1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    1 năm rồi! Cái nick này được 1 tuổi rồi! hề hề! 1 năm gắn bó với box Phú Thọ! 1 năm bao nhiêu thứ xảy ra! và ngày này năm ngoái cũng lạnh như thế này!
    Tự chúc mừng sinh nhật mình vậy! hề hề! hẹp pì pớt đầy tú mi...hép pi pớt đầy tú bà...nhầm, tú mì! khì khì...
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chưa từ bỏ được 1 thói quen...
    ---------------------
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hê, vậy là chỉ còn một môn nữa là xong. Thứ 6 thi xong rồi. Làm gì tiếp đây?
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    26/12/06
    20h bụng đói cồn cào, đầu đau, mắt nhức mỏi.
    Hết giờ lúc 18h, bình thường thì đã thản nhiên ra về từ 18h30 mặc kệ họ.
    Hôm nào cũng như hôm nào, chỉ có dân AVN là về thôi còn dân AVN hầu như chẳng biết EAC về lúc nào.
    Hôm nay tình nguyện viên ở lại đến 20h thấy mình thật là chăm chỉ lắm rồi, tuy vậy vẫn phải lợi dụng lúc ông leader đang gọi điện thoại thế là tèn tén ten ung dung đi về. Việc ai người đấy làm giống như chúng mày toàn đi ô tô còn tao thì đi bằng xe căng hải.
    Ngó nghiêng khắp văn phòng, tất cả vẫn trong tư thế làm việc, vẫn họp hành rồi thảo luận, họ không biết làm gì khác ngoài công việc hay sao í nhỉ, muộn thế này mà hình như vẫn là rất sớm so với họ.
    Check out và bước ra cửa, ôi ông trời chẳng thương con cái gì cả, đêm đã khá khuya vì thường 17h là trời đã tối mịt rồi, phải đi hơn 30 phút mới ra tới ga, mưa khá to, thôi không sao, có ô cơ mà.
    Vừa đi bì bõm trong mưa vừa lẩm bẩm hát mấy bài mưa, thú vị đấy chứ, răng va lập cập, vừa hát vừa cười nói một mình, hay ghê.
    Điện thoại rung nhưng mở ra thì ngắt mất rồi, có 2 cuộc gọi nhỡ, vừa xong, thôi chết chẳng lẽ ông leader chưa dặn dò hết hay sao, mai ông ấy nghỉ tết luôn rồi mừ, cố gắng lôi cái card của ông ta ra xem có phải số công ty không, nhưng không giống, thôi cứ gọi lại cho chắc, đầu dây bên kia giọng ai đó chắc chắn không phải ông leader, lại còn cứ hei hei, thôi chết làm sao nói với họ đây? "can you speak english?" dập máy, chán chết, chẳng hiểu gì cả, thôi kệ, mà làm gì có ai biết số của mình đâu, kệ họ vậy.
    tiếp tục đi giống như lang thang dưới mưa, nước thấm dần vào tất, lạnh buốt, nhưng không sao, vẫn chịu được mà, đường tối quá, cứ đi lò mò như đi trong rừng á, BỘP, thôi đi vào giữa một vũng nước to rồi, thế là ướt luôn 2 chân như đứng trong tủ lạnh.
    hihi lại tự nhủ, không sao, hát to hơn

    Ai lang thang trên đường phố đêm khuya
    Biết nói rằng ngày cũ sẽ qua
    Từng hạt mưa rơi rơi trên bờ mi ai kia
    Để hòa tan trong tim giọt nước mắt ngọt ngào
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi thâu suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi cứ rơi nhanh lên
    Xóa tan hết ưu phiền
    Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên
    ...
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong. Gửi đi rồi. Không chắc là em í mở ra được ngay. Mạng vẫn đang chập cheng. Mình thì chỉ có cảm giác là tống đi một gánh nợ. Dù cứ phải động viên bản thân mình nghĩ tới tiền. Mà chẳng biết là được bao nhiêu. Nhưng mà cảm thấy stress kinh khủng. Hôm nay lại trốn học rồi. Mình lì đòn rồi hay sao ấy. Mấy đứa bạn thì cứ cười nhe. Ta thì hơi ân hận một tí tẹo.
    Có phải mình đã bỏ qua cơ hội không? Lại hơi ghen tị với bạn . Nhưng mà mình vẫn muốn chứng tỏ khả năng của mình cơ mà. Nói chuyện với bạn, thấy phục kinh. Sao mà có lắm kẻ tài thế không biết.
    Trời nóng nóng, lạnh lạnh. Dở dở ương ương. Ngủ dậy buổi trưa. Định gọi điện. Nhưng xoá mất số đi rồi. Mạng thì chập mạch, không gửi tin nhắn được. Mà thôi. ...Thỉnh thoảng cứ nghĩ ngợi lung tung....
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thấy mình đỡ vô ích đi một tí! Bủi chìu gặp chị bị chị nói nhẹ nhàng và đau đớn cho mấy câu tỉnh cả người. Cả tháng nay down hệ thống cả 4 đứa lun. Chả đứa nèo chịu nộp bài cả. Chị bẩu chị phát hiện ra để cho các em jan'' đoạn là một sai lầm. Bi rờ tinh thần + ý thức công việc của các em rệu rã hết cả. Bi rờ lại tính đến chuyện làm sao để ít phải đi thì chị bó tay rùi. Mình chỉ còn bít cúi đầu và... cười. ăc...ăc....!
    Rùi quay sáng kon bạn định nhìn í nhị cái thì thấy nó cũng đang cười cười. Chỉ có mẹt bà chị là "bao thanh thiên xử án". ka ka. Thui nèo, vận động lại thui các bạn iu. Down thêm tháng nữa là... nghỉ việc đấy! ăc...ăc...! Cố lên để nghỉ tết cho thoải con gà mái nèo!
  7. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Messenger ko vô được ..... chán thế ko biết
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Bủi học cuối cùng lần cuối cùng... Ha ha ha....
    ăc...ăc... mình bị chúgn nó mị dân biết bao nhiêu lần cuối cùng. Bi rờ mới là cái cuối cùng lần cuối cùng. ka ka....
    Bạn Katia không nhắc nhở các bạn mặc quần áo đẹp đi chụp ảnh nữa, nhưng bạn nèo cũng mang máy ảnh và chắc là cũng phải cố cải tạo hình ảnh bản thân một tí trước khi đến lớp. He he... Và dĩ nhiên là mình luôn ngoại lệ, vì mình chỉ lo ngủ dậy, vù đến trường thui đã vất vả lém rùi. Thí mờ hum nay mình lại toàn làm ngừi mẫu ảnh mới máu chứ.
    Chả là nhóm mình có bạn lớp trưởng - nhóm trưởng chuyên lo toan hậu sự cho nhóm. Bọn nó thống nhất gọi tắt cí chức danh bạn í là đồng trưởng. Và trong một lúc sơ suất mình đọc nhầm thành đồng chửa và bạn Lở nhanh nhẹn dịch nó thèng "chửa hoang". ka ka ...]).
    Hum nay bạn chửa hoang đến lớp với 1 bó hoa hướng dương to đùng, vàng choé và ...tươi như cí mẹt bạn í (hoặc ngược lại!). Bạn í thủ thỉ là hum nay là hậu sự của thầy. Vì mẹ thầy khi sinh thầy hông coi thiên văn, địa văn rì cả, nên sinh nhật thầy đã diễn ra trước buổi học cuối của nhóm 1 ngày mất rùi. Dù vậy thì một đứa cuồng hướng dương như bạn í không thể bỏ qua một cơ hội lấy tiền công đi mua hoa được. hẹ hẹ... Đó là những vòng vèo trang điểm cho sự xuất hiện kì diệu của bó hướng dương trên tay bạn ấy vào buổi sáng nay.
    Cái câu "tiện thể" luôn được bọn người mẫu ảnh chuyên nghiệp như bọn khả ố nhà mình sử dụng triệt để. Đương nhiên là chẳng có lý do rì để cí tổng thể cảnh đẹp, người xinh, máy ảnh xịn (của bạn khỉ mới sắm), hoa tươi kia không kết hợp với nhau để làm một seri ảnh tiện thể cả. Và thế là lại một màn khả ố của đám người mẫu ảnh diễn ra trên sân trường, đông đảo người qua lại và vô cùng nhiều ánh nhìn thiếu thiện cảm không kiềm chế. Thậm chí anh bảo vệ đã có í định nguây nguẩy đi lại nhắc nhở các em không được tạo dáng trên con xế hộp của thầy Dê núi, nhưng gặp ánh lườm yêu mến và ngưỡng mộ của bạn Lở nên lại cun cút quay đi.
    Màn chụp ảnh kết thúc khi thầy đến (muộn 30p) và nhắc nhở các em vào lớp... làm bài kiểm tra giữa kì. hẹ hẹ.... Vì cả lớp mải chơi wa'''' wên mất k có điểm giữa kì và hum nay phải làm bù. Cả bọn tí tởn vào lớp như thể không hề nghe thấy 2 tiếng "kiểm tra" làm mình kinh ngạc không sao tả xiết. Nhưng rùi cũng tự an ủi: cí môn này học toàn những xem phim với nghe nhạc, chắc cũng chỉ thi đến thế là cùng. Ha ha ha....
    Trong khi thầy còn mải tỉ tê nốt câu chuyện với một ai đó ngoài lan can, thì cả bọn lại chơi trò lấy hoa tặng snhật thầy và tiếp tục diễn cảnh người mẫu. Đến lúc ngón tay thầy thò vào tay vặn cửa thì cả bọn lại lập tức ngồi yên như thể chưa từng náo loạn trước đó. Mặc dù thầy nhẹ nhàng ve vẩy tờ... đề thi trong tư thế sẵn sàng thông báo, nhưng bạn chửa hoang vẫn te tởn ôm bó hoa tươi thắm chạy lên bục, thêm bạn Huyền mũm mĩm đóng vai trò chửa phó lon ton ôm 1 cí j đó sau lưng chạy lên. Và bụp một phát, đồng thời với bàn tay thầy nắm lấy bó hoa, thì những đống óng ánh xanh đỏ tím vàng bay tung toé, phụt lung tung. Cả lớp vỗ tay hát happy new year (nhầm birthday) hoành tráng. Vui vẻ và thân thiết cứ như là những người bạn. ha ha ha
    Tưởng trong lúc xúc động thầy sẽ lãng quên tờ đề thi, không ngờ thầy sáng suốt thế. Giơ ngón tay trỏ vô miệng suỵt 1 phát như mình vẫn suỵt kon Lở, và rất duyên, thầy cười. Rùi lại cười, thầy nhẹ nhàng nói: chúng ta làm bài, nhé! Các em giữ trật tự, cho lớp bên cạnh học, nhé! ăc...ăc... Thật là.... lạnh lùng và vô cảm. Bít vậy mình đã bẩu kon chửa hoang tặng hoa cho mình để nhận những lời cảm ơn tới tấp còn hơn. hị hị...
    He he... dù vậy thì buỉ đến lớp hum nay cũng vui ơi là vui (thật ra thì bủi nào chả vui!). Sau khi chụp ảnh chán chê các bạn trong tư thế nhăn nhó rặn bài làm, thì mình và bạn Lở quay sang chụp nhau và tự sướng. Ha ha ha.... Chỉ đến khi bị các bạn giả vờ chăm ngoan nhắc nhở thì bọn mình mới ngồi ngoan làm bài.
    Kết quả là trong bủi sáng nay thì bó hoa của thầy đã bị chụp đến mấy chục kỉu và bị dập nát đã đời. Ha ha ha... Giá mờ đựơc đi học típ nữa có phải vui không nhỉ. hẹ hẹ.... Phải nghỉ hẳn ròi, bùn wa'''' thui!
    Ặc ặc... còn không vào được YM để bẩu bạn Khỉ share ảnh cho nữa chứ. Trùi uiiiiiiiiiiii!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 28/12/2006
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Nau com
    Tay phai cam cuc rau
    Tay trai lam lam con dao
    ue oai
    sao lai phai lam viec vo nghia nay nho
    phap
    biet ngay ma. kieu gi tay phai cung xin ti mau tay trai
    biet truoc la se nhu vay nhung van lam
    Con dao kha to, vet cat kha sau
    thoi khoi rau co
    ngam nghi
    thay con nguoi minh that đien ro
    nhieu khi biet truoc ket qua se ko hay ma van chang chiu dung lai
    giong nhu cam con dao theo cach rat nguy hiem, biet se cat vao tay ma nhat dinh ko dung lai ngay truoc do.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn lời nói đó , vẫn ánh mắt của em nhìn . Chẳng mấy chốc cái ước vọng 1 ngày đến bên dòng Mêkông thành hiện thự . Đứng bên dòng mêkông mà ngẫm lại , chẳng thà ta nhảy xuống cho quên bớt đi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này