1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký....(^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 05/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Dậy muộn, hình như là 8.12
    Anh gọi điện, và hai đứa cằn nhằn vì chả đứa nào chịu quan tâm đến đứa nào, và đổ lỗi cho nhau.
    Không ăn sáng.
    Ôm quần áo đi giặt thì hết xà phòng.
    Trang điểm, cuốn tóc, đi chơi.
    Anh về trước rồi, mai em mới về cơ!
    Mua nho cho Khánh Linh
    Bây giờ thì đang ngồi chát.
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni mới đi thi về, đứa mừng đứa vui. Sáng nay ngồi học tiết Lí thì có thông báo việc chiều ni thi. Đọc xong thông báo cái ông thầy dạy Lí mới nói thế nay thế này mới hay chơ " lớp nào chứ lớp này đi thi mà giải chót hết thì thầy thuê xe bao cả lớp đi Lăng Cô chơi luôn, không phải bao đội thi mà bao cả lớp luôn" . cả lớp ngồi cười sướng, ông thầy còn nói tiếp " tụi bây cứ rủ nhau thi thế nào mà cả lớp giải chót hết là coi như thầy cho đi chơi thoải mái luôn ", ông thầy nói vậy có mà đánh đố con người ta rồi còn gì nữa. Đến chiều nay đi thi, vào phòng thi tụi hắn mới ngồi nói nhau- tụi bây nhớ nộp giấy trắng mà đi Lăng Cô nghe-Không phải một phòng mà phòng nào tụi ccũng nói nhau vậy cả, vui dã man luôn. Vậy àm khi ra khỏi phòng thi, gặp nhau hỏi bài, đứa nào cũng làm được cả, vui quá trời luôn . Thế này thì chắc là không được đi chơi quá, chỉ được quà của cô chủ nhiệm thôi
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni mới đi thi về, đứa mừng đứa vui. Sáng nay ngồi học tiết Lí thì có thông báo việc chiều ni thi. Đọc xong thông báo cái ông thầy dạy Lí mới nói thế nay thế này mới hay chơ " lớp nào chứ lớp này đi thi mà giải chót hết thì thầy thuê xe bao cả lớp đi Lăng Cô chơi luôn, không phải bao đội thi mà bao cả lớp luôn" . cả lớp ngồi cười sướng, ông thầy còn nói tiếp " tụi bây cứ rủ nhau thi thế nào mà cả lớp giải chót hết là coi như thầy cho đi chơi thoải mái luôn ", ông thầy nói vậy có mà đánh đố con người ta rồi còn gì nữa. Đến chiều nay đi thi, vào phòng thi tụi hắn mới ngồi nói nhau- tụi bây nhớ nộp giấy trắng mà đi Lăng Cô nghe-Không phải một phòng mà phòng nào tụi ccũng nói nhau vậy cả, vui dã man luôn. Vậy àm khi ra khỏi phòng thi, gặp nhau hỏi bài, đứa nào cũng làm được cả, vui quá trời luôn . Thế này thì chắc là không được đi chơi quá, chỉ được quà của cô chủ nhiệm thôi
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chủ nhật, mới 5h sáng mà đã dựng dậy kêu đi tập thể dục, thôi thì cũng cố gắng vậy,,,đợi đến 7h rồi dậy luôn ha. Một ngày chủ nhật buồn vì chẳng đi đâu cả, thế rồi trưa nắng chang chang lại mũ, áo ra quán net.
    Bất ngờ quá, nhỏ bạn mà mình tưởng " ai ngủ cho mà đi chat giữa trưa" lại đang lang thang trên mạng. Hoá ra hắn chat từ sáng tới chiều luôn. Rồi 1 anh bạn ngày xưa tán tỉnh mình cũng đang trên mạng giới thiệu.... con trai mới sinh, thật hết biết cho anh ta luôn, cách đây mấy tháng còn gọi điện " nhớ", thế mà giờ đã như vậy đấy. Dù sao cũng chỉ là tình cảm thoáng qua, một thời dĩ vãng đã xa, chứ ko chắc mình khóc sưng mắt rồi...
    Ngày chủ nhật buồn quá, phải chi được ở bên những người thân....
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chủ nhật, mới 5h sáng mà đã dựng dậy kêu đi tập thể dục, thôi thì cũng cố gắng vậy,,,đợi đến 7h rồi dậy luôn ha. Một ngày chủ nhật buồn vì chẳng đi đâu cả, thế rồi trưa nắng chang chang lại mũ, áo ra quán net.
    Bất ngờ quá, nhỏ bạn mà mình tưởng " ai ngủ cho mà đi chat giữa trưa" lại đang lang thang trên mạng. Hoá ra hắn chat từ sáng tới chiều luôn. Rồi 1 anh bạn ngày xưa tán tỉnh mình cũng đang trên mạng giới thiệu.... con trai mới sinh, thật hết biết cho anh ta luôn, cách đây mấy tháng còn gọi điện " nhớ", thế mà giờ đã như vậy đấy. Dù sao cũng chỉ là tình cảm thoáng qua, một thời dĩ vãng đã xa, chứ ko chắc mình khóc sưng mắt rồi...
    Ngày chủ nhật buồn quá, phải chi được ở bên những người thân....
  6. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mình ko vào đây, lâu rồi mình chẳng có nhiều thời gian thoải mái để làm điều gì đó cho thanh thản hơn.
    Mọi việc đã qua, và sẽ qua tốt đẹp, chắc chắn như thế.Tham vọng, có lẽ chẳng là gì cả khi bên cạnh mình đang tồn tại 1 tình yêu đẹp như thế, mình có thể giữ nó mãi mãi bên mình ko?
    Sẽ mãi mãi, mình chẳng muốn đổi bất cứ thứ gì lấy anh, mình cũng đã mất quá nhiều, quá nhiều...
    Mình sẽ thay đổi mọi thứ, quá khứ đã ko còn là gì với mình và anh nữa. Chỉ cần anh hãy tin....
    Em sẽ làm tất cả, nhưng sẽ ko bao giờ lập lại quá khứ 1 lần nữa.
  7. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mình ko vào đây, lâu rồi mình chẳng có nhiều thời gian thoải mái để làm điều gì đó cho thanh thản hơn.
    Mọi việc đã qua, và sẽ qua tốt đẹp, chắc chắn như thế.Tham vọng, có lẽ chẳng là gì cả khi bên cạnh mình đang tồn tại 1 tình yêu đẹp như thế, mình có thể giữ nó mãi mãi bên mình ko?
    Sẽ mãi mãi, mình chẳng muốn đổi bất cứ thứ gì lấy anh, mình cũng đã mất quá nhiều, quá nhiều...
    Mình sẽ thay đổi mọi thứ, quá khứ đã ko còn là gì với mình và anh nữa. Chỉ cần anh hãy tin....
    Em sẽ làm tất cả, nhưng sẽ ko bao giờ lập lại quá khứ 1 lần nữa.
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Rồi một hôm, Hà nội cũng hết buồn. Hoa sưa rụng trên dấu giày, bỡ ngỡ. Phố Hàng Thùng bất chợt như bé nhỏ, đưa em về mưa xuân. Đêm thần tiên.
    Có một chiều, kỷ niệm không bình yên. Em vu vơ gom góp từng mảnh vỡ. Vu vơ ghép lại, những hình hài méo mó. Chiều không anh. Chiều rơi vãi. Không anh.
    Một ban mai em vịn vào mong manh. Mong manh đứng giữa ngày xưa và thực tại. Đêm đang qua và ngày đang tới. Em vịn vào khoảnh khắc ảo của niềm vui.
    Ngày lại ngày. Em chơi vơi. Đoá hoa sưa tả tơi. Con đường nhỏ. Con ngõ nhỏ. Em ngóng đợi ai...
    Thế rồi mùa xuân nghiêng vai. Đi mất rồi. Có nhánh tóc thề em còn ngồi lại. Tóc thề một buổi ban mai. Vẩn đục những lời gian dối.
    Bình yên không?
    Nụ hôn treo dọc
    Kỷ niệm chới với
    Ngã
    Mất hút rồi
    Em ơi...
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Rồi một hôm, Hà nội cũng hết buồn. Hoa sưa rụng trên dấu giày, bỡ ngỡ. Phố Hàng Thùng bất chợt như bé nhỏ, đưa em về mưa xuân. Đêm thần tiên.
    Có một chiều, kỷ niệm không bình yên. Em vu vơ gom góp từng mảnh vỡ. Vu vơ ghép lại, những hình hài méo mó. Chiều không anh. Chiều rơi vãi. Không anh.
    Một ban mai em vịn vào mong manh. Mong manh đứng giữa ngày xưa và thực tại. Đêm đang qua và ngày đang tới. Em vịn vào khoảnh khắc ảo của niềm vui.
    Ngày lại ngày. Em chơi vơi. Đoá hoa sưa tả tơi. Con đường nhỏ. Con ngõ nhỏ. Em ngóng đợi ai...
    Thế rồi mùa xuân nghiêng vai. Đi mất rồi. Có nhánh tóc thề em còn ngồi lại. Tóc thề một buổi ban mai. Vẩn đục những lời gian dối.
    Bình yên không?
    Nụ hôn treo dọc
    Kỷ niệm chới với
    Ngã
    Mất hút rồi
    Em ơi...
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trong mấy ngày sửa chữa, ko vào ttvnol lại thấy thiếu thiếu thế nào, cảm giác trống trải...Bây giờ hoạt động lại rồi, mình chẳng biết nếu ko có ttvnol thì sẽ làm gì những lúc buồn nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn những người thành lập ttvnol rất nhiều....
    SG dạo này u ám quá, trời cứ muốn mưa mà mưa ko nổi làm cho không khí cứ hầm hập, nóng ko chịu được. Mấy ngày trước một cơn mưa đầu mùa đã làm cho SG mát lạnh , tâm hồn cũng như được thoáng đãng hơn. Mưa SG đến bất chợt và cũng chợt đi, như tính cách của người dân xứ này chăng? chợt nhớ, chợt quên và hờ hững...???
    Có lẽ cũng tuỳ, dạo này sáng nào 2 chị em mình cũng dậy sớm đi bộ ra công viên. Cũng như mọi sáng, 2 chị em về thì gặp bà cụ, bà nhìn, cười cà nói gì đấy với mình. Mình đang bước đi nhanh nên nghe không rõ, chỉ biết "dạ" và cười đáp lại. Cô em đi sau cũng gặp và nghe thấy bà nói, em hỏi " chị có nghe bà lão lúc nãy nói gì ko? " "chị không nghe rõ lắm...". " bà hỏi đi công viên về đấy à?". tự dưng mình thấy thật ấm áp, ở khu vực mình ở, người miền Bắc khá nhiều, bà lão cũng là người miền Bắc, nên cái chất thân thiện vẫn trong bà, dù chẳng quen biết nhưng bà cũng hỏi. Ở SG, nhà nào cũng kín cổng cao tường, ai biết nhà nấy, nhưng cũng có những nơi sống thân thiện với nhau tưởng chừng như chỉ có ở thôn quê...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này