1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa cả ngày nhé. Hơi hiếm hiếm ở cái xứ sở (đã từng) sương mù này.
    Mưa đi cho nó xanh cỏ.
    Nóng chảy mỡ rồi lại rét rét như gió mùa Đông Bắc về.
    Làm cho người ta lại fải mất công chạnh lòng nhớ Hà Nội tí ...
    Hè ở đây buồn thấu ruột gan. Sẽ là thế, nếu như không có anh ...
    Ngày có dài lê thê ...
    Mưa có rơi dzầm dzề ...
    Hề, chả ăn nhập gì cả nhỉ ?!
    Hôm nay 25 ...
    Thời gian này năm nay khác hẳn năm ngoái, 1 vài điều expect từ năm ngoái sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực ...
    Lại làm mình nhớ rồi ...
    Quá khư đẹp thì nhớ có sao đâu.
    Cảm ơn nhiều lắm.
    Mình là 1 kẻ may mắn
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi nghỉ đến h , chả liên lạc với đứa nào, ko biết chúng nó đi đâu hết roài, hiz đã bảo đi đâu thì cho đi ké với, thế mà , bạn ơi là bạn
    Mới đi học được gần 1 tuần , đi thì ngại mà ko đi thì thấy vô tích sự quá , mỗi tội học cái h oái oăm quá , mấy lần định bùng nhưng lại thôi, học chính còn bỏ được chứ học thêm thì nhất quyết ko bỏ
    ở nhà cũng chỉ có ngủ , lúc nào cũng ngủ nhưng mà sao lúc nào cũng thấy mình thiếu ngủ , thế gọi là gì nhỉ, trong chốc lát chưa nghĩ ra ;
    mấy hôm trước đi sn thằng bạn Hạnh chậu khen : Mặt mịn ---> (có tí quảng cáo)---> mặt vểnh ngay lên giời " mặt thế là còn đỡ mịn đấy " ---> mấy đưá suýt chết sặc vì cười , nhưng mà chắc mấy hôm nữa lại mọc đầy , mấy hôm nay toàn chiến dứa, mít , nhãn , lại được mẹ cổ vũ " ăn hoa quả không béo, lại tốt cho da, cho tiêu hoá " ---> được thể ăn bét nhè
    sao chưa đứa nào đổi tít cho mình nhờ
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 25/07/2005
  3. BeTapYeu

    BeTapYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp , sáng vừa đi chợ hoa vìa dao này lại chăm chỉ đi chợ hoa thía ko bit nhưng fải công nhận là đi chợ hoa thích thật , nhiều hoa tha hồ chọn đẫ thế lại còn rẻ , chả bù với ngày lễ hoa đắt mà nếu đi muộn thì có mà nhặt xác hoa.Sáng mua hoa về cắm đầy nhà (hình như là hơi nói quá thì fải).Có dịp nào 84 rủ nhau đi chợ hoa thì thích fải biết.À mà có khi đến dịp nào , ngày lễ nào 84 đi buôn hoa cũng đc giống như hôm Đại Hôi TTVN í nhẩy .
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới thấy BTY và thuyvu post bài nhở? chắc là ''hè mà''
    Thursday 28/07/05
    Hôm nay SN Sao Băng mà nó ko về nên cả nhà cũng chả có ko khí gì cả. Ngày hôm nay đều đều chả có gì đặc biệt, tối bùng dạy đưa em Minh đi mua bán lung tung, mua hạt ở Memory về xâu vòng :"> xinh ra fết lâu lâu mới làm cái trò này =)) thấy vui vui... rồi ăn uống bao nhiêu là thứ về muộn ơi là muộn :D À năm nay nhìu người mua hoa tai cho mình quá, ngồi ăn 1 lúc thì em ré lên rồi đòi lại quà :D vì thấy mình ko có khuyên tai :D (mất cả quà huhu) Hay là đi bắn fát, hôm nay đi thấy bao nhiu đôi cute ơi là cute mà ko mua đc, thế là đành mua cho em ý 1 đôi bảo em ý đeo thường xuyên để mình ngắm (vô duyên quá)
    À hôm nay có vụ tí vỡ tim mà tí quên, chiều Hoàng Long qua nhà chơi, trông nó hệt thằng Nhật Bủn :P thực ra thì vẫn xấu giai thế nhưng mà đc cái để cái đầu hay hay, trông vừa hiền vừa giừ :D chả giống ai, tối t7 này tụ tập rủ nó với Long bò đi với chị em cho vui. Nó qua để chúc mừng SN và khoe là đến sớm 1 ngày #(*%&$%^$*& b-( SN người ta đc 1 tuần rồi... Đứng buôn hết chuyện thì nhìn thấy 1 đôi ôm nhau ko thể chặt hơn lượn qua.... Guess what??? à Guess Who??? Phương đen ạ !!!! r39)] Nhìn muốn ngất xỉu luôn, (thực ra mình ko thấy nó trắng hơn ra bao nhiêu cả) nhưng mà xinh hơn (đỡ xấu hơn) ngày trc bao nhiêu, ổ ôi 2 anh chị tình cảm dã man. Ra là có cửa hàng về stationery ở ngay trên đầu fố nhà mình, làm ăn fát đạt chắc sắp lấy nhau đến nơi, nhưng mà giang sơn thay đổi bản tính khó rời, mình vẫn thấy nó... mạnh mẽ lắm Gặp Phương đen là 1 điều ko thể ngờ đc À xong rồi thì chả may nói đến vụ quán xá thì hoá ra là hôm nọ mình gửi link quán đến cho bọn nó, thế là chúng nó tưởng mình mở quán xong mai nhất định đòi đến quán đấy (hoho càng tốt càng còn)
    Hôm nay mình bị bỏ rơi, có đứa đi TQ, có đứa lại đi trại hè mà ko báo câu nào cả làm mình cứ nhong nhong nãy h.
    Năm nay cứ lận đận mấy vụ tổ chức SN sao ấy, ĐH thì vừa gọn vừa vui. Cấp 3 thì đến 3 lần rồi hôm nọ đến nhà LA cũng vui, cũng nhiều tin giật gân :D với cả lâu ko chơi bài, chơi đến mỏi cả người mà ko biết lúc sau rã rời, mệt ơi là mệt. Cấp 2 thì thứ 7 tới thiếu Phương đang đú trong SG. Ôi 1 tuần nữa mới đi chơi, chán quá chả muốn đi, đi về fát fải học luôn chả muốn đi học gì hết, chỉ thích thả diều + karaoke thôi.
    SN năm nay... uhm... vừa vui vừa ko buồn... tầm 0h thì 1 lô gọi điện bất ngờ . Hôm đấy đi Xuân Mai với cơ quan chị vui lắm nhưng về hơi mệt đi ăn cũng ko thoải mái lắm, hôm đấy thấy buồn buồn Mình act rất chi là khó hiểu, ko bình thường, cố gắng thì fải Hi vọng... nếu... thì sao nhỉ.... rồi lại tự nhủ.... ko.... Tự dưng thì ko sao hôm đấy thấy trẻ con chả giống ai cả, hi vọng sẽ ko để chuyện đấy xảy ra nữa, cũng nhớn rồi
    Từ hè đến h có đứa về làm mình vui vui, có đứa lại làm mình buồn vì nó mãi mới thèm liên lạc và cả chuyện của T nữa :D nói chung là rất chi là lý thú hi vọng là sẽ long-lasting (trộm vía ) Nhưng lại buồn vì hôm SN mình T cũng chả gọi điện chả làm gì cả (nhìu bạn tên T quá, đừng có hỉu nhầm nhá :D) chắc có ngươi iu rồi nên nó thế, bỏ bê cả bạn bè cũng hơi bùn bùn nhưng cũng chả nghĩ nhiều, bi h fải sống đơn giản và hiệu quả...
    Muộn rồi fải đi ngủ thôi, gute nite my dears
    I love Matryoshka n you ​
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 29/07/2005
  5. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hic,ốm mất rồi....MA điên,bảo có gì đi làm về thì lên Mỹ Đình,ừ ừ rồi éo thấy đâu,như điên...Người yêu với chả người iếc...vớ vẩn...
    Hic,chẳng ngủ được....sờ chán mình lại thương có người đang nóng.......Khỏi nhanh lên nào.....
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tiền ko chỉ = giấy, mà còn = đồng, = polyme , = vàng; mà tớ ko post = nick thuyvu thì còn có rất nhiều nick khác để post mà.
    Hix nhắc đến hè lại thấy xót xa còn 2 tuần nữa lại fải đi học rồi nhanh vật vã . Chưa kịp cảm nhận " Mùa hè sôi động" thì đã lại sắp hết hè rồi, bực ghê. Lão Mạnh bi h mới cho nghỉ 1 tuần thì chả còn hứng thú đi thăm thú ngắm cảnh đâu nữa . Cũng may, mình đã kịp làm 1 chuyến Tam Đảo mù sương rồi . Mát mẻ ,dễ chịu thật!!! Năm trước nữa mình đi cùng lớp, lớp đi đâu mình đi đấy, ko dám tách đàn, tối ngồi nướng thịt ngoài trời, kể chuyện cười bậy , rồi chơi bịt mắt bắt dê, chơi tú tô son vẽ phấn. HOT nhất là nhìn cảnh đôi Việt - NMinh, VMinh - Châu, làm cả lớp ai cũng "tủi thân". Năm nay thì ..tuyệt. Được đánh lẻ khoảng mấy fút cuối trước giờ lên ô tô, khám fá ra mấy ngôi nhà ma và sân vận động trong sương, lúc chạy xuống dốc ban đầu chạy 1 mẩu thấy như là gió sắp sửa bay được lên bầu trời, chạy tiếp mẩu nữa thì lăn tự do, hix hix, ko biết h mình béo quá "lăn nhanh hơn bi" hay ko mà sao mình đi xuống dốc mà người cứ như là lăn ko fanh ý. Lúc gần về thì gặp Duy béo, vui thế, lại thấy tình cảm đàn em và đại k thắm thiết. Đi cùng có mấy fút cuối mà đã nghe Duy kêu Duy đi cùng người yêu và bọn cấp 3 thế mà chả làm ăn đc j, đứa người yêu thì cứ bám lấy 1 đứa con gái khác, Duy thì cứ đi chơ vơ 1 mình, khổ thân, chả bù đôi ở lớp mình
    Mình chưa vào quả Tam Đảo by night, ko hiểu có j ko. Ko khí ở Tam Đảo dễ chịu thật, lúc nào cũng ngập trong sương, trong mây, trong gió. Nhưng ở 1 ngày hoặc cùng lắm là 2 ngày ko thì buồn thúi ruột.
    đi ngủ thôi. Chúc các bạn ngủ ngon
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hix vẫn chưa download xong, còn 2 fút nữa thôi, cố lên, lại fải đi câu bài tiếp vậy
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Dạo này xem Full house , lại đâm ra hâm mộ anh Bi ( mắt một mý, cười tươi ơi là tươi, yêu ko chịu được ) , mà cái topic đẹp zai lại bị xoá mất , thôi hôm nào mình làm lại cái khác cho hoành tráng vậy , hehe
    Thôi , về xem nốt đĩa 4 , trưa con bạn ra đòi, nó về đến đầu ngõ mà mình vẫn nghe thấy tiếng nó cằn nhằn
  9. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    chà?, mẮy ngà?y hĂm nay diĂfn ra rẮt tuyẶt vơ?i trong khĂng khì hòc tẶp :"> ngà?y sinh nhẶt "..." diĂfn ra mẶt càch Ăm 'Ă?m sau 'ùng 1 ngà?y trong niĂ?m vui nho nhò?, "'ơn già?n nhưng hiẶu quà?" và? "..." bf́t 'Ă?u 'i tẶp lài xe khà? khà?, bẮ già? cho mì?nh 'i ra 'ươ?ng cài, vò?ng mẶt vò?ng rẶng cực kì? nhưng ... lài bà?o chì? cho 45 phùt thĂi vì? hĂm 'ò cực kì? nòng. ThẮ là? 'i lĂn trài hè? buĂ?i cuẮi lùc chiĂ?u, mẮt toi 800 tiĂ?n taxi nhưng lài hòc rẮt nhiĂ?u bà?i hòc. LĂ?n 'Ă?u tiĂn "..." phàt hiẶn mẶt ngươ?i cùfng tĂn NguyĂfn Bàch Dương và? sau 'ò ... phà?i chat với "..." mới kĂ? tiẮp 'c, chuyẶn li kì? lf́m chà?, mai "..." muẮn dẶy sớm, mf̣c dù? vĂ? phà?i gif̣t 'Ă? 3 tuĂ?n rĂ?i chưa gif̣t. ".." gòi tĂi nhè, khoà?ng 2h chiĂ?u ơ? VN ì

    ( bạn mle vui tĂnh quĂ )
    Được ScorpionKing sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 30/07/2005
  10. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    áp thấp ảnh hưởng đến cả SG,cả ngày ngồi nhà chán quá.

Chia sẻ trang này