1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay quá, mình cũng rất muốn giải toả
    Hôm nay đi làm về mệt quá, làm thi ít chơi thì nhiều nhưng vẫn mệt. bao giờ cho đến thứ 6 tuần sau, bài của thằng dở hơi David nộp để ông còn ngủ với chơi cho sưóng nhỉ? mệt mỏi vô cùng, nhìn vào bài ko biết sẽ viết từ đâu, part 1 đã viết draft nhưng mà linh tinh, part 2 thì hoàn toàn stuck. Thằng tutor khốn nạn, viết mail hỏi nó tìm cái Turkish Lira LIBOR ở đâu mãi ko thấy nó trả lời, hỏi thì cái gì nó cũng its up to you, thế thì còn nói làm gì nữa
    thôi thế tối nay ta lại chơi vậy, mệt thế này cố cũng ko học đưọc. mà tính mình đã luời quen, ca học kì chơi dài cả cổ, mà cũng ko phải lỗi tại mình, tại bài khó quá, có làm sớm sớm thì cũng chả nghĩ ra đâu. bọn lớp mình còn lưòi hơn mình, hôm trưóc gặp con chó xù nó còn chưa làm bài con karen..chà chà, nghĩ đến tuần sau sung sướng quá, bank holiday đuơcj nghỉ cả ngày ở nhà, phải đi shopping mới được. muốn ngửi nước hoa và mua Maybelline cool shadow quá...thi xong vợ chồng nhà khủng long rủ đi biển chơi.
    tha hồ ngủ nữa chứ...chả sao tính mình bt vô lo, chỉ lo mỗi lúc thi đến, ngủ cũng mơ thấy assignments, sáng dậy người đau nhừ...chợp mắt đưọc 15'' cũng mơ thấy đủ thứ, mệt quá là mệt
    mấy hôm trưóc thằng carl gọi điện lại nỉ non là nó sắp đi HK làm placement, hỏi là có nhớ tao ko, bực cả mình, đi thì kệ mày liên quan gì đến bà...đang làm bài chết mệt đây. hôm nay nó lại nhắn tin hỏi lại what have you been up to? chắc lại định rủ mình đi ăn với lại đi the gate xem phim...ờ thì kể đưọc mấy bữa free thì cũng thích, nhưng sau đấy nó lại đi buôn với thằng mỏ nhọn Tom thì cũng chết, với lại dạo này ko có cảm xúc, chỉ muốn về vn ăn chơi nhảy múa thôi. nhưng mà ko sao, hôm trưóc ta đã lơij dụng bắt nó sủa lỗi chính tả bài FN257 với lại xem hộ cái structure, thế thôi dạo này có người yêu rồi ko nên lăn tăn.
    đang trong giai đoạn tự refresh lại mình..refrêsh làm sao đuợc với cái dống bài tập lợn con này.
    chán qua giời ơi chán học quá...
  2. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay quá, mình cũng rất muốn giải toả
    Hôm nay đi làm về mệt quá, làm thi ít chơi thì nhiều nhưng vẫn mệt. bao giờ cho đến thứ 6 tuần sau, bài của thằng dở hơi David nộp để ông còn ngủ với chơi cho sưóng nhỉ? mệt mỏi vô cùng, nhìn vào bài ko biết sẽ viết từ đâu, part 1 đã viết draft nhưng mà linh tinh, part 2 thì hoàn toàn stuck. Thằng tutor khốn nạn, viết mail hỏi nó tìm cái Turkish Lira LIBOR ở đâu mãi ko thấy nó trả lời, hỏi thì cái gì nó cũng its up to you, thế thì còn nói làm gì nữa
    thôi thế tối nay ta lại chơi vậy, mệt thế này cố cũng ko học đưọc. mà tính mình đã luời quen, ca học kì chơi dài cả cổ, mà cũng ko phải lỗi tại mình, tại bài khó quá, có làm sớm sớm thì cũng chả nghĩ ra đâu. bọn lớp mình còn lưòi hơn mình, hôm trưóc gặp con chó xù nó còn chưa làm bài con karen..chà chà, nghĩ đến tuần sau sung sướng quá, bank holiday đuơcj nghỉ cả ngày ở nhà, phải đi shopping mới được. muốn ngửi nước hoa và mua Maybelline cool shadow quá...thi xong vợ chồng nhà khủng long rủ đi biển chơi.
    tha hồ ngủ nữa chứ...chả sao tính mình bt vô lo, chỉ lo mỗi lúc thi đến, ngủ cũng mơ thấy assignments, sáng dậy người đau nhừ...chợp mắt đưọc 15'' cũng mơ thấy đủ thứ, mệt quá là mệt
    mấy hôm trưóc thằng carl gọi điện lại nỉ non là nó sắp đi HK làm placement, hỏi là có nhớ tao ko, bực cả mình, đi thì kệ mày liên quan gì đến bà...đang làm bài chết mệt đây. hôm nay nó lại nhắn tin hỏi lại what have you been up to? chắc lại định rủ mình đi ăn với lại đi the gate xem phim...ờ thì kể đưọc mấy bữa free thì cũng thích, nhưng sau đấy nó lại đi buôn với thằng mỏ nhọn Tom thì cũng chết, với lại dạo này ko có cảm xúc, chỉ muốn về vn ăn chơi nhảy múa thôi. nhưng mà ko sao, hôm trưóc ta đã lơij dụng bắt nó sủa lỗi chính tả bài FN257 với lại xem hộ cái structure, thế thôi dạo này có người yêu rồi ko nên lăn tăn.
    đang trong giai đoạn tự refresh lại mình..refrêsh làm sao đuợc với cái dống bài tập lợn con này.
    chán qua giời ơi chán học quá...
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0

    Nghe Eminem học Eco.
    Chẹp, cái môn này 100% thi. Hic, chả có test hay course work rì cả.
    Trời đẹp dã man sau mấy hôm mưa gió.
    18 độ.
    Nắng to.
    Gió cũng to.
    Zời đất tươi roi rói.
    31 là xong.
    1 mùa hè dài ngoẵng, hiz.
    Hi vọng sẽ có nhiều chuyện hay ho. Positive hay ho !
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0

    Nghe Eminem học Eco.
    Chẹp, cái môn này 100% thi. Hic, chả có test hay course work rì cả.
    Trời đẹp dã man sau mấy hôm mưa gió.
    18 độ.
    Nắng to.
    Gió cũng to.
    Zời đất tươi roi rói.
    31 là xong.
    1 mùa hè dài ngoẵng, hiz.
    Hi vọng sẽ có nhiều chuyện hay ho. Positive hay ho !
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    cậu à, tớ cũng chẳng biết phải giúp cậu thế nào nữa, tớ nhớ rằng cách đây vài tháng tớ đã từng nói với cậu là xác định là chơi bời thôi , cậu cũng bảo ừ rồi, thế mà bây h sao lại thế hả cậu... tớ chẳng biết nên khuyên cậu thế nào, tớ cũng nhớ tớ đã từng nói là tớ không thích nó, đúng không... tớ cũng đã nói vì sao tớ không thích, cậu cũng bảo công nhận là đúng... mà tại sao bây h cậu phải khổ thế hả cậu, tớ sẽ không nhúng mũi vào chuyện của cậu , việc của cậu cậu tự quyết định , tớ xen vào chỉ tổ rắc rối thêm thôi, nhưng cho dù cậu quyết định thế nào tớ cũng luôn ủng hộ cậu, luôn đi bên cạnh cậu , cậu cứ luôn nghĩ như thế thì cậu sẽ thấy mạnh mẽ hơn lên đấy
    cậu bảo cậu chỉ mong được mạnh mẽ như tớ , thực ra tớ chỉ cố tình tỏ ra thế thôi, bởi làm như thế cậu sẽ thấy an toàn hơn vì có thể dựa vào tớ khi cậu mỏi mệt , chứ thực ra tớ cũng èo uột lắm , chẳng mạnh mẽ gì đâu
    tuần sau tớ bắt đầu học tăng tiết , gọi là dồn toa để thi, như kiểu hôm t5 tớ học 12 tiết ý , tớ mệt mỏi lắm cậu ạ , nhưng cậu đang buồn , tớ cũng chẳng muốn cậu phải bận tâm tớ , nghe tớ hồ than thở làm gì , tớ cũng phảo tự lo cho tớ chứ , đúng ko cậu
    lớp tớ lại đổi giáo viên rồi, dạo này suốt ngày ngồi bói toán thôi, mà chủ yếu là bói tình yêu... nghe chúng nó nói tớ cười lộn cả ruột , để hôm nào tớ kể cậu nghe nhácậu đừng buồn nữa nhá
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    cậu à, tớ cũng chẳng biết phải giúp cậu thế nào nữa, tớ nhớ rằng cách đây vài tháng tớ đã từng nói với cậu là xác định là chơi bời thôi , cậu cũng bảo ừ rồi, thế mà bây h sao lại thế hả cậu... tớ chẳng biết nên khuyên cậu thế nào, tớ cũng nhớ tớ đã từng nói là tớ không thích nó, đúng không... tớ cũng đã nói vì sao tớ không thích, cậu cũng bảo công nhận là đúng... mà tại sao bây h cậu phải khổ thế hả cậu, tớ sẽ không nhúng mũi vào chuyện của cậu , việc của cậu cậu tự quyết định , tớ xen vào chỉ tổ rắc rối thêm thôi, nhưng cho dù cậu quyết định thế nào tớ cũng luôn ủng hộ cậu, luôn đi bên cạnh cậu , cậu cứ luôn nghĩ như thế thì cậu sẽ thấy mạnh mẽ hơn lên đấy
    cậu bảo cậu chỉ mong được mạnh mẽ như tớ , thực ra tớ chỉ cố tình tỏ ra thế thôi, bởi làm như thế cậu sẽ thấy an toàn hơn vì có thể dựa vào tớ khi cậu mỏi mệt , chứ thực ra tớ cũng èo uột lắm , chẳng mạnh mẽ gì đâu
    tuần sau tớ bắt đầu học tăng tiết , gọi là dồn toa để thi, như kiểu hôm t5 tớ học 12 tiết ý , tớ mệt mỏi lắm cậu ạ , nhưng cậu đang buồn , tớ cũng chẳng muốn cậu phải bận tâm tớ , nghe tớ hồ than thở làm gì , tớ cũng phảo tự lo cho tớ chứ , đúng ko cậu
    lớp tớ lại đổi giáo viên rồi, dạo này suốt ngày ngồi bói toán thôi, mà chủ yếu là bói tình yêu... nghe chúng nó nói tớ cười lộn cả ruột , để hôm nào tớ kể cậu nghe nhácậu đừng buồn nữa nhá
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bức xúc định lên làm 1 bài giải toả nhưng xong lại kìm nén đi ngủ để quên đi (mà đằng nào hôm qua cũng fải ngủ sớm để thi IB cup) Thế là hôm nay đi thi IB về lớp thắng quên mất cái tức hôm qua lên ríu ra ríu rít.... nhưng đến lúc gặp nhau thì lại... ghét cái thái độ
    Mới đến ngày thứ 3 thôi mà ''...'' cảm thấy hơn cả 3 tuần chưa khi nào lại rơi vào cái tình cảnh khó nói ntn cả. Bức xúc ghê gớm, có nhiều thứ muốn tỉ tê tâm sự xong lúc cất lời lên lại chả biết xưng hô thế nào cho fải nhẽ ntn mà ko bị ''...'' vừa ghét vừa sợ cái lúc mà ''...'' như thế Ức chế lắm, cụt cả hứng ko muốn nói gì nữa mà ngồi tấm tức, hôm qua tức quá khóc 1 lúc mới ngủ đc Thế có làm khổ nhau ko cơ chứ.
    Kể cho chị D chị ý bảo đúng là 2 đứa hâm đang yên đang lành thì... chị ý bảo mỗi đứa có cách riêng, ối người fải ghen tị sao cứ fải bắt chiếc người ta. Cái này gọi là fản ứng fụ mạnh hơn cả tác dụng chính, nó làm cho sứt mẻ 1 số thứ, mà chưa biết chừng lại thấy quý cái đang có hơn ấy chứ nhỉ 2 đêm vất vả ko sao chợp mắt đc, nghĩ ngơi lung tung
    12h hơn mới log thấy ai đó <ding> đến 20 cái, nhìn là biết sốt ruột thế nào rồi :-* hihi... xong đâu đấy bật YMvironment lên thì vừa cảm động vừa bất ngờ vừa buồn cười ''...'' của tôi giỏi thật đấy, nhưng mà để cái mặt tôi cứ bay bay tà tà ban đêm ko trông rõ lại tưởng ma chơi Cái tiếng thì thôi rồi... độc nhất vô nhị thôi Hì hì bây h vẫn còn cảm thấy vui sướng âm ỉ..... bất ngờ thật thế là tôi cứ ê đềm vào giấc ngủ với tiếng như con mèo bên tai
    À còn thì bây h tôi sẽ ko gọi ''''...'''' như kiểu trẻ con nữa, có fải ai cũng đc như như ''...'' đâu Nếu muốn ''...'' hiền thì thiếu gì cách, mà người ta hiền là ăn vào bản chất rồi mà, muốn bảo ác cũng ko đc đâu :-$ chỉ có điều tôi sẽ cố gắng nói ít đi 1 chút (khó khăn đây)
    Hihi... hí hí...
    I love Matryoshka n you ​
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 28/05/2005
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bức xúc định lên làm 1 bài giải toả nhưng xong lại kìm nén đi ngủ để quên đi (mà đằng nào hôm qua cũng fải ngủ sớm để thi IB cup) Thế là hôm nay đi thi IB về lớp thắng quên mất cái tức hôm qua lên ríu ra ríu rít.... nhưng đến lúc gặp nhau thì lại... ghét cái thái độ
    Mới đến ngày thứ 3 thôi mà ''...'' cảm thấy hơn cả 3 tuần chưa khi nào lại rơi vào cái tình cảnh khó nói ntn cả. Bức xúc ghê gớm, có nhiều thứ muốn tỉ tê tâm sự xong lúc cất lời lên lại chả biết xưng hô thế nào cho fải nhẽ ntn mà ko bị ''...'' vừa ghét vừa sợ cái lúc mà ''...'' như thế Ức chế lắm, cụt cả hứng ko muốn nói gì nữa mà ngồi tấm tức, hôm qua tức quá khóc 1 lúc mới ngủ đc Thế có làm khổ nhau ko cơ chứ.
    Kể cho chị D chị ý bảo đúng là 2 đứa hâm đang yên đang lành thì... chị ý bảo mỗi đứa có cách riêng, ối người fải ghen tị sao cứ fải bắt chiếc người ta. Cái này gọi là fản ứng fụ mạnh hơn cả tác dụng chính, nó làm cho sứt mẻ 1 số thứ, mà chưa biết chừng lại thấy quý cái đang có hơn ấy chứ nhỉ 2 đêm vất vả ko sao chợp mắt đc, nghĩ ngơi lung tung
    12h hơn mới log thấy ai đó <ding> đến 20 cái, nhìn là biết sốt ruột thế nào rồi :-* hihi... xong đâu đấy bật YMvironment lên thì vừa cảm động vừa bất ngờ vừa buồn cười ''...'' của tôi giỏi thật đấy, nhưng mà để cái mặt tôi cứ bay bay tà tà ban đêm ko trông rõ lại tưởng ma chơi Cái tiếng thì thôi rồi... độc nhất vô nhị thôi Hì hì bây h vẫn còn cảm thấy vui sướng âm ỉ..... bất ngờ thật thế là tôi cứ ê đềm vào giấc ngủ với tiếng như con mèo bên tai
    À còn thì bây h tôi sẽ ko gọi ''''...'''' như kiểu trẻ con nữa, có fải ai cũng đc như như ''...'' đâu Nếu muốn ''...'' hiền thì thiếu gì cách, mà người ta hiền là ăn vào bản chất rồi mà, muốn bảo ác cũng ko đc đâu :-$ chỉ có điều tôi sẽ cố gắng nói ít đi 1 chút (khó khăn đây)
    Hihi... hí hí...
    I love Matryoshka n you ​
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 28/05/2005
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Giờ hết cái kiểu cứ lên mạng là vào 84,giờ cũng ko có cái gì hứng thú nữa rồi.........TTVN hay down,cứ vào rồi lại busy,ghét thế.........Lâu ko có cảm giác ngồi post bài,đi câu bài...........Sáng nay mưa to........trời 10h vẫn tối,ko biết làm gì cả............mà dạo này nhiều chuyện bực mình thế.....uhm,mà thức ra cũng chả có gì,chỉ tại mình làm cho như thế.........biết thế nào được nhỉ?
    Muốn nói chuyên với ai đó...............
    Cả ngày hôm nay biết thế nào đây?Phải làm cái gì đó vậy,ko thể cứ thế này.
    lấy tinh thần phát.
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Giờ hết cái kiểu cứ lên mạng là vào 84,giờ cũng ko có cái gì hứng thú nữa rồi.........TTVN hay down,cứ vào rồi lại busy,ghét thế.........Lâu ko có cảm giác ngồi post bài,đi câu bài...........Sáng nay mưa to........trời 10h vẫn tối,ko biết làm gì cả............mà dạo này nhiều chuyện bực mình thế.....uhm,mà thức ra cũng chả có gì,chỉ tại mình làm cho như thế.........biết thế nào được nhỉ?
    Muốn nói chuyên với ai đó...............
    Cả ngày hôm nay biết thế nào đây?Phải làm cái gì đó vậy,ko thể cứ thế này.
    lấy tinh thần phát.

Chia sẻ trang này