1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Onggia0_0

    Onggia0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ!
    Lâu lắm rồi... mình găplại nó...khỉ thật! Lại thấy nhớ nó rồi. Nó cũng như bao đứa con gái khác mà mình lại nhớ nó....
    Xoa đầu bù xù tóc của nó...nó thật đáng yêu...
    Yêu thật rồi đó
  2. Onggia0_0

    Onggia0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ!
    Lâu lắm rồi... mình găplại nó...khỉ thật! Lại thấy nhớ nó rồi. Nó cũng như bao đứa con gái khác mà mình lại nhớ nó....
    Xoa đầu bù xù tóc của nó...nó thật đáng yêu...
    Yêu thật rồi đó
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    muôn'' lấy vợ rôi`
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    muôn'' lấy vợ rôi`
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Thì ai chẳng thích lấy vợ, mỗi tội lấy về rồi đặt nó lên bàn thờ mà vái cũng quá tội hehe
  6. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Thì ai chẳng thích lấy vợ, mỗi tội lấy về rồi đặt nó lên bàn thờ mà vái cũng quá tội hehe
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    đang cầu mong ko chết hôm thứ 6 , tháng này chết hơi nhiều , tháng trước vẫn trắng , biết được thì đi ma teo là chắc
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    đang cầu mong ko chết hôm thứ 6 , tháng này chết hơi nhiều , tháng trước vẫn trắng , biết được thì đi ma teo là chắc
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    sh*******************!
    Vừa viết 1 bài dài dằng dặc thì bấm fải nút đóng cửa sổ điên cả tiết, lại vậy
    Hôm nay ngày 3 tháng 3 bánh trôi bánh chay cả hội rủ nhau bùng 3 tiết sau về nhà em Hồng để làm bánh, bánh trôi thì còn thành viên (nhưng lợn mẹ lợn con đủ cả) bánh chay thì đúng là ''thân em vừa trắng lại vừa tròn, 3 chìm 7 nổi với nước sôi'' Nói chung là chả có kĩ nghệ gì chỉ biết nhào lộn rồi cho cục đường vào giữa, bắc nồi lên sôi thì thả vào, vớt ra rắc vừng rồi sực, mặc cho nóng lạnh cứ thế mà ăn thôi ko thì mất fần, có cái cớ để tụ tập là sướng rồi
    Trong thời gian chờ đợi, nhóm X-t lôi điện thoại ra trêu bạn 33, lại còn đc cái giọng ngọt như mía lùi của em Thảo béo bạn cứ như là say sưa chống trả kể cả tiếng dàn đồng ca meo meo kêu gào thét thảm thiết bên tai, bạn vừa nghe tiếng tôi rú lên hỏi ngay bạn D à đúng là chó ngáp fải ruồi Rồi xong đâu đấy bật cho bạn nghe bài ''Dù hôm nay có khó khăn chi....'' bạn bảo ''ko lẫn vào đâu đc''. Cũng tại cái colour tone của bạn khêu gợi quá Xin chào,mình là 33 đây,chuông đang reo và mình chuẩn bị nhấc máy .Nếu bạn là con trai thì xin vui lòng nói ngắn thôi nhé, hè hè hè. Còn nếu bạn là con gái thì hãy nói chuyện với mình 1 tiếng, hì hì hì
    Hôm nay mới ra bưu điện lấy đồ T gửi, đúng là thể thao, rất thể thao chị D khen ầm ĩ -> chị D thích hơn tôi nhưng đúng là chỉ để thể thao thôi
    Ngày hôm qua là ngày... rất đáng nhớ fải mark nó lại coi như 1 sự kiện bởi vì toàn chuyện bất ngờ Đến người ốm còn fải khoẻ nhỉ T nhỉ ôi chết vì buồn cười mất, mà hôm qua mình vui thế ko biết, bi h nghĩ lại vẫn thấy vui vui là Dạo này chả làm ăn gì, học cũng chả tập trung đã thế lúc nào cũng chỉ ngủ và mong đến lớp để đc chơi bài, nói chung là ''nhàn cư vi bất thiện'' béo quay cu lơ rồi, béo nú béo nần hehe chưa bao h lại thấy sung sướng như thế, đúng là ngày xưa mình gày gò ốm yếu vì học quá nhiều (hoho) và làm hơi điên ()
    Thôi để đến hè thì tổng tiến công 1 lượt, sức ỳ bây h lớn quá ko muốn đụng đậy nữa, lạ nhỉ
    I love Matryoshka n you ​
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    sh*******************!
    Vừa viết 1 bài dài dằng dặc thì bấm fải nút đóng cửa sổ điên cả tiết, lại vậy
    Hôm nay ngày 3 tháng 3 bánh trôi bánh chay cả hội rủ nhau bùng 3 tiết sau về nhà em Hồng để làm bánh, bánh trôi thì còn thành viên (nhưng lợn mẹ lợn con đủ cả) bánh chay thì đúng là ''thân em vừa trắng lại vừa tròn, 3 chìm 7 nổi với nước sôi'' Nói chung là chả có kĩ nghệ gì chỉ biết nhào lộn rồi cho cục đường vào giữa, bắc nồi lên sôi thì thả vào, vớt ra rắc vừng rồi sực, mặc cho nóng lạnh cứ thế mà ăn thôi ko thì mất fần, có cái cớ để tụ tập là sướng rồi
    Trong thời gian chờ đợi, nhóm X-t lôi điện thoại ra trêu bạn 33, lại còn đc cái giọng ngọt như mía lùi của em Thảo béo bạn cứ như là say sưa chống trả kể cả tiếng dàn đồng ca meo meo kêu gào thét thảm thiết bên tai, bạn vừa nghe tiếng tôi rú lên hỏi ngay bạn D à đúng là chó ngáp fải ruồi Rồi xong đâu đấy bật cho bạn nghe bài ''Dù hôm nay có khó khăn chi....'' bạn bảo ''ko lẫn vào đâu đc''. Cũng tại cái colour tone của bạn khêu gợi quá Xin chào,mình là 33 đây,chuông đang reo và mình chuẩn bị nhấc máy .Nếu bạn là con trai thì xin vui lòng nói ngắn thôi nhé, hè hè hè. Còn nếu bạn là con gái thì hãy nói chuyện với mình 1 tiếng, hì hì hì
    Hôm nay mới ra bưu điện lấy đồ T gửi, đúng là thể thao, rất thể thao chị D khen ầm ĩ -> chị D thích hơn tôi nhưng đúng là chỉ để thể thao thôi
    Ngày hôm qua là ngày... rất đáng nhớ fải mark nó lại coi như 1 sự kiện bởi vì toàn chuyện bất ngờ Đến người ốm còn fải khoẻ nhỉ T nhỉ ôi chết vì buồn cười mất, mà hôm qua mình vui thế ko biết, bi h nghĩ lại vẫn thấy vui vui là Dạo này chả làm ăn gì, học cũng chả tập trung đã thế lúc nào cũng chỉ ngủ và mong đến lớp để đc chơi bài, nói chung là ''nhàn cư vi bất thiện'' béo quay cu lơ rồi, béo nú béo nần hehe chưa bao h lại thấy sung sướng như thế, đúng là ngày xưa mình gày gò ốm yếu vì học quá nhiều (hoho) và làm hơi điên ()
    Thôi để đến hè thì tổng tiến công 1 lượt, sức ỳ bây h lớn quá ko muốn đụng đậy nữa, lạ nhỉ
    I love Matryoshka n you ​

Chia sẻ trang này