1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhGiongOnline

    ThanhGiongOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký....(^_^)

    Ngày đặc biệt đáng nhớ của box Phú Thọ.

    Khi bắt đầu một ngày mới, rồi một ngày cũ lại qua đi, có những niềm vui và cả những thoáng buồn chợt đến... Và ta có thể muốn gửi gắm, muốn đọc những dòng Nhật ký online
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một tuần nay mình ko lên mạng, ngày hôm nay đã thấy có box Phú Thọ rồi. mong uớc của mình đã được thực hiện, nhưng cũng chính là lúc mình lại có những việc khiến mình ít có thời gian gặp mặt các bạn đồng hương, buồn ghê.
    Tâm trạng mình thất thường ghê. có những lúc thấy sao mà mình lãng mạn thế, vậy mà bây giờ lại thấy mình khô khan quá, chẳng lẽ cuộc sống ở nơi này làm cho mình thay đổi ư???
    Phú Thọ đối với mình sao mà thân thương thế, nhưng rồi cuộc sống náo nhiệt này rồi cũng cuốn mình theo, khiến mình quên đi sự sâu lắng trong tâm hồn mình chăng???
    sao hôm nay mình buồn thế, vì trời âm u chăng? và vì lo ngay mai bắt đầu một công việc mới, ko biết rồi sẽ ra sao?
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một tuần nay mình ko lên mạng, ngày hôm nay đã thấy có box Phú Thọ rồi. mong uớc của mình đã được thực hiện, nhưng cũng chính là lúc mình lại có những việc khiến mình ít có thời gian gặp mặt các bạn đồng hương, buồn ghê.
    Tâm trạng mình thất thường ghê. có những lúc thấy sao mà mình lãng mạn thế, vậy mà bây giờ lại thấy mình khô khan quá, chẳng lẽ cuộc sống ở nơi này làm cho mình thay đổi ư???
    Phú Thọ đối với mình sao mà thân thương thế, nhưng rồi cuộc sống náo nhiệt này rồi cũng cuốn mình theo, khiến mình quên đi sự sâu lắng trong tâm hồn mình chăng???
    sao hôm nay mình buồn thế, vì trời âm u chăng? và vì lo ngay mai bắt đầu một công việc mới, ko biết rồi sẽ ra sao?
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, sáng tới cơ quan đọc mấy bài viết vừa thấy bức xúc vừa buồn cười. Viết mấy bài trả lời, có khi các bác lại cho mình là thằng lắm chuyện, he he.
    Cuối tuần này lại phải cày rồi, ak ak, cố gắng chăm chỉ kiếm lấy cặp vé máy bay, ra Bắc chơi đỡ buồn, he he. Đã thế mấy ông bạn còn rủ cuối tuần này đi "khám phá" miền Tây nữa chứ, khè khè, gạo trắng nước trong. Cuối tuần quyết tâm chay tịnh, khà khà.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, sáng tới cơ quan đọc mấy bài viết vừa thấy bức xúc vừa buồn cười. Viết mấy bài trả lời, có khi các bác lại cho mình là thằng lắm chuyện, he he.
    Cuối tuần này lại phải cày rồi, ak ak, cố gắng chăm chỉ kiếm lấy cặp vé máy bay, ra Bắc chơi đỡ buồn, he he. Đã thế mấy ông bạn còn rủ cuối tuần này đi "khám phá" miền Tây nữa chứ, khè khè, gạo trắng nước trong. Cuối tuần quyết tâm chay tịnh, khà khà.
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ho*...lâu lắm rồi ko viết nhật kí.
    Cũng có thể vì box Phú thọ nên những trang hồi ức lại về với ta chăng?
    Cũng chẳng biết nữa khi mà lòng đầy cảm xúc và những gì thanh thoát nhất trong 1 tâm hồn thánh thiện.........những tội lỗi và bức xúc nặng nề
    Qua đi rồi những ngày buồn tẻ để rồi lại tiếp nối những hương vị mới
    Một cuộc sống mới cho những con người đã thoát tục...để có thể thảnh thơi bên những trang nhật kí
    Một cái gì đó khó diễn tả khi ta đã trở lại là chính ta...........
    Mọi thứ diễn ra thật như một giấc mơ...buồn vui lẫn lộn luôn là những cảm giác đan xen lẫn nhau
    Một con nguời khi muốn sống sao cho thiệt có ý nghĩa sao mà cũng khó quá..........
    Liệu chăng khi bản thân ta mong muốn như vậy có được hay chăng?
    Hay lại vẫn hoà nhập cùng cái dòng chảy xô bờ của xã hội..........để rồi một ngày kia ko xa ta lại viết nhật kí..........
    Ôi......nếu thế gian có thượng đế hay chúa trời......thì ta thầm cám ơn người đã ban cho ta cuộc sống, để có thể tận hưởng những cảm giác lâng lâng bên diễn đàn.......bên những người bạn thân và những con người xa lạ. !
    Amen...................
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ho*...lâu lắm rồi ko viết nhật kí.
    Cũng có thể vì box Phú thọ nên những trang hồi ức lại về với ta chăng?
    Cũng chẳng biết nữa khi mà lòng đầy cảm xúc và những gì thanh thoát nhất trong 1 tâm hồn thánh thiện.........những tội lỗi và bức xúc nặng nề
    Qua đi rồi những ngày buồn tẻ để rồi lại tiếp nối những hương vị mới
    Một cuộc sống mới cho những con người đã thoát tục...để có thể thảnh thơi bên những trang nhật kí
    Một cái gì đó khó diễn tả khi ta đã trở lại là chính ta...........
    Mọi thứ diễn ra thật như một giấc mơ...buồn vui lẫn lộn luôn là những cảm giác đan xen lẫn nhau
    Một con nguời khi muốn sống sao cho thiệt có ý nghĩa sao mà cũng khó quá..........
    Liệu chăng khi bản thân ta mong muốn như vậy có được hay chăng?
    Hay lại vẫn hoà nhập cùng cái dòng chảy xô bờ của xã hội..........để rồi một ngày kia ko xa ta lại viết nhật kí..........
    Ôi......nếu thế gian có thượng đế hay chúa trời......thì ta thầm cám ơn người đã ban cho ta cuộc sống, để có thể tận hưởng những cảm giác lâng lâng bên diễn đàn.......bên những người bạn thân và những con người xa lạ. !
    Amen...................
  8. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ah? lâu rồi từ khi nhìn ánh lửa bùng cháy mang theo những điều bí mật nhất trong tâm hồn mình,mình những tưởng sẽ chẳng đặt bút ghi thêm chút gì nữa. Nhưng hôm nay đọc bài của lovelinh thì dường như tất cả mọi thứ trong mình vỡ tan, ôi, xin ai đó...mình ko thể ...
    hãy để tất cả qua đi như chưa từng có, hỡi bình yên mùa thu.
  9. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ah? lâu rồi từ khi nhìn ánh lửa bùng cháy mang theo những điều bí mật nhất trong tâm hồn mình,mình những tưởng sẽ chẳng đặt bút ghi thêm chút gì nữa. Nhưng hôm nay đọc bài của lovelinh thì dường như tất cả mọi thứ trong mình vỡ tan, ôi, xin ai đó...mình ko thể ...
    hãy để tất cả qua đi như chưa từng có, hỡi bình yên mùa thu.
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik...trở lại rồi thì..vote đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này