1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84HN - Tập 6

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi NAT32, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật ký tập thể kiểu này cũng vui phết nhỉ, xem qua nhà mình thế nào luôn, vì tớ chả có blog bliếc gì cả. (thỉnh thoảng thấy mình già quá, chả thiết gì mấy thứ tuổi teen đấy nữa).
    17/5: Hôm nay được nghỉ ở nhà ôn thi nhưng mà cũng chả học, ngồi lượn lờ mạng miếc tí đã. Đọc blog của cái Mai Anh cùng lớp, ôi sao mà sướt mướt. Nó đang kêu buồn vì cái sự sắp phải tốt nghiệp, kêu nhớ nhung các thứ loạn lên. Tớ thấy cũng hơi nhơ nhớ bọn ở lớp vì không được gặp chúng nó đánh bài, ngồi nói chuyện linh tinh nữa. Nhưng mà nỗi nhớ bạn bè không thể lớn hơn niềm sung sướng khi được thoái khỏi cái trường dở hơi biết bơi này, thấy học xong 4 năm chả đọng lại cái gì trong đầu cả.
    Thứ 7 thi xong rồi chủ nhật đi chơi loang quăng. Chẹp, hẹn nhau 9h ở Sofitel mà nhớ ra là ngày bầu cử, chắc phải đến bầu cử từ 7h sáng rồi đi chơi sau vậy. Nhớ lần bầu cử năm ngoái, con Hằng bảo "tao đi bầu cử kiểu thấy nữ là gạch, nam ai mà xấu trai quá cũng gạch".
  2. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật, trời cao trong xanh có gợn tí mây, nguời nguời đi bầu cử, nhà nhà đi bầu cử ... Nhìn đâu cũng thấy không khí bầu cử ...
    Tối qua bố hẹn sáng nay dậy sớm để đi bầu cử với bố, thế mà phút cuối bố có việc bận, mẹ cũng bận nên đành ngậm ngùi đi một mình...
    Cầm 5 cái thẻ cử tri đi bầu cho cả nhà, sang đến nơi còn không biết mình thuộc tổ mấy, phải đi hỏi một vòng... Xong xuôi vào lấy cái phiều, bảo với ông phát phiếu là cho xin 5 cái, ông ý bảo là phải đi 5 vòng. Tưởng nói đùa ai dè nói thật, thế là phải luợn 5 vòng mới xong cái nghĩa vụ công dân...
    Có một điều, đi bỏ phiếu thấy các công dân khác đứng nghiên cứu rồi mới gạch, truớc khi đi bố dặn mình gạch số mấy với số mấy nên mình cứ gạch ầm ầm, ngoái lại thấy bà còn nhìn mình là lạ ... nhưng biết sao bây giờ, từ lúc đủ tuổi đây là lần đầu tiên đuợc đi bầu cử ... hơ hơ hơ ...
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mình thì chưa đi bầu bán bao giờ
  4. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    hị đồng chí này chưa đủ tuổi à?
    khổ thân nhỉ, thôi đợi vài năm nữa lớn hơn rồi được bầu cử nhé.
    hic, bầu cử kiểu gì mà 8h sáng chủ nhật gọi điện đến từng nhà bắt ra phường bỏ phiếu, mất cả giấc ngủ ....
  5. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tính viết vài dòng nhật ký mà buồn ngủ quá mức, thôi để bao giờ hết buồn ngủ thì viết vậy ...
  6. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi không viêt nhật ký...
    Thời gian này công việc không quá bận rộn nhưng cũng không còn nhàn đuợc như mấy tuần truớc nũă rồi... Nhưng dù sao như thế cũng tốt, đừng quá căng thẳng và nhiều áp lực là cảm thấy dễ chịu hơn...
    Hôm nay bị ốm, hắt xì hơi sổ mũi từ sáng... mọi ngưòi hỏi thăm rồi bảo mình đi về từ buổi truă nhưng vì việc phải hoàn thành truớc thứ sáu nên mình cố ở lại. Đến chiều chịu ko nổi đành phải xin phép về sớm ... Giờ đau đầu quá, nghĩ đến uống mấy viên thuốc cảm lại thấy ớn... thôi cứ ăn cơm đã rồi tính sau vậy...
  7. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi không viêt nhật ký...
    Thời gian này công việc không quá bận rộn nhưng cũng không còn nhàn đuợc như mấy tuần truớc nũă rồi... Nhưng dù sao như thế cũng tốt, đừng quá căng thẳng và nhiều áp lực là cảm thấy dễ chịu hơn...
    Hôm nay bị ốm, hắt xì hơi sổ mũi từ sáng... mọi ngưòi hỏi thăm rồi bảo mình đi về từ buổi truă nhưng vì việc phải hoàn thành truớc thứ sáu nên mình cố ở lại. Đến chiều chịu ko nổi đành phải xin phép về sớm ... Giờ đau đầu quá, nghĩ đến uống mấy viên thuốc cảm lại thấy ớn... thôi cứ ăn cơm đã rồi tính sau vậy...
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bi h chỉ mong được 2 chữ bình yên, sống yên bình với cuộc sống, không bon chen.
    Mong rằng sẽ không gặp những đợt sóng bất chợt nữa, biển yên bình thì cuộc sống sẽ ấm no
  9. grassland

    grassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật ký .. Vui thật :D
    Nhưng bênh lười .. .. Y học pó tay .
    Nên chẳng viết bao giờ
  10. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi lại không viết nhật ký, bà con cũng chẳng ai viết nên kiếm mãi mới thấy lại đuợc cái topic này...Hôm nay đang tâm trạng tranh thủ kéo nó lên cho khỏi bị lãng quên...
    Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2007,
    Hôm qua phân vân mãi không biết có nên lên một lúc quá nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay không, vì mấy đứa bạn dặn là ngày 13 xui lắm nên để dành việc quan trọng sang ngày khác, ấy vậy mà việc quan trọng nó không chờ đuợc mình ngày khác nên hôm nay vẫn phải thực hiện như thuờng... Thế mới biết là không nên quá mê tín dị đoan...
    Sáng, biết là phải đi sớm vậy mà cũng đến sát giờ mới dậy, vẫn như mọi khi, đến hẹn vừa kịp không sai một giây...
    Trưa, đang lụi hụi photo một đống giấy tờ quan trọng thì nhận đuợc lời mời ăn tối, tuy là từ chối nhưng cũng cảm thấy vui vui vì trong cái lúc công việc bù đầu thế này dù sao còn có người có nhã hứng rủ mình đi ăn...
    Chiều, gặp group project mới, lần này toàn thành viên mới toanh, lúc đầu cũng hơi lo lo vì chả quen ai và chưa biết tụi nó làm việc ra sao nhưng chỉ 2 phút sau biết lo là thừa...Bọn trẻ bây giờ tự tin và năng động thật...
    Hết một ngày...Cảm giác thật thoải mái và dễ chịu khi hoàn thành đuợc hết những việc cần làm trong ngày, mọi chuyện khá là suôn sẻ và hơn hết, biết đuợc một điều là xung quanh mình còn rất nhiều người tốt...
    Chúc mọi người ngủ ngon !!!

Chia sẻ trang này