1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    T ơi là T, chả dặn dò tôi gì cả làm hôm nay mẹ T hỏi tôi khai hết rồi, thế là lộ luôn Xấu hổ chưa. Lúc tôi sang mẹ T đang có khách thế là lên xem Tẹo nó học cái gì, tranh thủ check đc cái ecard hôm nọ :x đc rồi thì cùng beat up corazon mới đc (hình như cũng là nó ''No desarmes mi corazon con ese ''no me ames) dạo này đúng là thiếu nãng mạn thật, lúc nào cũng cười nhăn nhở toe toét mất hết cả thi vị
    Thế xong là tôi ngồi với mẹ T nói chuyện học thi của thằng Tẹo 1 lúc Hôm nay sang tận nơi mới thấy nó chỉnh sửa cái bài Sinh tiểu tiết và tốn thời gian đến mức nào, từng dấu cộng đẩy ra đẩy vào í, mệt quá cơ, mà ko nói được. Toán Văn nhân đôi điểm thì chẳng chịu ôn, còn có tuần nữa thôi, chả nhắc đc, thứ 4 tôi thi Nói xong thì sang KT bài nó vậy, nó kêu là bi h chị kiểm tra Văn thì em ko nhớ đc Thế có tức ko. Hừm.... Nó học amateur quá giống hệt anh
    I love Matryoshka n you ​
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    T ơi là T, chả dặn dò tôi gì cả làm hôm nay mẹ T hỏi tôi khai hết rồi, thế là lộ luôn Xấu hổ chưa. Lúc tôi sang mẹ T đang có khách thế là lên xem Tẹo nó học cái gì, tranh thủ check đc cái ecard hôm nọ :x đc rồi thì cùng beat up corazon mới đc (hình như cũng là nó ''No desarmes mi corazon con ese ''no me ames) dạo này đúng là thiếu nãng mạn thật, lúc nào cũng cười nhăn nhở toe toét mất hết cả thi vị
    Thế xong là tôi ngồi với mẹ T nói chuyện học thi của thằng Tẹo 1 lúc Hôm nay sang tận nơi mới thấy nó chỉnh sửa cái bài Sinh tiểu tiết và tốn thời gian đến mức nào, từng dấu cộng đẩy ra đẩy vào í, mệt quá cơ, mà ko nói được. Toán Văn nhân đôi điểm thì chẳng chịu ôn, còn có tuần nữa thôi, chả nhắc đc, thứ 4 tôi thi Nói xong thì sang KT bài nó vậy, nó kêu là bi h chị kiểm tra Văn thì em ko nhớ đc Thế có tức ko. Hừm.... Nó học amateur quá giống hệt anh
    I love Matryoshka n you ​
  3. dungmobiled

    dungmobiled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    whitechocolate
    chac h nay lai ngoi viet thu ha
    lam j ma buon the
    vui len chu
    hihi
  4. dungmobiled

    dungmobiled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    whitechocolate
    chac h nay lai ngoi viet thu ha
    lam j ma buon the
    vui len chu
    hihi
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    đang nghe could i have this kiss forever
    chả biết đang thấy thế nào nữa
    hôm qua mới có lịch thi chết mất thôi 10/6 bắt đầu thi thì 9/6 mới được nghỉ, sao càng ngày càng thấy cái trường này kk thế không biết, thế bảo sao ko lao đầu xuống hố .
    dạo này nóng dã man, tầm 3-4 h chiều là bùn ngủ , may cái làm vẫn còn tí lương tâm thương ba mẹ ở nhà đi làm vất vả nuôi mình ăn học ( rừng chuối ) nên vẫn cố bám đất bám làng, vẫn bám trụ ở lớp mặc dù chưa chắc đã lọt vào tai cái gì , kiên quyết nói không với những lời đường mật rủ lên kí túc đánh giấctập thể ---> thấy mình dạo này cũng hơi ngoan
    những gì tốt đẹp thì rất khó vào đầu , nhưng mà những gì ko tốt đẹp thì lại vô cùng dễ vào... đơn cử là mấy cái tệ nạn trong BTXH, mấy cái hạng thương binh a hay b hay NCC gì gì thì ko tài nào nhớ được---> mấy hôm nữa thi thì khóc, nhưng mà những cái kiểu 05 , 06 hay 3trong 1 thì toàn lôi ra chửi nhau , ngày nào ko nhắc đến mấy từ đấy là không chịu được
    lại được mang tiếng là từ chuyên môn nữa chứ
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    đang nghe could i have this kiss forever
    chả biết đang thấy thế nào nữa
    hôm qua mới có lịch thi chết mất thôi 10/6 bắt đầu thi thì 9/6 mới được nghỉ, sao càng ngày càng thấy cái trường này kk thế không biết, thế bảo sao ko lao đầu xuống hố .
    dạo này nóng dã man, tầm 3-4 h chiều là bùn ngủ , may cái làm vẫn còn tí lương tâm thương ba mẹ ở nhà đi làm vất vả nuôi mình ăn học ( rừng chuối ) nên vẫn cố bám đất bám làng, vẫn bám trụ ở lớp mặc dù chưa chắc đã lọt vào tai cái gì , kiên quyết nói không với những lời đường mật rủ lên kí túc đánh giấctập thể ---> thấy mình dạo này cũng hơi ngoan
    những gì tốt đẹp thì rất khó vào đầu , nhưng mà những gì ko tốt đẹp thì lại vô cùng dễ vào... đơn cử là mấy cái tệ nạn trong BTXH, mấy cái hạng thương binh a hay b hay NCC gì gì thì ko tài nào nhớ được---> mấy hôm nữa thi thì khóc, nhưng mà những cái kiểu 05 , 06 hay 3trong 1 thì toàn lôi ra chửi nhau , ngày nào ko nhắc đến mấy từ đấy là không chịu được
    lại được mang tiếng là từ chuyên môn nữa chứ
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN Bác, SN SC
    Tự dưng hôm nay dậy sớm ơi là sớm từ 5h30 đi 1 vòng công viên Lê-nin thì đã nắng chói lên rồi. Đúng là tinh thần thể dục thể thao cao độ công viên cứ là đông nghịt người, có mấy lớp nhảy với aerobic thích quá cơ, nhưng mà hôm nay buổi đầu đi 1 vòng để xem có những cái gì đã. Được mỗi cái đảo khỉ là mát, dân tình đổ xô ra cầu hóng gió, đông thật... mà :( sáng ra đã oi, mai fải mát mẻ thôi
    I love Matryoshka n you ​
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN Bác, SN SC
    Tự dưng hôm nay dậy sớm ơi là sớm từ 5h30 đi 1 vòng công viên Lê-nin thì đã nắng chói lên rồi. Đúng là tinh thần thể dục thể thao cao độ công viên cứ là đông nghịt người, có mấy lớp nhảy với aerobic thích quá cơ, nhưng mà hôm nay buổi đầu đi 1 vòng để xem có những cái gì đã. Được mỗi cái đảo khỉ là mát, dân tình đổ xô ra cầu hóng gió, đông thật... mà :( sáng ra đã oi, mai fải mát mẻ thôi
    I love Matryoshka n you ​
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà bị mất điện, 30 mins thì fải nên chưa ảnh hưởng gì nhiều đến tình hình học tập và ngủ nghê cả, độ 12 tiếng / ngày. Ngày mai sẽ chấm dứt tình cảnh này
    Chiều tối lên nhà mẹ Vân ăn tối, mẹ Vân lại mới mua thêm đc 1 mảnh đất ngay fía trước nên bi h đẹp lắm, vươ?n rộng ra bao nhiêu. Hồ Tây gió cứ gọi là bạt cả người, mát ***g lộng, nhưng đông dã man... hic... chúng nó nướng mực thơm nứt ca? mufi. Ăn no nê thì bố đến và mọi người đi vào công việc chính là bàn việc gia đình (Tú hỏi mày sắp lấy chồng à :D) Đc thế đã tốt Nha? mi?nh có cái tật la? tất ca? cu?ng quan điê?m nhưng ma? ai cufng tranh nhau nói ma? cứ như la? fa?n bác ý kiến ngươ?i khác í, kiê?u bệnh nói nhiê?u, ko biết sau na?y mi?nh có bị thế ko? Chắc la? sef rút kinh nghiệm. Nói chung la? ai cufng có ý kiến đúng ca? nên chắc la? sef thống nhất la?.... như thế Còn thì mọi ngươ?i thống nhất chuyện gì thì fải bí mật, chỉ biết là có lẽ năm sau hoặc năm sau nữa sẽ ko còn thấy mình như thế này nữa, khác hoàn toàn Mình sẽ nhớ nơi này lắm Nghĩ cũng thấy tiếc nhưng chắc là mới sẽ tốt hơn, cho bố mẹ, 2 chị em và cả... sau này
    Nhưng đấy là chuyện của năm sau, của năm sau nữa. Chuyện trước mắt là đang ko thực hiện đc, nghĩ kể cũng tức cũng buồn nhưng mà mình lại xác định lại và thấy chả việc gì fải cuống lên thế vì xét cho cùng nếu có về đc thì cũng fải tháng 9 mà lúc đấy mình cũng đi học rồi, cũng ko có nhiều thời gian. Mà hơn nữa quan trọng hơn hè này mà mình kiếm đc .... tốt thì chắc là sẽ bận lắm. Có điều là đợt rồi mình cứ rơi vào tâm trạng hi vọng rồi lại thất vọng rồi lại xác định tinh thần cứng rắn, đc mấy ngày thì có đứa làm cho mình hi vọng để rồi thất vọng tiếp (mệt quá) Mình nghĩ sẽ tự control đc bản thân và như T nói đúng, mình fải làm đc cái gì đã chứ nhỉ?
    Hôm nay bố Bình mẹ Huyền rất khen :D vì cái tội fản xạ nhanh nhận sằng nhận bậy bố mẹ ý. Bố Bình mẹ Huyền có vẻ quý, còn bố thì kêu là con B nó còn bé, hôm nay cho đi chỉ để nghe (hóng hớt) thôi, nói chung là cũng tức vì bố ko biết là con bố nhớn lắm rồi, thế là ko đc Hôm nay có bố Bình mẹ Huyền, mẹ Vân bún Hùng, bố với 2 chị em, mẹ Nga ko đi vì hẹn bạn ăn chơi nhảy múa ở nhà rồi. Nhưng mà chuyện này liên quan đến cả đại gia đình nên chắc là sẽ còn fải họp 1 buổi nữa, mà lạ 1 cái... ai cũng đồng ý cho sự thay đổi này
    Sắp tới còn có 1 sự thay đổi nữa cơ, chị D sẽ về đây làm, Sao Băng tháng 6 về, Hiệp cuối tháng 5, anh Hải Anh tháng 8. Còn Sương Mai huhu nó về liên tục, nó đang ở SG đấy, thích nhỉ Càng nghe về gia đình càng thấy thú vị vì hihi... đất ở nhà fát con gái nên về sau con gái sẽ làm chủ gia đình bắt nạt đc chồng là sướng rồi Thôi fải đi ngủ để sớm mai còn dậy chạy, mai T gọi tôi nhé, 5h20 là muộn nhất nếu muốn tôi chat chit 1 tí
    I love Matryoshka n you ​
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà bị mất điện, 30 mins thì fải nên chưa ảnh hưởng gì nhiều đến tình hình học tập và ngủ nghê cả, độ 12 tiếng / ngày. Ngày mai sẽ chấm dứt tình cảnh này
    Chiều tối lên nhà mẹ Vân ăn tối, mẹ Vân lại mới mua thêm đc 1 mảnh đất ngay fía trước nên bi h đẹp lắm, vươ?n rộng ra bao nhiêu. Hồ Tây gió cứ gọi là bạt cả người, mát ***g lộng, nhưng đông dã man... hic... chúng nó nướng mực thơm nứt ca? mufi. Ăn no nê thì bố đến và mọi người đi vào công việc chính là bàn việc gia đình (Tú hỏi mày sắp lấy chồng à :D) Đc thế đã tốt Nha? mi?nh có cái tật la? tất ca? cu?ng quan điê?m nhưng ma? ai cufng tranh nhau nói ma? cứ như la? fa?n bác ý kiến ngươ?i khác í, kiê?u bệnh nói nhiê?u, ko biết sau na?y mi?nh có bị thế ko? Chắc la? sef rút kinh nghiệm. Nói chung la? ai cufng có ý kiến đúng ca? nên chắc la? sef thống nhất la?.... như thế Còn thì mọi ngươ?i thống nhất chuyện gì thì fải bí mật, chỉ biết là có lẽ năm sau hoặc năm sau nữa sẽ ko còn thấy mình như thế này nữa, khác hoàn toàn Mình sẽ nhớ nơi này lắm Nghĩ cũng thấy tiếc nhưng chắc là mới sẽ tốt hơn, cho bố mẹ, 2 chị em và cả... sau này
    Nhưng đấy là chuyện của năm sau, của năm sau nữa. Chuyện trước mắt là đang ko thực hiện đc, nghĩ kể cũng tức cũng buồn nhưng mà mình lại xác định lại và thấy chả việc gì fải cuống lên thế vì xét cho cùng nếu có về đc thì cũng fải tháng 9 mà lúc đấy mình cũng đi học rồi, cũng ko có nhiều thời gian. Mà hơn nữa quan trọng hơn hè này mà mình kiếm đc .... tốt thì chắc là sẽ bận lắm. Có điều là đợt rồi mình cứ rơi vào tâm trạng hi vọng rồi lại thất vọng rồi lại xác định tinh thần cứng rắn, đc mấy ngày thì có đứa làm cho mình hi vọng để rồi thất vọng tiếp (mệt quá) Mình nghĩ sẽ tự control đc bản thân và như T nói đúng, mình fải làm đc cái gì đã chứ nhỉ?
    Hôm nay bố Bình mẹ Huyền rất khen :D vì cái tội fản xạ nhanh nhận sằng nhận bậy bố mẹ ý. Bố Bình mẹ Huyền có vẻ quý, còn bố thì kêu là con B nó còn bé, hôm nay cho đi chỉ để nghe (hóng hớt) thôi, nói chung là cũng tức vì bố ko biết là con bố nhớn lắm rồi, thế là ko đc Hôm nay có bố Bình mẹ Huyền, mẹ Vân bún Hùng, bố với 2 chị em, mẹ Nga ko đi vì hẹn bạn ăn chơi nhảy múa ở nhà rồi. Nhưng mà chuyện này liên quan đến cả đại gia đình nên chắc là sẽ còn fải họp 1 buổi nữa, mà lạ 1 cái... ai cũng đồng ý cho sự thay đổi này
    Sắp tới còn có 1 sự thay đổi nữa cơ, chị D sẽ về đây làm, Sao Băng tháng 6 về, Hiệp cuối tháng 5, anh Hải Anh tháng 8. Còn Sương Mai huhu nó về liên tục, nó đang ở SG đấy, thích nhỉ Càng nghe về gia đình càng thấy thú vị vì hihi... đất ở nhà fát con gái nên về sau con gái sẽ làm chủ gia đình bắt nạt đc chồng là sướng rồi Thôi fải đi ngủ để sớm mai còn dậy chạy, mai T gọi tôi nhé, 5h20 là muộn nhất nếu muốn tôi chat chit 1 tí
    I love Matryoshka n you ​

Chia sẻ trang này