1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84HN - Tập 6

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi NAT32, 01/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ông cứ viết kiểu này thi yên tâm cái em bau_troi...cũng fải kém xa ông
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 05/03/2007
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Mới có thế này mà cậu đã khen tớ thì..xoàng quá . Bây h tớ còn tử tế hơn xưa chán rồi
    Lâu k bạn nhỉ
  3. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, bao nhiêu là cảm xúc lẫn lộn, vui có, bình thường có, không vui cũng có chút chút nhưng cũng không đáng kể...
    Một ngày trôi qua như bao ngày khác, chả có gì đặc biệt lắm, cũng ko đến nỗi quá tệ...thế là được rồi !!!
  4. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một niềm vui nho nhỏ, tuy là nho nhỏ nhưng mình cảm thấy vui !!! Tiếc quá, ko giỏi văn nên diễn đạt ko thoát được hết ý !!!
  5. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lâu rồi mới có một weekend vui như thế...Quyết tâm dẹp sách vở sang một bên để đi chơi cho đúng nghĩa weekend...và quả là mình đã có lý hé hé
    Tối thứ bảy được dự party, hoành tráng và vui ngoài sức tưởng tượng. Gặp lại mấy đứa bạn thân mà phải đến cả năm nay rồi ko gặp nhau, ai cũng chững chạc và lớn lên nhiều nhưng gặp nhau thì vẫn chí chóe và vẫn tranh nhau ăn như ngày nào...Vui vô cùng và đã lấy lại được khí thế cho tuần mới rồi !!!
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào...
  7. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối mà nghe đến hai đứa bạn tâm sự về chuyện tình cảm ...Đã rất cố gắng nghe để rút kinh nghiệm mà chuyện nào cũng lằng nhằng quá nên ong hết cả đẩu...Chả hiểu gì... Chỉ kết luận được một câu ;
    ...Ôi tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên...​
    hơ hơ
  8. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Những tiết học của ngày thứ sáu bao giờ cũng vắng nhưng chưa bao đến lớp lại "choáng" như ngày hôm nay. Sáng thì có 10 đứa đến trình diện, chiều thì còn lại 8 đứa con gái ngồi lại nghe thầy giảng bài... Nhưng học vắng như thế thấy thú vị và hiệu quả thật !!! Bạn bè học với nhau mấy năm hôm nay mới có dịp nói chuyện nhiều một chút hờ hờ...
  9. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật trời ko đẹp như mình ước, nhưng dù sao cũng không đến nỗi quá âm u...
    Sáng ngủ dậy việc đầu tiên là nhìn ngay ra cửa sổ xem thời tiết thế nào...Lành lạnh, có gió, không có nắng...Tính đi chơi loanh quanh mà rồi lại thôi...
    Lại hết weekend rồi, mai lại bắt đầu một tuần mới...
  10. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bị ốm, mệt phờ phạc, uống thuốc xong tính đi ngủ một giấc cho hết buổi chiều thì nhận được tin là phải đến họp với group, hic, lại lóc cóc mò đi...
    Chiều về ốm nặng thêm, đang tính viết đơn xin nghỉ học hôm nay thì nhỏ bạn báo là hôm nay ko có tiết nào vì thầy cô cũng ốm hết...Ôi, nghe xong mà mừng hớn hở, đúng là ở hiền gặp lành hè hè...
    Uống thuốc cảm mà có cảm giác như uống nhầm thuốc ngủ ý, mới ngủ dậy giờ đã lại muốn ngủ tiếp rồi,...chắc đi ngủ cho nó lành chứ ngáp ngắn ngáp dài thế này cũng chả làm được cái gì...zzzZZZzzz

Chia sẻ trang này