1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Trời bác ơi, thời xưa và nay khác xa nhau nhiều, bác đúng là già roài. Vả lại còn tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người chứ bác. Hehe, cảnh đẹp một phần cũng là nhờ "tâm hồn" đẹp bác nhở?! Hic, nhưng không khí ở đây thì có ai chê đâu bác, xin lỗi các bác cho em up mấy cái ảnh lên để coi cảnh thía nào nhé! các bác bảo thế này k làm thơ seo được, hehe (mà bác john đừng bảo là tại vì chụp ảnh mà nó đẹp lên nhé!, hic)
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 12/03/2005
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Người đừng buồn nhiều về con như thế, con đau lòng lắm. Ai mà chẳng lấy chồng, nhưng không phải là lấy cho xong chuyện được. Con cáu kỉnh, con im lặng cũng là vì con chẳng biết phải nói sao.
    Mấy thằng bạn "mày tao" của con, thì phi vụ nào chúng nó cũng "chia sẻ thông tin" cùng con, yêu với lấy chúng nó làm sao được.
    Mấy anh có phụ huynh là bạn của phụ huynh con, hic... tụi con nhìn nhau và chờ các bậc phụ huynh giao lưu với nhau xong là đèo về, đường ai nấy đi, gặp ngoài đường mà đang không đi cùng phụ huynh thì chắc gì đã thèm chào nhau.
    Mấy anh đồng nghiệp của con thì... thôi, chả nói nữa.
    Nên người đừng mắng nếu con online nhiều, Người nhé!
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Người đừng buồn nhiều về con như thế, con đau lòng lắm. Ai mà chẳng lấy chồng, nhưng không phải là lấy cho xong chuyện được. Con cáu kỉnh, con im lặng cũng là vì con chẳng biết phải nói sao.
    Mấy thằng bạn "mày tao" của con, thì phi vụ nào chúng nó cũng "chia sẻ thông tin" cùng con, yêu với lấy chúng nó làm sao được.
    Mấy anh có phụ huynh là bạn của phụ huynh con, hic... tụi con nhìn nhau và chờ các bậc phụ huynh giao lưu với nhau xong là đèo về, đường ai nấy đi, gặp ngoài đường mà đang không đi cùng phụ huynh thì chắc gì đã thèm chào nhau.
    Mấy anh đồng nghiệp của con thì... thôi, chả nói nữa.
    Nên người đừng mắng nếu con online nhiều, Người nhé!
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Vụ này em k hiểu?
    Vụ này bàn luận như bác em k bàn luận đâu, bác nghĩ gì là tuỳ bác thôi. Còn em nghĩ gì em viết nhật kí, nhưng dù sao bác cũng làm em đứt mất hứng thú roài.
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Vụ này em k hiểu?
    Vụ này bàn luận như bác em k bàn luận đâu, bác nghĩ gì là tuỳ bác thôi. Còn em nghĩ gì em viết nhật kí, nhưng dù sao bác cũng làm em đứt mất hứng thú roài.
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Về nhà 2 hôm mong tìm lại được 1 cảm giác khác cho cuộc sống , có lẽ là 1 quyết định ko sai.....Ba mẹ thương yêu tôi quá ! Lúc nào cũng vậy......Tôi vẫn là tôi , là con bé hay nhõng nhẽo , hay nũng nịu như ngày nào của ba mẹ , tôi thấy mình buồn cười lắm ! Có lúc tôi đã ước chẳng phải trở lại HN nữa , cứ ở nhà , cứ mãi là con Mèo lười của mẹ , cứ mãi là con gái rượu của ba....để ba mẹ nâng niu , chiều chuộng.....Tôi bật cười với ý nghĩ đó của mình.....để rồi chạy vụt lên phòng để giấu những giọt nước mắt của 1 đứa - ko - còn - là - trẻ - con nữa !
    HN đang mưa , ko hiểu sao hôm nay tôi đi xe mà mệt quá sức chịu đựng của mình như vậy , từ nhỏ đi xe tôi chưa bao giờ bị say cả ....Lẽ ra về thẳng nhà nhưng buồn quá lại ghé vào nhà Eva , nó cũng chẳng có ở nhà , trời thì mưa , lại thêm cái túi to đùng , tôi trở nên xấu tính quá thể ! Mong nhìn thấy mày quá Eva ạh !
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Về nhà 2 hôm mong tìm lại được 1 cảm giác khác cho cuộc sống , có lẽ là 1 quyết định ko sai.....Ba mẹ thương yêu tôi quá ! Lúc nào cũng vậy......Tôi vẫn là tôi , là con bé hay nhõng nhẽo , hay nũng nịu như ngày nào của ba mẹ , tôi thấy mình buồn cười lắm ! Có lúc tôi đã ước chẳng phải trở lại HN nữa , cứ ở nhà , cứ mãi là con Mèo lười của mẹ , cứ mãi là con gái rượu của ba....để ba mẹ nâng niu , chiều chuộng.....Tôi bật cười với ý nghĩ đó của mình.....để rồi chạy vụt lên phòng để giấu những giọt nước mắt của 1 đứa - ko - còn - là - trẻ - con nữa !
    HN đang mưa , ko hiểu sao hôm nay tôi đi xe mà mệt quá sức chịu đựng của mình như vậy , từ nhỏ đi xe tôi chưa bao giờ bị say cả ....Lẽ ra về thẳng nhà nhưng buồn quá lại ghé vào nhà Eva , nó cũng chẳng có ở nhà , trời thì mưa , lại thêm cái túi to đùng , tôi trở nên xấu tính quá thể ! Mong nhìn thấy mày quá Eva ạh !
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ngày,...
    Nóng bức và oi ả, lác đác vài hạt mưa k mong đợi chỉ làm cho người cảm thấy khó chịu. Cả ngày hầu như chẳng làm được việc gì hiệu quả. Hic, có lúc tưởng mình đã làm xong, nhưng công việc chẳng quan trọng tới mức mình nghĩ. Lang thang cuốc bộ để tìm cảm giác thoải mái, chợt nghĩ về em, mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ động viên mình. Trở lại làm việc với tâm hồn thư thái hơn. Giờ ngồi ghi nhật kí để thấy một ngày đã trôi qua, lại tiếp tục với ý nghĩ ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này