1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi hát về, muộn quá, mà chưa chuẩn bị gì quần áo để mai đi cả Kệ thôi, đi độ 5 bộ là đủ, có 2 ngày thôi mà, ko lọc nữa. Hì hôm nay đi vui thật mặc dù là thiếu 1 đứa, thôi đi ngủ đây, mệt rồi, gute nite my bhibik (my bikini :D)
    I love Matryoshka n you ​
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi hát về, muộn quá, mà chưa chuẩn bị gì quần áo để mai đi cả Kệ thôi, đi độ 5 bộ là đủ, có 2 ngày thôi mà, ko lọc nữa. Hì hôm nay đi vui thật mặc dù là thiếu 1 đứa, thôi đi ngủ đây, mệt rồi, gute nite my bhibik (my bikini :D)
    I love Matryoshka n you ​
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng ở nhà , mẹ bảo dọn dẹp một số thứ vì mai có khách ; mình bảo việc gì phải thế, cứ bản chất mà sống , nhưng cuối cùng thì cũng làm theo lời mẹ nói , nhiều lúc thầy mình hâm hâm, cứ có người bảo mình làm gì là lại cãi bay cãi biến đến khi thắng thì thôi, sau đấy lại đi làm cái việc mà người đó bảo [:Đ]thế gọi là gì , hiếu thắng à, hay là cố chấp
    CHiều đèo T lên chỗ bể bơi, lúc ngó mặt vào thấy toàn con rai, nhụt hết cả ý chí , ko biết mai có đi bơi được không đây, nóng kinh khủng, thế mà mới vào hè thôi đấy
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng ở nhà , mẹ bảo dọn dẹp một số thứ vì mai có khách ; mình bảo việc gì phải thế, cứ bản chất mà sống , nhưng cuối cùng thì cũng làm theo lời mẹ nói , nhiều lúc thầy mình hâm hâm, cứ có người bảo mình làm gì là lại cãi bay cãi biến đến khi thắng thì thôi, sau đấy lại đi làm cái việc mà người đó bảo [:Đ]thế gọi là gì , hiếu thắng à, hay là cố chấp
    CHiều đèo T lên chỗ bể bơi, lúc ngó mặt vào thấy toàn con rai, nhụt hết cả ý chí , ko biết mai có đi bơi được không đây, nóng kinh khủng, thế mà mới vào hè thôi đấy
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ngày này tuần trước là ngày đen đủi , thế mà hôm đấy lại mặc áo phông đỏ mới chết ... ko biết hôm nay có sự vụ rì đặc biệt như tuần trước ko , hôm nay mặc áo đen
    quái vật tóm mình với H lên , mỗi đứa được 1 cái ghi đông xe đạp mang về mặc dù trả lời đúng phải được 70% , tuy rằng điểm chác chả là đếch gì nhưng mà ức , hỏi thì vừa ngu vừa cùn , cứ vặn đi vặn lại , chắc cô chờ mình bê nguyên xi những gì cô vừa thốt ra , nhưng khổ nỗi lúc đấy lại đang ko để ý , lại tưởng cô đang buôn chuyện rẻ tiền nên chẳng thèm để ý , mà đứa khởi đầu là LA , thế mà nó ko sao, cuối cùng có mỗi mình với H là dính sẹo
    tại sao người lớn mà bẩn tính , mà cùn gỉ thế nhỉ , , mà đấy lại là giáo viên , lại là môn chuyên ngành , tự nhiên thấy ghét thế ko biết
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ngày này tuần trước là ngày đen đủi , thế mà hôm đấy lại mặc áo phông đỏ mới chết ... ko biết hôm nay có sự vụ rì đặc biệt như tuần trước ko , hôm nay mặc áo đen
    quái vật tóm mình với H lên , mỗi đứa được 1 cái ghi đông xe đạp mang về mặc dù trả lời đúng phải được 70% , tuy rằng điểm chác chả là đếch gì nhưng mà ức , hỏi thì vừa ngu vừa cùn , cứ vặn đi vặn lại , chắc cô chờ mình bê nguyên xi những gì cô vừa thốt ra , nhưng khổ nỗi lúc đấy lại đang ko để ý , lại tưởng cô đang buôn chuyện rẻ tiền nên chẳng thèm để ý , mà đứa khởi đầu là LA , thế mà nó ko sao, cuối cùng có mỗi mình với H là dính sẹo
    tại sao người lớn mà bẩn tính , mà cùn gỉ thế nhỉ , , mà đấy lại là giáo viên , lại là môn chuyên ngành , tự nhiên thấy ghét thế ko biết
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 5 tháng 5 năm 2005 và vào ngày thứ 5. khì khì...
    Dạo này mình chửi bậy như qué, chẹp...chẳng hiểu chơi cái trò GB thế quái nào nhưng mà trình độ chửi của mình lên hạng truỳ rồi cũng nên, hé hé....mùa hè mà rực cả người nhưng cũng deck biết làm thế nào cả. dạo này chán quá, muốn thay đổi cái không khí mà chưa biết phải làm những cái trò gì.
    mà cái ttvn dạo này nó làm cái trò khỉ gì ý nhờ, cứ down liên tục, mọi người đếu ai thèm vào là lại chạy ngon cũng nên ý.
    còn mấy người trong 84 này thì chúng nó đếu có thiết tha đến ai nữa rồi. cũng vào đấy mà chẳng hiểu chúng nó vào box làm cái giề (như mình chẳng hạn),cứ thấy chúng nó đi chơi mà chẳng thấy chúng nó bảo đi chơi với hội....30/4 bọn nó cũng đi đếu đâu ý. còn mình vẫn về nguồn cội của năm trước, hẹ hẹ...
    năm nay có nên duy trì việc ăn uống và nhậu nhẹt cho người trẻ khoẻ không không?
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 5 tháng 5 năm 2005 và vào ngày thứ 5. khì khì...
    Dạo này mình chửi bậy như qué, chẹp...chẳng hiểu chơi cái trò GB thế quái nào nhưng mà trình độ chửi của mình lên hạng truỳ rồi cũng nên, hé hé....mùa hè mà rực cả người nhưng cũng deck biết làm thế nào cả. dạo này chán quá, muốn thay đổi cái không khí mà chưa biết phải làm những cái trò gì.
    mà cái ttvn dạo này nó làm cái trò khỉ gì ý nhờ, cứ down liên tục, mọi người đếu ai thèm vào là lại chạy ngon cũng nên ý.
    còn mấy người trong 84 này thì chúng nó đếu có thiết tha đến ai nữa rồi. cũng vào đấy mà chẳng hiểu chúng nó vào box làm cái giề (như mình chẳng hạn),cứ thấy chúng nó đi chơi mà chẳng thấy chúng nó bảo đi chơi với hội....30/4 bọn nó cũng đi đếu đâu ý. còn mình vẫn về nguồn cội của năm trước, hẹ hẹ...
    năm nay có nên duy trì việc ăn uống và nhậu nhẹt cho người trẻ khoẻ không không?

Chia sẻ trang này