1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nắng đẹp quá. Cảm giác như sắp tết đến rồi. Mong đến tết còn về với u. Nhưng mà sợ thi quá. Khéo trượt trắng mắt mất.
    Khi nào bạn sẽ biết tớ là ai?
    Nào, cuối tuần hi vọng sẽ có lương.
  2. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Đi làm rồi cơ à....nhanh nhở
  3. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Àh trượt còn thi lại ấy mà , thi ko qua còn học lại mà .... còn dài dài ....
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Tí tách , điệu đà , tự nhiên , vui vẻ ghê , lâu lâu mình mới gặp những người như vậy .
    Đó là hôm qua , hôm nay lại công việc , nhăn nhó , điện thoại sài hết cả pin .
  5. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy cái ngày nào den đủi nhiều bực mình như hôm qua.Ông sếp thì chỉ chăm chăm bớt tiền công tác của nhân viên.Đàn ông gì mà ki bo thế không biết???Mình cũng chả cần ông í thưởng thêm cho mình vì mình đã hoàn thành công việc 1 cách suất sắc, chỉ cần ông í trả đủ số tiền xứng đáng với công sức của mình thôi. Nhưng mà ông ta lại luôn tìm cách bớt xén từng đồng ,từng cắc của mình chứ!?Đã bao nhiêu lần như thế rồi,đâu phải 1 lần???Mình cũng đã quá 1 lần cãi nhau với ông ta vì vấn đề này,giờ cũng thấy chán ngấy rồi.Vậy mà ông ta thì vẫn cứ chứng nào tật đấy.Nguyên vụ hôm qua ông ấy đã " thăn " mất của mình hơn nửa triệu roài.Đời nhân viên làm công ăn lương khổ thế chứ???
    Đã vậy chiều ông ấy bảo mình đi thu công nợ( Mà việc này có phải của mình đâu,mình đâu biết gì)Sang bên đó lại còn bị người ta mắng té tát. Lại còn bảo : " Chị đã bảo là chưa trả được,sao em còn vác mặt sang??? Em vô duyên thế".Vô duyên á???Ai vô duyên cơ???Tai mình ù đi,từ bé mình có làm gì để bị mắng như thế đâu.Bức xúc bao nhiêu bực mình trong ng mình cũng lôi ra cho bằng sạch.
    " Xin lỗi, em không phải là L àh?" ( Tên con mụ kế toán)
    Biết là mắng nhầm người,bà ta ko nói gì và hẹn 7h tối quay lại thì trả???Cái gì ??7h tối>???Lạnh thế này,hành hạ nhau hả?Bực mình lại mang về xả mụ kế toán.Trẻ mà tinh vi,chuyên gia nịnh bợ ton hót,mình đã ghét thì chớ!!!!!!!!!!!!Lại còn ra giọng sai bảo????Đã thế thì tự đi mà làm,không phải việc của tôi....Không pahỉ chiều nay sếp bảo tôi đi thì chị có giời mà bảo được.......!
    Ôi...ôi...ôi.Cứ nói đến là lại điên cái đầu lên.Muốn out khỏi cty lắm rồi mà vẫn chưa out được.Biết làm thế nào bây giờ!!!!????
    Được hanhdung_ptht sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 22/12/2006
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Mai đi thi, chả có cảm giác gì cả, hay tại là thi trắc nghiệm nên mình coi thường nó. Mà cũng có một đôi chút niềm tin và cố gắng, he he!!!!!!
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đã vìa HN sau mấy ngày xa cách! Về nhà thoải mái và vui vthật! Đến hum nay bố mẹ mới có thể thở fào nhẹ nhõm vì đã tống cổ được lũ con phá hoại đi (lũ con = mình + 3 kon bẹn mình bếch vìa nhà chơi)
    Khởi hành đúng chiều mồng 1 âm (hum kia), nhà kon bạn thắp hương nó đã cầu khấn cả rùi mờ mình vẫn đen như trũi. Trên đường vìa suýt xòe, bánh xe xoẹt xoẹt chao đảo 1 phát xong dừng lại ngay giữa đường, trước mũi cí ô tô tải. Hị hị... . May hok sao, bị sây sát chân 1 tí do chống xuống đất!
    Chuỗi đen đủi tiếp theo thì nạn nhân là bố mẹ mình. Bố mẹ cứ gọi là tha hồ mờ cảm ơn con gái ngoan chả mấy khi về nhà nhưng về lần nào cũng ra sức ljúp đỡ bố mẹ dọn dẹp bằng cách đập đi một cơ số thứ dễ vỡ. ka ka ... Cụ tỉ là tối hum về nhà đập vỡ lun 1cái bát. Sáng hum sau (mồng 2) vừa tong tẩy rủ chúng nó ra ngoài 1 tí, đến chỗ rẽ chợ trung tâm thì... hì hì... anh công an đẹp jai vẫy vô kiểm tra jấy tờ (và dĩ nhiên là hông mang theo jấy tờ). Kon bạn đi sau quay xe lượn mất, chả hỉu seo mình đực mặt ra cho hok thèm quay theo. Và... xe về bãi. hô hô.. Vui!
    Tối, tiếp tục đập vỡ 1 cái fích. Và đến trưa hum ni, bữa cơm tống tiễn xong xuôi, bố mẹ tưởng thoát vận đen roài, đang sung sướng nói lời chia tay ấp ủ với các con thì... tiếng sứ rơi xuống đất vang lên => mình tiếp tục làm mẻ 1 cí khay để chén. ha ha ...
    Nhưng mình jấu lun, kon bạn júp sức = một mà tỉnh bơ. Khi bố hỏi "có vỡ cí j không", nó te tởn: "không, không có gì vỡ cả ạ". ha ha ha... xong quay sang mình, tau nhìn thấy nó bị mẻ rùi nhá. Hĩ hĩ, mình có nên gọi điện về thú tội hông nhỉ. Thui, để 2 kụ tận hưởng niềm sung sướng của những giây phút không con đến tối đã. ha ha ha....
    . Bọn bạn khún nạn lúc mình bị mẹ.... dạy dỗ thì còn nhe nhe đổ thêm dầu vào lửa, thí là mẹ mình cứ ngồi mờ than thân trách phận, rủa chời rủa đất sao lại nặng bụng đẻ ra được 1 cí vật thể quái thai như mình. ka ka.... chít mất thui! hu hu hik! Rùi kon Lở còn xui mẹ mình trói tay mình vô hàng rào cho chừa nữa chứ!
    Rùi tụi nó kiên quyết hông cho mình... động vào thứ j dễ vỡ. hẹ hẹ... Cư mừ trong khi vận chuyển 2 cí ba lô trứng, thì ba lô cuả mình vẫn bị vỡ mất 6 quả, còn của bạn Phương thì hông vỡ quả nèo. Ông trời thật là bất công!
    Dù sao thì mấy ngày nghỉ... ôn thi cũng thật là vui vẻ! ka ka... Bi rờ lại phải... ôn thi vui vẻ tại Hà Nội roài! ka ka ...
  8. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, kỷ niệm vừa tròn 1 năm tham gia TTVN...
    " Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ...
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên..."

    ---------------------------
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 25/12/2006
  10. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này