1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chìm đắm trong chơi bời , rượu chè ..............
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`
    may quá chả có chuyện gì cả em ạ.
    Tại chị những lúc tự dưng thấy lo lo thì cố nghĩ xem là vì sao. Nhiều khi không có lý do gì cả...
    Nhưng nhiều khi là linh tính thật.
  3. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Chiến tranh đã kết thúc - Người lính thèm nghe 1 tiếng Boom rơi
  4. caube_chanbo

    caube_chanbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cứu em với !
    Các bác ơi!
    Máy móc thiết bị vật tư xây dựng (xây cao ốc)nhập khẩu vào VNam từ 1994 - 1998 có fải tiến hành giám định độc lập khi làm thủ tục Hải quan hay không?
    Nếu có qui định ở văn bản nào?
    (Hiện nay nhà mình hay có SGS với Vinacontrol giám định, nhưng 10 năm trưóc thì,...)
    Bác nào biết méc giùm em với!
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    ol mà chả bit viết j. hic hic, bi h mình thích cuộc sống thực hơn, hoặc cũng có thể là ngại giãi bày.
    Muốn đi ra ngoài mua vài thứ quá mà cũng ngại, đang trong chăn ấm, làm sao mà ra khỏi nhà được đây?
    bi h chỉ cần người iu gọi một phát là đi liền, he he.
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Mong đến ngày nghỉ.
    Đến ngày nghỉ thì sao.
    Ngủ thoả mái.
    Sướng.
    Nhưng.
    Sao mà buồn mà chán đến thế chứ.
    Muốn hét toáng lên mà...thôi.. cười một cái cho vui nào.
    Ngồi rồi lại nằm, nằm chán lại ngồi,
    Mà sao lúc buồn bã như thế này mấy bài buồn buồn thê thê thảm thảm cứ thi nhau nhảy ra, đang nằm nên đành phải nghe vì không muốn chui ra tắt.
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hết một đêm , ngủ được có tí buổi sáng . Ngày hôm nay định không đi rùi lại lấy xe đi . Lâu lém mình không xuống nơi đây , thay đổi quá nhiều .
    Vui vẻ , nhốn nháo và rất nhiều trò chơi tập thể được đưa ra .
    Những sự thoải mái , hồn nhiên , vô tư được phô diễn .
  8. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    UP .... lên nhà mới đê ..............
  9. mappt

    mappt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn vẫn đọng lại, đúng là một quy luật tư nhiên thôi. Mọi cái rồi cũng qua đi, nhưng thời gian này mình vẫn cẩm thấy tổn thương wa.
    Thôi, ngày mai là t2, một tuần mới bắt đầu. Hy vọng có nhiều niềm vui.
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay mình ĐỊNH sẽ trở thành một con người chăm chỉ.
    Học hành nào. Đã quá giờ định bắt đầu học 6 phút rồi đấy.
    Đi học thôi nào.
    Gambatte kudasai!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này