1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84HN - Tập 6

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi NAT32, 01/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Thầy cô giáo của Amugơ mới gọi là ở hiền gặp lành...
    Bon santé
  2. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng thấy Bím.....đầy tâm trạng cho mà xem.
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    cứ thấy Pink là lại thấy tâm trạng ạ
  4. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Lại thứ sáu, lại chuẩn bị weekend, một tuần trôi qua nhanh thật đấy.Hôm nay rút kinh nghiệm thứ sáu tuần trước, đi học thì cũng như không nên quyết định ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn ốm, tuần sau lại một núi việc rồi hơ hơ...
  5. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình sắp đối đầu với 1 thử thách mới, 1 thử thách mà mình đã mong chờ từ rất lâu rồi. Trước kia mình hào hứng thế nào thì bây giờ lại chán chường như thế.
    Mình sợ ư? không, mình có gì để mất đâu mà sợ.
    Mình thiếu tự tin ư? không đúng, tự tin thì mình có thừa.
    Không thể hiểu nổi là gì nữa, có lẽ do mình đã cố gắng làm điều mình ko thích chăng? Nếu thế thì thật là đáng thương cho bản thân tôi.............
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí......... những ngày mệt mỏi..........
  7. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ ba, ngày mai thứ tư, ngày kia là thứ năm...hic, qua được ngày thứ năm là đến thứ sáu, rồi weekend...Cố lên nào hơ hơ !!!
  8. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tối qua rất vui, 3 đứa ngồi ăn và nói chuyện.Lâu lắm rồi 3 đứa mới lại có dịp ngồi chung cả buổi tối như thế...Tự nhiên lại nhắc đến chuyện tốt nghiệp và sau thực tập là mỗi đứa sẽ một phương, thấy lòng hơi ...xao xao một chút...Nhưng cũng là lẽ thường, chuyện gì đến nó cũng sẽ phải đến thôi !!!
  9. thoantit

    thoantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hix, lại lôi chuyện tối qua! Đêm qua thức đến hơn 3h, 5h25 sáng lại dậy ra cổng Thương Mại mua hoa, tưởng sớm hóa muộn quá, phải mua lại của người ta, đắt lòi tĩ, thế nào mà hoa hồng bạch hôm nay lắm đứa mua thế không biết??? Thằng bạn nhờ mua thì phải giúp thui, chứ đi đường lạnh & rét tưởng chết. Khổ thân thằng bé thế chứ lị, loằng ngoằng quá, đã thôi rồi thì thôi hẳn đi, bày đặt gửi hoa hoét tặng sinh nhật nữa.
    Trưa, còn đang chờ đưa cơm hộp tới thằng cùng phòng lại đòi lấy pass để vào máy, quen dùng dấu tay quên cả pass, lúc nữa về nó lại la thôi, hix
    Có lẽ hôm qua thức muộn quá, hôm nay ngồi chẳng làm đc gì cả! HẾT GIỜ RÙI
  10. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm, lâu lắm, lâu lắm lắm lắm rồi í ko vào 84. Cảm xúc thật lạ, nhất định phải vào post bài phát (nick vẫn vào đc, hú vía ).
    Từ lúc đội bóng 84FC có blog riêng (http://360.yahoo.com/doibong84) là thôi hẳn ko lên trên này nữa. Giờ vào thấy vẫn còn rất nhiều nick quen, lại thấy nhớ nhớ những năm trước, cảm giác khó tả quá

Chia sẻ trang này