1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Sáng sớm dậy chuẩn bị hành trình vẫn như mọi ngày . Nhưng hôm nay được báo trước là chặng đường sẽ dễ đi hơn .
    Tối hôm trước mình thông báo cho mọi người là 7h sẽ đi và báo chuẩn bị bữa sáng . Theo dự kiến nếu vẫn đi với tốc độ như chiều hôm trước thì tận 2h chiều mới về đến Sapa .
    Mình hôm nay không thể chốt đoàn nữa , cần có mặt trên đỉnh núi kế tiếp để gọi được điện thoại .
    Hăng hái dẫn đường đi đầu .
    Có sóng điện thoại biết chắc sẽ không vui , vì đầu năm nhiều việc lắm và mình đang ở ngoài cái vòng qua đó .
    Sếp thì gọi tứ tung vì không thể liên lạc được .
    Động lực . Có động lực hay tạo ra động lực .
    Cái cần nhất cho thành công , bài học mà sáng nay mình học được trên đường đi và bàn thảo đến tận khi về đến nhà .
    Anh bạn Sài Gòn cần về gấp HN , mình cần có mặt ở Việt Trì , sao là con trai lại đi chậm hơn con gái . Vậy là cuộc đua tranh dẫn đầu sảy ra . Quyên hết nhức mỏi , đói , rét , khát , mất ngủ mà ba ngày vừa rồi gặp phải .
    Ta phải dẫn đầu .
    Dự kiến đi lịch trình này 4h đồng hồ , thế mà mình và anh bạn Sài Gòn đi có 2h45'' . Kỷ lục được lập trong nhóm ? Cái đó mình chưa biết nhưng mình đã về tới Sapa . Tắm sạch , thay đồ . Bắt xe về Lao Cai .
    Ăn trưa và thuê xe chạy thẳng . Về đến cổng vẫn say sưa với dự định sắp tới với Panxipang .
    8h30 tối nay đã có mặt tại góc online cùng với TTVN , nhận bao tin nhắn của bạn bè chúc mừng năm mới .
  2. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mệt và mỏi...Có anh em nào trong box đợt này test TGHM ko nhỉ ? đợi lâu quá rùi
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bối rối như không có chỗ nào để đi, không có tìm được số điện thoại nào để nhắn tin, không tìm được thùng rác nào để xả!
    Không tìm nổi chỗ nào, để trút những dòng không muốn viết lên đó mà không ai nhìn thấy, đọc được. Blog không được, blog là nơi chỉ giành để vui với bạn bè mình. TTVN không được, TTVN bây giờ cũng không đủ xa lạ để mình có thể tự nhiên nói những gì mình muốn nữa. Mình không còn giữ thói quen viết sổ! Sổ mình hết lâu rùi, bảo mua sổ mới mà vẫn chưa mua. Thậm chí cí hộp bút của mình từ lâu cũng đã rỗng ruột không còn những cái bút xinh xinh màu sắc như hùi xưa nữa.
    Ờ, tóm lại là mình không có chỗ nào để xả. Mình nhiều góc riêng để bừa bộn wa'' rùi. Không lẽ lại lập thêm 1 blog nữa bầy ra cho thoả thích!
  4. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Um. Khi khi nói chuyện với bạn, tớ nhớ tới một đứa bạn Hk của tớ. Muốn người khác lắng nghe mình nói. Còn khi người khác nói gì thì lại dửng dưng. Tớ thấy bạn cũng thế.
    Tớ chẳng thích mấy câu chuyện về máy móc, kĩ thuật của bạn. Tớ chẳng hiểu gì cả. Tớ ghét cả cái hội chết tiệt của bạn nữa. Dở hơi. vớ vẩn. Nhưng mà tớ vẫn muốn nghe. Mắt tớ cận nặng .Tớ nhìn vào bạn, nhưng chẳng hiểu đang nhìn vào đâu nữa.
    Nhưng khi tớ nói, bạn lại im lặng hay nhìn đi đâu đâu. Tớ thấy thất vọng. Cái cảm giác bị thất vọng này mới tồi tệ làm sao.
    Um, bạn cứ làm những điều bạn thích đi. Tớ chẳng quan tâm.
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng buồn... em có trách gì đâu
    Không có anh, phố vẫn dài như thế
    Một mình em đi, chiều có hơi lặng lẽ
    Nhưng anh đừng bân tâm... tất cả đã wa rồi!

  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hom nay
    lala
    vui
    sang day, ma trua thi dung hon
    check status cai mt cua minh da dang tren may bay roi, ko con dam chan tai cho nhu may hom truoc nua.
    chieu toi
    lam mon spagetty thanh cong hon ca mong doi, tiec la hi to ry de ta be ma shi ta.
  7. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    0h3'' 05/01/2007.
    Dog die thật, dạo này uống rượu nhiều quá, cả hút thuốc nữa, lối sống không lành mạnh quá. Vừa phải đi ăn cùng mấy bác bên VDC0 về, híc híc, nhớ cô nhóc quá, gọi điện mà chẳng nghe thấy chỉ chỉ lõm bõm vài câu, cái mạng quỷ quái thật, đã thế lại còn hỏi là ai đấy nữa, bực mình.
    Từ hôm sapa về, nghĩ về nhiều thứ, những thứ không đã làm và chưa làm, được gì và mất gì, tổng kết lại một năm vừa rồi dẫm chân tại chỗ quá, làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu.
    Từ hôm sapa về, chẳng hiểu sao cái cảm giác đi đâu đó cứ thúc đẩy mình, mấy lão anh ở nhóm tây bắc lang thang ăn vào tính cứ bảo các anh đã lang thang rồi, chú còn lang thang nữa thì ế vợ, ế thì mặc kệ ế, nhưng phải đi đây đó, đến những vùng làng bản xem họ sống thế nào. Để biết quý trọng và thương người khác hơn.
    30 tuổi đến nơi rồi, mình cần chín chắn hơn nữa, híc híc, lại phải uống thêm thuốc rồi. Ngủ sớm thôi, từ h đến tết chắc nhiều việc.
    Khò khò....
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    The la troi sap sang roi. Mat van trong trong. Tat dien roi lai bat lan nay la lan thu 3.
    Chac toi mai se ngu bu thoi.
    3h 53ph ngay 7/ 01/ 2007
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chào tạm biệt mọi người một thời gian .
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi trong phòng học tin các bác ah. Hôm nay đi học buổi đầu tiên của kì 2 và của năm mới, đấy, học hành thế này đấy!
    thôi, có khi té thôi, chào nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này