1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Được nói chuyện với Linh và Nga, Thuỷ vui lắm. Gọi điện về chỉ để chúc mừng sinh nhật Linh nhưng không ngờ buôn đến thê thảm thế! he he. Chỉ ước lại được ở bên mọi người để nói đủ chuyện trên đời. Tức mỗi cái card điện thoại nó hết tiền không đúng lúc, đang đến hồi gay cấn hì hì.
    Chúc Linh sinh nhật vui vẻ, gặp nhiều chuyện vui, gặp nhiều bất ngờ như lúc 12 giờ đêm hôm qua nhé! Nga nhiều lúc cũng lãng mạn thế Linh nhỉ, dù hai đứa ở cùng nhà nhưng nhiều lúc cũng phải tạo ra những bất ngờ cho nhau, để thêm yêu và gắn bó với nhau hơn. Chán cho con gái bọn mình thật! Cứ những đứa thích những chuyện lãng mạn thì chẳng có Man nào tạo ra những bất ngờ lãng mạn, toàn phải bọn mình tự làm cho nhau. Buồn thế!
    Sang tuổi mới rồi Linh học giỏi (như mọi năm là được rồi, thêm thì càng tốt), và hi hi, chúc Linh gặp được someone who is just for you. Và Thuỷ biết là người đó sẽ luôn được hạnh phúc vì có Linh đấy! Cố gắng thi xong và có kết quả thật tốt nhé! Vậy là đã năm thứ ba Ngoại Thương rồi nhỉ, nhanh quá!
    Nhớ Linh, Huệ, Nga và mọi người ở nhà rất nhiều!
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 18/12/2004
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng SG dạo này lạnh thật, đúng là Noen tới nơi rồi, lần đầu tiên đón noen ở SG, chắc là cũng buồn, dạo này tình hình ... đi chơi ít sôi động quá, chỉ đi làm về rồi ngủ, rồi đi học. thời gian đi thăm bạn bè cũng ít, smallgirl- đứa bạn thân lại tưởng mình giận nó ko thèm qua nó chơi. SG lúc nào cũng đông, noen kẹt đường rồi mà Hoa lại còn rủ mình đi dạo. ko biết hôm đó có sức để mà đi nữa ko. sức khoẻ mình sao lại kém thế nhỉ. mắt cứ dán vào computer cả ngày, ngồi cả ngày, kiểu này nay mai thành bà già gù lưng, mắt toét thì chết...
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng SG dạo này lạnh thật, đúng là Noen tới nơi rồi, lần đầu tiên đón noen ở SG, chắc là cũng buồn, dạo này tình hình ... đi chơi ít sôi động quá, chỉ đi làm về rồi ngủ, rồi đi học. thời gian đi thăm bạn bè cũng ít, smallgirl- đứa bạn thân lại tưởng mình giận nó ko thèm qua nó chơi. SG lúc nào cũng đông, noen kẹt đường rồi mà Hoa lại còn rủ mình đi dạo. ko biết hôm đó có sức để mà đi nữa ko. sức khoẻ mình sao lại kém thế nhỉ. mắt cứ dán vào computer cả ngày, ngồi cả ngày, kiểu này nay mai thành bà già gù lưng, mắt toét thì chết...
  4. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    FOR YOU BLUE
    Buồn quá. Mấy hôm nay cứ làm sao đó. Chẳng còn muốn vào chọc phá các topic nữa. Bật cười khi nhớ lời 1 người bảo ?oThanh niên ngày nay cứ mở miệng ra là kêu buồn?.
    Cơ mà buồn thật. Chẳng thể tập trung làm việc nữa. Lang thang các box. Không dám post bài ở box VP, sợ có người đọc được, sợ có người biết mình đang thế này. ?oAnh lúc nào cũng muốn thấy em cười?? và em cũng muốn mình luôn vui vẻ.
    Chẳng ai lại muốn gặp rắc rối cả. Thế mà đêm trước em đã phải thức trắng đêm. Những cảm giác đan xen khiến em ngạt thở. Tất cả là lỗi của em? Và em muốn gọi cho anh để thanh minh. Vậy mà anh không nghe. Anh muốn em hiểu thế nào là bị tổn thương thật à? Anh có hiểu cả đêm em khổ sở, vừa hối hận vừa giận anh sao biết em thức trắng mà không gọi để em an tâm. Em gọi cho đến khi máy hết sạch pin? Không thể làm gì được, giờ anh có gọi lại em cũng không thể nghe?
    6:30 am. Một ý nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu khi. Bật dậy, và lao đến nhà anh. Trời mùa đông sao lạnh thế. Đứng trước cửa nhà anh mới cảm thấy sợ, không hiểu mình đang làm gì nữa. May mà anh đã sửa chuông cửa. Vì giọng em không thể đủ to để đánh thức anh. Mà điện thoại cũng không còn pin để nháy máy? Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy em? Không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Và em đã khóc oà trong vòng tay anh.
    Đến giờ phải đi làm rồi. Mọi chuyện đã qua rồi anh nhỉ. Nhưng mà hậu quả của 1 đêm thức trắng, đi 12 cây số đến nhà anh, lại còn khóc nữa làm em mệt quá. Đau đầu kinh khủng? ?oAnh đang yêu em mà em không tin anh à?? Anh hỏi thế, vậy sao anh lại không tin em? Mà thôi, anh đã hiểu em hơn rồi. Em chỉ muốn viết ra để cảm thấy thanh thản hơn thôi. Cả ngày hôm nay không làm được gì cả. Ngày mai sếp kiểm tra công việc chắc lăn ra ốm mất thôi :D
  5. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    FOR YOU BLUE
    Buồn quá. Mấy hôm nay cứ làm sao đó. Chẳng còn muốn vào chọc phá các topic nữa. Bật cười khi nhớ lời 1 người bảo ?oThanh niên ngày nay cứ mở miệng ra là kêu buồn?.
    Cơ mà buồn thật. Chẳng thể tập trung làm việc nữa. Lang thang các box. Không dám post bài ở box VP, sợ có người đọc được, sợ có người biết mình đang thế này. ?oAnh lúc nào cũng muốn thấy em cười?? và em cũng muốn mình luôn vui vẻ.
    Chẳng ai lại muốn gặp rắc rối cả. Thế mà đêm trước em đã phải thức trắng đêm. Những cảm giác đan xen khiến em ngạt thở. Tất cả là lỗi của em? Và em muốn gọi cho anh để thanh minh. Vậy mà anh không nghe. Anh muốn em hiểu thế nào là bị tổn thương thật à? Anh có hiểu cả đêm em khổ sở, vừa hối hận vừa giận anh sao biết em thức trắng mà không gọi để em an tâm. Em gọi cho đến khi máy hết sạch pin? Không thể làm gì được, giờ anh có gọi lại em cũng không thể nghe?
    6:30 am. Một ý nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu khi. Bật dậy, và lao đến nhà anh. Trời mùa đông sao lạnh thế. Đứng trước cửa nhà anh mới cảm thấy sợ, không hiểu mình đang làm gì nữa. May mà anh đã sửa chuông cửa. Vì giọng em không thể đủ to để đánh thức anh. Mà điện thoại cũng không còn pin để nháy máy? Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy em? Không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Và em đã khóc oà trong vòng tay anh.
    Đến giờ phải đi làm rồi. Mọi chuyện đã qua rồi anh nhỉ. Nhưng mà hậu quả của 1 đêm thức trắng, đi 12 cây số đến nhà anh, lại còn khóc nữa làm em mệt quá. Đau đầu kinh khủng? ?oAnh đang yêu em mà em không tin anh à?? Anh hỏi thế, vậy sao anh lại không tin em? Mà thôi, anh đã hiểu em hơn rồi. Em chỉ muốn viết ra để cảm thấy thanh thản hơn thôi. Cả ngày hôm nay không làm được gì cả. Ngày mai sếp kiểm tra công việc chắc lăn ra ốm mất thôi :D
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn !
    Mình chán lang thang .... Lọ mọ online , thấy id yahoo của friends trong list tối thui !
    Chợt thấy chông chênh !! Cảm thấy thèm một tiếng : " Hi! " dịu dnàg đầm ấm
    Mình buồn !
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn !
    Mình chán lang thang .... Lọ mọ online , thấy id yahoo của friends trong list tối thui !
    Chợt thấy chông chênh !! Cảm thấy thèm một tiếng : " Hi! " dịu dnàg đầm ấm
    Mình buồn !
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên làm sao mà hư mất yahoo message làm mình chẳng chat với ai được, tối hôm trước ra dịch vụ gặp nhiều bạn mà lại mắc công chuyện nên ko nói chuyện được với ai cả, cả anh chungtm và tereda cũng ko nói được gì. chán thật.
    Hôm nay Giáng Sinh sao trời ko lạnh chút nữa, nhớ Noen năm ngoái ở Đà Nẵng sao mà vui vậy, SG thật đẹp nhưng đông người quá ko biết có chen chân nổi vào dòng người ấy để đi ko.
    A thì bận công việc cuối năm, chỉ nhắn được 1 câu duy nhất : anh bận, chúc em giáng sinh vui vẻ. buồn!!!
    Ngày hôm nay nhắn tin không biết đến bao nhiêu người, trong văn phòng nhắn qua nhắn lại đến sôi động hẳn lên, làm sếp cũng phải la: cái gì mà Giáng Sinh ồn ào cả ngày vậy.
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 25/12/2004
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên làm sao mà hư mất yahoo message làm mình chẳng chat với ai được, tối hôm trước ra dịch vụ gặp nhiều bạn mà lại mắc công chuyện nên ko nói chuyện được với ai cả, cả anh chungtm và tereda cũng ko nói được gì. chán thật.
    Hôm nay Giáng Sinh sao trời ko lạnh chút nữa, nhớ Noen năm ngoái ở Đà Nẵng sao mà vui vậy, SG thật đẹp nhưng đông người quá ko biết có chen chân nổi vào dòng người ấy để đi ko.
    A thì bận công việc cuối năm, chỉ nhắn được 1 câu duy nhất : anh bận, chúc em giáng sinh vui vẻ. buồn!!!
    Ngày hôm nay nhắn tin không biết đến bao nhiêu người, trong văn phòng nhắn qua nhắn lại đến sôi động hẳn lên, làm sếp cũng phải la: cái gì mà Giáng Sinh ồn ào cả ngày vậy.
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 25/12/2004
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng hôm nay ra đường thật lạ, đường vắng teo, mình cứ thế mà chạy cho kịp giờ mà ko phải lo đụng ai. có lẽ mọi người còn đang ngủ bù cho đêm hôm qua đón mừng Chúa ra đời.
    lần đầu tiên nghe kể về Chúa là khi mình bắt đầu chuyển vào QNhơn sống, chơi thân với nhỏ bạn bên Đạo, ngày ấy sao mà thân với nó quá vậy, ngày nào cũng ở nhà nó chỉ để cùng học, cùng đọc sách, nhớ những quyển sách nói về Chúa, truyện về loại bột vĩnh cửu tự sản sinh ra đến ngập cả thành phố, về 1 loai túi ko đáy cần bao nhiêu tiền cũng có. Tuổi thơ trôi qua với biết bao kỷ niệm đẹp.
    có những giấc mơ mà tưởng chừng ko thể có, vậy mà mình đã mơ về 1 khung cảnh, đèn hoa rực rỡ . và đêm noen ở SG mình đã thấy giấc mơ mình, thật ấm áp, hạnh phúc vì bên cạnh mình là những người bạn thân thương.
    đêm qua gần 12 h đêm mới về, SG đi đâu cũng kẹt xe, 4 phía ko thể nhúc nhích, gần 2 tiếng mình mới thoát khỏi để về nghỉ ngơi, định overnight luôn nhưng sáng nay còn phải đi làm. ko biết năm sau có còn dám đi ko. nhưng thật là vui thế này làm sao mà ở nhà cho được...
    đêm Noen cũng mang cho mình thật nhiều bất ngờ, người tưởng chừng đã quên lại gọi điện chỉ để nói " nhớ" , nhưng dù sao đó cũng là quá khứ không thể quay lại, và đất Đà Nẵng đã ko còn gì để níu kéo mình nữa. nhưng mà cũng thật nhớ ĐN, nhớ cái lạnh mà ở sg ko thể có.
    mình cứ mơ về một ngày cùng anh nắm tay bước vào nhà thờ đêm Giáng sinh nhưng ở đâu , nhà thờ nào cũng kẹt cứng người thì hình ảnh trong giấc mơ của mình lại ko thành rồi.
    thấy yêu đời quá, văn phòng hôm nay chỉ còn 2 người đi làm, cũng tự do thật, mở nhạc ầm ĩ.
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 25/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này