1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Sắp tết rồi , vậy mà mình vẫn dửng dưng như không ? Không còn cái cảm giác nhộn nhạo , bận rộn như Tết năm ngoái .
    Về nhà một lát , nhà cửa vẫn thế . Như không có gì là sắp có Tết , đúng thôi vì năm ngoái vẫn còn cô em gái ở nhà trang hoàng đủ thứ .
    Lại có một vụ nhờ gói bánh nữa , Sao nhà người ta gói bánh sớm vậy , nhà mình năm nào cũng mãi tận ngày 30 mới gói bánh . Một năm mới lại đến .
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới bình minh. Tỉnh dậy mới đôi mắt sưng húp. Cũng chẳng sao, hnay ở nhà một mình cả ngày, chẳng đi đâu ra khỏi nhà cả. Mọi thứ lại đảo lộn, rối tung lên trong im lặng.
    MÌnh biết thế, biết hoang mang, thất thần và lo âu.
    Làm gì tiếp đây? Sẽ lên giường và ngủ tiếp, mí mắt nặng trĩu và muốn đóng sập. Ngủ một giấc trọn....
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Được ngày các bạn quý đồng loạt tới thăm. Thế là đụng hàng choanh choách! Ka ka... rùi thì đàn đúm cả bủi chiều bủi tối, rùi lại thơ thẩn đế hế cả bủi đêm. Chẹp, việc cần làm thì vứt xó cho nó muỗi nó châm, mình được cái tính hồn nhiên đến tận mông nên nó thế, cứ nước tới cổ rùi vẫn giữ nguyên niềm tin: đến trán tớ sẽ học bơi. Ẹc...ẹc... Đúng là đời chán như kon ján, sờ lên trán lại càng chán! Hứt!
    Hờ, mai lại đón 3 bạn quý lên chơi nữa thế là lại đi tong cả ngày mai nhá! Mà cũng làm lụng được cí wa''i gì cái ngày chủ nhật cơ chứ! Mà trò hề, không làm thì cuống lên, làm thì chả được gì lại càng cuống vì lo hơn. Và rút cục thì lo đến thế thì nó cũng chỉ đến thế, rút cục là ngồi chơi xơi nước cho nó no. Ẹc ec... Sợ mình đến lăn đùng ra mất.
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, trang 100 nè, khoá đi mod, hay ghê
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Mưa bong bóng giữ mùa xuân , cả sấm chớp nữa . Chỉ sướng bọn ễnh uôm được kêu thoải mái .
    Tìm mãi đến lạnh cả người mới thấy . Chắc cả Việt Trì này có mình ta hay để ý đến cái đó . Cũng đến 5 năm rồi .
    Thời gian thật nhanh , 2006 qua đi thấy mất quá nhiều , nhận được những bài học quý giá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này