1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà chẳng biết làm cách nào.
    Nghĩ ra
    Mở bài nhạc thật nhộn.

    Đúng là thấy khá lên thật.
    Buồn thì cứ ăn mà không biết ngon hay không,
    chẳng muốn dừng lại
    Thoáng nghĩ
    thế này thì thật tệ
    Nhưng chẳng có hứng để dừng lại
    giống như vô thức.
    Buồn nên viết những dòng này
    không muốn nghĩ là có nên hay không nữa.
    Tệ hại thật đấy
    buồn...
    Nhưng một cái và tập chung lại thấy có nhiều việc đang đợi kìa
    không buồn nữa
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi học cả ngày, thật mệt! Về đến nhà lại muốn khóc. Sắp Tết rồi, tự nhiên trong lòng buồn một chút, váng vất cả trĩu nặng.
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cờ lick cờ lick làm sao mà lại mở ra trang melinhplaza.
    Âm thanh phát ra từ mục quảng cáo.
    Bỗng nhiên thấy rõ ràng hơn...nỗi nhớ...cái ti vi.
    Bình thường thì nỗi nhớ mơ hồ lắm.
    Lúc đó sao rõ ràng và thật nhiều thật nhiều.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi.
    Đó chỉ là câu nói, câu tự an ủi hay tự trấn tĩnh, nói ra rồi mà không biết có thành hiện thực được không.
    Nhưng ngay bây giờ mình thực sự đang cảm nhận được...
    "Bóng mây buồn rầu có thể dần tan..."
    Không có điều gì lại khiến con người không thể chịu đựng được.
    Uh
    có vẻ lạc quan quá nhỉ.
    Bỗng dưng có bao nhiêu là cảm hứng học hành.
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Thao thức mãi ko ngủ được. Nghỉ mà ko được về quê ngay, ở đây nhiều khi thật là buồn chán.
    Sao mắt mình cứ trong veo? Chả buồn ngủ như lúc tối. Nằm tưởng tưởng ra đủ thứ, vẫn không ngủ được.
    Trống rỗng!
  6. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Viết trong cơn say (Cho mày ?" Ngân)
    Kính? coong? tiếng chuông đồng hồ điểm lên, giật mình nhìn đồng hồ tôi ngỡ ngàng khi biết rằng chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là sang ngày mới? Tâm trạng lúc này thật khó tả, sao tự dưng lại buồn thế?! Như một quy luật tất yếu của tự nhiên, mỗi khi buồn con người ta thật nhiều cảm xúc và cần một trái tim đồng cảm biết bao.
    Đã bao giờ bạn đọc những dòng chữ của một gã say chưa? Nếu đã đôi lần tiếp xúc với người say bạn sẽ hiểu rằng: khi say chính là lúc con người ta "sống" thật nhất. Hiện tại mình cũng đang say, mình đã uống rượu - uống vì cái sự "đen đủi" của thằng bạn nối khố. Uống để nghe nó than rằng: "Đúng là chó cắn áo rách". Đã nghèo thì chớ, đi làm lương chỉ đủ "trà đá vỉa hè", cộng thêm thỉnh thoảng rủ bạn bè dăm bữa rượu ốc? vậy mà hôm nay "sững sờ" khi nghe nó nói qua mobile: "Mất xe rồi!". Nghe xong mà choáng! Xe máy hẳn hoi chứ có ít ?" một thứ tài sản quá lớn đối với những thằng sinh viên mới ra trường như nó. Thế là gặp nhau, mấy thằng con trai thì biết an ủi bằng cách nào đây, mà đã là bạn thân trong trường hợp này dùng mỹ ngữ thì thật xáo rỗng. Đành mượn tửu làm tri kỷ, "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" - hôm nay chiêm nghiệm thấy nó đúng thế. Buồn vô cùng, nhưng cuộc đời đôi khi là vậy đấy, biết làm sao khác được. Chỉ ước rằng giá như bọn trộm cũng có một? tấm lòng thì tốt biết bao. Có "trộm" thì "trộm" của những tên trọc phú, tham ô tiền của nhà nước kìa. Hà cớ chi cứ nhằm những người nghèo mà làm tội, ******** họ?
    Rượu uống mãi cũng cạn, sầu đâu chẳng hết mà cứ càng? say thêm. Có chén đầu ắt cũng sẽ phải có chén cuối cùng, về nhà lôi "cồ gạch" ra nhắn cho nó mấy từ:
    Tao ko bit noi gi dau. May buon 10 thi tao buon 5. Nhung tao nghi, may nen ve nha. Sang chu nhat co gang thu xep ve que nhe.
    Uh, cam on may.
    Uh, vay sang chu nhat ve nhe. Ko dau bang nha minh. Tao se noi do voi bo may cho.
    Uh.
    Chẳng hiểu sao tự dưng thấy? "thương" nó quá. Càng cảm thấy buồn hơn vì không biết làm gì giúp nó. Nếu là bạn trong trường hợp này bạn sẽ làm gì để san sẻ nỗi lòng với người bạn "đen đủi" của mình? Hãy cho tôi một lời khuyên nhé
    http://blog.360.yahoo.com/blog-nF3ojGw5dKfOl9WU8O_UhUquYHi4bt0-?cq=1&p=792
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Uh buồn thật.
    Cẩn thận lần sau thôi.
    Được ngayxuaoi0210 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 09/02/2007
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chán ngán đến kinh khủng. Nhưng mình thật là tài, càng ngày càng có khả năng kìm chế tài ơi là tài. Cảm giác nước mắt sắp chảy rùi lại bốc hơi ngay được. Àh, phải nói là nước mắt chảy ngược, chảy ướt hết cả lông mày. Ha ha .....
    Mà cái jọng mới thật là siêu phàm, mình tửơng nó phải nghẹn ngào lắm cơ, ấy thế mà nó vẫn có thể véo von thành một tràng cười mới tài chứ. Ẹc ẹc... thằng bạn bảo mày cẩn thận mà mày bị lãnh cảm. Lãnh thế dek nèo được, các cung bậc cảm xúc của mình còn phong phú thế này cơ mà. ha ha.. !
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Lên thư viện.
    học cơ đấy.
    Không gian yên tĩnh, ai cũng chăm chú, cắm cúi, thấy tinh thần học hành cao ngất.
    hết chỗ có bàn, ngồi ghế không vậy, cũng tốt.
    lâu lắm mới lại được chìm vào không gian như thế này, sảng khoái.
    Vào siêu thị, y như rằng, lại vác về một lũ đủ loại bim bim, không có oishi cay như ở nhà nhưng cũng rất ngon.
    Đi ngoài đường, đạp xe, gió ***g lộng, lạnh buốt.
  10. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    hôm nay la buổi học cuối cùng kết thúc một năm học,nghĩ lại một năm vừa rồi mình làm gì ,thành công trong việc gi nhỉ?tình cảm ,học tập,tiền bạc.. chẳng thấy tui có đc gi trong đó hay là tui quá nghiêm khắc với chính mình đến nỗi kô thấy cài gì la thành công sao??.à hình như năm nay béo 3 cân so với năm ngoái.,sức khỏe là số một mục tiêu ăn ngủ điều độ đã đc hoàn thành.
    thât vọng quá,chẳng lẽ lại phải nói từ "hối hận" vì những gì tui đã làm sao mắc dù luôn cố gắng sao cho ko phải nói cụm từ đó.thui đành tự kiểm điểm mình vậy ,để từ mai còn bước vào những cuộc chơi mới!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này