1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, giờ này hum wa, tớ để chuông 5h dậy làm bài tập để sáng đi học nộp cho anh thầy. Tại hum wa tớ phải ở nhà một mình nên sợ ma ứ dám thức khuya, mà quái thai sao hum wa lại chả có ai online cả mới điên, làm tớ "cô đơn trên mạng" càng thêm sợ! Nhưng cái chính là tớ bùn ngủ và chả mún làm bài tập. ke ke...
    Thế là leo lên jường khò và... quyết định để điện cho sáng sủa (sáng còn biết đường sủa). Lúc đặt chuông thấy điện thoại hết pin nhưng nghĩ chắc nó vẫn kêu được 1 chuông rùi mới ngỏm, và vì cái sạc để tận trên gác xép, mà tớ thì sợ hông dám leo lên => fó mặc cho số phận.
    Đến lúc nó kêu chuông 1 cái thật (hoặc là tớ chỉ kịp tỉnh để nghe 1 tiếng kêu cuối cùng trước lúc lìa đời của nó). Dù vậy thì tớ cũng vô cùng tự hào vì đã có thể nghe thấy chuông báo thức (thật là kì diệu!). Nhưng quái lạ sao điện lại tắt, rõ ràng là tớ để điện đi ngủ. hô hô... mất điện. Đồng hồ trên tường chỉ 5h20. Nhưng mất điện thì còn làm ăn cái gì. Thế là tớ lăn đùng tiếp vào cái đống chăn gối ấm áp. ha ha ha...
    7h10 tớ ngóc đầu dậy, thò tay bật công tắc và vẫn thấy như lần tỉnh 1. Vậy là tớ không có bài tập nộp, thế thì việc đi học còn có ý nghĩa gì. Tớ khò tiếp đến lần tỉnh 3 lúc 8h20, và nhớ ra là kiểu j tớ cũng phải gặp anh thầy để lấy tài liệu làm niên luận. Hị hị... tớ đành phải đến lớp trong cái sự lo lắng vô bờ bến vì bài tập chưa làm.
    Thí rùi sau màn vỗ tay chào mừng nhiệt thành của các bạn thì tớ cất bước lên trước mặt thầy ỏn ẻn: thầy cho em mượn tài liệu.... với lại là nhà em bị mất điện thầy ạ, cho nên em hông lấy được bài tập trong máy ra để nộp cho thầy sáng nay. Em gửi wa mail được không ạ?
    Anh thầy xấu trai và không tốt bụng đã rất lạnh lùng mà trả lời tớ là: tài liệu tôi sẽ gửi wa mail cho em, còn bài tập thì bắt buộc phải có trong sáng nay để tôi chấm.
    - Nhưng mà dòng đời xô đẩy thầy ạ, em không thể nộp kịp được.
    - Trừ 1/2 số điểm, hay 1/3?
    - (tiu nghỉu) 1/3 thầy ạ!
    => Kết thúc đàm phán và thầy được nhận cái nhìn không bình thường vĩnh viễn của tớ!
    Và tớ không chắc ông thầy có giữ lời chỉ trừ 1/3 số điểm không, vì thực tế là tớ mới chỉ vừa làm xong bài và vừa send đi chứ không phải là "trưa về em sẽ gửi ngay cho thầy" như đã oang oang ban sáng. he he he... Thật là tội nghiệp cho ông thầy lại phải cân nhắc tính toán để trừ điểm của tớ lẻ hơn một chút! ha ha
    Àh còn chuối hơn nữa là lúc nãy, trước khi gửi bài và trước cả khi làm bài, tớ lon ton treo cí status than thở về niên luận. Vô phúc bị ngay anh thầy bắt quả tang. Ổng nhảy vô bẩu: "Không phải kêu than như thế!" => xí hổ chít mất! Sau khi xí hổ thì tớ nhớ ra là may wa'''' ông í không hỏi đến vụ bài tập
    Đương nhiên là tớ để invisible ngay lập tức, ngay sau khi cí cục tài liệu ông í send cho tớ hiện chữ open. ka ka ka...
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 08/12/2006
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ô hay là cái nhà bác nhà sàn, ngoài sở thik chăn dê ra thì hem còn chú í rì nữa cả!
    Bác nghía sang trái cho em, xem cí nik em nó màu jè rùi nào! Thật là thiếu quan tâm đến thế hệ trẻ! Thật là một sự thiếu sót không thể tha thứ được! Thật là rất xứng đáng để ngoắc cổ treo ngược lên ngọn sắn cho trông dê[:D!
    Hẹ hẹ... em mờ có lạm dụng tí quyền vào mấy cái vụ hay ho ấy thì là do bác ép em đấy nhớ!
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bị đau bụng.. hu hu không mún làm j nữa... Nhưng niên luận vẫn dừng lại ở con số 447 words!
    Hu hu hu.... tâm trạng không tốt chút nào cả. Tại sao cái nik ấy lại sáng vào h này làm j! Tại sao chỉ một câu status ngớ ngẩn cũng khiến mình mất tập trung đến thế!
    "Happy day"! Người ta treo status là "happy day"! Sao mình lại đau khi người ta hạnh phúc????
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ , ai biết được những cái màu mè nó có ý nghĩa gì .
    Thì ra nick có màu vàng vàng kỉu vậy là Mót à .
    Uh , anh không quan tâm nhìu lém , xin lỗi cô ẻm xinh xinh nhé ( làm Mót nên nịnh nọt tí ) ..
    Nếu anh đi chăn Dê trên núi thì không cho Dê vào đồi sắn nhà cô phá phách đâu mà dọa treo anh lên ngọn sắn .
    Không nhìn thấy ảnh anh đi chăn Dê à , chuối cả buồng .
    Khà khà khà
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hi hôm nay tự dưng vào đọc bài của em SS,hê, hoá ra mình cũng thế,lâu lắm rùi cũng chẳng gặp lại những người quen từ ngày xưa, lâu lắm rùi..................................
  6. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    LỤT .................
  7. numb_kt

    numb_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    @maitulocphat: NỤT CA HAY NÀ NỤT QUI
  8. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    NỤT CA........
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dường như là.... thô ngữ?
  10. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    bác Numb_kt giải thích giùm bà chị ấy đi kìa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này