1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84HN - Tập 6

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi NAT32, 01/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc sau 1 thời gian ẩn dật đứa nào sửa title của mình thế kia, tsb đứa nào đấy
  2. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi gửi tiền cho E iêu....
    *** mẹ! Đang đi chầm chậm...hic hic!
    cụ già đứng đường tự dưng quay ngoặt xe đạp...
    Làm mình phải đi viện...
    Bi giờ về nhà khập khễnh. ** cụ!
  3. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    tưởng là ko còn gì có thể tệ hơn xảy ra với mình, thế mà vẫn có chuyện xảy ra. **!, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Giờ thì đếch còn cái gì có thể tệ hơn nữa rồi, **! đến đâu thì đến, đếch quan tâm nữa.
  4. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hơn một tuần chỉ có ăn ngủ và chơi, cảm giác thật thoải mái... Nhưng cũng thành ra lười quen thói mất rồi...Hôm nay cũng là những ngày cuối của kỳ nghỉ, sang tuần lại đâu vào đấy với một núi việc mới thôi...
    Hôm qua, cám ơn một người bạn mà bất kể lúc nào mình cần cũng luôn luôn có mặt và lắng nghe mình nói...Mình đã hiểu ra nhiều điều và đã giúp mình biết mình phải làm gì... Tớ tự hào vì có một người bạn như ấy ...Và rất vui vì câu nói của ấy " Bất kể lúc nào ấy muốn cũng có thể làm phiền tớ " !!! he he
  5. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Iêu thật nhiều...
    Nhớ thật nhiều...
    và còn mong nữa..
    **.. Bao giờ cho đến tháng 5. Hoa gạo rụng con mịe hết đi cho tôi nhờ.
  6. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày đi chơi không sao mà vừa về đến nhà thì lăn ra ốm, ốm mà ko hiểu lý do vì sao lại ốm được...hic hic...Chiều qua bị sốt cao, ngủ li bì, bất chợt tỉnh dậy thấy bao nhiêu người đang ngồi bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho mình...Cảm giác thật là ...hé hé...
    Hôm nay vẫn còn hơi ho một chút nhưng cũng đỡ hơn nhiều lắm rồi, không muốn khỏi cũng vẫn cố mà khỏi vì ko muốn mọi người lo thêm nữa, vả lại ngày mai bắt đầu tuần mới...việc ngập đầu, không khỏi thì ai lo hộ cho bi giờ hờ hờ hờ...
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ờ, có tớ lo cho Amuagơ này
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau... (đang nghe nhạc )
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Lo thật... lo nó to ra quá! Oài đủ 9 tháng chắc nó còn to nữa đây!
  9. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi thật là mệt với bao nhiêu việc. Thi xong được hai môn khoai nhất rồi nên giờ cũng nhẹ gánh được bao nhiêu. Thôi thế cũng đỡ !!!
    Hôm nay cuối tuần, định tranh thủ làm mấy việc cá nhân mà nhỏ bạn hẹn làm bài chung, thế là lại để dành việc cá nhân hôm khác giải quyết. Hẹn với hò gì mà ngồi chờ cả sáng chả thấy đâu, cũng ko thấy gọi điện lại. Mãi đến chiều mới gọi cho mình xin lỗi vì có người yêu ở xa về chơi !!! Hic,...ko còn gì để nói !!!
    Mai chủ nhật rồi, sao cứ cuối tuần là thời gian trôi nhanh thế nhỉ ???
  10. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , cám ơn bạn tru li!!!

Chia sẻ trang này