1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    sắp ra Hà Nội học rồi...21 tuổi nhưng vẫn thấy lo...không người thân,không bạn bè...không quen lối sống...
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 2.7.05
    Hôm nay SN Thuỷ mà T fải đi thi nên là ko tổ chức gì hết, hôm nay cũng SN 1 lô 1 lốc nhưng chả đứa nào tổ chức đúng ngày thành thử mình ở nhà cả ngày, ngoại trừ buổi trưa có đi 1 việc, very important :x May goodluck to me. Trời mưa to nên cũng fá sản luôn kế hoạch đi chơi buổi tối.
    Hôm nay lại còn có đứa nào về mà ko mua quà nữa, nghe xong ''tin dữ'' mình giảm hẳn nhiệt tình gặp nó :D
    ......... Hi vọng sẽ gặp may, mà chả biết trong cái may đã thấy cái rủi rồi, nếu mà gặp may thật thì mình fải bỏ hết các mối hiện có và bỏ luôn cả vụ đi chơi tháng 7. Thực ra thì thế nào cũng okie nhưng mình vẫn prefer đi làm hơn, giừ rồi chơi bời nhảy múa nhiều quá cũng chán, ko fấn đầu thua kém thì nhục chết, mà căn bản dựa dẫm thấy khó chịu bức bối quá
    Ước gì...
    I love Matryoshka n you ​
  3. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Ai dà lười quá đúng là hè khó học thật, hôm qua đã có tiệc nhà cô chú, ăn cổ hũ nấu dưa chè chén linh đình và .. xem chú đánh con như đánh chó nghĩ mà nhớ đến bố mình hồi trước, ko khác gì chú Hôm nay sáng tưởng thoát đi làm nhưng kiếp vẫn ko cho lại xuống Nymburk sinh nhật cô, tuý luý cá nướng và thịt nướng. Khủng khiếp thật, ngồi nghe các bậc lão thành nói chuyện sinh nở của các bạn bằng tuổi mình mà phát ớn cứ to rồi nảy nở rồi giống tốt hic ... hết chê các cụ. Lúc về 2 tiếng sau tưởng hết no để tập thể hình mà vẫn ko hết Nhưng mà hôm nay đi như thế là đc, mai lại bác bất liên hoan béo hơn con heo hic
    Ai dà, mấy bạn đi chơi trong ảnh này thì tôi có trong topic của lớp rồi. Cơ mà "..." trong ... quá, hic ... chắc tôi phải về mất thôi cố gắng lên nào ".." Miluju t> moc, a chybíš m> taky. Hôm nay thấy ông chú đòi mua máy tính 60k thế là tôi máu phải mua một cái để đi đâu còn chat được với hí hí, "..." chờ xem nhé
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    T gọi , bảo tưởng mình gọi rủ nó đi chơi nhưng có phải đâu , nguyên văn bảo với nó lúc đấy là " đang làm việc quần quần làm gì có thời gian gọi điện " ( mà ko biết đứa nào mạo danh mình ) ----> nói thế cho oai thôi , chứ còn cũng ko quần quật lắm , chỉ hơi tối mắt tối mũi thôi , cứ bao h mình được nghỉ học là y như rằng , bị sai vặt liên tục trong mấy ngày đầu , mấy ngày sau thì ko phải làm gì nhưng bắt đầu phải nghe ca cẩm vì cái sự vô tích sự của mình rằng ngày xưa bằng tuổi mình đã ngày làm 2 ca lao động , ngày xưa thế nọ , ngày xưa thế kia phát sốt phát rét , bảo 1 năm nghe vài lần điệp khúc ấy còn có hứng nghe chứ ngày nghe vài lần thì bố ai chịu được
    Đi mua bóng đèn , vác cái bóng mẫu sang tận bên cầu , cuối cùng lại mua cái bóng bt , lúc đầu tưởng ko vừa vì đo bị thừa mất 1 cm , mãi sau phát hiện ra là 1 đầu máng đèn co lại được , thế nên mắm môi nhét vào cũng vừa , mỗi tội mà mạnh tay là gãy đôi cái bóng luôn , mua xong mình lại đèo nó đi ăn nộm, sao càng ngày càng thấy khoái ăn gan bò trong nộm bò khô chỗ bờ hồ , mỗi tội đắt quá , ăn một miếng như đứt từng khúc ruột nhưng mình vẫn ăn ; Lúc về ko giám đi ngoài đường 5 can tội lúc đi đã nhìn thấy cá vàng,ko mang giấy tờ, ko mang bằng lái lại vòng lên đê đi cho an toàn, tạt qua chỗ cửa hàng , thấy ko có ai , qua nhà Hương , thấy thằng H đứng ngoài , cứ hỏi câu nào là văng câu ấy , vào nhà Hương thấy mặt bố mẹ nó hầm hầm , lúc về T bảo " hình bố mẹ cái Hương ko thích thằng H nữa hay sao ý [}:)" ---->
    Hương với cái C chung nhau , nhưng mà dạo này em C bận rộ với TY, mà trông thấy ng iêu của C rồi , trông hiền thế , ko khéo lại bị con C bạn mình dắt mũi mất thôi ; rồi có khi cửa hàng của 2 đứa khéo lại đổ bể mất , xem ra mình chả được xu sứt nào tiền lãi đầu tư roài
  5. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    @ cù?anợ.cơm.canh
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn làm gì cả,chán ko ra chán..................................
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Như thế người ta gọi là thất bại đấy.
    Chẹp
    Bản lĩnh không cao cường thì nói được ai ?
    Haha
    1 năm đầy biến động.
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    mới del gần hết cái list , kệ
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 13/07/2005
  9. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    đau cái bao tử, thèm thuốc lào, đói, đã hết mỳ tôm, mất ngủ
  10. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, thèm chân gà nướng thật. Hôm trước đã ăn thử chân gà ở bờ Hồ, ngon vật vã, đến bi h vẫn thèm rỏ rãi , tiếc là mình chưa đủ "can đảm" ra ngồi zải chiếu ở vườn hoa Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh chén anh chén chú ( chỗ tượng đài Cảm tử thì mùi amoniắc kinh ko chịu đc). Hay là hôm nào fải ra quả zải chiếu ngồi ăn mực ngắm hồ Trúc Bạch, bồ kết dự định này rồi mà mãi chưa thực hiện được
    ( Lâu ko viết linh tinh, tiếng Việt kém tắm lắm ghét quá, ko biết " dải" hay " rải" là đúng, hình như "rải" là động từ còn "dải" là danh từ , thôi cháu cứ giống như Bác tất cả "dê đê, rờ, gi " viết hết thành "zét" ngắn gọn xúc tích ).
    Chuyến đi Huế cùng Hồng và Phương bị hủy bỏ, tiếc thật, đang định về thôn Vĩ Dạ chơi, rồi tắm sông Hương thía mà...nhiều hoàn cảnh khách quan quá. Hồng vẫn đi 1 mình máu thật. Nghỉ hè là fải đi bát ngát bao la, thăm thú fong cảnh hữu tình, vậy mà nửa tháng hè của mình đi tong, toàn ru rú ở nhà hoặc đi linh tinh được vài buổi cùng cấp 3. Nhớ năm trước nữa nhảy sóng bùm bụp ở Sầm Sơn rồi lại bò lên Tam Đảo mát lạnh mờ trong màn sương, năm ngoái thì Nghệ An-
    "Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biếc như tranh họa đồ"
    -công nhận là núi non trùng điệp đẹp thật, trên đường cảnh về cảnh đẹp như tranh lại còn được nghe mấy bài "Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh"...tự dưng thấy hay ghê , rồi lại lên Lạng Sơn
    "Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
    Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh"
    ăn đủ các món quay : lợn sữa quay, ngan quay, bánh mỳ quay, thịt quay, ăn đến béo lăn quay .
    Thế mà năm nay ngoài đi Mai Châu từ sau Tết, hè hiếc là hủy hết Huế- Đà Nẵng, Sầm Sơn reload . Hôm trước nghe HDương và Sơn đi buôn vượt biên sang Côn Minh, cũng muốn ngo ngoe đi cùng tiếc là " hoàn cảnh khách quan" .
    Thôi, năm sau vậy

Chia sẻ trang này