1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hùng hục... hùng hục... hùng hục.... để rùi chả được cí je! ghét cí bọn con gái đỏng đảnh! Ghét mấy mụ chả rì cũng kêu ời ời váng xóm làng lên. Cứ làm như chết đến nơi hông bằng. Ghét .... ghét....ghét.... Cực ghét!
  2. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hương ơi! Con mụ nào đang kêu thế? He he...!!!
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    uh , lâu lém rùi mới nhìn thấy em Ku ra trên Box nhỉ ?
    Hôm nay một CN chán mèng .
  4. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
  5. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa không vô box mình.
    Dạo này yên ắng quá. Cuối năm có khác. Ai cũng bận rộn cả.
    Sắp tết roài!!!!!
    --------------------
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Không biết vì sao nữa. Giờ thì hình như mọi cảm giác không gì là rõ ràng cả, buồn mãi cũng thành quen, lạnh mãi cũng thành quen, đi trên đường về đầy tuyết nửa chảy nửa không, trơn, lầy, đường tối nhưng ngại lấy đèn pin ra, cứ đi lò mò như thế mà cũng không còn cảm giác tội nghiệp mình như mấy hôm đầu, không còn thắc mắc sao lại phải khổ sở thế nhỉ, không còn hỏi rồi sẽ cả 1 năm đi trong tăm tối, lúc nào cũng cắm cúi cắm cúi vội vàng vội vàng thế sao, quen rồi, quên rồi. Đường xa bây giờ cũng không còn cảm giác mệt mỏi nữa, không thấy vui, không thấy buồn.
    Nhưng rồi lại thấy buồn. chắc tại cái bài hát mình đang nghe đấy thôi. Mở bài khác là hết buồn mà.
  7. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị khai môn !
  8. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình nhỡ chân đạp nhầm cái đầu 1 con chuột bạch của một người mình rất quý ......sao mà ngày hôm nay toàn chuyện xui
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bất ổn.
    Không biết có phải do công việc đang lung tung quá không.
    Cảm giác thất vọng 1 chút.
    Nhưng cảm giác này giống như đang có chuyện gì xảy ra, cứ lo lắng thế nào ấy, không hẳn là công việc, người giống như bị ma ám, mà không biết, thấy không bình thường, rồi nghĩ hay là có chuyện gì ở nhà nhỉ, cái N lên mạng rồi lo quá, hay là ở nhà có chuyện gì thật nhỉ, nhưng may quá, nó chỉ lên để gặp mình thôi chứ không có chuyện gì cả.
    Mình sợ cảm giác này, không hiểu tại sao.
    Hi vọng là chỉ tại công việc thôi, chứ nếu giống như điềm báo gì đó thì phải làm thế nào được.
    Thôi nào cười lên một cái, không nghĩ lung tung nữa nhé.
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thế rùi có j xảy ra hông chị? He he... chúc chị cùng ngừi thân bình yên nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này