho người tình cũ
    Và tôi bây giờ ...
    Đau khổ cực cùng
    Anh sẽ tha thứ
    Yêu chỉ vì yêu
    Một ngày dấu yêu
    Khóc mãi khóc hoài
    Tại sao ? Tại sao ?
    Em đã mang thai
    Với người tình cũ
    Sinh linh nghiệt ngã
    Chết rồi ...
    Mất rồi ...
    Đau đớn cực cùng
    Anh vẫn tha thứ
    Yêu chỉ vì yêu
    Một ngày dấu yêu
    Thay tâm đổi tính
    Nói dối ... Phụ tình ...
    Quằn quại cực cùng
    Anh vẫn tha thứ
    Chỉ vì ... Chỉ vì yêu
    Cuộc đời bể dâu
    Nổi trôi lặn ngược
    Ai biết về sau ... ?
    Đi tìm hình hài
    Trong mỗi con người
    Trong tôi
    Trong tôi ...
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đi mưa,thấy cảm giác đỡ hơn hẳn,định nói nhưng mà thôi,cứ thế vậy,mình vẫn thế mà,mai lại tươi sáng hơn thôi.
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đi mưa,thấy cảm giác đỡ hơn hẳn,định nói nhưng mà thôi,cứ thế vậy,mình vẫn thế mà,mai lại tươi sáng hơn thôi.

Chia sẻ trang này