1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hic,nóng quá,nhưng phải để toát mồ hôi mới khỏi ốm được....kinh khủng nóng....
    Ái chà...dạo này nhiều cái hay ho quá thể....chẹp....
    Mày ơi...xin lỗi nhé,ko cố tình đâu.....khổ thân mày,ấm ức mà ko nói được....mày biết mày là ai chưa?
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ngày, ...
    đi học về phát là leo tót lên giường đi ngủ , đến lúc sát h học thì mẹ về, thấy chưa ăn cơm lại mắng um lên , được thể cũng cáu ghắt ầm ĩ ,ăn cơm xong cũng lại vác cặp đi học dạo này phải làm mọi việc, vì ông anh đang chống lại mafia, đổ hết công việc cho mình , đến lúc tối bắt đầu giở quẻ " con ốm rồi mẹ ạ " xong đi ra sờ trán bu, thấy trán bu còn nóng hơn cả trán mình , cười khì rồi chuồn mất
    đang tính toán ko biết đi đâu , bọn khỉ gió, tao gọi mà chúng mày ko đi thì biết tay tao , tội nghiệp 2 đứa, về mà chưa được đi đâu cả, mình lại sắp đi học đến nơi rồi, chẳng biết nên làm gì bây h
    nhiều lúc cũng thấy bứt rứt ko yên, hi vọng ko phải vì chuyện ấy mà đếch nói chuyện với mình, thực ra nếu là hồi trước thì cũng ko yên đâu , lại còn rối rít xin lỗi cho xem, nhưng mà bi h thì , nhiều lúc nghĩ giá mình đừng hỏi thì tốt hơn , nhưng mà đã hỏi rồi thì biết làm thế nào con cún làm mất công tao, cuối cũng hỏi cũng chẳng có tác dụng cho mày, còn tao thìlại thành đứa có âm mưu đen tối
    thôi nhưng mà cũng ko sao, thích nghĩ thế nào về tôi cũng được , tôi chẳng hơi đâu đi thanh minh cho mệt xác, chỉ cần thực sự tôi ko như thế là được
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ ốm như thế này ! Ko thể ốm hơn được nữa hic hic
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Xem kết quả rồi hãy ốm Rút ôi
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thăm đồng chí LAnh tý, mấy hôm theo thằng CatherineLam đấy ăn hay chết
  6. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Được của thằng Rut bữa cafe
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ơ, có phải tao ko nhể? Chả biết mấy hôm nay có nói được gì đâu, ú ớ như câm Húp cháo mấy ngày Thế cái chuyện diễn biến thế nào? Sau hôm đấy là tao im mà Thôi, bỏ qua nhá, qua rồi !
  8. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên có hứng post bài, vào một loạt box đọc tâm sự của người khác rồi nói kháy, chắc nhiều thằng thù lắm. Hi vọng là mấy đồng chí mod ở đấy không khoá nick.
    Nhớ ra là lâu lắm chưa vào đây post bài, thôi thì câu nốt một bài rồi đi ngủ.... 5h... sáng. Dạo này như con cú, toàn ăn tối lúc 11h tối, 5h sáng đi ngủ đến 12h trưa dậy ăn sáng. Chiều nay vừa đi uống cafe với mấy đàn anh, nghe kể chuyện học hành ở đây rõ chán, có thằng thi xong, qua rồi , cố nài nỉ xin thêm điểm bị giáo viên tương ngay một câu : " Việt Nam chúng mày còn chưa sản xuất nổi cái động cơ ô tô thì học điều khiển tự động làm cái gì? Qua là tốt rồi" Đến là đau lòng.
    Hix, mây hôm phòng ốc bừa bộn, thi cử như phìu. Rác thì cả tuần không đổ, bát đũa thì ăn xong không rửa, ruồi nhặng bâu đầy đến khi ăn mới đem ra rửa, kinh vãi, nhưng chẳng lẽ suốt ngày đi rửa bát đũa cho bọn nó. Phòng 4 thằng, 3 thằng chơi CM cả đêm, có cái máy tình đặt đầu giường cũng bị chiếm dụng. Muốn ngủ cũng chẳng được. Mấy hôm nay toàn phải bỏ phòng đi ngủ nhờ, học nhờ, đến giờ ăn về nấu mỳ rồi đi. Bọn nó bảo cứ như khách vào phòng chơi,cũng đúng thật.... Mà mk, người ta bảo mùa hè với mùa thu ở đây đẹp, đẹp đếch gì chả thấy, chỉ thấy lắm muối... đếm trên cánh tay phải đúng 13 vết , cánh tay trái 7 vết, chưa kể chân với cổ, thôi kệ, cho bọn mày hút máu ông rồi chết, ông thiếu đếch gì máu chứ. :)) Có lẽ vì thế nên mình thích mùa đông ở đây nhất, bây giờ tăng được 6kg rồi, đến tháng sau hi vọng tăng thêm 3kg nữa đến mùa đông tha hồ chịu lạnh...
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trong lớp, dạo này chả có hứng thú học hành gì cả , chết đến nơi rồi, còn hơn 1 tuần nữa lại đi học làm thế nào bây h , 1 đống bài tập hè chưa sờ đến, vớ vẩn khéo lại bị đuổi ra ngoài như chúng nó
    Tối qua ngồi xem phim , phim gì đó có Thành Long đóng,liên quan gì đến cảnh sát bộ với cảnh sát thuỷ gì đấy ; phim này được cái là oánh nhau cũng rởm như phim Việt Nam, chưa oánh đã ngã rồi, bàn ghế cũng thế chưa động vào đã gãy tơi---> lý do mình thích xem phim hành động của Mỹ " người thật việc thật hơn "
    ôi, đi về , hôm qua mua cái đĩa 6 k , xem được 1 lúc lại ra đổi, cứ tưởng ko cho đổi mà may quá; tự nhiên thấy anh bán đĩa đẹp trai dã man
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười như dog không vào đây nữa roài...tình hình lại hình như nhộn nhịp...mấy chị em sao nhểy...tớ đang chơi game...
    Tình hình chị em nào mê game cứ chiều tối sang nhà tớ phụ đạo cho nhá

Chia sẻ trang này