1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 6 , bọn con trai lớp mình làm phát hoành tráng thịt chó . D khao , bảo mời mình làm " khách mời danh dự ", nhưng ko đi , dạo này công nhận là ngoan thật
    Tuần sau , anh Phong thôi ko dậy lớp mình nữa , cũng thấy có tí tiếc tiếc , anh Phong hiền ơi là hiền , toàn bị bọn nó bắt nạt , mà toàn là mấy mẹ kí túc thôi , kiểu như anh Nhàn hôm trước bảo Hoa " con hỏi xem chiều cao cân nặng của thầy thế nào ? " em Hoa tí tởn dẩu mỏ lên " thưa thầy , bạn Nhàn hỏi số đo các vòng của thầy thế nào ?" cả lớp cười sặc sụa , công nhận là vui ; mặc dù luôn bị lớp bắt nạt nhưng trong mấy lớp anh Phong bảo quý lớp mình nhất , hi vọng ở lớp mình nhất bởi toàn đứa thông minh sáng láng
    Sáng nay bị ấm ức , lúc đấy chỉ mong có ai ôm mình thật chặt vào lòng
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 6 , bọn con trai lớp mình làm phát hoành tráng thịt chó . D khao , bảo mời mình làm " khách mời danh dự ", nhưng ko đi , dạo này công nhận là ngoan thật
    Tuần sau , anh Phong thôi ko dậy lớp mình nữa , cũng thấy có tí tiếc tiếc , anh Phong hiền ơi là hiền , toàn bị bọn nó bắt nạt , mà toàn là mấy mẹ kí túc thôi , kiểu như anh Nhàn hôm trước bảo Hoa " con hỏi xem chiều cao cân nặng của thầy thế nào ? " em Hoa tí tởn dẩu mỏ lên " thưa thầy , bạn Nhàn hỏi số đo các vòng của thầy thế nào ?" cả lớp cười sặc sụa , công nhận là vui ; mặc dù luôn bị lớp bắt nạt nhưng trong mấy lớp anh Phong bảo quý lớp mình nhất , hi vọng ở lớp mình nhất bởi toàn đứa thông minh sáng láng
    Sáng nay bị ấm ức , lúc đấy chỉ mong có ai ôm mình thật chặt vào lòng
  3. chip_kokomy

    chip_kokomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chưa viết nhật kí thì phải.Cảm thấy có 1 chỗ trống trong tâm hồn.Ko rõ là cái gì....
    Đôi lúc thấy hoang mang,tự hỏi từng ấy năm trên đời đã tạo đc gì?Có đc gì?Trắng tay.20 tuổi,đã bắt đầu là 1 người lớn thực sự rồi,mà sao vẫn ko có cái nhìn nghiêm túc về cuộc sống.Ngốc nghếch.

    Điểm kết thúc của 1 chặng đường cũng là điểm mở đầu cho 1 chặng đường mới, sẽ tốt đẹp hơn hay gai góc hơn? Không thể tự trả lời, chỉ biết 1 điều duy nhất: bản thân sẽ mạnh mẽ hơn. Không hiểu sao lại chọn đúng ngày đầu tiên của tháng 3? Begin to win, người ta vẫn bảo ta là con người hiếu thắng. Ừ, hiếu thắng - trong tất cả mọi chuyện, phải không?
    Biển thênh thang rì rào sóng vỗ, người xôn xao nỗi nhớ miên man. Trong thế giới cổ tích có biết bao điều kì diệu, tìm cho tim mình 1 chàng hoàng tử, tìm cho tâm hồn tiếng cười ngộ nghĩnh của trẻ thơ.
    Cuốn theo những đường đua nghiệt ngã, lại tất bật với những vòng quay. Có lúc muốn quỵ xuống vì kiệt sức. Cuộc sống là thế, nó bắt con người ta đôi khi phải đem cả bản thân mình ra đánh cược vào 1 canh bạc mà dù thắng hay thua ta vẫn là kẻ mất mát. Hình như cái duy nhất ta được sau những canh bạc ấy là những vết thương chẳng bao giờ lành, là nỗi cô đơn trống trải sau mỗi ngày dài mệt mỏi, một mình trong đêm đen? tĩnh lặng?
    Cuộc sống dường như trở lại khi đã có thể tự đứng dậy và bước đi trên đôi chân của mình. Lao vào những cuộc vui gấp gáp và vội vã,mong bù đắp lại những phút giây đánh mất. Bắt đầu triền miên trong những đêm dài thao thức và lạc bước giữa thế giới cảm xúc mênh mang. Đếm ánh sao rơi? thầm ước?
  4. chip_kokomy

    chip_kokomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chưa viết nhật kí thì phải.Cảm thấy có 1 chỗ trống trong tâm hồn.Ko rõ là cái gì....
    Đôi lúc thấy hoang mang,tự hỏi từng ấy năm trên đời đã tạo đc gì?Có đc gì?Trắng tay.20 tuổi,đã bắt đầu là 1 người lớn thực sự rồi,mà sao vẫn ko có cái nhìn nghiêm túc về cuộc sống.Ngốc nghếch.

    Điểm kết thúc của 1 chặng đường cũng là điểm mở đầu cho 1 chặng đường mới, sẽ tốt đẹp hơn hay gai góc hơn? Không thể tự trả lời, chỉ biết 1 điều duy nhất: bản thân sẽ mạnh mẽ hơn. Không hiểu sao lại chọn đúng ngày đầu tiên của tháng 3? Begin to win, người ta vẫn bảo ta là con người hiếu thắng. Ừ, hiếu thắng - trong tất cả mọi chuyện, phải không?
    Biển thênh thang rì rào sóng vỗ, người xôn xao nỗi nhớ miên man. Trong thế giới cổ tích có biết bao điều kì diệu, tìm cho tim mình 1 chàng hoàng tử, tìm cho tâm hồn tiếng cười ngộ nghĩnh của trẻ thơ.
    Cuốn theo những đường đua nghiệt ngã, lại tất bật với những vòng quay. Có lúc muốn quỵ xuống vì kiệt sức. Cuộc sống là thế, nó bắt con người ta đôi khi phải đem cả bản thân mình ra đánh cược vào 1 canh bạc mà dù thắng hay thua ta vẫn là kẻ mất mát. Hình như cái duy nhất ta được sau những canh bạc ấy là những vết thương chẳng bao giờ lành, là nỗi cô đơn trống trải sau mỗi ngày dài mệt mỏi, một mình trong đêm đen? tĩnh lặng?
    Cuộc sống dường như trở lại khi đã có thể tự đứng dậy và bước đi trên đôi chân của mình. Lao vào những cuộc vui gấp gáp và vội vã,mong bù đắp lại những phút giây đánh mất. Bắt đầu triền miên trong những đêm dài thao thức và lạc bước giữa thế giới cảm xúc mênh mang. Đếm ánh sao rơi? thầm ước?
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kẹp 3, đứa ngồi sau cùng chen lấn quá làm cái bạn xinh xinh dính chặt vào mình
    Đi thực tế gì mà cứ như đi vào lò bát quái, vừa nóng, vừa mệt, vừa buồn ngủ, hehe, chẳng biết thế nào nữa. Chẹp, còn cái tổng kết sau khi đi về nữa, mình có ghi đâu mà tổng, nhể
    Tối nay lôi mấy đĩa rock ra nghe sao phê thế... hờ hờ, lâu lắm rồi mới nghe lại mấy cái CD này. Tít nhất bài the final countdown... hehe, nhảy nhót điên cuồng, đến bây giờ thấy rệu rã hết chân tay. Thôi cũng là cách tốt để giảm cân, mình vẫn đang over weight mà
    Được red_devil sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 30/03/2005
  6. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kẹp 3, đứa ngồi sau cùng chen lấn quá làm cái bạn xinh xinh dính chặt vào mình
    Đi thực tế gì mà cứ như đi vào lò bát quái, vừa nóng, vừa mệt, vừa buồn ngủ, hehe, chẳng biết thế nào nữa. Chẹp, còn cái tổng kết sau khi đi về nữa, mình có ghi đâu mà tổng, nhể
    Tối nay lôi mấy đĩa rock ra nghe sao phê thế... hờ hờ, lâu lắm rồi mới nghe lại mấy cái CD này. Tít nhất bài the final countdown... hehe, nhảy nhót điên cuồng, đến bây giờ thấy rệu rã hết chân tay. Thôi cũng là cách tốt để giảm cân, mình vẫn đang over weight mà
    Được red_devil sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 30/03/2005
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì để hối hận nữa
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì để hối hận nữa
  9. chip_kokomy

    chip_kokomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cả 1 đêm ko ngủ đc.đã mấy hôm rồi ko đc ngủ ấy nhỉ?mệt mỏi.
    lần đầu tiên nhìn thấy nc mắt của người bố.thất vọng.đến bây giờ vẫn ko hiểu nổi tại sao chị ấy lại làm vậy?lại có kiểu sống như vậy?ko mục đích.ko lí tưởng.ko ước mơ........sống chỉ cho riêng bản thân chị .mà đc thế cũng tốt lắm.lơ mơ.ko hiểu nổi........
    người ta có thể tàn nhẫn với cha mẹ của mình đến thế ư?bấy lâu nay cứ ngỡ những câu chuyện đc đọc trên sách báo là do người ta bịa đặt.lạ lùng.
    tại sao lại như thế chứ?cố gắng tìm hiểu....muốn thay đổi 1 cái gì đó để giúp 2 bác ấy.có thật sự là đã vô vọng rồi hay ko?Chắc vậy.
    nhưng cái tát,những cú đấm vẫn ko thể làm chị tỉnh lại.tình yêu là gì?đó có phải là tình yêu hay ko?hay chỉ là sự mù quáng của riêng bản thân chị?điên cuồng,từ bỏ tất cả:gia đình,bè bạn,người thân chỉ vì 1 thằng con trai ko xứng đáng liệu có hay ho gì ko?nó đã bỏ mặc chị khi chị đã từ bỏ gia đình để chạy theo nó,và rồi:"anh chọn bố mẹ anh,vì anh chưa làm ra tiền,vẫn còn đang đi học."nó-thằng con trai tồi tệ đã nói câu vậy đấy.quá hèn mạt.lặn lội 300km để nhận 1 lời nói tồi tệ như vậy từ nó.có đáng ko?huỷ hoại bản thân vì nó có đáng ko?
    đêm qua thực sự chưa khi nào trong đời lại thất vọng đến như thế.phụ lòng tất cả như thế hả chị?em chẳng là cái quái gì với chị cả.ko phải là bạn,cũng chẳng phải em út gì,chỉ đơn thuần là bạn thân của em trai chị.chị hỏi em lấy quyền gì để ko cho chị bỏ đi.cóc có quyền gì cả.nhưng chính bản thân chị kéo em đến đấy ở,rồi lại đùng đùng bỏ đi.....nghĩa là làm sao?sống trên đời cần có trách nhiệm với việc làm của mình với chị ạ.biết yêu thương 1 tí....
    thất vọng về em ư?cũng tốt thôi.em có suy nghĩ của người già.em có kiểu sống ko giông như chị hình dung.tiền bạc,với em,khi "đầu tư" phải có mục đích.và chắc chắn nó phải quay vòng.em chưa kiếm ra đc đồng tiền nên em ko thể quăng vứt vô tội vạ như thế đc.đó là những đồng tiền ba mẹ em phải trả bằng tính mạng của mình mà có đc.lẽ nào em lại có thể vung vít linh tinh đc?và trước khi rõ tất cả mọi chuyện về chị(2 hôm nay) thì em cũng đã mường tượng ra 1 vài uẩn khúc trong đó.cả H` lẫn em đều đi học xa nhà.....đều phải ngửa tay xin tiền bố mẹ.còn chuyện em gọi cho ba mẹ chi và chị Xuân cầu sự giúp đỡ thì em cóc thèm chị hiểu.hiểu thế nào trong cái đầu quái dị của chị thì ra như thế đó.lúc nào 60t ắt chị hiểu ra.còn bây giờ,hãy sống tốt đi.
    đã 2 hôm nay cả em lẫn chị X đều ko thể nghỉ ngơi đc.vì ai khắc chị tự biết.nếu đọc đc những dòng này thì mong chị suy nghĩ lại tất cả,hãy sống vì ba mẹ chị 1 tí đi.
  10. chip_kokomy

    chip_kokomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cả 1 đêm ko ngủ đc.đã mấy hôm rồi ko đc ngủ ấy nhỉ?mệt mỏi.
    lần đầu tiên nhìn thấy nc mắt của người bố.thất vọng.đến bây giờ vẫn ko hiểu nổi tại sao chị ấy lại làm vậy?lại có kiểu sống như vậy?ko mục đích.ko lí tưởng.ko ước mơ........sống chỉ cho riêng bản thân chị .mà đc thế cũng tốt lắm.lơ mơ.ko hiểu nổi........
    người ta có thể tàn nhẫn với cha mẹ của mình đến thế ư?bấy lâu nay cứ ngỡ những câu chuyện đc đọc trên sách báo là do người ta bịa đặt.lạ lùng.
    tại sao lại như thế chứ?cố gắng tìm hiểu....muốn thay đổi 1 cái gì đó để giúp 2 bác ấy.có thật sự là đã vô vọng rồi hay ko?Chắc vậy.
    nhưng cái tát,những cú đấm vẫn ko thể làm chị tỉnh lại.tình yêu là gì?đó có phải là tình yêu hay ko?hay chỉ là sự mù quáng của riêng bản thân chị?điên cuồng,từ bỏ tất cả:gia đình,bè bạn,người thân chỉ vì 1 thằng con trai ko xứng đáng liệu có hay ho gì ko?nó đã bỏ mặc chị khi chị đã từ bỏ gia đình để chạy theo nó,và rồi:"anh chọn bố mẹ anh,vì anh chưa làm ra tiền,vẫn còn đang đi học."nó-thằng con trai tồi tệ đã nói câu vậy đấy.quá hèn mạt.lặn lội 300km để nhận 1 lời nói tồi tệ như vậy từ nó.có đáng ko?huỷ hoại bản thân vì nó có đáng ko?
    đêm qua thực sự chưa khi nào trong đời lại thất vọng đến như thế.phụ lòng tất cả như thế hả chị?em chẳng là cái quái gì với chị cả.ko phải là bạn,cũng chẳng phải em út gì,chỉ đơn thuần là bạn thân của em trai chị.chị hỏi em lấy quyền gì để ko cho chị bỏ đi.cóc có quyền gì cả.nhưng chính bản thân chị kéo em đến đấy ở,rồi lại đùng đùng bỏ đi.....nghĩa là làm sao?sống trên đời cần có trách nhiệm với việc làm của mình với chị ạ.biết yêu thương 1 tí....
    thất vọng về em ư?cũng tốt thôi.em có suy nghĩ của người già.em có kiểu sống ko giông như chị hình dung.tiền bạc,với em,khi "đầu tư" phải có mục đích.và chắc chắn nó phải quay vòng.em chưa kiếm ra đc đồng tiền nên em ko thể quăng vứt vô tội vạ như thế đc.đó là những đồng tiền ba mẹ em phải trả bằng tính mạng của mình mà có đc.lẽ nào em lại có thể vung vít linh tinh đc?và trước khi rõ tất cả mọi chuyện về chị(2 hôm nay) thì em cũng đã mường tượng ra 1 vài uẩn khúc trong đó.cả H` lẫn em đều đi học xa nhà.....đều phải ngửa tay xin tiền bố mẹ.còn chuyện em gọi cho ba mẹ chi và chị Xuân cầu sự giúp đỡ thì em cóc thèm chị hiểu.hiểu thế nào trong cái đầu quái dị của chị thì ra như thế đó.lúc nào 60t ắt chị hiểu ra.còn bây giờ,hãy sống tốt đi.
    đã 2 hôm nay cả em lẫn chị X đều ko thể nghỉ ngơi đc.vì ai khắc chị tự biết.nếu đọc đc những dòng này thì mong chị suy nghĩ lại tất cả,hãy sống vì ba mẹ chị 1 tí đi.

Chia sẻ trang này