1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay mình đã làm gì vậy ta?! Chỉ biết đây là ngày thứ hai mình tham gia vào box PT, mảnh đất quê ngoại đầy thân thương của mình. Tuy không có nhiều thời gian sống ở PT, nhưng có lẽ tuổi thơ và một phần công việc của mình bây giờ gắn liền với nó. Bất cứ ai khi nhắc đến hai từ "Phú Thọ" cũng đều làm cho lòng mình lâng lâng, vậy mà mình thật là "hư" khi mà tham gia TTVN lâu rồi giờ mới phát hiện ra quê hương mình đã có một box. Chỉ có điều mình mới vào đây nên còn ít bạn quá, chẳng biết ai với ai cả, mình chỉ mới nói chuyện với anh John..., thật bất ngờ anh lại là đồng môn của mình, giờ anh đang ở xa mình, xa Vn lắm, nhưng chắc anh cũng đang nhớ về mảnh đất PT thân thương.
    Nghe mọi người bình luận về PT 20 năm tới mình cũng cảm nhận được tình cảm của mọi người giành cho quê hương, thật là khó nói cảm xúc của mình, chỉ biết rằng dù giờ đây mình k sống trên mảnh đất PT. Nhưng tầm hồn mình vẫn ghi nhớ một làng quê nghèo bên dòng sông Thao, có rừng cọ đồi chè, có bao nhiêu người thân yêu của mình. Mình sẽ làm hết khả năng của mình để đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của Phú Thọ
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào lại để viết bài, mình cũng tệ thật, thế này thì bà con la chết, làm mod gì mà chán thế, chẳng bù cho em Hili thật là nhiệt tình và giỏi giang. Noen , Tết cũng muốn chúc bà con mấy câu mà lại ko có thời gian lên mạng, bận làm , bận đi chơi, bận ngủ... thế là im luôn tới giờ. Mong bà con thông cảm vậy.
    gần Tết rồi, thấy tâm trạng mình náo nức quá, nhớ nhà quá.
    mình cứ ỷ lại mẹ còn khoẻ nên ít gọi điện về hỏi thăm mẹ, thỉnh thoảng nhá di động cho mẹ gọi lại cho đỡ tốn tiền, rồi 2 mẹ con lại nói cả tiếng. hôm qua hỏi mẹ: mẹ có nhớ con ko? mẹ hỏi lại : thế mày có nhớ mẹ ko? đúng là có lúc nhớ mẹ thật nhiều, nhưng có lúc cũng vô tâm quá, ko gọi cho mẹ thường xuyên. dạo này đang hoàn công nên có khi 12h đêm mẹ mới từ công trinh về nhà, có mỗi một đợt về đúng dịp mà chở mẹ lên công trình, còn bây giờ nhiều khi mẹ phải đi một mình. mình mong sao thời gian trôi qua thật nhanh, học cho xong để về giúp mẹ.
    có những lúc có tiến bộ vượt qua nhiều trở ngại, mẹ khen con gái mẹ có bản lĩnh, mà sao cả năm nay con tụt hậu mất rồi, cái gì cũng tệ. con người phải đi theo hướng tiến bộ chứ.
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào lại để viết bài, mình cũng tệ thật, thế này thì bà con la chết, làm mod gì mà chán thế, chẳng bù cho em Hili thật là nhiệt tình và giỏi giang. Noen , Tết cũng muốn chúc bà con mấy câu mà lại ko có thời gian lên mạng, bận làm , bận đi chơi, bận ngủ... thế là im luôn tới giờ. Mong bà con thông cảm vậy.
    gần Tết rồi, thấy tâm trạng mình náo nức quá, nhớ nhà quá.
    mình cứ ỷ lại mẹ còn khoẻ nên ít gọi điện về hỏi thăm mẹ, thỉnh thoảng nhá di động cho mẹ gọi lại cho đỡ tốn tiền, rồi 2 mẹ con lại nói cả tiếng. hôm qua hỏi mẹ: mẹ có nhớ con ko? mẹ hỏi lại : thế mày có nhớ mẹ ko? đúng là có lúc nhớ mẹ thật nhiều, nhưng có lúc cũng vô tâm quá, ko gọi cho mẹ thường xuyên. dạo này đang hoàn công nên có khi 12h đêm mẹ mới từ công trinh về nhà, có mỗi một đợt về đúng dịp mà chở mẹ lên công trình, còn bây giờ nhiều khi mẹ phải đi một mình. mình mong sao thời gian trôi qua thật nhanh, học cho xong để về giúp mẹ.
    có những lúc có tiến bộ vượt qua nhiều trở ngại, mẹ khen con gái mẹ có bản lĩnh, mà sao cả năm nay con tụt hậu mất rồi, cái gì cũng tệ. con người phải đi theo hướng tiến bộ chứ.
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Một nga?y không khác mọi nga?y la? mấy, nhưng tại sao mi?nh cứ có ca?m giác bô?n chô?n va? thi?nh thoa?ng lại va?o net. Đó chính la? khoa?ng thơ?i gian ma? TTVN tạm ngưng cung cấp dịch vụ. Mi?nh cứ thấy thiếu một điê?u gi? đó, có lef đó la? ca?m giáckhông được thăm box Phú Thọ, không được chứng kiến sự thay đô?i cu?a box sau tư?ng ba?i viết. Va? khi mọi thứ trơ? lại bi?nh thươ?ng, mi?nh lại ngô?i đây viết nhưfng do?ng tâm sự na?y. Ơ? đất nước mi?nh nói chung va? Phú Thọ nói riêng chắc đang chuâ?n bị cho một xuân mới. Xuân nay có gì khác xuân trước không nhỉ? chắc là có rồi, mỗi người thêm tuổi mới, sẽ trưởng thành hơn, vững vàng hơn và quan trọng là box Phú Thọ cũng đón một mùa xuân đầu tiên. Chúc cho mùa xuân của box luôn nở rộ khắp mọi nơi trên trái đất này.
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Một nga?y không khác mọi nga?y la? mấy, nhưng tại sao mi?nh cứ có ca?m giác bô?n chô?n va? thi?nh thoa?ng lại va?o net. Đó chính la? khoa?ng thơ?i gian ma? TTVN tạm ngưng cung cấp dịch vụ. Mi?nh cứ thấy thiếu một điê?u gi? đó, có lef đó la? ca?m giáckhông được thăm box Phú Thọ, không được chứng kiến sự thay đô?i cu?a box sau tư?ng ba?i viết. Va? khi mọi thứ trơ? lại bi?nh thươ?ng, mi?nh lại ngô?i đây viết nhưfng do?ng tâm sự na?y. Ơ? đất nước mi?nh nói chung va? Phú Thọ nói riêng chắc đang chuâ?n bị cho một xuân mới. Xuân nay có gì khác xuân trước không nhỉ? chắc là có rồi, mỗi người thêm tuổi mới, sẽ trưởng thành hơn, vững vàng hơn và quan trọng là box Phú Thọ cũng đón một mùa xuân đầu tiên. Chúc cho mùa xuân của box luôn nở rộ khắp mọi nơi trên trái đất này.
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi ôm lấy say xưa
    Mặt khao khát mặt lòng mơ ước lòng
    Đây là bài thơ tình của XD, có lẽ cảm giác đó cũng đang đến với mình trong lúc này, đó là cảm giác của mình khi TTVN hoạt động trở lại. Vui thật, mình sẽ lại được nói chuyện với mọi người, nhất là trong không khí ăn tết xa nhà thế này. Nhưng có lẽ những người bạn ở VN thì chẳng có nhiều thời gian để vào net nữa, dù vậy cũng chẳng sao mà, cứ hàng ngày vào box dạo chơi cũng được rồi.
    Cuối cùng chúc cả box năm mới Ất Dậu an lành và thành công!
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi ôm lấy say xưa
    Mặt khao khát mặt lòng mơ ước lòng
    Đây là bài thơ tình của XD, có lẽ cảm giác đó cũng đang đến với mình trong lúc này, đó là cảm giác của mình khi TTVN hoạt động trở lại. Vui thật, mình sẽ lại được nói chuyện với mọi người, nhất là trong không khí ăn tết xa nhà thế này. Nhưng có lẽ những người bạn ở VN thì chẳng có nhiều thời gian để vào net nữa, dù vậy cũng chẳng sao mà, cứ hàng ngày vào box dạo chơi cũng được rồi.
    Cuối cùng chúc cả box năm mới Ất Dậu an lành và thành công!
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng mình chất chứa bao nhiêu nỗi niềm mình cũng không thể đếm nổi nữa. Mình sống nội tâm ư? Có lẽ là không, vì cũng có những lúc thật thật nông nổi, chỉ tại mình hay suy nghĩ, có khi thành bà già lúc nào không hay. Có những khi muốn từ bỏ tất cả, lên đường đi... du lịch, mà rồi chợt nhớ đến lời khuyên bảo mà mang tính chất khủng bố tinh thần của papa mà lại sợ. Muốn lột xác trở thành một con người khác, sống không cần biết tới ai, thích làm gì thì làm, " giang hồ" 1 chút cho bàn dân thiên hạ sợ. Thế nhưng lại nhớ đến lời cậu em " xứng đáng làm con gái Đất Tổ", thế là lại nhụt chí, sống hiền thục...
    Bây giờ miền Bắc còn lạnh mà SG đã bắt đầu mùa nóng rồi, nhớ Phú Thọ với những hoa gạo đỏ, nhớ những mùi hương của cánh đồng , mùi đất, mùi cỏ và cả " FUN bò". Nói với anh Chungtm là đầu tháng 3 ra PT, thế mà bố mẹ bảo ở nhà trông nhà, chỉ có bố mẹ ra thôi, hè thì may ra cho 2 chị em về. Thế là nhỡ hẹn với anh rồi, tiếc quá. Về PT thăm bạn bè xưa, lớn rồi chẳng còn vô tư như trước nữa, người thì thành đạt, người thì còn bôn ba, có lẽ không nên gặp thì tốt hơn; để những kỷ niệm,những ấn tượng tốt còn lại mãi mãi....
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng mình chất chứa bao nhiêu nỗi niềm mình cũng không thể đếm nổi nữa. Mình sống nội tâm ư? Có lẽ là không, vì cũng có những lúc thật thật nông nổi, chỉ tại mình hay suy nghĩ, có khi thành bà già lúc nào không hay. Có những khi muốn từ bỏ tất cả, lên đường đi... du lịch, mà rồi chợt nhớ đến lời khuyên bảo mà mang tính chất khủng bố tinh thần của papa mà lại sợ. Muốn lột xác trở thành một con người khác, sống không cần biết tới ai, thích làm gì thì làm, " giang hồ" 1 chút cho bàn dân thiên hạ sợ. Thế nhưng lại nhớ đến lời cậu em " xứng đáng làm con gái Đất Tổ", thế là lại nhụt chí, sống hiền thục...
    Bây giờ miền Bắc còn lạnh mà SG đã bắt đầu mùa nóng rồi, nhớ Phú Thọ với những hoa gạo đỏ, nhớ những mùi hương của cánh đồng , mùi đất, mùi cỏ và cả " FUN bò". Nói với anh Chungtm là đầu tháng 3 ra PT, thế mà bố mẹ bảo ở nhà trông nhà, chỉ có bố mẹ ra thôi, hè thì may ra cho 2 chị em về. Thế là nhỡ hẹn với anh rồi, tiếc quá. Về PT thăm bạn bè xưa, lớn rồi chẳng còn vô tư như trước nữa, người thì thành đạt, người thì còn bôn ba, có lẽ không nên gặp thì tốt hơn; để những kỷ niệm,những ấn tượng tốt còn lại mãi mãi....
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ Tết...Đứa nào trông cũng xinh hơn - nhất là Hoàng Anh ( đầu tư quả đầu hơi bị ổn ) , hôm nay học môn mới - Kinh tế chính trị nhưng hic , sao cô giáo bắt chép nhiều thế không biết...gần 8 mặt liền...huhuhu..Chị Ngọc và Hoàng Anh lì xì...hihi...Chị Hoa thì mời đi ăn sáng ....bún riêu bên Mễ Trì ( bên này ko ngon bằng ở trong trường mình )
    Chiều nay mình đi làm thẻ ATM rùi , cuối tuần chắc là okie , vậy là mọi chuyện đang tạm ổn....
    Chiều nay đang định đi mua 1 cái new handbag , 2 đứa ( Eva + me ) đang mải buôn chuyện , chợt nó nhìn xuống và thảng thốt kêu lên là rơi mất cái túi ( nó cũng vừa mua hôm qua ) , mất cái túi thì k sao , nhưng cơ bản là trong cái túi có all giấy tờ tuỳ thân của nó , có cả đăng ký xe , bằng lái xe , CMTND , thẻ SV ( oh my God ) , kèm theo cả con Sam Sung ( nó vùa nạp card ) , 1 ít xiền và 1 đôi giầy thể dục....Đen không thể tả được ! Hai đứa lòng vòng 1 hồi , tất nhiên ko thấy tăm hơi bóng dáng cái túi đâu . Nó thử gọi vào mobile của nó nhưng có 1 hồi chuông rồi tắt máy , vậy là hết hy vọng . Nó đã gọi cho bố nó và thông báo all . Hic , khủng khiếp quá , may là nó vừa nộp học phí ( mình còn định can nó cứ từ từ , may quá nó nộp rồi ) xong , không thì còn chết nữa....Eva ơi , mày đừng lo lắng nhiều qua nhé , mọi chuyện rồi sẽ lại ổn cả thôi . Mày cũng thường bảo tao như thế mà , sáng mai đi học nhé
    Tối nay mình đã làm được việc đó , nhắn tin cho anh Tuấn , anh Thành ....xoá nick của Mr Stone and all his friends , post bài thơ cuối cùng , post lá thư cuối cùng.....Tạm biệt !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này